Sau ba~o

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Sau ba~o

Postby Nhanh Lan Tim » 09 Nov 2005 03:54

Sau một tháng rưỡi từ lần đi chơi Suối Giàng, tôi lại đến Yên Bái trong hai ngày cuối tuần. Lần này tôi không đi cùng Xóm NA mà đi cùng nhóm DL ttvn theo một chương trình từ thiện tự tổ chức. Chúng tôi đi bằng xe máy và có một chiếc xe tải chở đồ quyên góp.

5h15 phút sáng, đoàn bắt đầu đi từ Hà Nội, đến Sơn Tây ăn sáng, rồi qua cầu Trung Hà và rẽ sang đường Thanh Sơn Thu Cúc, đường nhiều đọan ảnh hưởng của lũ nhưng rất ít. Khi qua Thu Cúc và bắt đầu vào địa phận đèo Khế, thì ảnh hưởng của lũ quét bắt đầu hiện rõ trên từng cung đường. Con đường cũ, cái thác nước hôm trước bọn tôi dừng lại nghỉ ngơi và chụp ảnh, giờ cạn nước và đầy bùn đất. Có những đọan đường sạt lở chỉ còn một nửa, các bạn xúm vào bê đá để cho ô tô đi qua đỡ bị trượt. Công nhân và máy xúc làm việc không quản ngày đêm để thông được tuyến đường sạt lở này kể từ ngày 27/9.

Ngày 27/9, ngày định mệnh của xã Cát Thịnh, ngã ba thị tứ Ba Khe nơi giao cắt của đường đèo khế, đường về tp Yên Bái và đường đi Nghĩa Lộ. Nơi này, lũ quét đã để lại hậu quả nặng nề nhất trong tòan tỉnh Yên Bái với khỏang 20 người chết và khỏang 100 hộ bị mất hòan tòan nhà cửa. Ngã ba con suối bị tàn phá tan hoang, nhà cửa hầu như bị cuốn trôi, gạch vữa ngổn ngang, những ngôi nhà còn được nhận diện bằng chân móng sâu hoắm dưới lòng đất. Trong khi mọi người đợi một đòan xuất phát sau và một xe đi lạc đường Sơn La tập hợp thì tôi cùng ba người đi ra ngã ba đó. Trò chuyện cùng dân, có những người mẹ chết đi , xác trôi dạt tận Vĩnh phúc để lại đứa con nhỏ, có hai vợ chồng lo dọn đồ điện tử lên tầng 2 để rồi cả ngôi nhà và người trôi vùi trong dòng lũ quét. Rồi đây là ngôi nhà cứu được mấy chục mạng người, cái vệ sinh đứng trơ trọi này cứu được 2 người, đường điện trên cao kia cũng có người men theo mà thóat nạn... Mải nói, rồi quên cả chụp, chụp được có vài hình, thôi để bác j chụp làm sêri phóng sự là đủ rồi.

Sau khi ăn trưa, chúng tôi chia làm ba đòan tổng cộng gần 40 người mang các thùng mì gói, quần áo và chút tiền chúng tôi quyên góp được tới khỏang 60 nhà, trong đó ba mấy nhà ngay tại thị tứ , hai nơi khác đi khỏang hơn chục nhà. Nhóm chúng tôi đi nơi xa nhất, thăm được có 8 hộ gia đình thì đã hết. Trong khi các nhóm khác thiếu đồ, nhóm mình thì phải bê đi bê về. Cuối cùng gửi lại ủy ban để xung kho, nằm trong đó không biết khi nào đến tay người dân được.

Xong công việc, chúng tôi chia làm 2 nhóm, một nhóm đi thác bà, suối nước nóng Mỹ lâm , Tuyên Quang. Tôi chọn nhóm thứ 2, đi Văn Chấn Suối Giàng và Tú lệ. Bởi một điều đơn giản, ở Suối Giàng cũng có người chết vì lũ quét và ở bản Hốc nhiều gia đình cũng mất hết tài sản nhà cửa và vì tôi muốn thăm lại nơi mình vừa đi qua . Tối hôm đó, đi lên Suối Giàng, muộn quá không đến nhà dân được, chúng tôi hẹn người dẫn đường và trở xuống nghỉ ngơi ăn tối. Đường núi đêm, ánh trăng soi tương đối sáng, may thế, chứ ông bạn chở mình mắt cận đến độ bỏ kính ra nhìn thấy cách 10cm là cùng.

Nghỉ ở bản Hốc, buổi sáng đi loanh quanh, ngắm bùn đất và những vũng nước nóng bốc hơi nghi ngút. Rồi cả đòan cũng dậy và ra đường Văn Chấn ăn sáng và sửa xe. Bắt đầu hành trình lên nhà dân có người mất vì lũ quét, 4km đường núi, người dân tộc đi mất khoẳng 45 phút trèo đèo lội suối là đến thôi. Con đường đến bản như đường lên nương của dân tộc, đôi khi bò ra vì mệt, vì leo cao chồn chân. Chưa bao giờ tôi được đi một đọan đường đẹp như thế, đồi núi cứ thấp dần dưới chân, những nương lúa nương ngô, những mái nhà nhỏ bé, những thác nước to nhỏ ào ào hay róc rách, đều đẹp nên thơ.

Lội qua 5, 6 đọan suối và nghỉ cũng tầm chục lần gì đó, chúng tôi cũng lên được đến nơi, mất tổng cộng 2 h, sai số hơi bị nhiều. Khi đòan vào nhà đó thăm và trao quà, tôi tranh thủ lượn quanh phát bánh kẹo cho trẻ em, cho mấy cô con gái nhỏ nơ buộc tóc và dụ dỗ chụp ảnh. Thăm 2 nhà tại bản, chúng tôi xuống núi, đỡ vất vả hơn lúc lên nhiều. nhưng dễ ngã hơn, may mà trời đẹp , chứ nếu có mưa chắc chúng tôi trượt liên tục là chắc.

2h mới xuống được nơi ăn trưa và 2h30 mới được ăn, vậy là phá sản kế hoạch đi Tú Lệ ăn xôi gà. Ăn trưa xong, lại vòng lên núi đến bản Suối Giàng, nơi hôm qua anh em đến đó tối quá không kịp ngắm gì. Thế là tôi leo lên Suối Giàng lần thứ 3. Khi mọi người lên hồ trên núi và đến nơi cây chè cổ thụ chết khô, tôi mò lên bản suối Giàng A, một mình chơi một tí. Cuối cùng chúng tôi tụ tập và bắt đầu hành trình trở về.

Phi xe trên đèo như điên, nhanh hơn cả buổi sáng, đòan có bác cứ đi trước để chú bạn mình bám theo, khổ mắt mũi kèm nhèm lại lần đầu tiên đi xa bằng xe máy. Ăn tối tại Thanh Sơn mất khỏang hơn 1 h và sau đó là hành trình ngủ gật trên đường, bây giờ là em T trong nhóm đèo mình, cho ông kia nghỉ chút người khác đèo, tội nghiệp dân văn phòng chỉ biết ngồi bàn giấy.

Về nhà 12h35 phút, mệt nhừ, chỉ kịp lau mặt mũi chân tay và lăn ra ngủ. Nhưng được đi làm từ thiện đến tận tay dân như thế, bất cứ đâu mình cũng đi. Nếu chuyến đi có ý nghĩa, có mệt đến mấy mình cũng thấy vui.

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 09 Nov 2005 03:54

Image

Đường sạt lở do lũ quét

Image

Khắc phục sạt lở

Image

Chờ thông đường

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 09 Nov 2005 03:56

Image

Cảnh Ba Khe

Image

Cột điện gãy lìa

Image

Lều bạt dã chiến ở tạm của nhân dân Ba Khe

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 09 Nov 2005 03:57

Image

Điểm nhìn từ dưới một móng nhà bị cuốn trôi

Image

Ngổn ngang nền móng

Image

Hành trình

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 09 Nov 2005 03:58

Image

Cầu tạm vào bản

Image

Image

Bắc lại cầu

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 09 Nov 2005 04:00

Ngày thứ hai

Image

Bình minh trên suối nước nóng bản Hốc

Image

Image

Chăn trâu sớm

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 09 Nov 2005 04:01

Trên đường lên gia đình có người chết do lũ quét ở Suối Giàng, vô vàn cảnh đẹp xen kẽ cùng những hậu quả của lũ hiện ra trước mắt

Image

Image

Image

Image


Những nương lúa xinh xinh

Image

Lúa nương trĩu hạt

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 09 Nov 2005 04:03

Image

Những mái nhà thấp thoáng

Image

Những con suối róc rách

Image

Núi như tranh thủy mặc

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 09 Nov 2005 04:04

Image

Về xuôi

Image

Những vạt lúa sau lũ

Image

Đường đi của lũ

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 09 Nov 2005 04:05

Image

Ngây thơ

Image

Em bé trong 1 gia đình chúng tôi đến thăm

Image

Cụ bà tại một gia đình bị lũ cuốn trôi hoàn toàn

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 09 Nov 2005 04:05

Image


Image

Image

Image



Đời sống thường nhật lại trở về với bà con vùng cao

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 09 Nov 2005 04:07

Những nụ cười đã nở trên môi

Image

Dễ thương

Image

Em xinh trong mắt xóm mình

Image
Last edited by Nhanh Lan Tim on 09 Nov 2005 04:09, edited 1 time in total.

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 09 Nov 2005 04:07

Image

Image

Image

Image

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 09 Nov 2005 04:10

Vài bức ko biết cho vào đâu

Image

Image

Image

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 09 Nov 2005 04:11

Image

Image

Image

Image


Return to “Việt Nam - Images du Viet Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest