Hôm đó đến San Antonio vào buổi chiều cuối thu, sau khi check in, vội vàng đi dạo bờ sông, tưởng đâu là nơi du lịch thì sẽ nhộn nhịp đến khuya như hồi Noel, nào ngờ mới có 9g tối mà du khách đã đi về hết trơn, các hàng quán vắng vẻ và sửa soạn đóng cửa, trừ nhà hàng này còn để đèn sáng trưng.
[center][/center]
USA - Photos by QH
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Đêm qua, wi`nh vác máy đi ra parc xem pháo bông.
Thiên hạ đã ra từ sáng sớm trải chăn cắm dùi trên thảm cỏ, trên đường đi (con đường được ngăn lại không cho xe chạy). Đến chiều thì người từ từ đến, con nít hò hét rong chơi, người lớn thả bộ, nhún nhảy hoặc ngồi nghe ban nhạc chơi các bài Rock Oldies của Santana, Led Zeppelin, v.v. Tất cả đều chờ đến giờ bắn pháo bông mừng lễ Độc Lập, 4 tháng 7 năm 2006.
Mùa hè nên mặt trời chẳng chịu đi ngủ sớm, mãi đến 9h hơn, ban nhạc mới ngừng chơi, các ngọn đèn chung quanh parc bỗng nhiên tắt tối thui và rồi ầm, ầm, ầm tiếng súng bắn pháo bông vọt lên trời, từng đóa hoa sao xẹt lửa bắn tung toé rơi xuống trông thật đẹp mắt, giữa tiếng reo hò vỗ tay khen ngợi của mọi người. Nhìn quanh thấy phần đông người ta đã nằm xuống chăn hay bãi cỏ để lặng yên thưởng thức những ánh chớp sáng, đủ kiểu trên trời.
Lúc này wi`nh mới tiếc là mình không có máy Canon 20D để click, click, click, click . Tuy nhiên cũng nhắm và bắn được vài tấm
[center] Sao Xẹt
Pháo nở hoa
[/center]
Thiên hạ đã ra từ sáng sớm trải chăn cắm dùi trên thảm cỏ, trên đường đi (con đường được ngăn lại không cho xe chạy). Đến chiều thì người từ từ đến, con nít hò hét rong chơi, người lớn thả bộ, nhún nhảy hoặc ngồi nghe ban nhạc chơi các bài Rock Oldies của Santana, Led Zeppelin, v.v. Tất cả đều chờ đến giờ bắn pháo bông mừng lễ Độc Lập, 4 tháng 7 năm 2006.
Mùa hè nên mặt trời chẳng chịu đi ngủ sớm, mãi đến 9h hơn, ban nhạc mới ngừng chơi, các ngọn đèn chung quanh parc bỗng nhiên tắt tối thui và rồi ầm, ầm, ầm tiếng súng bắn pháo bông vọt lên trời, từng đóa hoa sao xẹt lửa bắn tung toé rơi xuống trông thật đẹp mắt, giữa tiếng reo hò vỗ tay khen ngợi của mọi người. Nhìn quanh thấy phần đông người ta đã nằm xuống chăn hay bãi cỏ để lặng yên thưởng thức những ánh chớp sáng, đủ kiểu trên trời.
Lúc này wi`nh mới tiếc là mình không có máy Canon 20D để click, click, click, click . Tuy nhiên cũng nhắm và bắn được vài tấm
[center] Sao Xẹt
Pháo nở hoa
[/center]
-
- i5 processor
- Posts: 342
- Joined: 01 Oct 2007 22:11
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Return to “Bạn Bè - Famille et Amis”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests