Tôi trở về quê, thời gian mà mùa vàng chín rộ nơi nơi. Nhưng thấy rất nhiều các cánh đồng ngô và khoai mới cấy đang nhú những mầm xanh. Sau cơn bão, Hải Thịnh quê tôi có hai khu 22 và 23 trôi hết nhà cửa hoàn toàn nhưng thật may mắn là không có thiệt hại về người.
Đi dọc đường đê thứ nhất dưới cái nắng oi oi, hậu quả của bão vẫn còn hiển hiện, hàng phi lao quắt queo trơ trọi, đường gồ ghề ổ trâu ổ gà, nhiều ngôi nhà xiêu vẹo. Nơi con đường mới mở chạy dọc theo bờ biển, nay còn lại nền và những bao tải cát, sóng vẫn còn mạnh lắm, không phải thuỷ triều mà đập đến tận mấy quán hàng trên cao. Chắc còn lâu lắm mới tắm biển được.
Các gia đình ở đây được nhận sự cứu trợ và lòng hảo tâm ở nhiều nơi, nên cũng dần dần vượt qua hậu quả do bão để lại. Thấy những con người chở đồ cứu trợ về nhà, những nụ cười trên môi trẻ thơ, tôi thấy mừng lắm, vì cuộc đời này tràn lòng nhân ái, đất nước mình không thiếu những tấm lòng hảo tâm, không thiếu những bàn tay sẵn sàng chìa ra giúp đỡ.
Mong rằng mình sẽ luôn có điều kiện để góp một bàn tay trong những bàn tay ấy.
Sau ba~o
-
- i5 processor
- Posts: 342
- Joined: 01 Oct 2007 22:11
-
- i5 processor
- Posts: 342
- Joined: 01 Oct 2007 22:11
-
- i5 processor
- Posts: 342
- Joined: 01 Oct 2007 22:11
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
nhànhlantím wrote:Tôi trở về quê, thời gian mà mùa vàng chín rộ nơi nơi. Nhưng thấy rất nhiều các cánh đồng ngô và khoai mới cấy đang nhú những mầm xanh. Sau cơn bão, Hải Thịnh quê tôi có hai khu 22 và 23 trôi hết nhà cửa hoàn toàn nhưng thật may mắn là không có thiệt hại về người.
Ái da, đừng nói là LC cùng quê với chị nhé .
Chị thấy tên Hải Thịnh quen quá, bèn gọi cho Bố hỏi thêm, vì nhớ tháng trước có nghe Bố kể ở quê Hải Thịnh đang bị bão ghê quá, trôi hết nhà cửa, v.v.
Thì Bố chị bảo ông bà Nội ở Hải Thịnh, quận Hải Hậu, tỉnh Nam Định . Còn nhà thờ lớn ở Hải Nhuận là do ông Cố dựng lên .
Không biết có cùng một Hải Thịnh, gần Hải Nhuận đó không huh LC ?
Để chị in mấy tấm ảnh này ra đem đến cho Bố chị xem có nhận ra quê xưa không ? (nếu là một nơi )
Biết đâu mình có họ hàng dây dưa rễ má gì chăng ?
-
- i5 processor
- Posts: 342
- Joined: 01 Oct 2007 22:11
huyện Hải Hậu sis ui, ko phải quận , sis in mấy cái nhà cửa tan hoang ai mà biết được. Riêng Hải Thịnh đã có gần chục cái nhà thờ, trong khi chùa chỉ có 1 cái thôi sis . Ở đó là đất Đạo mà sis.
Cụ nội em xuống đó khai hoang, ông nội làm nghề thuốc, lương y Trần Văn Khai, ông em mất rồi, giờ bác em lại theo nghề thuốc. Nếu ở cùng Hải Thịnh thì chắc là biết ông em đó chị
Dzị tặng chị bài này, em viết về quê hương Hải Thịnh, cửa biển, đồng muối và những cô diêm nữ
Quê hương
Quê hương ta đó nước bao quanh
Bồi đắp phù sa, đất ngọt lành
Cửa biển cuộn trào dâng sóng đỏ
Phi lao vi vút ngút ngàn xanh.
Đồng muối trải dài xa tít tắp
Nắng xiên lấp lánh rặng trâm bầu.
Các cô diêm nữ nghiêng vai nhỏ
Gánh muối, lưng mềm mướt giọt châu.
Trời trưa đổ lửa gió lang thang
Vờn cánh đồng xa lúa chín vàng
Đâu đó tiếng chày vui giã gạo
Nắng ươm khăn thắm tóc ai quàng.
Tiếng thoi nhộn nhịp chốn làng quê
Dệt lưới, thuyền buông khắp bốn bề
Đánh cá xa khơi lòng ấm lại
Hiên nhà dáng mẹ ngóng con về.
Rừng vàng, biển bạc quê hương ơi
Đi khắp muôn phương vẫn nhớ Người
Cảnh đẹp, muôn đời con tạc dạ
Tình người, đất mẹ nhớ không nguôi.
Trần Lan Chi
22/7/04
Cụ nội em xuống đó khai hoang, ông nội làm nghề thuốc, lương y Trần Văn Khai, ông em mất rồi, giờ bác em lại theo nghề thuốc. Nếu ở cùng Hải Thịnh thì chắc là biết ông em đó chị
Dzị tặng chị bài này, em viết về quê hương Hải Thịnh, cửa biển, đồng muối và những cô diêm nữ
Quê hương
Quê hương ta đó nước bao quanh
Bồi đắp phù sa, đất ngọt lành
Cửa biển cuộn trào dâng sóng đỏ
Phi lao vi vút ngút ngàn xanh.
Đồng muối trải dài xa tít tắp
Nắng xiên lấp lánh rặng trâm bầu.
Các cô diêm nữ nghiêng vai nhỏ
Gánh muối, lưng mềm mướt giọt châu.
Trời trưa đổ lửa gió lang thang
Vờn cánh đồng xa lúa chín vàng
Đâu đó tiếng chày vui giã gạo
Nắng ươm khăn thắm tóc ai quàng.
Tiếng thoi nhộn nhịp chốn làng quê
Dệt lưới, thuyền buông khắp bốn bề
Đánh cá xa khơi lòng ấm lại
Hiên nhà dáng mẹ ngóng con về.
Rừng vàng, biển bạc quê hương ơi
Đi khắp muôn phương vẫn nhớ Người
Cảnh đẹp, muôn đời con tạc dạ
Tình người, đất mẹ nhớ không nguôi.
Trần Lan Chi
22/7/04
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Bố chị kể ngày xưa ông bà cụ Nội lập ấp, xây nhà thờ lớn ở Hải Nhuận, sau ông bà Nội đi về Hải Thịnh lập ấp ở đấy . Ở nhà Hải Thịnh, có thể nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ . Đến đời bố chị thì cả nhà dọn về Hà Nội .
Vài năm trước, Bố chị nhờ ông anh Cả về Hải Nhuận thăm mộ ông cụ Nội, định là sẽ dời mộ, nhưng khi mở ra thấy ông cụ vẫn còn nguyên, nên vội để lại .
hihi nghe Bố nói lập ấp, giống như ấp trứng, hỏi: lập ấp là gì Bố ? Đúng là dân bắc cờ đẻ trong nam
Vài năm trước, Bố chị nhờ ông anh Cả về Hải Nhuận thăm mộ ông cụ Nội, định là sẽ dời mộ, nhưng khi mở ra thấy ông cụ vẫn còn nguyên, nên vội để lại .
hihi nghe Bố nói lập ấp, giống như ấp trứng, hỏi: lập ấp là gì Bố ? Đúng là dân bắc cờ đẻ trong nam
-
- i5 processor
- Posts: 342
- Joined: 01 Oct 2007 22:11
Haha, sis làm em chết cười. Gì mà lập ấp trứng
Bố em sinh ra và lớn lên ở Hải Thịnh, rồi cấp 3 lên thành phố Nam Định học, quen và cưới mẹ em. Rồi bố em đi học xa và làm việc trên Hà Nội, mỗi lần về thăm lại sinh ra một đứa. Mẹ em sinh em ở thành phố Nam Định, đến 2 tuổi mới theo bố ra ngoài Hà Nội, chứ chẳng phải người gốc Hà Nội thanh lịch đâu sis. Hồi bé em thích về quê lắm, mà đường xấu, mỗi lần về mất cả ngày á, nhưng về được tắm biển, nhà em cách biển 1 km, đứng trên nóc nhà hôm nào trời đẹp là thấy biển rồi. Hồi bé còn được đi mò cua bắt ốc, dệt lưới tùm lum. Giờ mất có chưa đến 4 tiếng là về đến nhà, nhưng nhìn biển thấy ớn, nước cửa sông đục ngầu phù sa, sóng thì to quá trời không bơi được. Biển ở đó mà sóng lặng thì hơi hiếm sis ạ, năm nào cũng có người chết vì sóng to quá, mà cũng vì nhiều xoáy nữa. Nếu không có cơn bão, sóng rút ra xa xa, thì bãi biển trải dài mấy chục cây số, phi lao xanh ngút ngát, đẹp ghê lắm. Giờ người ta phá phi lao làm đường và nhà nghỉ, những dãy phi lao đẹp chỉ có đi xa xa khỏi khu nghỉ mới có, nhưng nói chung thích lắm sis à.
Đi bộ trên biển quê hương buổi đêm, ngủ trên võng, ngắm trăng sao, quả thật là thú vị .
Bố em sinh ra và lớn lên ở Hải Thịnh, rồi cấp 3 lên thành phố Nam Định học, quen và cưới mẹ em. Rồi bố em đi học xa và làm việc trên Hà Nội, mỗi lần về thăm lại sinh ra một đứa. Mẹ em sinh em ở thành phố Nam Định, đến 2 tuổi mới theo bố ra ngoài Hà Nội, chứ chẳng phải người gốc Hà Nội thanh lịch đâu sis. Hồi bé em thích về quê lắm, mà đường xấu, mỗi lần về mất cả ngày á, nhưng về được tắm biển, nhà em cách biển 1 km, đứng trên nóc nhà hôm nào trời đẹp là thấy biển rồi. Hồi bé còn được đi mò cua bắt ốc, dệt lưới tùm lum. Giờ mất có chưa đến 4 tiếng là về đến nhà, nhưng nhìn biển thấy ớn, nước cửa sông đục ngầu phù sa, sóng thì to quá trời không bơi được. Biển ở đó mà sóng lặng thì hơi hiếm sis ạ, năm nào cũng có người chết vì sóng to quá, mà cũng vì nhiều xoáy nữa. Nếu không có cơn bão, sóng rút ra xa xa, thì bãi biển trải dài mấy chục cây số, phi lao xanh ngút ngát, đẹp ghê lắm. Giờ người ta phá phi lao làm đường và nhà nghỉ, những dãy phi lao đẹp chỉ có đi xa xa khỏi khu nghỉ mới có, nhưng nói chung thích lắm sis à.
Đi bộ trên biển quê hương buổi đêm, ngủ trên võng, ngắm trăng sao, quả thật là thú vị .
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
-
- i5 processor
- Posts: 342
- Joined: 01 Oct 2007 22:11
bố em 6 năm nay về mỗi 1 lần thôi sis ạ , vì bố em nhiều bệnh nặng không có đi đâu được. Em và mẹ thì n ăm nào c ũng v ề 1, 2 ần, năm nay em về nhiều hơn vì dưới đó đang xây từ đ ường. Nói chung em chưa chụp được trước khi bão sis ạ, có vài hình thôi nhưng em ko chụp được những nét đặc trưng, vì em toàn về bu ổi trưa rồi 2 h chiều l ại lên ngay, nên vào thời gian đó hôm thì nắng, hôm thì bão, chẳng chụp được, chỉ có vài hình thôi ạ, để em tìm rùi post nhé
Return to “Việt Nam - Images du Viet Nam”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 22 guests