Welcome Au Tim

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 12 Jul 2006 16:36

Bên kia đào thì đào đường hầm qua đây phá tiếp :D

Chào các chị PNV :)

ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Postby ynguyen » 12 Jul 2006 17:41

Ấu ơi!
thời đại SMS , người ta nói 8 cho nhanh, là tán (gẫu) đó!

Năm ni n3 phải cày suốt mùa hè, mùa thu mới được đi chơi, đâu muh đi wài :roll:

Hồ cá sao rồi? sen súng có nở hoa không? có con chuồn chuồn nào đậu trên cánh bèo tây ?

Au Tim
Diode
Posts: 8
Joined: 01 Oct 2007 23:24

chị ơi

Postby Au Tim » 17 Jul 2006 03:03

Hồ cá của em xong rồi, có chim hút nhụy hoa (humming birds) nè chuồn chuồn kim nè tới chơi hoài, đám hoa súng nở đẹp lắm em dẹp đám lục bình rồi, vì nó mọc nhanh qúa .

Image

Image

Ngắm rồi bây giờ chị nghe nha .


[music]http://www.dosite.net/nhuhoa/sangmuaA.mp3[/music]




Chị nghe em nghịch nè, chị hỏi anh giúp em là ...nhạc sĩ có vừa ý không ? ? ? ?
Last edited by Au Tim on 17 Jul 2006 15:10, edited 1 time in total.

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 17 Jul 2006 03:33

sao không play được bài nào cả ? AT ới ời :)

Au Tim
Diode
Posts: 8
Joined: 01 Oct 2007 23:24

hi hi

Postby Au Tim » 17 Jul 2006 04:12

nghe đuợc mà QH 8)

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 17 Jul 2006 05:47

Cái nút Play không có "đậm" lên cho mình bấm, bấm vào hòai mà không thấy play gì cả .
Có ai bị như wình không ?

Au Tim
Diode
Posts: 8
Joined: 01 Oct 2007 23:24

dạ hay

Postby Au Tim » 17 Jul 2006 14:33

Anh Ba em cũng đang thử s/w thu âm nên đâu có sao .

Nghe khen là nhắm tít mắt rồi còn thấy chi nữa đâu ?

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 17 Jul 2006 15:59

anh3 hóa phép nên nghe được rồi a :)
hát hay lắm chị AT ơi .

hình hồ cá và hoa súng xinh quá, nghe nói vườn hoa nhà chị mê lắm đấy, hôm nào lấy xe đò lên xem nhen :P

ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Postby ynguyen » 18 Jul 2006 10:30

cá và súng của Ấu thấy mê !
dẹp lục bình rồi cũng không nên thả bèo tây hay rau muống xuống đó ngheo!
:D

Au Tim
Diode
Posts: 8
Joined: 01 Oct 2007 23:24

Postby Au Tim » 19 Jul 2006 14:44

Chiều về em ngồi ngắm tụi nó bơi vui lắm .

Chị Ba nghe em thử máy nữa nè - em đang tập thôi hà - biết đâu mai mốt trong trạm metro có cô nàng đội nón rộng vành đứng hát nghêu ngao kiếm tiền lẻ đi thăm nuớc Pháp .

[music]http://dosite.net/nhuhoa/testsangmuaB.mp3[/music]

Em còn hát nghêu ngao bài này nữa - bài thơ của con gái tặng mẹ .

[music]http://dosite.net/nhuhoa/t.mp3[/music]

Hy vọng anh Ba ra tay đàn giúp rồi viết nốt giúp em :P Anh Ba bận thấy mồ mà gặp cô em mè nheo hoài chắc trốn luôn quá há .

Mẹ ơi con tặng mẹ
Chẳng phải là hoa đâu
Mặc dù hoa rất đẹp
Xôn xao muôn sắc màu

Mẹ ơi con tặng mẹ
Chẳng phải là nắng đâu
Cho dù nắng rất rộng
Bao la khắp địa cầu

Bài thơ con nho nhỏ
Con viết tặng mẹ yêu
Bao nhiêu là trang giấy
Không đủ nói một điều

Mẹ ơi con tặng mẹ
Những điều mẹ hằng mong
Mai này khi khôn lớn
Con hứa không phụ lòng


Return to “Say Hello ! Dire Bonjour !”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest