Viet Nam trong tôi

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 11 Jul 2005 18:19

Làng cổ đá ong Mông Phụ (xã Đường Lâm, Sơn Tây, tỉnh Hà Tây) do người Việt cổ di cư từ vùng núi từ hơn ngàn năm trước. Đây là một trong những ngôi làng cổ còn giữ lại được dáng dấp làng xưa về bố cục không gian, tất cả đều hướng về trung tâm là khu Đình làng ở giữa, vật liệu xây dựng chủ yếu là sử dụng vật liệu đá ong sẵn có tại địa phương. Tương truyền làng có từ cách đây mấy nghìn năm, kiến trúc đình được tu sửa thời Nguyễn và mới đây.

Image

Đình làng Mông Phụ

Image

Nội thất đình Mông Phụ

Image

Một bức cốn gỗ trong đình

Image

Đầu đao

Image

Quán nước (nhà xích hậu, nơi nghỉ chân trước khi vào đình)

Image

Cổng đá ong cổ, cái ngõ nhỏ quá không chụp được hết

Image

Cổng đá ong nhái

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 11 Aug 2005 04:02

Một hành trình thú vị, chỉ đi ngược về vùng Tây Bắc vỏn vẹn hơn 140 km, mời các ACE cùng thưởng thức

Khởi hành từ Hà Nội lúc 1h30 chiều, dọc theo quốc lộ 6, chúng tôi đến Lương Sơn, qua thị xã một chút có biển chỉ dẫn, từ bãi Lạng đến V resort còn 21 km. Tìm hiểu từ Internet và bản đồ, tôi chọn con đường này đến Kim Bôi, chứ không có ý định rẽ vào khu du lịch đó. Một con đường tuyệt đẹp, quanh co theo các triền núi, cỏ cây xanh ngăn ngắt. Núi xa xa, rồi gần gần, suối róc rách len qua cây và đá, nhà cửa lác đác, con đường dường như đẹp vì còn hoang sơ lắm.

Qua khu du lịch V resort một chút, chúng tôi rẽ trái đi về hướng suối nước khoáng Kim Bôi. Đoạn đường này tương đối đẹp trải dài khoảng 11 km, chưa đến thị trấn Bo, thì rẽ trái, chúng tôi đến nơi. Tổng cộng khoảng hơn 70 km một chút tính từ Hà Nội, trong khi đi đường Hoà Bình đến hơn 110km. Kim Bôi chán phèo, nhà nghỉ công đoàn và cung cách phục vụ và dịch vụ ở đó quá kém, chúng tôi trở ra thuê nhà bên ngoài ngay gần đó, nhìn xuống hồ sen trước cổng khu nghỉ. Ăn uống ở đó cũng tốt, thịt rừng ăn cũng tương đối, rẻ không đắt lắm, cơm lam chấm muối vừng, quả lặc lè, măng luộc là những đặc sản ở đây. Bể bơi không biết là nước khoáng thật không mà đông nhung nhúc, thà bơi ở Hà Nội còn hơn. Tuy nhiên không khí cũng mát mẻ trong lành, cỏ cây cũng lắm, rất dễ chịu.

Trưa hôm sau, chúng tôi rời Kim Bôi, đi đường về dốc Cun. Con đường bắt đầu từ Bãi Chạo (nơi rẽ về V resort) tới dốc Cun khoảng 13 km cũng rất đẹp, lác đác nhà sàn lưng chừng đồi, nương lúa, nương ngô nhỏ nhắn ven đường. Tới dốc Cun, chúng tôi rẽ trái, bắt đầu hành trình đến Mai Châu. Đi mấy chục km đường bằng phẳng, đẹp để phi xe và xấu để chụp ảnh, chúng tôi đến con dốc mà bên kia là thị trấn Mai Châu. Trời không được đẹp lắm để chụp hình, đường quanh co và nguy hiểm, những tảng đá to và đất đôi lúc thấy nằm lăn lóc trên đường, chắc rơi từ chỗ vạt núi làm đường xuống. Trèo lên mấy quả núi, khi bắt đầu được xuống dốc là sang đến bên kia, vùng thung lũng Mai Châu trải theo chân núi. Xuống chân núi, đến ngã ba, con đường rẽ phải đi Sơn La, rẽ trái về Mai Châu, còn vài km nữa là đến nơi rồi. Đi theo con đường dưới chân núi, có biển đề, chú ý đá lăn, bên tay phải là đồng ruộng đầy những tảng đá lớn, rơi vào ô tô chắc cũng bẹp dúm. Chúng tôi tới thị trấn rồi rẽ phải, vào bản PomCoong và bản Lác, dạo một vòng rồi đi thuê nhà nghỉ ngay bên ngoài. Chưa đến 4 h chiều mà trời đã sâm sẩm tối, chụp được mấy kiểu ảnh rồi thôi, sáng mai sẽ quay lại chụp. Tối trong bản có ca nhạc, trống chiêng rượu cần tùm lum phục vụ khách du lịch, có vẻ cũng hay lắm. Chúng tôi đi ăn, đi chơi lang thang thị trấn một lúc mà quay lại đã tàn cuộc, gà đã lên chuồng, khách đã về buồng. Thôi nghỉ, sớm mai còn về đi làm nữa.

Ngủ một giấc ngon lành, sáng ra thời tiết mát mẻ, đẹp và không mưa, chúng tôi đi lòng vòng mấy bản ở đó chụp ảnh. Nói chung là kiến trúc mấy cái nhà sàn đó làm lại hết rồi, nhiều nhà lợp fibrô xi măng hay tấm tôn và ngói tây, chẳng khoái mấy. Đi vòng vèo, ăn uống, 7h 30 chúng tôi bắt đầu hành trình quay về Hà Nội. Lần này mới chụp ảnh bản làng ven đường và đồng ruộng. Lên trên dốc, càng lên cao trời càng mù mịt mây, những dải mây bay dưới chân mình, thấp thoáng xa xa là thị trấn Mai Châu và đồng ruộng, thật nhỏ bé và yên bình.

Đến chân dốc Cun, tôi tìm trên mạng có những thông tin hay quá về dốc Cun như con đèo nguy hiểm, trải dài, cao vút… nên nhất định phải đi về đường dốc Cun và Hoà Bình cho biết. Ai dè đi chục phút hết con dốc, chẳng có gì đẹp, chẳng có gì hùng vĩ như mình tưởng, chẳng bằng 1/10 con đèo ở Mai Châu. Thôi, về đường này coi như để mua rượu cần về làm qùa. Con đường ở dốc Cun về Hoà Binh rồi Kỳ Sơn, đúng là đường đồng bằng và đô thị, đông dân và ngột ngạt. Đoạn từ Kỳ Sơn về Lương Sơn và Mai Châu còn tương đối đẹp vì có cây xanh và mặt nước. Thôi, tạm biệt nhé Hoà Bình, tạm biệt những vùng đồi núi hoang sơ, ta trở về với thực tại.

Đường đến Kim Bôi


Image

Đường Bãi Lạng đến Bãi Chạo

Image

Non nước hữu tình

Image

Guồng nước

Image

Middle... up

Image

Quanh co

Image

Màu xanh của lúa

Image

Đòng đưa

Qua cầu này khoảng 1 km sẽ đến đường rẽ vào suối nước khoáng Kim Bôi

Image

Nhà sàn trong khu du lịch Kim Bôi

Image

Lấp ló - Trên con đường từ Kim Bôi tới dốc Cun

Image

Róc rách suối (gần tới dốc Cun)

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 11 Aug 2005 04:04

Bắt đầu con đường từ dốc Cun tới Mai Châu

Image

Chuẩn bị leo đèo Mai Châu

Image

Lúa nương

Image

Bản làng ven đường

Những hình chụp trên con đèo Mai Châu


Image

Đường trong mây

Image

Dốc đá

Image

Bản ven đèo

Image

Thị trấn Mai Châu

Image

Ruộng bậc thang ( điểm nhìn từ chân con dốc Mai Châu)


Image

Đường đến Mai Châu

Image
Ruộng đá

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 11 Aug 2005 04:06

Image

Trên đường vào bản Pom Coọng

Image

Cổng bản Pom Coọng, rẽ sang bản Lác

Image

Đường sang Bản Lác

Image

Image

Image

Image

Một số hình ảnh nhà sàn bản Lác

Image

Bản PomCoọng

Image

Bản Văn

Image

Bản Tòng Đậu

Image

Nhà sàn ven đường bản Tòng Đậu

Image

Trên con đường Mai Châu đi qua bản Tòng Đậu

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 11 Aug 2005 04:07

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Con người Mai Châu

Image

Image

Đồ lưu niệm

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 11 Aug 2005 04:08

Sau đây là một số bức ảnh ưa thích trong chuyến đi

Image

Mây ngàn (chụp tại đèo Mai Châu)

Image

Thung lũng Mai Châu

Image

Núi rừng qua kẽ lá ( Mai Châu)

Image

Mai Châu trong tôi

Image

Suối nhỏ ven đường (trên con đèo Mai Châu)

Image

Guồng nước (Bãi Lạng)

Bui Tien
Transistor
Posts: 23
Joined: 02 Oct 2007 06:52

Postby Bui Tien » 12 Aug 2005 05:27

Cám ơn Nhanhlantim, hình đẹp lắm, làm tôi nhớ ngày nhỏ đi tản cư lên mạn ngược. À, không phải tôi kỹ tính đâu, nhưng hình như tấm hình "màu của lúa" trông như hình ruộng mạ chưa cấy thì phải.

Bh

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 12 Aug 2005 07:11

Năm tơí về đây chơi Bh ơi, không hiểu sao năm đó minh đi tour mà không được thấy những cảnh như thế này .
Bé TLC tiếp tục đi thám thính nữa đi nhe, hay lắm :-)

nmchau

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 12 Aug 2005 11:09

H Bui wrote:Cám ơn Nhanhlantim, hình đẹp lắm, làm tôi nhớ ngày nhỏ đi tản cư lên mạn ngược. À, không phải tôi kỹ tính đâu, nhưng hình như tấm hình "màu của lúa" trông như hình ruộng mạ chưa cấy thì phải.

Bh


dạ, không phải kỹ tính mà là quá kỹ tính ah :D
Cháu cũng ko rõ là lúa hay mạ nhưng thấy cây cao (hơn 20 cm), màu xanh đậm không giống màu xanh lá mạ hay thấy người ta gieo . Tuy nhiên trồng rất sát như thường thường người ta gieo mạ giống :D nên chẳng biết gọi là gì :P gọi là lúa cho chắc ăn ạ 8)

Chú anh3, khi đi xe máy mới tìm thấy nhiều cảnh hay ho và đi sâu vào nhiều nơi được, cháu đi nhiều mà đi bằng xe ô tô là chủ yếu, nên có thấy cũng chẳng dừng lại chụp được, nhưng đúng là mấy con đường này đẹp thật ạ, không khí mát mẻ của rừng núi . Tiếc là cháu dùng máy đểu lắm casio 4 chấm cho du lịch nên chẳng thể chụp đẹp được, màu sắc cứ đều đều ko như ý muốn :( , cháu đang nhịn ăn mua một cái máy tốt chụp macro cho đẹp và chụp chân dung được, nhìn hình mọi người chụp mà phát thèm :lol:

dtk
Digital IC
Posts: 118
Joined: 01 Oct 2007 22:46

Viet Nam NLT

Postby dtk » 17 Aug 2005 23:29

Hình đẹp tuyệt vời. Không những về kĩ thuật mà còn ở góc nhìn nghệ thuật với tấm lòng trong sáng như lưu li.

Xem phong cảnh Việt Nam như thế, ôi muốn đứt ruột luôn.

ĐTK

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 24 Aug 2005 11:51

cảm ơn chú DTK chia sẻ, Việt Nam đẹp vì những gì đơn sơ, nếu đô thị hoá hết chắc xấu lắm, ngột ngạt lắm ạ . Những miền vùng núi và trung du Bắc Bộ thưa dân nên còn hoang sơ và trong lành. Sắp tới, C sẽ cố gắng thu xếp đi vài nơi ở miền Bắc thôi để giới thiệu với các cô chú anh chị những gì đẹp và những gì xấu ở những nơi C đi qua :?

