Việt Kiều về quê ăn chay 2006

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Việt Kiều về quê ăn chay 2006

Postby nmchau » 15 Oct 2006 19:02


Việt Kiều về quê ăn chay - Tập 1 - Hà Nội

Đây là lần thứ 4 tôi trở về VN trong vòng 10 năm nên không còn thấy háo hức như lần đầu , Gần đây thấy nhiều loạt phóng sự " Việt Kiều về quê ăn chơi" không có gì hấp dẫn cho lắm vì chỉ toàn những buổi ăn nhậu con này con kia .... Giờ kể bạn nghe chuyện " Việt Kiều về Quê Ăn Chay " , chỉ có đi xe ôm mà không có bia ôm :-)

19/9/06 6h : Arrivée à Ha Noi

1996 : máy bay đáp xuống phi trường Nội Bài cũng vào khoảng 6h sáng, đèn đuốc lù mù , vừa bước ra khỏi phi cơ đã nghe nóng ẩm , bị lùa vào xe bus cũ kỷ tróc sơn chạy è ạch dừng trước cửa ra quốc tế. Lại bị lùa vào căn phòng chật chội đứng xếp hàng chờ tới phiên kiểm tra hộ chiếu . Chỉ có 3, 4 quầy với các anh công an mặt gằm gằm. Chúng tôi đã bị một phen hồi hộp vì 2 đứa con gái đã được cho ra trước, đến phiên mình thì công an nói thiếu thủ tục . Chờ hồi lâu mới hiểu ra là thiếu thủ tục đầu tiên , vội vàng thi hành thì quả nhiên được đóng dấu ngay .

2006: máy bay đáp xuống phi trường Nội Bài cũng khoảng 6h sáng , đèn đuốc sáng trưng , có ống dẫn từ phi cơ vào nhà gare mới xây có máy lạnh , không còn bị lùa nhưng từ từ sắp hàng trước cả chục quầy kiểm tra thông hành chẳng khác gì các phi trường quốc tế, có phần còn sạch sẽ hơn Charles de Gaulles ở các terminaux cũ . Lấy hành lý xong là ra ngay, không phải chờ đợi hải quan kiểm soát nữa. Suốt 12 giờ bay , chỉ ăn mì ly đỡ lòng vì quên dặn trước menu vegetarien , nhưng cũng không cảm thấy thiếu thốn gì . Dường như tập Càn Khôn Thập Linh đã giúp tôi diệt bỏ mọi nhu cầu .

m11 và Nhành Lan Tím ra đón ở phi trường :

Thật không có gì sung sướng bằng đến nơi đất lạ quê người :lol: , không có bà con thân thích là xứ Hà Nội ngàn năm văn vật mà lại được có người ra đón . Mặc dù không phải là cô lữ , chưa tới đêm đông mà là sáng mùa thu , ta cũng nghe ấm lòng , đỡ bơ vơ ngơ ngác vì có 2 cô em dám làm phiền tới ông em họ lấy xe công ty ra đón đưa về tận khách sạn .

Image


Khách sạn nằm trên phố Hàng Bồ , đi bộ một chút là ra tới Hồ Hoàn Kiếm . Chưa kịp nghỉ ngơi thì các cô cho biết có HVL từ Huế ra nên cả bọn bèn hẹn nhau ra bờ hồ tán dóc . Phong cảnh chung quanh hồ vẫn không có gì thay đổi, vẫn liễu rũ la đà trên mặt nước xanh lè mà đục ngầu, không dơ lắm nhưng nếu té xuống thì "hơi bị" ngại , thỉnh thoảng điểm thêm vài cọng rác rến trôi lềnh bềnh dướí cầu Thê Húc vẫn đỏ tươi màu sơn vừa mới phết . Thợ chụp hình dạo tưởng không làm ăn được với thời đại ai cũng có máy digital mà dường như ngày thêm nhiều hơn . Có bà bán nước dạo cứ sà tới cái băng đá mình ngồi , bày hàng ra khiến mình cảm thấy khó chịu mà bỏ đi , nhường cái băng lại cho bà ta . Rồi cũng không thấy ai đến mua bán gì !

Image
Ăn kem Thủy Tạ

Chỉ mới hơn 10h sáng mà "mặt trời đã gọi " vô nhà thủy tạ trốn nắng vì ở xa nhìn tới thấy có nhiều bóng mát . Cô bé dọn bàn còn trẻ thế mà lãng tai hay sao lại đưa nhầm tới 2 ly sinh tố trái cây không có ai trong nhóm order , còn năn nỉ lấy giùm một ly nếu không bị chủ rầy . Tội nghiệp đi làm lãnh lương không được bao nhiêu còn bị phạt .
Ngồi tới hơn 12h trưa mới trở về khách sạn để đón anh chị Khoa Sương từ Nha Trang ra đi chơi chung . Bữa ăn trưa đầu tiên ở Hà Nội chưa biết tìm quán ăn chay ở đâu thì may thay nhân viên khách sạn chỉ qua bên cạnh, khỏi phải đi đâu xa nóng nực. Họ đưa lên tầng cao , rộng rãi mát mẻ , để máy lạnh còn bật thêm quạt máy nên mọi người sợ trúng gió cứ đổi chỗ mãi . Ở đây thật tiện, mọi người kêu món mặn , chúng tôi gọi tàu hũ chiên với rau muống xào tỏi là xong .
HVL đáng lẽ đã trở về Huế hôm qua nhưng ở nán lại thêm một ngày để trình diện ac3 :lol: . Dáng người nho nhã, phong cách thư sinh thật dễ thương mà không hiểu sao mấy cô phong chức Hoàng Gia ?

Image
Cơm trưa ở nhà hàng kế bên khách sạn


Cơm nước xong mọi ngươì phải tuân theo thói quen ở đây là ngủ trưa , cũng thích hợp cho khách đường xa như chúng tôi đêm qua dật dờ co mình uốn éo trong cái ghế chật lất của hàng không Viet Nam như mấy con mắm .
Thời gian quả không có thì giờ để ngủ cho say, vừa mới chợp mắt đã bị gọi dậy đi dạo phố cổ . Chưa 6h tối mà trời đã chạng vạng , phố xá lên đèn sáng trưng, người xe tấp nập , hàng bày la liệt khắp nơi . Muốn bát phố với tình nhân cũng phải sắp hàng một như tập lính mới có chỗ để bước chân . Rồi từng bước từng bước không âm thầm tí nào , "chúng tôi lặng lẽ " tìm đường ra bờ hồ để bớt đi phần nào cái sự xô bồ xô bộn của chốn Hà thành này .

Image
Phố cổ chạng vạng tối


Không khí bờ hồ mát dịu hơn, chúng tôi lững thững ngắm cây cảnh , vào đền Ngọc Sơn chụp vài tấm hình , ngắm hoàng hôn trên mặt hồ coi cũng thơ mộng lắm , Sài Gòn không có được cái thú này . Định lội bộ vòng qua Khu Tràng Tiền nhưng Nhành Lan Tím nhắc sắp đến giờ hẹn vơí ba má chồng .
Tối nay anh chị Mai mời cả nhà đi ăn chay ở quán Nàng Tấm , là một trong những tiệm cơm chay nổi tiếng Hà Thành .

Image
Hoàng hôn trên hồ


Quán Nàng Tấm không ở mặt tiền lộ mà nằm trong ngõ hẻm quanh co , cả đám còn đi nhầm vào nhà người ta., chuyện này chắc cũng thường xảy ra nên gia chủ cười mà chỉ đi xích thêm vài căn nữa. Diếu làm chúng tối buồn cười nhất là menu quán chay nhưng tên các thức ăn đếu là món mặn như cua rang muối, mực xào, gà rôti ... làm tôi nhớ lại có lần vào chùa gặp nồi cá kho chay phải chạy xa mấy thước vì tôi vốn sợ ăn cá kho thật .
Khi còn ăn mặn tôi không thích thịt gà vì hôi gà , không thích thịt heo vì hôi heo, không thích cá vì sợ mắc xương đến nỗi ăn cá thẻ mà cũng có cảm giác xương vương ở cổ mấy ngày . Mắm thái chay tôi cũng chạy dài . Có ngươì nói về VN mà ăn chay là mất đi nhiều thú vị của chuyến đi , riêng tôi chả thấy mất gì vì việc ăn uống vốn là thứ yếu .

Image
Kỷ niệm ngày đầu tiên với anh chị Mai


Bên Việt Nam lúc này có phong trào ngồi cà phê sân vườn . Nhà nào có vườn , có tường đá cũ kỹ chỉ cần cho thêm nước chảy róc rách , trồng thêm cây kiểng , chưng dọn cho mỹ thuật chút xíu là có thể thu hút khách về đêm . Rời Nàng Tấm, anh chị Mai đua chúng tôi đến Phố Cũ không biết có nằm trong Phố Cổ không , bên ngoài mặt tiền thì nhỏ như đi vào ngõ hẹp nhưng bên trong là cả một khu vườn được thiết kế thành từng quán nhỏ .

Image
ngồi café Phố Cũ


Nói tới cây cỏ mới nhớ hôm anh chị Mai viếng Thôn Bọ Ngựa, Y Nguyên mơ ước vế xem mùa Thu Hà Nội thoảng hương hoa sữa , để nhìn thật gần dung nhan hoa . Chị Mai đã làm bà tiên hóa phép :

Image


Giờ ở Paris cũng đã khuya, đi ngủ mai kể tiếp chuyện ngày mai ở Hà Nội .




]
Last edited by nmchau on 27 Nov 2006 23:07, edited 31 times in total.

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

SAPA TRIP

Postby nmchau » 15 Oct 2006 19:52

20/9/06

6 giờ sáng thành phố đã bắt đầu tấp nập với nhiều gánh hàng rong của các bà bán xôi, bán trái cây, bán thịt , bán đủ thứ ... đang xâm lấn vỉa hè phố cổ vốn đã chật hẹp . Người đi bộ phải bước xuống lòng đường để di chuyển , bên phải chân sợ đạp bánh tráng không có tiền đền, bên trái thì sợ bị xe Honda quẹt . Có nơi ngừời đi bộ cũng bị kẹt , kẹt gì ta mà tấn thối luỡng nan ?

Image


Buổi sáng sớm ra bờ hồ mới thấy tình thần thể dục thể thao của dân Hà Nội . Nhiều ông bà già , mỗi người quơ tay quơ chân một kiểu khác nhau , bà này dịck cân kinh , ông nọ Thái Cực Quyền , cô kia nhảy aerobic , đám kia dưõng sinh đủ kiểu ...Tôi ngứa tay ngứa chân cũng đem Càn Khôn Thập Linh ra múa ngay bờ hồ . Nhiếu người thấy lạ dừng chân hỏi múa môn gì trông hay quá , có cô còn "cho em xin số nhà " để em về truy cập trên mạng học theo . Tôi được dịp quảng cáo các lợi lạc của môn dưỡng sinh quí báu đã chữa trị bao nhiêu điều không ổn .
Trơì nóng nên sau khi tập xong mỗi "con" 15 lần là mồ hôi như tắm chỉ muốn nhào xuống hồ cho mát mà thấy nước ghê quá nên đành chờ .... cho khô .

Image
Tập Càn Khôn Thập Linh bên bờ hồ Hoàn Kiếm


Trước khi đi Hoài Phương có dặn ra Hà Nội tìm gặp nhạc sĩ Hoàng My để bàn chuyện làm CD. Tôi không ngờ đã hân hạnh gặp được một nhạc sĩ tiền bối , dáng dấp tiên ông , đã biết làm nhạc khi tôi chưa chào đời , trong khi tôi chỉ mới biết làm nhạc khi tuổi bắt đầu bằng con số 5 . Nhạc sĩ mang đến tặng tôi 2 CD và một tập nhạc với khoảng 20 bài . Mở ra thật cảm động vì toàn là nhạc tôi viết cách đây không lâu theo phương pháp Châu Môn Uyển , đã được nhạc sĩ Hoàng My tuyển chọn thành tập và ghi vào CD , tặng tôi một bản, và1 bản gởi cho Hoài Phương . Xin cám ơn lòng mến mộ của nhạc sĩ đối với một ngườì mới chập chững bò chứ chưa đi nổi vào làng nhạc như tôi :-)

Đưọc biết nhạc sĩ có con sống ở Âu Châu và ông có dự định làm một chuyến Âu Du , khi ấy xin đừng quên ghé Paris viếng Thôn Bọ Ngựa để tiếp tục hàn huyên về âm nhạc phải gián đoạn hôm nay vì đã đến giờ hẹn với anh chị Khoa Sương đi ăn "sáng trưa" . Tức là ăn qua loa cho qua bữa trưa , nên chúng tôi kèo nhau vào quán bánh cuốn Thanh Xuân hay gì đó khá nổi tiếng ăn bánh cuốn không nhưn để khỏi phải bị ngả mặn . Mọi người khác thì cứ vô tư chan nước mắm :-)

Image
Gặp gỡ nhạc sĩ Hoàng My :


Đi lạng quạng phố cổ lạc vào Hàng mành thấy bán toàn tre trúc , bước qua phố kế bên thấy toàn ống sắt và ổ khóa , đường nào cũng khó đi . Đợi mãi Lan Chi mới gọi di động nói đang ở sở sắp về trễ chút vì phải qua nhà lấy đồ gì đó . Rốt cuộc đợi tới 4h chiều cô nàng cũng chưa ra khỏi sở , cả bọn mới kêu taxi ra Văn miếu chơi . Tuy không lạ gì với Văn miếu vì đã tham quan nhiều lần , vậy mà chỉ có 5 ngươì lại chia làm 3 nhóm đi lạc nhau . Số là có một nhóm nghệ sĩ trình diễn nhạc dân tộc trong Văn miếu vì vắng khách nên bắt được anh chị Khoa Sương kêu ngồi đó chờ nghe . Tôi đi tìm được họ cũng bi bắt vào ngồi , làm cho 2 người còn lại đi kiếm tở mở . Kiếp cầm ca bị ế quả thật thấy rầu !


Image
Viếng Văn Miếu


Chương trình tối nay được mời đi ăn ở hôtel Melia d'Hanoi mà không biết người mời là ai , chỉ biết là Đào Văn Hại Miêng được mời , nhưng vì Miêng di chung nên ra điều kiện phải mời hết bạn bè của Miêng . Đã vậy còn đòi thêm dọn 2 phần cơm chay . Cũng may mà tôi mặc thêm cái quần dài , chứ xém chút là vào ăn chỗ sang trọng 5 sao như thế mà mặc quần đùi chắc bị mời ra quá .
Hôtel này nghe nói của Thái cất để làm đại hội ASEAN gì đó , bề thế coi sang trọng lắm, vào đó không có cảm tưởng ở Việt Nam nghèo đói . Mới vào tới cửa đã có nhân viên của người mời chờ đón , đưa chúng tôi vào phòng riêng có bày sẳn cỗ tiệc cho 10 người . Một lát sau thì chủ nhân mới tới tiền hô hậu ủng bởi 2 nhân viên trẻ vạm vỡ , Được biết đó là một business man Viet nam rất thành công trên lãnh vực consulting cho các tập đoàn quốc tế . Trong suốt bữa ăn , ông dường như độc thọai trước sự thán phục của chúng tôi , về sự thành công trong môi trường luật pháp VN. Các món ăn chay cũng được dọn kiểu cách "haute couture " như món của 8 người ăn mặn bởi các cô mặc áo dài xinh như mộng .


Image






21/9/06: Viếng chùa Tây Phương và Chùa Thầy

Anh chị Mai quả thật chu đáo, mặc dù bận làm việc không thể đi chơi chung được cũng đã lo mướn xe đến đón chúng tôi đi viếng các thắng cảnh chung quanh Hà Nội . Lan Chi phải xin nghỉ việc một hôm để làm tour guide :-)

Chùa Tây Phương là một ngôi chùa cổ xây từ thế kỷ thứ 8 , nổi tiếng về điêu khắc và tạc tượng . Bước vào chùa gặp tượng các vị hộ pháp cao 3m đồ sộ và 62 pho tượng bằng gỗ mít trong đó có 18 tổ được điêu khắc rất sinh động .
Chỉ có vào trong chùa thì mới được yên, muốn ra ngoaì ngắm kiến trúc của chùa thì luôn bị quấy nhiễu bởi các người bán đồ kỷ niệm , cứ bám theo sát như dính keo luôn miệng mời mua này nọ .

Image


Nhắm hướng Hà Tây trực chỉ , đi gần tới chân núi Sài Sơn mà nào có biết . Té ra Chùa Thầy nằm dưới chân núi Thày là tên nôm na của Sài Sơn. Vừa bước xuống xe thì có anh chàng ra đón mời ngồi nghe thuyết minh trước 1 tấm bản đồ cho thấy vị trí chùa trong toàn khu du lịch , thật ra cốt ý là bắt du khách mua mỗi người một mâm vàng hương lễ vật vơí giá 50.000 đồng.
Vào chùa thì có một cô mặc áo xanh dương hướng dẫn đi viếng thăm 3 toà nhà của chùa . Ngôi chùa giữa có thờ Thầy Từ Đạo Hạnh và vua Lý Thần Tông là hậu thân của ngài . Ở chùa Hạ cách đây 5 năm người ta có cho làm một bức tranh điêu khắc băng gỗ mít to lớn , tả cảnh Diêm Vương Thập Điện , nghe đâu tốn tới 40 triệu làm tôi hơi bất bình , dân chúng nghèo khổ không có tiến ăn mà xài phí chi trong một bức tranh mê tín dị đoan của thơi phong kiến !
Phật Giáo nào có hăm dọa nếu không làm điều lành thì bị bỏ vạc dầu , phân thây trăm mảnh như bức tranh ấy tả đâu ?
Buồn cười một cái là ở đây những người hướng dẫn viên cứ làm như tự nguyện thích cắt nghĩa cho mình nghe chơi chứ không phải là nghề của họ khiến tôi định bụng khi ra cửa chắc cũng phải "boa" cho họ khá khá . Không ngờ ra đến ngoài bị bắt mua nước cúng và tiền thù lao nãy giớ cắt nghĩa 100.000 đồng .
Thoát ra khỏi những cảnh bực mình vì thương mãi , nhìn thấy cảnh ao rồng có Thủy Đình nổi lên thấy cũng giống giống cảnh trong phim Đại Hàn Xuân Hạ Thu Đông rồi Xuân ...tưởng là từ đây sẽ được một cuộc du ngoạn thích thú và lãng mạn vì nghe quảng cáo về Hang Cắc Cớ là nơi tình tự của trai gái thời xưa .
Vừa bước qua một cây cầu cất theo lối Nhựt bắt ngang qua 1 lạch nước đọng đầy rác rến đủ màu , cả đoàn tiến bước không tới đâu vì hết người này tới ngươì kia xin chụp hình với 2 cụ già ngồi hóng mát trên cầu . Tưởng là dân làng ra đấy ngồi chơi, mấy bà còn khoe có du khách ngoại quốc còn tặng bà 1 US$ mỗi lần chụp tấm hình chung làm kỷ niệm. Đoàn mình thấy cho tiền coi cũng kỳ nên xin địa chỉ 2 bà để về nhà rửa hình gởi đến tặng . Ai dè mấy tiếng sau ra xe về mới thấy 2 bà đã thay quần áo khác đang trên đường vào ngồi trên cầu . A thì ra đây là mấy model làm cảnh cho khách chụp hình .


Image
Thủy đình của chùa Thầy :


Đường lên hang Cắc Cớ phải qua nhiếu bậc thang khắc trên núi , có những đoạn phải leo trèo dốc đá , nhưng lúc nào cũng có một người phụ nữ lẽo đẽo theo sau. Thỉnh thoảng chỉ phải đi qua hướng này hướng kia, cứ làm như ở không đi dạo chơi với mình thôi . Tối đoán chắc chờ mình khát nước hay gì đó để bán nước ? Nhưng tôi lầm to.

Đến trước cửa hang Cắc Cớ thấy có 2 vợ chồng trải chiếu ngồi đó đợi . Chị mặc áo vàng tháp tùng nãy giờ mới tỏ vẻ là ngươì thông thạo , kêu chúng tôi phải mướn đèn pin với 2 vợ chồng đó . Vì Hang Cắc Cớ tối om om , chưa được aménager thắp đèn , làm đường cho du khách đi như mấy động khác .
Tò mò đi coi chứ thật ra chả thấy gì , muốn xem cái gì cũng phải chỉa đèn pin, lại sợ trợt chân té xuống vực thẳm . Người phụ nữ áo vàng cứ đi trước làm hướng dẫn , đi tới các cục đá nào đã được người đặt tên thì dừng lại cúng kiến với số nhang đèn mà chị ta xách trong cái giỏ xách nãy giờ từ dưới cửa chùa . Ai cầu gì thì sờ tay vào cục đá đó . Có nơi chúng tôi ngại không muốn xuống chị ta cũng nài nĩ mời xuống xem cho biết . Tối om có gì đâu mà xem !

Image
Tối om lâu lắm mới thấy ánh sáng le lói từ trên cao


Tới chỗ chứa xương của đạo binh kháng chiến chống Tàu thời xưa bị vây phải chết đói trong này , chị ta lại móc trong giỏ ra nào mì gói, nào bánh nói phải xuống cúng cho các vị này . Tụi tôi nhất định không xuống , để chị ta đi cúng giùm một mình . Lát sau , anh Khoa lại bị dụ xuống làm lễ gì đó , rồi chị ta móc trong giỏ ra một xâu "lộc " làm bằng cái gì mạ vàng như bùa , xỏ trong dây đỏ đỏ , đưa cho anh Khoa bỏ túi nói đây là lộc cất lấy hên . ANh Khoa lúc đó chác vừa mệt vừa đói vì lúc ấy đà 3h chiếu mà chúng tôi kẹt trong hang đó có gì đâu ăn , nên nói sao thì nghe vậy, cất đống bùa đó vào túi .
Trèo lên khỏi hang , chị áo vàng liền "tiêp thị" mời ghé quán cóc uống nước , ăn trái cây ...rồi lại tháp tùng đưa xuống đất bằng . Vứa xuống tới thì một ngươì đàn bà khác trờ tới đòi tiền mấy cái "lộc" mà anh Khoa đã bỏ vào túi khi còn ở dưới hang . Mỗi cái là 10.000 đồng , trong xâu đó có đâu khoảng 20 cái là cũng khẵm tiền rồi , mà phải chi là lộc của chùa còn có chút ý nghĩa , đây lại là lộc gạt gẫm ép người ta phải mua ! Tụi tôi cãi lại một hồi mới được "tha" cho khỏi mua vì cái bà áo vàng kia cứ như là dúi vào túi người ta .
Làm ăn vụ này không được, chị áo vàng lại đòi tiền thù lao đã làm hướng dẫn viên từ nãy giờ , ít ra cũng phải được hơn 100.000 vì cái cô kia ở trong chúa nói thôi, không phải trèo leo cũng đã được 100.000 rồi . Thế nên chớ tưởng dân quê hiền lành mộc mạc , đi lạo xạo một lát là kiếm được 100.000 trong khi chị bán tàu hũ dạo bán hết gánh cả ngày chỉ được 20.000 đồng nuôi gia đình .

Image
Hình con Rồng này về nhà xem hình mới thấy , tại chỗ có thấy chi đâu


Rời chùa Thầy không để lại cho tôi một kỷ niệm đẹp thơ mộng nào , vào chùa không thấy hình bóng sư đâu mà chỉ là một nơi du lịch đầy gạt gẩm , từ lúc bước chân vào cho đến lúc bước chân ra khỏi cửa trèo lên xe mới tìm được an bình !
Thôi thì đi xem phơi lụa ở Hà Đông coi có tìm được ý thơ ý nhạc gì không . Tới nơi chỉ thấy chợ trời đang nhóm , hỏi đường ra ruộng dân noí giờ này hết phơi rồi . Tìm cái gì ăn vì sáng giờ đã có chi vào bụng đâu , Lan Chi chắc là đói meo , anh chi 3 nhờ Càn Khôn Thạp Linh nên vẫn chưa thấy cần , vả lại ngoaì chợ chả có bán đồ gì ăn chay . Đi được dăm bước mấy bà lại lọt vào một tiệm bán đồ tơ lụa quên cả thời gian . Anh Khoa và tôi mỗi ngươì một bậc thềm ngồi ngó ông đi qua bà đi lại . Chợ nhóm ngay trên đường vì đường không có lề , trước mặt tôi là cái đình có ao đang nở hoa súng tím. Ngồi đến hoa gần tàn thì mấy bà mới mua xong.

Image
Mua áo lụa ở chợ Hà Đông :


Chưa kịp về ngang khách sạn đã tới giờ hẹn với anh chị Mai ở quán Ông Già nên cả bọn nói anh tài xế đưa thẳng đến đó , là một quán ăn hải sản nằm trên bờ hồ Tây . Ủa sao Việt Kiếu về quê ăn chay mà đi ăn hải sản , thật ra thì anh chị Mai đã ghé qua Nàng Tấm mua gà rôti chay cho 2 đứa tôi mang đến quán Ông Già trưóc rồi.
Cơm chưa xong mà trời sao vội tối .....
nhắc chúng tôi phải trở về khách sạn lo hành trang tối nay lên xe lửa ngủ để đi Sapa .
Kỳ này mua vé toa 4 giuờng ngủ mà đoàn tới 5 người nên tôi phải " đành xa em đêm nay " qua phòng kế bên ngủ chung với 2 cô đầm to ầm .
Lắc lư con tàu đi , rồi ngừng lại nhiều lần trong đêm , tờ mờ sáng đã đến Lào Cai . Trên tàu không có mấy người di bán cà phê đánh thúc mình dậy như năm nào , nên khi nghe loa kêu Lào Cai Lào Cai , giật mình thức dậy thì xe lửa đã ngừng ở ga . Trước cửa nhà ga nhiều người ra đón, phần đông là các công ty du lịch đón khách đi tour để chở về khách sạn của họ ở Sapa . Ở Hà Nội , nhân viên khách sạn ghi tên đi tour cho đoàn ghi là Huơng &Family , ai ngờ lên đây cũng có đoàn khác lấy tên Hương&Family nên mới có chuyện xe này đi đón khách kia . Cũng may mấy người đi sau nhìn ra tấm giấy quen quen ở khách sạn mới kêu tôi trở lại , nếu không đã phải lên xe về nhà khác rồi !
Last edited by nmchau on 25 Nov 2006 15:26, edited 38 times in total.

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

SAPA

Postby nmchau » 15 Oct 2006 20:54

22/9/06 : SAPA

Đường lên Sapa năm nay thật tốt , tráng nhựa đàng hoàng chứ không còn là piste đất đỏ lầy lội nữa . Nhớ năm đó , phải phục mấy anh tài xế vì lơ mơ thì xe mắc lầy hoặc lọt xuống vực sâu ! Lên gần tới Sapa thì cảnh càng đẹp và khí trời càng lạnh , với những đám mây trôi ngang đường như nơi "tiên cảnh " , lái xe lạng quạng là về bồng lai như chơi . Bên lề đường bắt đầu thấy các dân tộc địa phương lần lần xuất hiên trong y phục của mỗi sắc dân , Hờ mông đen, Dao đỏ ...vẫn đeo những cái gùi sau lưng như từ bao nhiêu năm nay mà ta thường thấy trong các sách cũ bán ở chợ rận bên tây .
Trên xe có một cô trẻ tuổi , ăn mặc "model" thật hấp dẫn , bị "say sóng " hay sao mà cứ đòi tài xế cho túi ói, rồi còn rên hừ hự nghe như đang chiếu phim sexy sau lưng mình vậy ! Thiệt là hết nói .

Xe đổ mọi người xuống trước cửa khách sạn Hoàng Gia thì đã có chàng guide của tour chúng tôi đón cho vào ăn sáng . Có vài ngươì ngoại quốc ngồi ngoài balcon dùng điểm tâm để hưởng cái nhìn bao la qua dãy Hoàng Liên Sơn. Để ý mà coi cách phục vụ của nhân viên nhà hàng này. Thay vì phải mang thức ăn qua cửa chánh để ra balcon, anh chàng mở cửa sổ và chồm ra ngoài dọn thức ăn cho khách , tiết kiệm được mấy bước di .

Vì còn sớm quá chưa có phòng trống, 5 người chúng tôi được cấp cho 1 phòng để tắm rửa, nghỉ ngơi chút trước khi cái tour du lịch bắt đầu ngay từ 10h sáng hôm nay . Hồi ở Hà Nội đâu có biết tour này là dành cho Tây Ba lô hay đám thanh thiếu niên trẻ, nên mấy ông bà nội bà ngoại như chúng tôi mà nghe nói lát nữa đây phải đi bộ 10km để tham quan bản Tả Van , ai cũng ớn ớn hổng biết mình đi tới hông ?

Việc đầu tiên là lên chợ Sapa kiếm mưa đôi giày dành cho đi bộ vì em hưóng dẫn viên nói mang dép da sẽ không đi tới đâu . Cũng may đường từ Sapa xuống bản toàn dốc , không phải trèo leo như vào hang Cắc Cớ . Bên phải là núi đá thỉnh thoảng đi ngang qua vài con suối ngập xuống cả đường đi . Bên trái là thung lũng với những cánh đồng ruộng trồng thành bậc thang theo triền núi . Xa xa dãy Hoàng Liên Sơn hùng vỹ chận đường bay của mây khiến mây lúng túng cứ bay là xà không thoát đi đâu được .

Image



Để quên con đường dài , mọi người thay phiên nhau ra câu đối . Em hướng dẫn viên đố trước một câu thật địa phương :
Co gái HMong bên bếp lửa có cháy gì không ?

Cứ đi bộ khoảng một giờ rưởi thì được nghỉ chân , dùng trà . Trên đường gặp nhiều trẻ em HMong còn rất trẻ, khoảng 3-5 tuổi lang thang trên các núi đá cao, say hello , goodbye . Vậy mà ai muốn chụp hình chung cũng biết xin tiền hay kẹo bánh .
Khoảng 1h trưa thì chúng tôi xuống đến thung lũng dưới chân núi , có 1 cái nhà dựng bên ven suối , giống như lữ quán đón các đoàn đi bộ , người ra ngươì vào rất nhộn nhịp . Trước cửa các "Sơn Bà " mở rộng mấy tấm thảm thổ cẩm mời mua , mình lắc đầu thì thôi chứ không chạy theo nài nĩ như người Kinh thấy mà kinh luôn !
Cái quán này cũng ngộ, chỉ bán nước và chỗ ngồi . Các chàng hướng dẫn viên phải mang theo đồ ăn trong balô cho khách , rồi đến đó rửa rau rửa thịt làm thức ăn như ở nhà . Hai ngươì ăn chay này thì dễ thôi , chỉ cần 2 tô mì gói trần xì không trang điểm thịt thà gì cả .

Bản Tả Van cách đấy không xa , chùng vài cây số thôi . Thú thạt mà nói, tour này chắc dành cho người ngoại quốc đi coi thì mới thấy thú vị, còn ta đã quá biết cảnh nghèo nàn khốn khổ thì đi coi sắc dân bản xứ ở nhà tranh vách đất, không diện nước tù mù không có gì lạ . Bước tới đâu cũng phải để ý, không lọt xuống sình thì cũng rơi vô bải trâu bò còn hơn đi trên bải chiến trường đầy địa lôi . Đi bộ 10km để ngắm giang sơn gấm vóc thì quả đáng công , chứ đi bộ xuống coi mấy cái nhà tranh này thì chẳng đáng . Nhưng dù sao cũng đã có lời khi đi bộ ngắm cảnh rồi , chỉ phiền hôm sau ai nấy cũng rã rời đồi chân như muốn sứt ra từng mảnh .
Đúng là Ai bao năm từng lê gót ví có nhắc lên nổi đâu, nhất là phải leo bậc thang thì xú Sapa này không có hiếm .

Hết bản Tả Van còn phải đi viếng bản Lao Chải nữa rồi mới được về. Cũng may có chiếc xe jeep đậu chờ đón sẳn , lên xe mới nghe anh tài xế than phiền với em hướng dẫn sao đi ra trễ thế . Câu trả lời dễ hiểu quá, tây ba lô đi nhanh hơn nên đúng thời khóa biểu, còn mấy ông bà già này chỉ có lê mà trễ có hơn tiếng đồng hồ là giỏi rồi đấy .


Image
Đi bộ 10km từ Sapa xuống bản Tả Van :




23/9/06 : Hàm Rồng


Người tỏ chức tour Sapa này chác biết khách rất "hách ...xí quết " nên cho free buổi sáng hôm sau , để ai muốn nghỉ ở khách sạn thì nghỉ, ai muốn shoping gì thì đi lòng vòng ngoài phố. Sáng nay cho mấy bà đi phố mua sắm một mình, tôi và anh Khoa mỗi người một ngả đi ngắm cảnh thiên nhiên . Đợi tới 1h trưa em hường dẫn hôm qua mới đến đưa lên núi Hàm Rồng .
Nơì này cách đây 4 năm dã cùng Bh và Bh trèo lên mà mưa quá không thấy gì nên năm nay trở lại để xem cái núi Hàm Rồng ra sao .

Từ duới thành phố phải trèo nhiếu nấc thang đi ngang qua khu buôn bán đổ kỷ niệm, rắn ngâm rượu và các tai nấm Linh Chi to tướng , mua vé vào cửa , đi ngang vườn lan mới đến khoảng lưng chừng núi có khoảng đất thật to , trồng hoa và cây cảnh thật đẹp . Xung quanh là những hòn đá hình thù dị kỳ làm như bị nước đục đẻo . Lần theo vách đá đi ngang qua Cổng Trời 1 và Cổng Trời 2 mới lên đến Sân Mây nhhu một cái balcon thiên nhiên ở trên đỉnh cao . Có nơi đường hẹp làm người bụng to muốn đi qua lọt phải thót bụng lại :-)

Image
Đường lên trời quá chật hẹp


Nhớ năm đó leo tới Sân Mây giửa cơn mưa , nhìn tứ phía sương mù dầy đặc không thấy núi non gì cả . Năm nay trời nắng và không có mây nên cái nhìn được bao tròn 360° , phía dưới là thành phố Sapa . Quay qua bên mặt mới thấy cái đầu Rồng đang há miệng nhe răng cười với gió và mây , mắt nhìn dãy Hoàng Liên Sơn .



Image
Sapa nhìn từ núi Hàm Rồng

Image
Vô Hàm Rồng


Trên đường trở xuống trần gian được mời vaò nghe trình diễn nhạc dân tộc .
Có nhiều màn rất ngoạn mục với các nàng sơn nữ xinh đẹp trong các y phục của mỗi sắc dân . Đáng để ý nhất là một cô trong đoàn dáng dấp giống y chang m4 ... hồi nhỏ , trên đầu có giắt cái bông lan trong buổi văn nghệ hồi thế kỷ trước đón tiếp Bùi Huynh từ Canada qua .

Image
Cô múa giống m4


Về tới khách sạn cũng vừa đúng lúc xe đến đón xuống Lào Cai đẻ lấy chuyến xe lửa đêm nay về Hà Nội . Vào quán ca phê trước nhà gare ngồi đợi xe và dùng comm tối trong ánh đèn cầy vì thành phố bị cúp điện . Ở bên tây dîner à la chandelle là thơ mộng và sang trọng , ở đây thì vì nhu cầu để thấy đường m à gắp thức ăn :-) Tụi tôi thì nhắm mắt cũng thấy rao muống xào tỏi nên không cần thơ mộng .

Lên xe lửa mọi người lại có vé nằm y chang như lúc đi , cũng lắc lư rồi ngủ quên tới Hà Nội lúc nào không hay . Xuống xe chưa ra khỏi gare thì có một hàng xe taxi đứng chờ sẳn, mình muốn lựa xe nào đi thì lựa , không có sắp hàng đến phiên như bên tây . Được lợi cái là ra cửa mình chỉ ngồi trên xe cho soát vé, không phải chen lấn với khách bộ hành .
Hà Nội 5h sáng còn yên nghỉ nên chẳng mấy chốc xe về đến Hàng Bồ phải bấm chuông kêu cửa một lúc em gát cửa mới thức .


[/size]
Last edited by nmchau on 28 Nov 2006 07:49, edited 28 times in total.

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 24 Oct 2006 22:45

24/9 : Mua gạch Bát Tràng

Như dự tính , hôm nay chị Mai đích thân hướng dẫn phái đoàn đi chùa ở Sơn Tây , nhưng giờ chót ai nấy đều ngán đi chùa bèn xin chị cho đi xem phơi lụa Hà Đông và khu đồ gốm Bát Tràng. Hôm nay có thêm anh Anh là em họ của em 11 và Lan Chi cùng đi nên chị Mai phải mướn xe 12 chỗ .

Trở lại chợ Hà Đông hôm trước , lại một phen chờ mấy bà đi shopping nhưng tôi cũng được chút lợi lạc là được nghe :
" Nắng Hà Thành anh đi mà chợt mát
Bởi vì anh mặc áo lụa Hà Đông ...

vô tiệm thay ngay cái áo bà xã mới mua cho , gói áo cũ vô bao cầm về .

Ra tới ruông chỉ thấy mấy con trâu nhơi cỏ , hỏi ra ngươì nói họ chỉ phơi tới 10h , người khác noí lát nữa mới phơi , nên nhìn tứ phía chả thấy lụa màu sặc sở bay phất phới gì cả . Tìm kiếm hồi lâu mới gặp được miếng đất có căng vài tấm lụa trắng thật to . Ai nấy xúm nhau săm soi, tôi thì núp dưới hàng cây trứng cá nhớ về một thưở xa xưa cũng có hàng cây trứng cá trước nhà .

Buổi trưa đoàn ghé qua quán Huế , menu thay đổi chút có tàu hũ chiên và đọt su xào . Trưa ghé uống trà nhà anh chị Mai , ăn mớ hồng ngâm . Trời nắng chang chang , đi tới Bát Tràng , đồ chưng đủ kiểu , chẳng mua được gì vì ngại phải mang .

Image
Chí Phèo Thị Nở ở Bát Tràng


Tối nay anh chị Mai lại đãi cơm chay ở cái quán nằm trên con đường bị cắt làm hai , hơi khó tìm . Mỗi từng là một phòng ăn cho mỗi gia dình , tuy thiếu đất nhưng cũng tiện vì khách được thoải mái như ăn ở nhà , không co khách khác. Anh chi lại mang theo nào cốm , nào đậu phọng đặc sản của Hà Nội cho mỗi đứa đem về , ăn tơí nay là hơn tháng rồi hãy còn :-)

Image
Đồ ăn chay mới nhìn tưởng đồ mặn


Đêm cuối cùng , anh chị mới đi nghe nhạc ở quán của nhạc sĩ Phú Quang , nhưng Phú Quang lại đi trình diễn bên Mỹ nên quán tuy có mở cửa mà không có ca nhạc . Bèn đổi huớng taxi ra khu bờ hồ , trèo lên uống ca phê trên tầng chót nhìn xuống hồ Hoàn Kiếm . Trên cao gió thổi mát lạnh nhưng lát sau lại im hơi , làm như ông trời mở quạt máy cho mình mát hay sao ấy .

Image
Hồ Hoàn Kiếm về đêm


Giờ này bên phố cỗ thật nhộn nhịp , có chợ trời bày ra bán giửa các phố hàng Đào, hàng Ngang ...người chen chân không lọt .
Last edited by Quỳnh Hương on 13 Nov 2006 08:06, edited 1 time in total.

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 10 Nov 2006 21:43

Ới cái Nan vào đọc :)
Last edited by Quỳnh Hương on 21 Nov 2006 01:23, edited 3 times in total.

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 13 Nov 2006 04:25

O Quỳnh ơi, em cũng đang ngồi đợi anh 3 viết tiếp này.
Mạng ở trên chỗ em làm vào forum khó lắm, lặc lè mãi mới vào được. Ở nhà thì chưa mắc lại internet, ở bên nhà mẹ em thì chẳng vào lâu được hhi.
Sao O ko viết O ời :D

hoangvuluan
Digital IC
Posts: 164
Joined: 01 Oct 2007 22:42

Ta^.p ve~

Postby hoangvuluan » 13 Nov 2006 06:22

Chị cười khúc khích thì xuân thắm
bảng lảng mùa xanh biết mấy tình
ngược cõi nhân gian lòng hướng thiện
gốc đời biêng biếc mầm xinh

Cần lao góp nhặt muôn giòng xiết
đẫm vết thiên di chẳng ngại ngần
thương khó bao năm nào quản nhọc
nét nhìn lồng lộng thanh tân

(… nhờ cô3 vẽ tiếp)

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 13 Nov 2006 08:17

Bận quá cái Nan ơi, đã viết ....nhưng chuyện ở HN sao mà dài thế, viết mãi tâm tình vẫn chưa xong ...với lại anh3 viết hết rồi, mà lại viết hay quá , nên thôi để anh3 ....trả bài đi hihihi

Nhớ cái Nan và Hoàng Gia lắm, những đêm thủ thỉ thì thầm 2 chị em với nhau....buổi tối ra bờ hồ uống chanh dây với cả Hòang Gia nữa ...gặp nhau ngắn ngủi mà tình sao đậm đà thế nhỉ cái Nan , cậu3 ?

Anh3 cho tụi em nói chút chút ở đây nha, hợp tình, hợp cảnh :)

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 13 Nov 2006 15:45

:D Nhờ có O em mới được diện kiến Hoàng gia đấy :? thế bao giờ không, gần hơn mà chẳng có duyên mới kỳ :twisted:

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 18 Nov 2006 23:47

Nhờ có ac3 thì O mới bạo đi và cũng nhờ đó mới gặp cái Nan và cậu ba được :lol:

Anh3 kể nhanh nhanh để còn đi tắm biển nữa nha :wink:

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 23 Nov 2006 17:34

Em đã gửi phóng sự vào mail của anh 3 khỏang 2 tuần trước đây, mail mà ac3 gửi cho em trong yahoo, có đường link phim để download xuống, nhưng hình như anh chị 3 chưa nhận được , giờ em lại phải upload lại ạ . Những 61 mb cơ huhu

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Re: Việt Kiều về quê ăn chay - Tập 2 - Nha Trang

Postby nmchau » 23 Jun 2017 12:53


Tôi đến Nha Trang lần đầu tiên năm 1964 , theo ba má đi thăm ngưòi anh đang học trường sĩ quan hải quân ở đây. Còn nhớ ban đêm đi trên bãi biển có những con gì sáng như đom đóm chạy theo sóng vỗ vào bờ , nhớ đi mua đồ kỷ niệm bằng vỏ ốc định mang về tặng cô kia , nhớ cô bạn đầm lai chơi correspondance mà ra tới nơi không biết nhà ở đâu để đi thăm , nhớ đi về Saigon bằng xe đò mất gần cả ngày ...

Năm 2006 tôi sẽ nhớ những gĩ ?

Máy bay từ Hà Nội đáp xuống phi trường Cam Ranh , nhìn xung quanh phong cảnh có vẻ tiêu điều có lẽ vì cây côi bớt tươi mát , gạch đá ít màu mè mà đen sì sì làm tôi hơi thất vọng vì nghe nói vịnh Cam Ranh đẹp lắm mà . Phi trường cách Nha Trang cũng đến 30 km , taxi chạy theo đường ven biển qua nhiều bãi cát trắng rất đẹp . Lần này cả bọn đến ở nhà anh chị Khoa Sương mua sẵn chờ khi về hưu thì về đây ở nghỉ nóng nên khỏi phải tìm hôtel , mà cũng khỏi phải tìm đường đến nhà vì ông bà chủ nhà ngồi trong xe rồi .
Ngôi nhà nằm trong một khu phố hơi xa biển chút , kín cổng cao tường , có đủ 3 phòng cho ai nấy tiếp thu , nghỉ ngơi để sửa soạn đổ bộ ra biển . Đi bộ khoảng 15-20 mn mới ra tới bờ biển . Nha Trang là miền quê hương cát trắng đây rồi.

Image

Trời sụp tối thật nhanh , ngoài biển tối om , trên bờ đèn sặc sỡ đủ màu nhắc chúng tôi phải lo cơm nước vì cả ngày chỉ ăn qualoarement :-)
Đường phố nhiều tiệm nhưng toàn tiệm nhậu lẩu dê , hải sản làm sao ta vào cho được . Bỗng anh Khoa đổi hướng dẫn vào Vườn Xoài . Không có đồ ăn chay thì ăn xoài cũng được, tôi nghĩ thầm . Không ngờ vào bên trong mới thấy thích thú vì đó là một cái quán thuộc loại sân vườn , trên một mảnh đất to có ao hồ , có ễnh ương kêu uềnh hoang , ếch nhái kêu ộp ộp , các bàn ăn được bày bên cây cỏ với các lối đi uốn éo trông rất thơ mộng làm quên đi cái nóng nực của Nha Trang .

Image

Tối nay nhà hàng khuyến mãi món gỏi xoài cá cơm cho 3 người kia, tụi tôi cũng được gỏi xoài không cá ăn vào mát rượi cả lòng . Món chánh là mì xào chay có tàu hũ chiên . Xa xa mấy cô xinh đẹp mời khách uống bia tiger mặc mini jupe thật hấp dẫn đang tiến về phía bàn chúng tôi . Lẽ ra trước những người đẹp như vậy thì ai dám từ chối lời mời khui bia , nhưng gặp tôi xin trái dứa tươi làm mấy cô tiu nghỉu chuyển sang bàn khác vì chỉ có anh Khoa là đáp ứng lời kêu gọi thôi :-)

26/9/06:

Mới 6h sáng chị Miêng đã đánh thức mọi người dậy ra tắm biển cho mát vì đợi mặt trời lên sẽ nóng lắm . Tắm biển kiểu này cứ sáng sớm và tối hù thì ở đây một tháng cũng còn trắng như bên tây và khỏi tốn tiền mua kem chống nắng dưỡng da . Lội được vài vòng rồi lên tập Càn Khôn , nhưng khó tập quá vì cứ bị lún chưn xuống cát , nên Càn Khôn Thập Linh lại theo phương pháp Châu Môn Uyển !
Buổi trưa để anh chị chủ nhà ngủ trưa , tụi tôi nói ra phố kiếm trái cây gì mua về ăn . Đi ngang quán cà phê Vô Thường thấy xinh xinh nên vào nghỉ chân , ăn cà rem trừ cơm .

Image

Đặc biệt quán có cái trà thất ở trên gác cao , khách ngồi xếp bằng uống trà theo kiểu Nhựt , trên một cây cột có treo bức thư pháp : Đã biết là Vô Thường sao lại còn phiền não . Y Nguyên thích quá đòi mua , bà chủ cũng OK nhưng đòi 120.000 rồi bớt xuống còn 100.000 , trong khi vô Sài gon thấy mấy tiệm sách bán có 10.000 một bức , nhưng không đẹp và có đúng dòng chữ này .


Image

Ra khỏi Vô Thường thì vô tới chợ trái cây chứ không tới Cực Lạc . Giờ trưa chợ tuy mở cửa nhưng ai nấy cũng uể oải , muốn mua nhãn và chôm chôm phải vào đánh thức cô bé bán hàng . Cô này coi bộ là học sinh tới giúp cha mẹ buôn bán hay sao đó mà nói đêm qua đi học về khuya nên trưa nay buồn ngủ quá, xin lỗi :-) Giọng Nha Trang nghe cũng phải suy nghĩ hồi lâu mới hiểu .
Mua xong bao bịch đùm đề đủ mọi thứ trái cây , nhắm chừng đi bộ vế giữa trưa nắng như vầy chắc về không tới nhà đã khô héo nên tụi tôi nhờ cô bé kêu dùm chiếc taxi . Cổ lại hỏi nhè cô chú có xe không ? Tôi trả lời nếu có xe thì kêu taxi làm gì ??? cổ lại nói nhè có xe thì tét xi mới chịu đi ....

Mấy ngày ở Nhe Treng này mới đúng là đi nghỉ hè , không phải vội vã đi thăm viếng gì cả , ăn no ngủ kỹ ,tắm mát , uống nước dừa tươi ngọt nhất từ bắc vô nam . Nghe nói ngày mai còn đưọc dẫn đi tắm bùn nữa .

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Re: Việt Kiều về quê ăn chay - Tập 3 - Sài Gòn

Postby nmchau » 23 Jun 2017 12:55

Qua khỏi đèo Bảo Lộc rồi không còn núi non nữa, chỉ khi đi ngang qua Định Quán mới thấy lác đác vài hòn đá to giữa đồng bằng làm như ông trời khiêng núi đi làm rớt lại vài cục vậy . 5h chiều tới Biên Hòa mà kẹt xe còn hơn đường phố Paris nên mãi tới 7h30 tối mới về đến Sài Gòn . Ngộp! Những người lái Honda cứ mạnh ai nấy chạy, nơi nào có chỗ trống thì nhích lên bất kể bên phải hay bên trái, thuận chiều hay ngược chiều . Phố xá hỗn loạn , nhà nào có mặt tiền đều là tiệm buôn bán với các bảng hiệu đủ màu , đủ cỡ . Người ta thì đông như ruồi , xe chỉ nhích nhích chừng 5,10 cây số giờ . Ở mấy ngày mới biết khi nào muốn đừng bị kẹt xe hãy lợi dụng lúc trời mưa to mà xuất hành vì mọi người đều dừng lại tìm chỗ trú mưa , nhưng mưu sự tại thiên.

Thứ ba 3/10/2006:
Chưa 9h sáng anh Tâm đã đem xe đến đón đi ăn điểm tâm ở Givral , quán mới không phải ở Lê Lợi mà ở trên đường Công Lý cũ ( tên đường mới nói mãi vẫn không nhớ nên cứ ông nọ ghép với bà kia hoài) . Giữa thành phố Sài Gòn không còn những món ăn thuần túy như phở, hủ tiếu , bánh canh , bánh mì thịt ... mà chỉ có cà phê sữa với bánh croissant , bánh mì bơ như cà phê ở Paris. Ngươì tài xế lái xe cho anh Tâm là một kỹ sư điện tử trẻ xuất thân trung tâm kỹ thuật Phú Thọ. Sau này đi taxi , các tài xế taxi đều đeo cà vạt với quấn áo chỉnh tề ; người nào cũng mặt mày sáng rỡ , không chừng đều là các Phó Tiến Sĩ cả đấy .
Sáng nay nhiệm vụ của tôi là biểu diễn Càn Khôn Thập Linh cho anh Tâm xem vì Internet bên nây bị firewall không cho download video từ Mề Gà Úp Lốt , và tôi cũng không có mang DVD về được sợ bị tịch thu ở phi trường . Không ngờ hăng say tập suốt 3 tiếng quên cả giờ ăn trưa . Vội vã từ giã anh Tâm và nhờ anh tài xế đưa về.
Về đến nhà , cả vợ lẫn em vợ đều không ai lo ăn uống chi vì tưởng anh Tâm đưa đi ăn nên mới về trễ vậy . Còn nắm xôi nguội từ sáng cũng đủ để qua được một bữa trễ tràng cho... thằng Bờm :lol: . Thêm một kiểm chứng rằng Càn Khôn Thập Linh giúp ta bỏ được mọi nhu cầu thiết yếu hay không. Từ khi tôi tập môn này , các thóí quen cho dù không xấu lắm như nhai gum trong giờ làm việc , uống ngày 2,3 cái cà phê từ distributor trong sở đều không còn tồn tại . Các người nghiện thuốc , nghiên rượu tập môn này chắc sẽ bỏ được dễ dàng .

Loay hoay một lúc đã đến giờ hẹn ở studio Quang Đạt với Quỳnh Lan và m11 . Địa chỉ số 36 đường Hoa Sứ, được chỉ dẫn là trên đường Nơ Trang Long nên gọi taxi đi tới đó , taxi tìm mãi chả ra đường Hoa Sứ, chỉ có nhà hàng Hoa Sứ. Vào hỏi không ai biết studio là gì . Điện thoại hỏi tới hỏi lui một lát thì mới biết không phải trên đường Nơ Trang Long mà là Phan Xích Long . Đây là một khu chung cứ mới khá khang trang , nhưng trên cùng một con đường lại có nhiều tên, tìm thấy một tiệm có để chữ 17 đường Hoa Sứ , vào hỏi số 36 đâu thì họ không biết . Qua nhà kế bên thì là tên đường khác . Ôi biết tìm đâu bây giờ, trong khi đó thì đồng hồ taxi cứ từ từ nhảy , chưa gì đã hơn trăm ngàn rồi . Gọi điện thoại thì lúc được lúc không vì máy di động của tôi set automatic nên nó chọn hảng nào có signal mạnh nhất giữa Mobilphone va Vinaphone . Account của mình chỉ có ở một hảng nên khi gặp hảng kia thì kêu không được. Cuối cùng gần cả giờ sau tôi mới biết số 36 ở trên đường đó nhưng phía bên kia đường Phan Xích Long .
Studio Quang Đạt có 3 tầng, phòng khách ở tầng 1 và 2 tầng trên dùng làm phòng thu âm. Xong việc ở đây, Quỳnh Lan rủ đi xem cho biết studio Tùng bên bờ sông Thị Nghè là nơí sẽ thu thanh các bài Trở Về và Chiều Paris. . Dạo này các phòng thu âm cho nhạc Việt Kiều mọc lên như nấm , nấm to nấm nhỏ , nấm sang nấm không sang ...Hầu hết đều dùng computer để thu , nên tiệm sang có nhà cao cửa rộng thì phí tổn mắc , nhà thấp cửa hẹp thì rẻ hơn, quality chắc cũng không thua xa bao nhiêu vì máy computer nào cũng vậy thôi , cần tìm người điếu khiển cho giỏi . Vì thế tôi không ngạc nhiên mấy khi đến khu phố đang bị giải tỏa bên bờ sông Thị Nghè . Nước sông đen kịch và bốc mùi hôi , nhà cửa có cái chỉ còn cái nền, vách và mái xếp đã bị gở xuống xếp đống . Phòng thu là một trong những căn nhà còn lại gồm 2 tầng, tầng dưới là phòng cách âm, từng trên là phòng máy móc . Chiếu nay trời mưa nhu thác đổ đồm độp lên mái tôn , không biết khi thu có nghe tiếng mưa không . Thỉnh thoảng trời lại gầm lên như cọp sở thú.
Đợi trời mưa ngớt ra khỏi phòng thu tìm đường về nhà cũng trần ai lai khổ vì đưòng nào cũng kẹt cứng , xe gắn máy kẹt luôn lên lề đường thì còn nhúc nhích đi đâu đưọc .


Thứ Tư 4/10/2006
Như đã hẹn trước , ngaỳ hôm nay dành cho việc viếng chùa chiền ở nam bộ . Anh Tâm đem xe đến đón đi Thủ Đức thăm thầy Quảng Liên và được thầy mời thọ trai chung với thầy .

Thủ Đức


Image
Quán Cà Phê Sỏi Đá : Hội Ngộ Phụ Nữ Việt

Image


Thứ năm 5/10/2006

Image

Thu Thanh Trở về

Quỳnh Lan hát Hồ Như ở ATB


Thứ Sáu 6/10/06


Image
Tao Ngộ ở phòng trà Nguyễn Ánh 9
Quỳnh Lan hát Hồ Như lần thứ hai

Thứ bảy 7/10/06


Image

Dã Quỳ Quỷ Già
Viếng Phú Mỹ Hưng

Chủ Nhựt 8/10/06
Liêu Thái Thái về Lái Thiêu

Thứ hai 9/10/06


Thứ ba 10/10/06 : Trở Về Mái Nhà Xưa

Image
Đường Lử Gia 40 năm về trước

Image


Thứ Tư 11/10/06


Thứ năm 12/10/06
Au revoir Saigon
Image


Return to “Du Lịch đó đây - Voyages d'ici et là - Travelling Reports”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests