Hành Khâ't xin vào

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 28 Jul 2005 02:14

mEo o+i, chị thấy dường như anh hùng, hào kiệt, nữ hiệp, tiểu thơ, sư thái, hòang gia, công chúa, đại ka, tiểu muội chi của Quán Linh, Phi Gia đã vào phố rùm gần hết rồi mờ :P

:P :roll:
Last edited by Quỳnh Hương on 28 Jul 2005 04:25, edited 2 times in total.

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 28 Jul 2005 02:55



Anh Nguong ơi ...hổng phải là Hoàng Dung - Quách Tĩnh đâu ... mà là Trương Vô Kỵ - Triệu Minh và thêm Chu Chỉ Nhược nữa ... :lol:

Huynh Đình Lang ... để Yên Chi chờ "giấy cấp nhà" của ac3 xong sẽ đem vào Quán Linh luôn một thể ... :D

Diêu Linh, tớ cũng đã nghĩ như vậy, nhưng hổng dám lên tiếng (đúng là hiểu tớ chỉ mình cậu :wink: ) ... phải mời những nhân vật "chầm chọng" như Dã Qùy, Tiểu Nhị, Út Phi Vân ... và rồi còn Chú Óc Nhỏ và mấy người bạn thơ của Hoàng Huynh nữa ... Chắc phải nhờ Hoàng Huynh thỉnh ý ? :wink:

Chị Wình ơi ... Chị nói vậy lỡ DL + YC "mần thiệt" ... hihi ... có chuyện "đại náo" cái Band ...ac3 mà la thì chị Wình lãnh đòn giùm 2 đứa em à nha ? :D :wink:


Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 28 Jul 2005 03:07

Y Chiên nì, mờ wán đó có luật lệ chi hông ? Có phải...ngoéo tay thề thốt chi rồi mới được dzô chơi hay không ?

8) :P

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 28 Jul 2005 03:32


Dạ ... hình như chẳng có luật lệ chi hết... :D cũng hổng cần ngoéo tay, đụng chân thề thốt mô mà chị phải sợ ... cứ dzô tự nhiên ... có điều Quán Linh có một đường dzô thôi à ... hổng có đường đi "ga" (phải hông cậu Diêu Linh :lol: ) ... chị có sợ hông ? hihi ... :wink:


ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Postby ynguyen » 28 Jul 2005 15:51

Dieu Linh wrote:ac3 ui,

Nếu ac3 "cấp đất" cho em mở Quán Linh trong Phố này thì em sẽ kéo đám bạn văn thơ về đây "bày tiệc". Có nhiều khách muốn vào đây nhưng còn lạ lẫm, nên còn khép nép bên ngoài :roll:

Nhờ Quán Linh mà em quen với những bạn : Yên Chi, Trần Lan Chi, Hoàng Gia (HVL), Đại K, Phiến Băng, Minh Châu (thân ái) ....vv còn nhiều nữa :P

Yên Chi: cậu thấy sao ? :wink:

mL cứ thoải mái xây cầu mở wán trên Phố nhà :D Vui thôi muh!
m đã ngắm nghía góc Phố nào thích hợp chưa ?
c3

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 01 Aug 2005 13:54

Thân mến kính chào các danh nhân của phố rùm :D ,
tt tình cờ đọc lại trang website cũ vì đã đọc qua nhiều lần rồi nhưng không biết . Từ khi vào "phố Rùm" và trở vào đọc lại trang web đó thì nhận ra rất nhiều người quen ở đây , như là Đình Lang.... Yên Chi....Và có những biệt danh khác với ở đây :D :D . Hình như "phố Rùm" đã là một gia đình đã thành hình từ lâu. Thật là hân hạnh cho tt được làm quen với tất cả các bạn...

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 01 Aug 2005 16:37


Yên Chi xin chào làm quen chị Thục Trinh ... nếu Thục Trinh và YC đã "hẹn nhau từ muôn kiếp trước" ở website nào đó rồi thì đúng là vẫn còn "duyên" để YC được hội ngộ cùng chị nơi đây :wink:
Thân mến chúc chị luôn vui và sáng tác đều .


Diêu-Linh
Digital IC
Posts: 154
Joined: 01 Oct 2007 21:18

Postby Diêu-Linh » 04 Aug 2005 01:21

c3 ui, chị cho đất ở đâu em cũng chịu hết . Hong dám đòi hỏi mô :P

YC: cậu phụ với tớ 1 tay nhá 8)

Chị TT : DL chaò quen với chị :D
Last edited by Diêu-Linh on 04 Aug 2005 02:38, edited 1 time in total.

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 04 Aug 2005 02:15

Dieu Linh wrote:
YC: cậu phụ với tớ 1 tay nhá 8)



ùa ! nhưng cậu đừng có ... í ...a ... mà cứ ..."lang thang ...từ độ luân hồi " rồi để tớ phải "nửa đường đứt gánh tương tư " đó à nha ? :wink:

mần ơn nhắn Bạch si phụ và Tần "Khanh iu dấu" giùm Yên Chi nữa nha ... tớ tương tư hết mấy hủ chao rồi á :wink:


Diêu-Linh
Digital IC
Posts: 154
Joined: 01 Oct 2007 21:18

Postby Diêu-Linh » 04 Aug 2005 02:36

cậu, dạo này tớ dốt thơ thật, mần hoài hong ga :roll:

"lang thang..từ độ luân hồi
tìm chi linh thứu (*) để rồi y nguyên

(*) núi Linh Thứu nơi Phật thuyết pháp

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 04 Aug 2005 03:59



lang thang..từ độ luân hồi
tìm chi linh thứu (*) để rồi y nguyên

ngưỡng say quỳnh đóa nhất duyên
lan giao trinh cố hoa viên châu hoàn ...

cậu : tớ cũng mò mẫm ghép chữ ... hy vọng hổng bị ký đầu vì ... đem râu chữ nọ cắm sai cằm nghĩa kia ! :D



Return to “Say Hello ! Dire Bonjour !”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests