Chuye^'n di Ta^y Nguyen- Mui Ne- Nha Trang- Quy Nhon

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Chuye^'n di Ta^y Nguyen- Mui Ne- Nha Trang- Quy Nhon

Postby Nhanh Lan Tim » 19 Jun 2006 11:13

:( :( :(
Em cắm đất mới huhu, lỡ tay del 1 bài mà thành del cả topic :( :( :(
O Wình ơi em buồn như con chuồn chuồn :(
Hông còn tâm trạng nào post huhu, thôi em out khóc đã :cry:

Đề nghị anh 3 cho em làm member để em đỡ click nhầm huhu :cry:
Last edited by Nhanh Lan Tim on 12 Jul 2006 09:19, edited 5 times in total.

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 19 Jun 2006 16:40

uh, hôm nọ thấy chị cũng hóc :cry: một hồi lâu rồi :cry:
thì cái Nan vẫn là mém bờ mà, còn cho em làm nữa làm gì ?

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Chuyến đi Tây Nguyên

Postby Nhanh Lan Tim » 26 Jun 2006 11:44

Em chẳng post lại những chuyến đi cũ nữa, sẽ lựa ảnh nào em thích thích post thôi hic hic

Còn chuyến đi Tây Nguyên em post lại đã hì hì

Chuyến đi Tây Nguyên nắng gió (KonTum, GiaLai, Đăklăk, Lâm Đồng) rồi Mũi Né Ninh Thuận, Phan Rang tháp chàm, Nha Trang Khánh Hòa, Tuy Hòa Phú Yên và Quy Nhơn

Chúng tôi khởi hành từ Hà Nội vào chiều ngày thứ 6, chen chúc ngồi trong một chiếc ô tô du lịch của hãng Camel, đông đúc thật quá xe đò. Đến Huế vào hơn 6 h sáng hôm sau, còn gần 2 h đồng hồ trước khi lên xe ô tô đi tiếp sang Đà Nẵng, tôi thuê xe đi một vòng Đại Nội để ngắm cảnh.

Buổi sáng Huế không một ánh mặt trời, Huế lạnh lùng và trầm mặc, u ám và buồn bã, Huế của những cơn mưa dài bất tận. Chạy một vòng quanh Hoàng thành, chạy dọc sông Hương, đến bến Văn lâu, mưa tầm tã, kệ máy ảnh ướt, tôi vẫn chụp, Huế trong mưa có lẽ có nét đẹp riêng, Huế trong mưa càng âm trầm và cổ kính. Không có thời gian ở lâu, chúng tôi phải lên đường, theo hành trình đến Đà nẵng và đi về phía Tây Nguyên, điểm mốc đầu tiên của cuộc hành trình.

Huế

Image

Cổng Ngọ Môn

Image

Lặng lẽ trong mưa


Image

Image

Cầu Trường Tiền đen sì sì lủi thủi trong mưa gió

Image

Bến Văn Lâu mưa rầu mưa rĩ

Image

Bên vách cửa một người nằm nghỉ

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 26 Jun 2006 11:45

Đến Đà Nẵng vào 11h trưa, chúng tôi nghỉ ở Lăng Cô một lát. 2 h chiều, sau khi đã lấy xe máy gửi theo ô tô và đánh chén một bữa trưa, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình về hướng Quảng Ngãi, đích đến là PleiKần, thuộc KonTum. Con đường thanh bình, đi qua những khe cùng suối, cảnh yên bình như bao làng quê của Việt Nam. Đến nơi trời đã tối mịt mù, như báo hiệu của những ngày chạy đêm trước mặt. Tổng quãng đường là 228 km kể từ cầu vượt Đà nẵng rẽ sang đường 14B.


Đà Nẵng

Image

Image

Bến Lăng Cô con sóng nhấp nhô
Chụp ngược nắng nên biển mờ mờ

Image
Công việc thường ngày của một dân chài Lăng Cô

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 26 Jun 2006 11:46

Ngày thứ hai, chúng tôi đi đến KonTum, thăm nhà thờ gỗ nổi tiếng, rồi thẳng hướng về Pleiku, lòng rộn ràng mong ngóng gặp một đôi mắt pleiku Biển hồ đầy. Ghé qua thác Ialy của một thời từng hùng vĩ bậc nhất Tây nguyên, giờ chỉ còn là một hồ chứa nước và thủy điện Ialy. Đang mùa nước cạn, có vào thăm bên trong nhà máy cũng chán, nên chúng tôi chỉ đứng ngoài, chụp ảnh và đi ngược về đường quốc lộ, thẳng hướng Pleiku. Bắt đầu cách trung tâm Pleiku 6km, chúng tôi rẽ trái về hướng Biển Hồ. Biến Hồ không đẹp như chúng tôi tưởng tượng, cũng không hùng vĩ như trong các bài hát, nhưng thanh bình và làm dịu không khí nóng bức của cả một vùng. Đến Hòang Anh Gia lai hotel, lên tầng 17 uống café và thưởng thức cảnh thành phố Pleiku , nghe các bài nhạc về Tây Nguyên, quá đã với đám du lịch bụi chúng tôi. Nhưng đích đến là Buôn Hồ gần Buôn Mê Thuột cơ, cố lên Thái bình Dương. Chúng tôi lại lên đường, đến Buôn Hồ trời đã tối, mưa tầm tã nhưng không có nhà nghỉ, vậy cố lên, bò thêm 40km nữa là tới thành phố to đẹp mang tên Buôn Ma Thuột, Ban Mê Thuật hay tên gì gì nữa rồi. băng qua cao nguyên Đắc Lăk hùng vĩ vào buổi sáng mà chúng tôi chỉ cảm nhận được là những dải sương mù (hay mây nhỉ) bay là đà che khuất tầm nhìn. Đến nơi vào 11 h đêm. Tổng cung đường hôm nay đi dài nhất, xe tôi chạy lạc một đọan khỏang 20 km, tổng số km đo được là 375 km.

KonTum

Image

Nhà rông KonTum

Image

Image

Nhà thờ gỗ tại KonTum

Image

Từ một góc nhà thờ

Image

Bên trong nhà thờ gỗ.

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 26 Jun 2006 11:48

GiaLai

Image

Thủy điện Ialy

Image

Biển Hồ - Gia Lai

Image

Đôi mắt Pleiku biển hồ cạn

Image

Một góc Biển Hồ

Image

Image

Pleiku nhìn từ trên khách sạn Hoàng Anh Gialai

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 26 Jun 2006 11:50

Ngày thứ ba, ăn sáng, thưởng thức ly café Ban Mê , chúng tôi khởi hành đi Đà lạt, quãng đường theo quốc lộ không dài dưới 200km, chúng tôi thấy trên bản đồ có con đường ngắn hơn đến Đà lạt, liền quyết định liều mình đi theo. Đi qua các buôn làng, đi đò qua sông, chúng tôi gặp những đám trẻ em Tây Nguyên da nâu mắt sáng, dễ thương và dạn dĩ, trừ cái là cũng chạy khi bị chụp ảnh. Sau một hồi no nê với cảnh vật và những cú bấm máy, chúng tôi bắt đầu trả giá bằng đọan đường qua những con dốc đất cao ngất, đường nhỏ như cho người đi làm rừng, cây cối mọc tự nhiên, hoang dã như chính con người vậy. Qua cả những dặm đường cây cối bị đốt trơ trụi, vẫn bốc khói ngay bên cạnh đường mình đi. Trời mưa tầm tã khi chúng tôi ghé đến buôn Knơ gì đó, nghỉ ngơi, và vui mừng vì đã hết đường xấu. Ấy vậy mà khi bắt đầu đi về Đà Lạt, mười mấy km tòan đường đất trơn trượt và dễ ngã, quãng đường mấy chục km đi mất 6h đồng hồ. Khi ra đến quốc lộ, trời tối đen như mực, chúng tôi vượt cao nguyên Langbiang và về Đà lạt trong tình trạng đói rét khổ sở. Kết thúc một ngày vất vả, một cung đường vất vả và đáng nhớ, đọan đường dài 198 km.

ĐăkLăk

Image

Hồ Lăk


Image

Hồ nhìn từ trên đồi, đường lên đồi đẹp nhưng không có view nhìn xuống hồ vì hầu như bị cây che khuất hết.

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 26 Jun 2006 11:52

Image

Trên đường


Image

Giờ nghỉ trưa

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 26 Jun 2006 11:53

Image

Đưa lúa về

Image

Xếp lúa

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 26 Jun 2006 11:56

Image

Thung lũng mưa

Image

Một thoáng Lâm Đồng

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 26 Jun 2006 11:58

Image

Hai mẹ con

Image

Con suối nhỏ mà chúng tôi phải phóng xe qua

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 26 Jun 2006 12:00

Image

Be bé xinh xinh, chân xinh xinh, tay xinh xinh

Image

Khoe hàng

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 26 Jun 2006 12:03

Image

Một ngày bình yên


Image

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 26 Jun 2006 12:05

Image

Image

Phơi nắng

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 26 Jun 2006 12:07

Image

Image


Hoang dã Tây Nguyên


Return to “Việt Nam - Images du Viet Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest