Viet Nam trong tôi

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 09 Sep 2005 04:01

Image

Điểm tụ - hồ trên núi

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 09 Sep 2005 04:01

Image

Bản Suối Giàng

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 09 Sep 2005 04:02

Image

Cổng vào

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 09 Sep 2005 04:03

Image

Thác nhỏ ven đường

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 09 Sep 2005 04:03

Image

Bình yên xóm làng

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 09 Sep 2005 04:04

Image

Sau nương ngô

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 09 Sep 2005 04:05

Image

Về bản

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 09 Sep 2005 04:18

Image

Nào cùng ngủ ngon

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 09 Sep 2005 04:18

Image

Bú tí mẹ

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 09 Sep 2005 04:19

Image

:?

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 09 Sep 2005 04:20

Image

Trốn tìm :D

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 09 Nov 2005 04:29

Image

Thăng Long 995 năm - lễ hội rồng bay

Image
Last edited by Nhanh Lan Tim on 09 Nov 2005 04:31, edited 1 time in total.

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 09 Nov 2005 04:30

Image

Image

Image

Nhòm trộm

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Honeymoon

Postby Nhanh Lan Tim » 17 Feb 2006 11:15

Hai đứa chọn Đà Nẵng Quảng Nam là nơi để du lịch tuần trăng mật. Ở chung quanh Đà Nẵng có thể du lịch biển với những bãi biển tuyệt đẹp như biển Non Nước, Sơn Trà, Mỹ Khê, Cửa Đại , có thể du lịch văn hoá như phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, có thể du lịch sinh thái lên núi như Bà Nà, du lịch ra Cù lao Chàm lặn biển, thật là một địa điểm lý tưởng để du lịch vào mùa hè. Nhưng mùa đông, ờ Hà Nội thì lạnh, ở Đà Nẵng cũng lạnh theo, biển thì gió cũng chẳng tắm được, Bà Nà thì vắng khách đến heo hút, không phải mùa du lịch mà. Tuy vậy, hai đứa vẫn chọn nơi đây là địa điểm để đến, bởi lẽ, Hội An là nơi hai đứa bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Thế là mặc biển lạnh, mặc thời tiết không như mình muốn, mặc thời gian eo hẹp, 10h trưa ngày 8/1 hai đứa bắt đầu lên đường.

8/1/2006
Máy bay đến Đà Nẵng vào buổi trưa. Trên cao trời nắng chói loà, mà khi đáp xuống thì trời âm u và không đẹp lắm. Ngoài Bắc đang đợt lạnh, miền Trung cũng bị ảnh hưởng, hôm qua còn mưa to là khác, hôm nay chỉ âm u, âu cũng là may rồi.
Nhận phòng ở khách sạn Tourrance, khách sạn là một loạt các nhà biệt thự, cũng có hồ bơi, rộng rãi và đẹp. Trước mặt là biển Mỹ Khê, biển này có nhiều xoáy, chắc mùa hè cũng ít người tắm. Đứng ở bên cửa sổ, có thể nhìn ra biển, ngút ngát xanh. Thật là lãng mạn cho một ngày bên nhau.
Tối đến nhà bạn nhậu một bữa, rồi đi camel bar và red hot bar, đúng là mấy ông ghê gớm, mình đúng là nhà quê một cục, chẳng biết gì.

9/1/2006
Buổi trưa đi xe vào Hội An, đến địa điểm ruột rồi, nên hai đứa chọn khách sạn vừa gần phố cổ vừa rẻ đẹp để ở. Mon men ra chợ, làm một bữa cao lầu, hoành thánh đẫy tễ rồi về. Một ngày chơi trong phố cổ, đi lại các nơi mà hai đứa từng đi, tối ăn ở nhà hàng, đêm ăn cơm gà kệ cả dịch cúm. Một ngày đi rong, ăn và ăn, chẳng chụp được gì.

10/1/2006
Thuê xe đạp ra Cửa Đại, hai đứa đạp xe đi song song trên bãi cát, vui thật vui, chụp ảnh tùm lum kỷ niệm. Thấy nắng lên, định xuống bơi, ai dè thấy chú Tây vừa chạy xuống biển lại cuống quýt chạy lên. Trời này đúng là ai xuống biển tắm là một sinh vật lạ hoặc là một anh hùng. Lúc về lượn qua mấy chỗ du lịch mới mở làng chài Thanh Nam gì gì, rùi Rừng dừa gì gì, nói chung là chẳng có cái gì để xem.
Tối đi ăn hến trộn, bánh đập rồi về, lại chén tiếp hoành thánh, mệt mỏi quá vì ăn.

11/1/2006
Ăn bánh bèo bún giò xong hai đứa đi xe máy đến Mỹ Sơn, thăm kiệt tác của người xưa. Trưa về Đà Nẵng, chén cơm gà, rồi thăm bảo tàng Chàm, rồi quay về Hội An, ghé qua Non Nước, định không mua gì, mà rồi cũng tha một đống về, hic hic. Mỹ Sơn có mỗi hai đứa là người Việt đi du lịch, còn lại phải đến bốn mí người nước ngoài, và khoảng 5, 6 hướng dẫn viên người Việt. Chán ghê. Mỹ Sơn và bảo tàng Chàm là hai nơi đáng đi khi bạn đến du lịch tại mảnh đất này.

12/1/2006
Về Đà Nẵng rồi bay về Hà Nội, chuyến đi nhanh quá, chẳng kịp đi Bà Nà như dự tính, nhưng thôi đành chấp nhận, ăn và ngủ đẫy tễ rồi.
Về , về, về... thế là xong chuyến đi, lại chuẩn bị để chia tay, chán thật.

Mai rồi, chúng mình lại làm một chuyến honeymoon nữa anh nhỉ, em có thể đi miền Trung bao lần cũng được, bởi vì món ăn ngon này, bởi vì nhiều nơi chưa đi này, bởi vì con người miền Trung dễ thương nhất trong 3 miền này, và bởi vì nơi đây chỗ nào cũng in dấu kỷ niệm hai chúng mình.

Nhớ anh.

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 17 Feb 2006 11:16

Image

Đường ven biển Mỹ Khê

Image

Biển chiều

Image

Cầu Sông Hàn


Return to “Việt Nam - Images du Viet Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest