Cả nhà ơi, cuối tuần qua, QH đến nhà chị bạn thăm vườn yêu của chị có cây đào toàn là nụ, năm nay nở trễ, nhưng cũng có vài cành có hoa rồi, xem màu hoa có lạ không? Chứ riêng QH là lần đầu tiên thấy đó.
[center][/center]
[center]Lất phất hồng đào, lất phất rơi
Vấn vương mờ ảo, vấn vương đời
Thêm nhiều nhung nhớ, thêm nhiều nỗi
Lãng đãng tình thơ, lãng đãng trôi
QH
[/center]
NGAU HUNG CHO^.P
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
HOA GI` ?
[center]Không biết là hoa gì, anh DTK hay mơ sừ Dê Hát có biết hông ?
[/center]
[/center]
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Huong Duong
Tại sao làm Center không được nữa dzậy ông chủ ơi ?
[center]Một nửa con mắt nhìn đời
Một nửa hồn tôi xa rời nơi đâu
[/center]
[center]Một nửa con mắt nhìn đời
Một nửa hồn tôi xa rời nơi đâu
[/center]
-
- Diode
- Posts: 14
- Joined: 03 Oct 2007 20:23
Re: NGAU HUNG CHO^.P
quynh huong wrote:Cả nhà ơi, cuối tuần qua, QH đến nhà chị bạn thăm vườn yêu của chị có cây đào toàn là nụ, năm nay nở trễ, nhưng cũng có vài cành có hoa rồi, xem màu hoa có lạ không? Chứ riêng QH là lần đầu tiên thấy đó.
[center][/center]
[center]Lất phất hồng đào, lất phất rơi
Vấn vương mờ ảo, vấn vương đời
Thêm nhiều nhung nhớ, thêm nhiều nỗi
Lãng đãng tình thơ, lãng đãng trôi
QH
[/center]
Chào QH, hoa thật là đẹp và lạ lắm, thơ lại càng hay hơn, CL muốn xin bức hình này để ghép trong motion video mà CL đang thực hiện .
Nếu có gì trở ngại xin vui lòng cho CL biết .
Cám ơn nhiều ,
PCL
-
- Analog IC
- Posts: 91
- Joined: 03 Oct 2007 18:54
Thoi Ho
Hoa Đào dep qua, Hung khong lam tho thi muon do cua Thôi Hộ vay !!!
Không biet "Nhân diện" ở đâu không co trong hinh ?
Đề Đô Thành Nam trang
Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong
Thôi Hộ
Thơ đề ở ấp phía nam đô thành (Người dịch: Tản Đà)
Cửa đây năm ngoái cũng ngày này,
Má phấn, hoa đào ửng đỏ hây.
Má phấn giờ đâu, đâu vắng tá,
Hoa đào còn bỡn gió xuân đây.
Hung/
Không biet "Nhân diện" ở đâu không co trong hinh ?
Đề Đô Thành Nam trang
Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong
Thôi Hộ
Thơ đề ở ấp phía nam đô thành (Người dịch: Tản Đà)
Cửa đây năm ngoái cũng ngày này,
Má phấn, hoa đào ửng đỏ hây.
Má phấn giờ đâu, đâu vắng tá,
Hoa đào còn bỡn gió xuân đây.
Hung/
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
-
- Analog IC
- Posts: 91
- Joined: 03 Oct 2007 18:54
Hoa gì đây ?
Chịu thôi !!! Hoa chụp gần không thấy lá mà cũng chẳng thấy cây thì làm sao mà đoán cho ra
Chắc không phải hoa lan vì hoa lan ít có màu xanh này.
Cũng không phải hoa cúc, chắc cũng không phải là trong họ Bégonia
Như vậy là đã loại ra được hơn 3000 giống rồi vì ba họ Lan, Cúc và Bégonia là các họ đông dân nhất trong các loại hoa
Hung/
Chắc không phải hoa lan vì hoa lan ít có màu xanh này.
Cũng không phải hoa cúc, chắc cũng không phải là trong họ Bégonia
Như vậy là đã loại ra được hơn 3000 giống rồi vì ba họ Lan, Cúc và Bégonia là các họ đông dân nhất trong các loại hoa
Hung/
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Đây nè anh hlvan ơi, chưa chi mà đã chịu thôi rồi hà .
Hình trong hoa là Jade Vine, hoa Cẩm Thạch hay hoa Móng Cọp hay Móng Rồng (Strongylodon Macrobotrys )
Hoa này gốc từ Philippines, bây giờ cũng có ở các nước Âu Châu và Mỹ .
http://www.cambridge2000.com/gallery/html/P4223285.html
Ở chùa Trúc Lâm, Dalat, có cả một khu vườn Móng Rồng .
Chưa nở thì nhìn giống hệt móng cọp còn khép lại, chưa mở ra wào
Hình trong hoa là Jade Vine, hoa Cẩm Thạch hay hoa Móng Cọp hay Móng Rồng (Strongylodon Macrobotrys )
Hoa này gốc từ Philippines, bây giờ cũng có ở các nước Âu Châu và Mỹ .
http://www.cambridge2000.com/gallery/html/P4223285.html
Ở chùa Trúc Lâm, Dalat, có cả một khu vườn Móng Rồng .
Chưa nở thì nhìn giống hệt móng cọp còn khép lại, chưa mở ra wào
A lô, QH ơi, theo Bh biết thì đây là Móng Cọp, Móng Hổ (hoặc Móng Bà Chằng , đùa cho vui) chứ không phải Móng Rồng.
Trước khi thế chiến thứ hai tới Bắc Ninh, Bh bị tản cư và không bao giờ trở lại được căn nhà đó nữa, thì ở sân giữa nhà chính và nhà ngang có cây Móng Rồng. Hoa lúc nhỏ thì phớt xanh, lúc nở thì vàng, cánh xòe như bàn chân/ tay con rồng xoè vuốt, khi kết trái hình giống mâm xôi, mùi thơm nhẹ. Về sau này tìm không đâu có, chắc là đã tuyệt giống. Giá ở bên này thì nó đã được coi là endangered species rồi.
Bh
Trước khi thế chiến thứ hai tới Bắc Ninh, Bh bị tản cư và không bao giờ trở lại được căn nhà đó nữa, thì ở sân giữa nhà chính và nhà ngang có cây Móng Rồng. Hoa lúc nhỏ thì phớt xanh, lúc nở thì vàng, cánh xòe như bàn chân/ tay con rồng xoè vuốt, khi kết trái hình giống mâm xôi, mùi thơm nhẹ. Về sau này tìm không đâu có, chắc là đã tuyệt giống. Giá ở bên này thì nó đã được coi là endangered species rồi.
Bh
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Return to “Cây Cỏ Hoa Lá - Fleurs”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 19 guests