Chào ho?i

Le Van Hung
Analog IC
Posts: 91
Joined: 03 Oct 2007 18:54

Chào ho?i

Postby Le Van Hung » 08 Feb 2006 22:35

Chào các bạn,
Vào xóm rùm coi bộ vui dữ ha, nào là wình wa, nào là Y Chiên, ..... rồi lại có Đùng Hào nữa .....
Thơ lai láng, nhạc tràn trề, đi dạo một hồi chưa hết xóm, hôm nọ đọc truyện cười đến ........ ra nước mắt ! đau bụng hết một lúc.

Merci cái đùng

Hưng/

Dao Hung
i5 processor
Posts: 324
Joined: 01 Oct 2007 21:49

Postby Dao Hung » 08 Feb 2006 22:37

Chào mừng anh Hưng vào phố rùm beng !
Anh Hưng có đọc truyện em bò điên chưa ?

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 08 Feb 2006 22:44

hihihi chưa đi ngủ sao mà còn đứng đây chào hàng thế ! Xí !
anh Hưng đừng có đọc truyện bò điên đó nhen :lol:
lại bò ra cười bây giờ :D

Le Van Hung
Analog IC
Posts: 91
Joined: 03 Oct 2007 18:54

truyện bò điên

Postby Le Van Hung » 08 Feb 2006 23:00

Mới vừa ăn cơm xong, cười quá ọc cả cơm ra thôi.
Ghi để đó, hôm nào buồn tình vào đọc cho lên tin thần

Hưng/

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 08 Feb 2006 23:14

ANh Hưng vô nhằm xóm nói lái rồi mà không biết sao .
Làm thơ cũng lái nè :

http://nmchau.club.fr/quantho/noilai.html

enjoy :-)

nmchau

Le Van Hung
Analog IC
Posts: 91
Joined: 03 Oct 2007 18:54

The Silicon Band

Postby Le Van Hung » 09 Feb 2006 00:09

Chào anh Châu và các anh, các chị,
Mấy hôm nay bận nghe nhạc của Quỳnh anh, bận bàn tán nên tối nay mới lo chào hỏi cho đúng lễ phép, xóm này làm vừa đẹp (tôi đang dạy học trò làm site web), mà lại có nhiều đều để đọc, cảm ơn các anh, các chị đã bỏ công sức ra làm.

Hưng/

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 09 Feb 2006 15:44


Y Chiên chào anh Hưng vào xóm rùm ... hìhì ... tên của các anh chị có 2 hoặc 3 chữ thì mới nói lái được :D còn tên anh chỉ 1 chữ thì làm sao ?

YC có mấy câu này, hồi nhỏ hay nghe me YC đọc mỗi khi "nhà nước" lại họp quốc hội ra "kế hoạch 5 năm" :lol:

chú phỉnh tôi rồi chính phủ ơi
chiến khu thu lúa chú khiên rồi
thi đua sao cứ thua đi mãi
kháng chiến lâu ngày khiến chán thôi !


YC viết ra cho vui thôi nha ... chứ xin đừng có mà í a ... í à ... đem cà nong thiết giáp vô xóm mà tập dợt thao diễn .... thì ac3 la YC đó ! :lol:

Le Van Hung
Analog IC
Posts: 91
Joined: 03 Oct 2007 18:54

Y Chien

Postby Le Van Hung » 09 Feb 2006 18:18

Hôm qua mới"ỏm căn" rồi nên không giám đọc nhiều sợ bị ọc cơm ra vì cười !
Cảm ơn Y Chiên nhiều.
Hưng/

Le Van Hung
Analog IC
Posts: 91
Joined: 03 Oct 2007 18:54

Postby Le Van Hung » 09 Feb 2006 21:47

YenChi wrote:
Y Chiên chào anh Hưng vào xóm rùm ... hìhì ... tên của các anh chị có 2 hoặc 3 chữ thì mới nói lái được :D còn tên anh chỉ 1 chữ thì làm sao ?

YC có mấy câu này, hồi nhỏ hay nghe me YC đọc mỗi khi "nhà nước" lại họp quốc hội ra "kế hoạch 5 năm" :lol:

chú phỉnh tôi rồi chính phủ ơi
chiến khu thu lúa chú khiên rồi
thi đua sao cứ thua đi mãi
kháng chiến lâu ngày khiến chán thôi !


YC viết ra cho vui thôi nha ... chứ xin đừng có mà í a ... í à ... đem cà nong thiết giáp vô xóm mà tập dợt thao diễn .... thì ac3 la YC đó ! :lol:


Đọc đi đọc lại vẫn còn cười,
Tên tui may quá chỉ có một chữ, Y Chiên không nái lói được ha ha !!!!
Thật ra là vì lúc đặc tên Ông Nội tôi đặc tên cho hai anh em, tôi có người em tên Đạo
Hưng/

ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Postby ynguyen » 14 Feb 2006 23:01

hlevan wrote: Đọc đi đọc lại vẫn còn cười,
Tên tui may quá chỉ có một chữ, Y Chiên không nái lói được ha ha !!!!
Thật ra là vì lúc đặt tên Ông Nội tôi đặt tên cho hai anh em, tôi có người em tên Đạo
Hưng/


Chào anh Hê Lưng :P
tưởng Ông Nội đặt Đạo Hưng cho đựng... hao, mà ngược rứa thì chắc ông muốn 2 anh em làm lịch sử :D

( dân nam kì nói trại đừng có = đựng)


Return to “Say Hello ! Dire Bonjour !”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests