Chùa Từ Tôn - Hòn Đỏ - Nha Trang
(All photos by QH, except when noted)
Chùa Từ Tôn nằm trên đảo Hòn Đỏ, thuộc Thành phố Nha Trang. Đảo cách bờ đường Phạm Văn Đồng khoảng 250 mét, điều đặc biệt là xung quanh Chùa Từ Tôn là một bãi đá màu đỏ tự nhiên rất đẹp, làm cho ngôi chùa nhỏ vừa tôn nghiêm, vừa u tịch.
Hôm chúng tôi đến, bầu trời u ám, mây xám giăng vì thời tiết đang bị ảnh hưởng bởi trận bão sắp sửa kéo đến ngoài khơi miền Trung, mà vài ngày sau đó đã khiến Đà Nẵng, Hội An và Huế tiêu hao nặng.

Để đến chùa, khách phải đi bằng ghe máy từ đường Phạm Văn Đồng sang. Trên bờ độc nhất mỗi cái quán ven đường sơ sài của gia đình chú lái ghe, lúc nào cũng túc trực đón đưa khách đi chùa, chồng thì lái ghe, vợ thì bán nước. Mà có phải là đông khách đi chùa gì đâu, vắng hoe hà, thấy chúng tôi đến chú mừng rỡ tươi cười kéo ghe đến chờ, đỡ từng người lên. Nghe chị M kể, vì chùa nằm trên đảo nên ít người viếng thăm, nên mỗi lần chị về đều ghé thăm và cúng dường giúp chùa.

Trên đường ra đảo, ghe đi ngang Hòn Chồng, lác đác vài người ngồi câu cá lẻ loi dưới ánh nắng ban trưa.

(All photos by QH, except when noted)
Chùa Từ Tôn nằm trên đảo Hòn Đỏ, thuộc Thành phố Nha Trang. Đảo cách bờ đường Phạm Văn Đồng khoảng 250 mét, điều đặc biệt là xung quanh Chùa Từ Tôn là một bãi đá màu đỏ tự nhiên rất đẹp, làm cho ngôi chùa nhỏ vừa tôn nghiêm, vừa u tịch.
Hôm chúng tôi đến, bầu trời u ám, mây xám giăng vì thời tiết đang bị ảnh hưởng bởi trận bão sắp sửa kéo đến ngoài khơi miền Trung, mà vài ngày sau đó đã khiến Đà Nẵng, Hội An và Huế tiêu hao nặng.

Để đến chùa, khách phải đi bằng ghe máy từ đường Phạm Văn Đồng sang. Trên bờ độc nhất mỗi cái quán ven đường sơ sài của gia đình chú lái ghe, lúc nào cũng túc trực đón đưa khách đi chùa, chồng thì lái ghe, vợ thì bán nước. Mà có phải là đông khách đi chùa gì đâu, vắng hoe hà, thấy chúng tôi đến chú mừng rỡ tươi cười kéo ghe đến chờ, đỡ từng người lên. Nghe chị M kể, vì chùa nằm trên đảo nên ít người viếng thăm, nên mỗi lần chị về đều ghé thăm và cúng dường giúp chùa.

Trên đường ra đảo, ghe đi ngang Hòn Chồng, lác đác vài người ngồi câu cá lẻ loi dưới ánh nắng ban trưa.

Khách phải đi theo lối mòn ở phía Tây để đến trước hướng chính Nam của chùa. Mặt chính Nam của chùa nhìn về Hòn Yến, Hòn Tre.
Bên dưới nền Quan Âm Các là một bãi đá trải dài ra đến biển với tượng Bồ Tát Quan Thế Âm mặt hướng ra biển.

(Ảnh: Thích Chúc Minh –Tâm Nhẫn)
Năm 1960, TT Thích Viên Mãn ra đảo khai hoang phục hóa, dựng am cùng Tăng ni và các Phật Tử sau này xây chùa, mua đất chuyển ra trồng cây, chăm sóc tôn tạo.




Từ trên đảo, có những góc cạnh mà khi đứng ở đó có thể nhìn thấy cảnh biển hồ mênh mông với thành phố Nha Trang mờ ảo xa xa, thật là đẹp.


Dọc theo những con đường dốc quanh chùa, có những cảnh trí thiên nhiên và hoa đủ màu sắc khiến tôi say mê, lẻn trốn ra ngoài đi loanh quanh chụp hình trong khi các anh chị tôi vào lễ Phật, cùng uống trà chuyện trò với Thày.


Sau khi đưa khách lên đảo, chú lái ghe đã trở về bên kia bờ, nhưng mắt có lẽ lúc nào cũng dõi ngóng qua đảo xem khách có cần đón hay chưa, vì lúc chúng tôi vừa thả bộ trở xuống bậc đá cuối cùng dẫn ra bờ nước, thì đã thấy chiếc ghe đang nổ máy phành phạch trên đường trở ra rồi.
Quỳnh Hương
9.2006