April 7 Cơ Lộ Thành
Thành quách mùa xuân hoa đua nở
Khách xa du lịch còn bỡ ngỡ
Thấp thoáng lầu đài hiện giữa hoa
Trễ giờ, uổng công leo ná thở ...
mà không được tham quan bên trong !
Buổi trưa cơm nước dẫu no nê
Quán Nhật đồ ăn thấy muốn chê
Soup hôi, thịt cá ăn không được
Chỗ nào chỗ nấy chẳng gì phê
Trèo lên xe bus tham quan tiếp
Viếng hãng sake thấy chẳng thèm
Theo người ta ngó ngó xem xem
Sờ tí, không tu, đỡ tạo nghiệp :p
Rồi kéo nhau ra viếng phố Tàu
Gió lạnh luồn về chân bước mau
Hẻm hẹp, điện câu như mắc cửi
khác chăng khứu giác chẳng như nhau
Ra cảng Kobe ăn buffet
đồ ăn đồ uống quả ê hề
lựa những món gì không nhúc nhích
chất đầy một dĩa ních no nê
Japan April 2010
Re: Japan ngày 1
April 8 Kyoto
Sáng sớm ra ga Shinkansen
Đua nhau đi thử bullet train
"Mỹ nhân" nao nức đi cho biết
Người ở Âu Châu thấy quá quen
Chỉ mươì lăm phút tới Kyoto
Kẻ xuôi ngươì ngược khéo xô bồ
Đi vài ba bước tìm xe bus
Chạy chậm tuy nhiên tới nãy giờ
Điểm đầu thăm viếng Chùa Thanh Thủy
Lơ lửng trên cao mấy ngọn đào
Sè sè dưới thấp đôi dòng nước
Rửa tay súc miệng muốn thanh tao
Chùa đẹp trên cao khó vào trong
Quay gót ta đi dạo một vòng
Hoa rơi tơi tả bên dòng nước
Hồ hởi shopping các bóng hồng
Viếng điện Nijo phải tháo giày
Chân không sàn gổ vẫn cho hay
cót két nếu ai là thích khách
Shogun rút kiếm chém liền tay
Trưa ăn lẩu Nhật bụng đói meo
Một nồi tàu hủ nước trong veo
bỏ vài tai nấm vài cọng giá
húp húp chan chan vị lạt phèo
KIm Các chùa vàng mấy lớp sơn ?
Dát đi dát lại bấy nhiêu lần ?
Mà sao ngoài ngỏ cô hàng bán
Trà xanh vàng dát uống thấy ngon ?
"Con đường Triết học " ngợp trời hoa
rơi rụng ven sông lúc xế tà
phất phới bay theo từng cơn gió
từng loạt từng hồi như tuyết sa
Sáng sớm ra ga Shinkansen
Đua nhau đi thử bullet train
"Mỹ nhân" nao nức đi cho biết
Người ở Âu Châu thấy quá quen
Chỉ mươì lăm phút tới Kyoto
Kẻ xuôi ngươì ngược khéo xô bồ
Đi vài ba bước tìm xe bus
Chạy chậm tuy nhiên tới nãy giờ
Điểm đầu thăm viếng Chùa Thanh Thủy
Lơ lửng trên cao mấy ngọn đào
Sè sè dưới thấp đôi dòng nước
Rửa tay súc miệng muốn thanh tao
Chùa đẹp trên cao khó vào trong
Quay gót ta đi dạo một vòng
Hoa rơi tơi tả bên dòng nước
Hồ hởi shopping các bóng hồng
Viếng điện Nijo phải tháo giày
Chân không sàn gổ vẫn cho hay
cót két nếu ai là thích khách
Shogun rút kiếm chém liền tay
Trưa ăn lẩu Nhật bụng đói meo
Một nồi tàu hủ nước trong veo
bỏ vài tai nấm vài cọng giá
húp húp chan chan vị lạt phèo
KIm Các chùa vàng mấy lớp sơn ?
Dát đi dát lại bấy nhiêu lần ?
Mà sao ngoài ngỏ cô hàng bán
Trà xanh vàng dát uống thấy ngon ?
