Page 7 of 7

Posted: 17 Feb 2006 11:30
by Nhanh Lan Tim
Image
hình như thần Ganesa, thân người đầu voi thì phải, thôi cứ gọi là thần voi

Image
Thần sáng tạo Brahma

Posted: 17 Feb 2006 11:30
by Nhanh Lan Tim
Image

Image

Mặt Ka la,

Posted: 17 Feb 2006 11:31
by Nhanh Lan Tim
Image

Image

Vũ nữ

Posted: 17 Feb 2006 11:31
by Nhanh Lan Tim
Image

Một số linh vật chạm nổi trên bệ thờ

Image
Một nửa đàn ông là đàn bà (hehe)

Posted: 17 Feb 2006 11:32
by Nhanh Lan Tim
Image
Image

Đẹp chưa, chẳng biết con gì , lion?

Posted: 17 Feb 2006 11:33
by Nhanh Lan Tim
Image

Tượng Shiva thì phải , hic hic, hơi dốt về Mỹ Sơn

Image

Trên vũ nữ, dưới chim thần

Posted: 17 Feb 2006 11:34
by Nhanh Lan Tim
Image

Khi vắng anh thiếu anh hihi

Image

Mầm sống

Posted: 17 Feb 2006 11:34
by Nhanh Lan Tim
Image

Lại ngưỡng mộ rùi hehe

Image

Mặt hổ phù chân tháp

Posted: 17 Feb 2006 11:35
by Nhanh Lan Tim
Image

Trên cao là bầu trời

Image

Vũ nữ

Posted: 17 Feb 2006 11:35
by Nhanh Lan Tim
Image

Thần gì em quên mất

Image

Phù điêu

Posted: 17 Feb 2006 11:36
by Nhanh Lan Tim
Image

Điệu nhảy

Image

Ca nhạc dân tộc tại Mỹ Sơn

Image

Lối về (Mỹ Sơn)

Posted: 17 Feb 2006 11:36
by Nhanh Lan Tim
Image

bánh bèo bánh vạc

Image

Hoành thánh

Posted: 16 Jun 2006 12:10
by Nhanh Lan Tim
thôi em mỏi tay quá, mai post tiếp :D

Hồn đất nước
(viết cho những chuyến đi)

Ta đi tìm hồn đất nước
Lỏi len trong cánh rừng già
Những con đường quanh co tung trời bụi đỏ
Nối đất cao nguyên chân chất, hiền hoà.

Ta đi tìm hồn đất nước
Trong vị muối mặn biển Đông
Những làng chài đơn sơ,
Những em bé da nâu bạn cùng mưa nắng
Nơi đó quanh năm, vợ ngóng tin chồng.

Ta đi tìm hồn đất nước
Trên từng rẻo núi đồi trung du
Ngào ngạt rừng chè
Vàng ươm lúa chín
Nơi những đêm đông nhà sàn hồng bếp lửa
Nằm nghe gió lùa qua kẽ vách vi vu.

Ta đi tìm hồn đất nước
Từ lòng sông cuộn vị ngọt phù sa
Đồng bằng xanh bát ngát màu lá mạ
Thoảng khúc hát bà ru
Ca dao à ơi
Trắng đàn cò bay lả
Nơi san sát mái nâu dưới những rặng tre già.

Ơi hồn thiêng đất nước
Ta thấy được người qua những đám trẻ thơ
Chăn trâu sớm và cười vang nắng sớm
Những mẹ già trên nương áo quần lam lũ
Ươm những mầm xanh dưới thiêu đốt mặt trời.
Ta thấy người lấp lánh giọt mồ hôi
Rực sáng trên bao tấm lưng trần trai trẻ
Những thôn nữ ngây thơ,
Giọng ngọt ngào nhỏ nhẹ
E ấp thu mình sau vành nón làm duyên.
Ơi hồn thiêng đất nước
Ta thấy được người qua triệu triệu trái tim
Qua bao ánh mắt rạng niềm tin cuộc sống
Còn đói,
Còn nghèo,
Còn khổ đau nhiều lắm
Nhưng đã giữ cho mình
Trọn hai tiếng - Việt Nam.



TLC