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

chụp tại Hà Nội

Postby Nhanh Lan Tim » 01 Sep 2005 11:19

Image

Hồ Tây liễu rủ

Image

Mênh mông sóng nước Hồ Tây

Image

Hồ Tây mùa thu

Image

Điểm nhìn từ my office

Image

Cầu Long Biên

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 01 Sep 2005 13:59

a3 là người gốc ở Sài Ca Nã mà nhìn hình Hà Nội thấy mê và "nhớ cố đô" quá , chắc kiếp trước là dân HN hổng chừng :-)

Cám ơn NLT đi chụp hình nữa nhé

a3

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

hanh` tri`nh suoi giang- yen ba'i

Postby Nhanh Lan Tim » 06 Sep 2005 03:54

a3 :D :D

Hành trình Suối Giàng-Yên Bái

9h sáng xuất phát từ Hà Nội, qua một chặng đường đồng bằng đơn điệu Hòa Lạc- Sơn Tây, qua cầu Trung Hà, chúng tôi rẽ xuống đường Thanh Sơn, Thu Cúc. Con đường dài hơn 50 cây số khá là đẹp, đôi lúc phải vượt qua những con đèo trải dài với núi non, cây cỏ và thung lũng ngát một màu xanh. Rất tiếc là âm thanh của núi rừng, tiếng chim hót, tiếng gió thổi, tiếng róc rách suối nguồn, đều bị một thứ âm thanh át đi. Bên tai tôi chỉ nghe thấy tiếng con xe Minsk ò è lên dốc.

Không liên lạc được với đội bạn khi bắt đầu vào địa phận Yên Bái, chúng tôi đành rẽ qua suối nước nóng Văn Chấn tìm mọi người. Qua suối thứ nhất, nhỏ xíu, chẳng lẽ đây là điểm đến của mình sao? Chúng tôi thống nhất đi xuống suối nước nóng thứ hai, to nhất ở địa phận đó. Vượt qua Nghĩa Lộ khoảng 7km, chúng tôi đến suối nước nóng bản Bon. Trời bắt đầu xâm xẩm tối.

Bên kia chiếc cầu tre là dãy nhà tắm nước khoáng nóng bẩn như chưa bao giờ được bẩn, rỉ sắt sét lại trên các thành bể, khỏi dám thò chân xuống luôn. Bên trái là bể vuông xây cho các bà các chị dân tộc Thái tắm. Nuy 100 %. Sướng nhé. Mà cũng lạ, mình nhìn người ta tắm truồng thì chẳng sao, giơ máy lên là bèo dạt mây trôi chạy tíu tít cả.

Hôm sau, chúng tôi đến Suối Giàng. Cả nhóm lang thang trên núi, tính đến nơi cây chè cổ thụ 3 vòng người ôm. Nhưng cuối cùng , mọi người lại vòng xuống dưới chân núi, nơi có một bản người Mông nằm chênh chếch trên sườn núi. Đây là địa điểm chính để anh em sáng tác ảnh chân dung và phong cảnh, cũng có nhiều cái dễ thương và đáng nhớ.



Tôi đã từng đến Yên Bái 1 lần và đi qua nhiều lần. Thác Bà tôi đã được thăm quan, nhưng chưa từng đi sâu vào các bản làng ở Văn Chấn và nhất là đồi chè ở Suối Giàng. Lần này âu cũng là một lần mở rộng tầm mắt dù là chưa đủ độ đẹp như trong suy nghĩ của mình. Đồi núi ở Yên Bái như những tấm váy của các cô gái Mông, vá chằng vá đụp các loại hoa văn, chứ không xanh ngút ngát một mầu. Chỗ đo đỏ của đất, chỗ xanh thẫm của cây chè, chỗ xanh non lúa nương, chỗ lại bạc trắng tán lá cây keo khi bị gió thổi, kể cũng là một đặc điểm hay.

Yên Bái không nhiều cảnh đẹp hùng vĩ, nhưng thật hoang sơ và yên bình. Con người nơi đây còn nghèo quá, trẻ con cũng như các nơi dân tộc khác, không được sạch sẽ như người Dao người Thái nhưng rất xinh, hồn nhiên và dễ gần.

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 06 Sep 2005 03:55

Image

Kỳ lưng cho mẹ - dân tộc Thái- Bản Bon- Văn Chấn

Image

Tắm tiên
Last edited by Nhanh Lan Tim on 09 Sep 2005 03:45, edited 2 times in total.


Return to “Việt Nam - Images du Viet Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 11 guests