"Con đường Triết học " ngợp trời hoa
rơi rụng ven sông lúc xế tà
phất phới bay theo từng cơn gió
từng loạt từng hồi như tuyết sa
Re: Japan April 2010
April 9 : Todaiji
Đông Đại chùa to ở Nara
Cố đô một thưở phải chăng là
Bao phen bị cháy rồi xây lại
hoành tráng như xưa giữa lá hoa
Uy nghi trên đài sen
Mỗi lá một tượng chen
Hằng hà vô lượng Phật
Độ chúng sinh vô biên
Khách nhàn du thảnh thơi
Vườn Lộc Uyển rong chơi
Nai vàng không ngơ ngác
theo xin bánh khắp nơi
Đường đi lên chùa cao
Hàng bia đá dàn chào
nhìn bao la trần thế
lòng chợt thấy nao nao
Bỗng đâu lạc trước đền Thần Đạo
Nhà cửa gổ xưa xếp lên nhau
Hàng cây khô lá cười trong gió
Phút chốc lạc đoàn, rảo bước mau
Đoàn xe 3 chiếc, AV Tour
Lẩn quẩn loanh quanh mãi vô chùa
Trưa nay phá lệ đi xem hát
Cùng với Ninja quả đáng ưa :happy:
Lữ quán đêm nay tắm onsen (nước nóng ôn tuyền )
kimono mặc áo choàng đen
mọi người ai nấy như nhau hết
nhồng nhộng bên trong như đã quen
Đông Đại chùa to ở Nara
Cố đô một thưở phải chăng là
Bao phen bị cháy rồi xây lại
hoành tráng như xưa giữa lá hoa
Uy nghi trên đài sen
Mỗi lá một tượng chen
Hằng hà vô lượng Phật
Độ chúng sinh vô biên
Khách nhàn du thảnh thơi
Vườn Lộc Uyển rong chơi
Nai vàng không ngơ ngác
theo xin bánh khắp nơi
Đường đi lên chùa cao
Hàng bia đá dàn chào
nhìn bao la trần thế
lòng chợt thấy nao nao
Bỗng đâu lạc trước đền Thần Đạo
Nhà cửa gổ xưa xếp lên nhau
Hàng cây khô lá cười trong gió
Phút chốc lạc đoàn, rảo bước mau
Đoàn xe 3 chiếc, AV Tour
Lẩn quẩn loanh quanh mãi vô chùa
Trưa nay phá lệ đi xem hát
Cùng với Ninja quả đáng ưa :happy:
Lữ quán đêm nay tắm onsen (nước nóng ôn tuyền )
kimono mặc áo choàng đen
mọi người ai nấy như nhau hết
nhồng nhộng bên trong như đã quen
Re: Japan April 2010
Ise nổi tiếng Đền Thần
20 năm lại một lần đổi thay
Muốn vào đâu được vào ngay
Phải qua đôi cổng dựng hai bên cầu
Tục truyền tâm, ý trong đầu
thảy đều rửa sạch chân nào bưóc qua
Isuzu gọi tên là
dòng sông linh nghiệm trừ tà khử ma
Thần Cung có 2 khu
Nữ thần ở Naiku
Gương thần ở Gaiku
Nhìn vào chỉ thấy tối mù bên trong
chụp hình lúc được lúc không
khi nào hành lễ đừng mong nháy đèn
Ảnh này ông Cơ chụp lén !
Đường đường ngắm cảnh ta bèn bỏ ra
Đi thêm một đổi xa xa :
Nhớ xưa coi thầy bói
Lúc tuổi hãy còn non
" Vợ siết như dây luộc"
Hòn phu thê khó buông
Trong vùng có đảo trân châu
Miki mở hãng tìm thâu mấy bà
Moto kỹ nghệ ra lò ( công ty của ông Mikimoto)
nuôi trai cho gái đi mò kiếm cơm
Từng hạt từng hạt đem đơm
Kết vòng kết chuỗi bán buôn rần rần
Rơì đảo Trân Châu trở lại xem
Hòn đá Phu Thê cho đã thèm
vội vàng sợ trễ ban trưa đó
hấp tấp lên tàu, ngắm lem nhem
Ferry qua vịnh đỡ chạy xe
ba bus vô hầm thấy khoẻ re
mọi người bước xuống đi thư giãn
lên boong uống nước, lấy thêm l'air
Một nhóm theo thầy tập dưỡng sinh
Hít thở vào ra bụng xẹp phình
Bẻ tay xoay khớp kêu răng rắc
Ngực uốn lưng cong thấy cũng xinh
Tối về lữ quán lại ôn tuyền
xúm xít chuyện trò nói huyên thuyên
chụp hình cả nhóm gom cho hết
bấm tới bấm lui ôi liên miên
20 năm lại một lần đổi thay
Muốn vào đâu được vào ngay
Phải qua đôi cổng dựng hai bên cầu
Tục truyền tâm, ý trong đầu
thảy đều rửa sạch chân nào bưóc qua
Isuzu gọi tên là
dòng sông linh nghiệm trừ tà khử ma
Thần Cung có 2 khu
Nữ thần ở Naiku
Gương thần ở Gaiku
Nhìn vào chỉ thấy tối mù bên trong
chụp hình lúc được lúc không
khi nào hành lễ đừng mong nháy đèn
Ảnh này ông Cơ chụp lén !
Đường đường ngắm cảnh ta bèn bỏ ra
Đi thêm một đổi xa xa :
Nhớ xưa coi thầy bói
Lúc tuổi hãy còn non
" Vợ siết như dây luộc"
Hòn phu thê khó buông
Trong vùng có đảo trân châu
Miki mở hãng tìm thâu mấy bà
Moto kỹ nghệ ra lò ( công ty của ông Mikimoto)
nuôi trai cho gái đi mò kiếm cơm
Từng hạt từng hạt đem đơm
Kết vòng kết chuỗi bán buôn rần rần
Rơì đảo Trân Châu trở lại xem
Hòn đá Phu Thê cho đã thèm
vội vàng sợ trễ ban trưa đó
hấp tấp lên tàu, ngắm lem nhem
Ferry qua vịnh đỡ chạy xe
ba bus vô hầm thấy khoẻ re
mọi người bước xuống đi thư giãn
lên boong uống nước, lấy thêm l'air
Một nhóm theo thầy tập dưỡng sinh
Hít thở vào ra bụng xẹp phình
Bẻ tay xoay khớp kêu răng rắc
Ngực uốn lưng cong thấy cũng xinh
Tối về lữ quán lại ôn tuyền
xúm xít chuyện trò nói huyên thuyên
chụp hình cả nhóm gom cho hết
bấm tới bấm lui ôi liên miên
Re: Japan April 2010
Rời khách sạn nhân viên lưu luyến ?
cùng xuống đường đứng tiển người ra
Tới khi xe khuất hút xa
Cúi đầu chào thấp quả là dễ thương
Bên kia hồ hiên ngang Phú Sĩ
Ẩn mình trong mây sớm tinh sương
Đến trưa xe chạy dọc đường
là lần duy nhất thấy "chàng đẹp trai" :
lại thêm lỡ hẹn mà thôi
quán ăn trưa có chỗ ngồi ngắm ai
thế mà mây vẫn cứ che
anh chàng to tướng như e ấp hoài !
Diệu Pháp Liên Hoa bia đá ghi
Công viên rộng thoáng bước chân đi
Tiếng chuông thanh tịnh lòng nhân thế
Bảo tháp bốn bề Phật uy nghi
Ngõ rời xuống núi 33 tượng
Thị hiện Quan Âm suốt con đường
Rồi đến một vùng đầy núi lửa
Bùn sôi, nước nóng, khí lưu huỳnh
chỉ dùng luộc trứng mang ra bán
du khách ăn vào thấy phiêu linh?
Tui hổng có ăn nên không biết
cùng xuống đường đứng tiển người ra
Tới khi xe khuất hút xa
Cúi đầu chào thấp quả là dễ thương
Bên kia hồ hiên ngang Phú Sĩ
Ẩn mình trong mây sớm tinh sương
Đến trưa xe chạy dọc đường
là lần duy nhất thấy "chàng đẹp trai" :
lại thêm lỡ hẹn mà thôi
quán ăn trưa có chỗ ngồi ngắm ai
thế mà mây vẫn cứ che
anh chàng to tướng như e ấp hoài !
Diệu Pháp Liên Hoa bia đá ghi
Công viên rộng thoáng bước chân đi
Tiếng chuông thanh tịnh lòng nhân thế
Bảo tháp bốn bề Phật uy nghi
Ngõ rời xuống núi 33 tượng
Thị hiện Quan Âm suốt con đường
Rồi đến một vùng đầy núi lửa
Bùn sôi, nước nóng, khí lưu huỳnh
chỉ dùng luộc trứng mang ra bán
du khách ăn vào thấy phiêu linh?
Tui hổng có ăn nên không biết
Return to “Du Lịch đó đây - Voyages d'ici et là - Travelling Reports”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 50 guests