Nhạc Phạm Quang Tuấn

Cùng phổ bài thơ của Y Nguyên
nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Nhạc Phạm Quang Tuấn

Postby nmchau » 29 Mar 2005 21:26

Image



Anh Tuấn và các anh

Hay quá, vậy là bây giờ cũng có khá nhiều kiểu phổ nhạc bài TV rồi. Tuy nhiên, nếu chỉ đem nhạc cho nhau xem thì cũng không học hỏi được nhiều, tôi đề nghị mỗi tác giả hãy nói ra những gì ảnh hưởng đến cách phổ nhạc của mình. Không biết anh VTH có ý định như vậy khi đưa ra trò chơi này không.

Tôi xin start với version của tôi, cũng liên quan đến nh~ điều tôi nói gần đâỵ Khi chọn cách phổ nhạc bài này thì tôi nghĩ đến 2 điều: một là bài này có những ý tứ, cảm xúc gì, và hai là ai sẽ là target audience của tôi
Vì target audience của tôi là chị Hoàng Yến, mà tôi nghĩ chị prefer nh~ điệu nhạc êm dịu, tình cảm, nên tôi không thể làm nhạc ...đấm vào tai mà phải êm tai, ngân nga cho dễ và .. mùi :-)

Còn ý tứ của bài thơ thì đó là 1 bài có tính cách hoài cổ và quy ước nên tôi nghĩ âm điệu, tiết tấu phải giản dị, chậm chậm, cổ cổ (kiểu Ngậm ngùi), chứ không thể sinh động như "Trèo lên cây bưởi" của Phạm Duy chẳng hạn. Do đó tôi bê luôn tiết tấu bài NN vộ Tôi cũng dùng âm giai căn bản là ngũ cung minor (tức là điệu Nam-Oán) để gợi vẻ hoài cổ đó (tuy nhiên có thêm nhiều accidentals thành ra hơi lai âm giai Tây phương, vì tính tôi thích "push my luck").

Về cấu trúc, khi làm xong tới câu 16 (dậu xưa vẫn bướm trao tình hoa tươi) thì tôi nhận thấy là nó có dạng A-B-A (4 câu A minor, 4 câu E minor, rồi 4 câu A minor) vậy là cân đối, hoàn chỉnh rồi, nhưng sao lại còn 2 câu "gương xưạ.." thòi ra phía sau ? Thừa chăng? Hay là tác giả cố ý cho nó thòng ra như vậy để gây một ấn tượng như là 1 tiếng vọng trong đầu, một "lingering feeling"? Chắc là vậy, nhất là khi tác giả viết "vườn xưa vọng tiếng ai cười dêm xuân". Bèn chuyển sang D major để đổi màu và cho nó ngân nga mùi mẫn...

Chủ ý là như vậy, còn có thành công hay không dĩ nhiên là chuyện khác :-)

Mong các anh góp ý.

Thân
Tuan