Sư phò, em tiếc tiền may áo dài ấy mà, may áo đỏ mặc một lần rồi bỏ, may hồng hồng còn mặc được tiếp mà
. Nói thế chứ, bây giờ ở Hà Nội mặc màu loạn lên rồi, chẳng cần màu đỏ nữa đâu, em mặc hồng hồng cho trẻ tí
Bên này 7 là dạng trung bình sư phò ui, chị gái em còn 11 mâm á
. Ít nhất là 5, em chỉ trên trung bình 1 tí thui
Sis O Wình , lễ hỏi giờ đơn giản lắm ạ . Nhà trai mang lễ sang nhà gái, thường là trai bê lễ và gái đỡ (trước thì ngược lại), rồi mang lên ban thờ, hai bà thông gia trao quả cho nhau. Rồi ăn uống phát biểu giữa đại diện hai họ (em chẳng nghe thấy nói gì). Xong mấy chuyện đó thì chú rể vào đón cô dâu ra chào họ hàng và bạn bè, cô dâu rót nước, chú rể mời thuốc lá (giờ chẳng ai hút mấy). Rồi cả nhà, họ hàng, cô dâu rể ra chụp ảnh, sau đó lại phát biểu chào tjam biệt, rồi mẹ cô dâu lại quả cho nhà trai bưng lễ về (để nắp tráp ngửa lên ko đóng nữa). Thế là xong đời ạ
Chú huynh DH, cháu là kiếm chác xu ạ
, design chỉ là ưa thích chút thôi ạ, không có hoa tay và được khéo léo như các chị
Sis Ninh, sis Y Chiên
, chú rể mà khen chắc em chết luôn, hắn thấp, xấu và ít tuổi hơn em nữa, nhưng trót iu rồi huhu
Giờ trót đám hỏi rồi, sắp đăng ký , coi như xong huhu
Nhưng nhờ có hắn đi xa em mới tập làm thơ và quen được với các anh các chị
, biết ơn hắn mỗi thế