Mo^.t go'c vu*o*`n

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 18 Jun 2005 07:09

sis o wình :D , nhà em Tết thì nhiều hoa, địa lan nở rất nhiều, nhất là thanh ngọc, còn trong năm cũng ít thôi ạ. Nhà trước có trồng cây ăn quả, nhưng rồi sửa lại, sân vườn bé tí nên chủ yếu trồng hoa, còn mỗi 1 cây mít (có quả không bao giờ chín) và một cây sung (không bao giờ có quả) :D , một cây khế cảnh (mà rất nhiều quả ngọt). Còn lại toàn loại ra hoa và loại cung cấp lá ăn gỏi thôi ạ :D

Đường Quán Sứ vẫn thế sis ạ, nhà ở những đường đó giờ đắt vô địch ạ :D

Nhắn chú DH và mọi người, :D nếu có dịp ai ra Hà Nội, mời ghé thăm nhà em, tuy tập thể thôi nhưng có vườn nho nhỏ, và tuy kín cổng cao tường nhưng lòng người không có kín ạ :D

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 18 Jun 2005 07:42

Lúc trước chị có về, ở hotel Phú Gia, do bà thím giới thiệu vì quen biết chi đó . Hotel nằm ngay hồ HK, đẹp, kiểu Tây, nhưng có cái cổ qúa không có thang máy, phải leo cầu thang lên đến lầu 3, lầu 4, wải wá ! :(

LC ở có gần hồ không ?

ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Postby ynguyen » 19 Jun 2005 21:53

lan của bé nhắc ta nhớ hồi con nít dám nhái 2 câu thơ đọc trong báo
Sắc trong thanh ngọc hương thơm mộng
Một thoáng mơ tiên thoảng xuống trần

thành
Chắc trong bánh lọc hương thơm ngọt
Một nắm ngô rang wẳng xuống trần :P

Thanh ngọc có thơm không bé Nhành ui?
địa lan cymbidium bên này đủ màu nhưng chả có mùi gì cả

Bui Tien
Transistor
Posts: 23
Joined: 02 Oct 2007 06:52

Postby Bui Tien » 19 Jun 2005 23:01

Rõ là nhỏ làm sao ... nhớn bào hao làm vậy, vẫn cứ ... y nguyên :-)

Nhớ ngày ... nhớn Bh cũng ưa nhái thơ người ta lắm. Hai câu này được nhái một cách ... mộng mơ như sau:

Mắt trong như ngọc môi thơm mộng
Một thoáng mơ thôi đủ thoát ... thần

Bây giờ thì mơ chẳng ra mộng mà trần lại ... giống tục. Chán ghê :-) À, Cymbidium có nhiều loại thơm lắm. Bên này thỉnh thoảng thấy có nhưng mà ... mắc .

Bh

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 27 Jun 2005 12:21

Sis Wình ạ, em ở cũng xa hồ Hoàn Kiếm, em ở quận Đống Đa ạ, gần Gò Đống Đa :D . C3 ui, cái hoa địa lan không có mùi thơm, nhưng hoa thanh ngọc buổi tối cũng thấy thoang thoảng mùi thơm ạ :D

Hoa trong nhà tiếp :D

Image

Vươn mình - xương rồng xương cá

Image

Image


Vũ điệu hoa

Image

Nhánh đêm - sen cạn

Image

Lá biếc - sen cạn


Image

Lan lengro xanh (hay đen rô em cũng chẳng rõ)

Image

Hương - Hồng tú cầu

Image

Ảo ảnh - Hồng tú cầu

Bây giờ là hoa ngoài đường ạ :D

Image

Nắng xanh - Thiên lý

Image

Âm dương - mẫu đơn

Image

Dâm bụt

Image

Hoa giấy
Last edited by Nhanh Lan Tim on 29 Jun 2005 08:46, edited 2 times in total.

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 29 Jun 2005 06:23

hình đẹp nhắm ! :)
hoa hồng tú cầu ? tên lạ quá nhẩy ? lần đầu chị nghe đó LC .

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 29 Jun 2005 08:50

là dạng tú cầu mà hoa màu hồng người ta gọi là hồng tú cầu ạ, em không biết trong Nam gọi là gì, ngoài em gọi thế sis ạ :D
Ảnh gốc em chụp xí quá nên chế biến hihi cho khỏi tưởng tượng được luôn ạ

Image

Dao Hung
i5 processor
Posts: 324
Joined: 01 Oct 2007 21:49

Postby Dao Hung » 02 Jul 2005 05:42

Í, mà o Wình nhà ta có khai gian tuổi không mà được LC gọi là sis vậy ? đh bị dán nhãn "chú", tức quá lên kiện ông Trời á !
[center]
Image
[/center]

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

hoa ngoài nhà

Postby Nhanh Lan Tim » 11 Aug 2005 04:11

Image

Tóc tiên

Image

Sen Kim Bôi

Image

Nương tựa

Image

Hoa Nhài nhật

Image

Hoa móng tay

Image

Hoa dại

Image

Hoa chuối cảnh

Image

Buồng hoa chuối

Image

Hoa Bông

Image

Nhành ngâu

Image

Cái gì đây, đố mọi người biết

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 11 Aug 2005 05:37

Image

:shock: lấy kính lúp ra đeo để nhìn cho gõ gàng ....mà sao thấy tối hù hà 8)

đứng né ra...cái ni mà rớt xuống...thì dẹp lép Wình :roll:

:D :lol: :P

ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Postby ynguyen » 11 Aug 2005 14:29

bé Nhành nghịch wá! :D sao lén chụp hình anh Mít chưa mặc wần zị? :P

Bui Tien
Transistor
Posts: 23
Joined: 02 Oct 2007 06:52

Postby Bui Tien » 12 Aug 2005 05:20

Hình như quả mít khi còn nhỏ gọi là ... gọi là ... cái ... dì ... mít nhỉ? Ư, nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ mình đã lẫn!

Bh

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 12 Aug 2005 11:42

Image

Giải đáp hì hì


Tại em cho anh Mít chổng ngược nên mới thế :lol: :? , anh Mít này lớn lắm rồi chú HB ạ, ko còn được gọi là dái mít nữa đâu, khi bé xíu bằng ngón tay cái người ta mới gọi thế, để ăn sống, ăn với gỏi, chấm muối ớt, cho các bà bầu ăn dở :D ngon lắm đấy ạ

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 01 Sep 2005 11:24

Image

Hoa sao
Last edited by Nhanh Lan Tim on 09 Sep 2005 04:09, edited 1 time in total.

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Mot goc vuon nha` em

Postby Nhanh Lan Tim » 08 Sep 2005 12:22

Image

Hoa hồng hạc
Last edited by Nhanh Lan Tim on 09 Sep 2005 04:10, edited 4 times in total.


Return to “Cây Cỏ Hoa Lá - Fleurs”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests