Welcome A'i Hoa

QuynhHuong
Transistor
Posts: 31
Joined: 01 Oct 2007 20:19

Postby QuynhHuong » 10 May 2005 14:55

hí lu Ái Wa
hổm ràu hủng ghé vìa đây ... tới trước cửa nghe nhiệt náo khác thường ..... thiệt !! Ái Wa công tử đi tới đâu cũng rộng đường phong lưu tới đó .... wá sức nha Sư Phò !!
Hạnh ngộ à nha .... mình wậy đây cho ac3 và wán Sâu Bò rùng mình cái chơi nha ... hủng nhảm hủng ăn tiền

[center]Ái Wa công tử lại thả ga
vòng vòng xế lượn trước cửa nhà
Eo ui Nan đẹp tui đem dấu
kẻo lỡ sa vào mắt Ái Wa[/center]


hihihihihi

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 10 May 2005 15:19

ai hoa wrote:
chời chời, YC có giữ bản quyền thơ hoàng gia hong mà mượn? ;)


xời ! chưa gì sư phọ đã sợ ! Hoàng gia hổng cho giữ ... YC cũng .............................dành ! :D



Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 11 May 2005 03:54

hoangvuluan wrote:Yêu
Yêu chi đến nỗi hóa thành ngơ
Ðầu nhức bao vần với ý thơ
Thức trọn đêm đan tình mộng ảo
Ngồi nguyên buổi dệt cuộc đời mơ
Nhìn trăng lặng lẽ buồn cay đắng
Nghe gió vi vu nhớ vẩn vơ
Ước vọng bên nhau nào có được
Chia tay duyên vỡ nát tim khờ
L.T. Quỳnh Hương


***
---
Họa thơ Yêu - Lưu Trần Quỳnh Hương


[Ai] đem lời ngỏ gửi vườn thơ
[Yêu] mãi người ơi tuổi dại khờ
[Lưu] bút vấn vương màu mực tím
[Trần] gian xao xuyến ánh trăng mơ
[Quỳnh] hoa e ấp thương vời vợi
[Hương] cỏ dặt dìu nhớ vẩn vơ
[Thì] đến cập kê hồng má phấn
[Về] xanh lối mộng hết ngu ngơ.

HVL


Ái da, Hoàng Gia, bài ni Wình dặn phải giữ kín rồi cơ mà :P .

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 11 May 2005 03:56

nhànhlantím wrote:sành điệu quá sư phò gogogogogo à lê a lế à lê :twisted:

Sis QH ui, ông này đi đâu bị ban nick đó, em nói thật đấy vì hắn ngố lắm á, lại sinh nhằm cái sao hung hăng gây gổ :cry: Mà khổ, hắn gây tòan với các cao thủ giang hồ không, con gái hắn ko gây đâu, yên tâm hén sis :D


Cái Nan ơi, cám ơn cưng đã cho hay . Wình sẽ ...mặc áo giáp :P

Ai Hoa
i3 Processor
Posts: 238
Joined: 01 Oct 2007 23:45

Postby Ai Hoa » 11 May 2005 04:41

nhànhlantím wrote:sành điệu quá sư phò gogogogogo à lê a lế à lê :twisted:

Sis QH ui, ông này đi đâu bị ban nick đó, em nói thật đấy vì hắn ngố lắm á, lại sinh nhằm cái sao hung hăng gây gổ :cry: Mà khổ, hắn gây tòan với các cao thủ giang hồ không, con gái hắn ko gây đâu, yên tâm hén sis :D


Thiệt là ... nuôi ong tay áo mà! nick AH chơi ở đâu ai mà dám ban? AH nhớ lời người xưa có nói "không bao giờ đánh phụ nữ, dù bằng một cành hoa, ... thà là đập bằng búa tạ á :twisted: "

Khi nào gặp hoa mới ngố thui đấy! :oops:

Ai Hoa
i3 Processor
Posts: 238
Joined: 01 Oct 2007 23:45

Postby Ai Hoa » 11 May 2005 04:43

phuphiem wrote:hí lu Ái Wa
hổm ràu hủng ghé vìa đây ... tới trước cửa nghe nhiệt náo khác thường ..... thiệt !! Ái Wa công tử đi tới đâu cũng rộng đường phong lưu tới đó .... wá sức nha Sư Phò !!
Hạnh ngộ à nha .... mình wậy đây cho ac3 và wán Sâu Bò rùng mình cái chơi nha ... hủng nhảm hủng ăn tiền

[center]Ái Wa công tử lại thả ga
vòng vòng xế lượn trước cửa nhà
Eo ui Nan đẹp tui đem dấu
kẻo lỡ sa vào mắt Ái Wa[/center]


hihihihihi


ừa thì cũng đang tính đi bắt sâu để bảo vệ các bông hoa biết nói í mà! (j/k) :lol:

Ai Hoa
i3 Processor
Posts: 238
Joined: 01 Oct 2007 23:45

Postby Ai Hoa » 11 May 2005 04:46

quynh huong wrote:
hoangvuluan wrote:Yêu
Yêu chi đến nỗi hóa thành ngơ
Ðầu nhức bao vần với ý thơ
Thức trọn đêm đan tình mộng ảo
Ngồi nguyên buổi dệt cuộc đời mơ
Nhìn trăng lặng lẽ buồn cay đắng
Nghe gió vi vu nhớ vẩn vơ
Ước vọng bên nhau nào có được
Chia tay duyên vỡ nát tim khờ
L.T. Quỳnh Hương


***
---
Họa thơ Yêu - Lưu Trần Quỳnh Hương


[Ai] đem lời ngỏ gửi vườn thơ
[Yêu] mãi người ơi tuổi dại khờ
[Lưu] bút vấn vương màu mực tím
[Trần] gian xao xuyến ánh trăng mơ
[Quỳnh] hoa e ấp thương vời vợi
[Hương] cỏ dặt dìu nhớ vẩn vơ
[Thì] đến cập kê hồng má phấn
[Về] xanh lối mộng hết ngu ngơ.

HVL


Ái da, Hoàng Gia, bài ni Wình dặn phải giữ kín rồi cơ mà :P .


Sao cần phải giữ kín thía ? :roll: :?: :?:

Ai Hoa
i3 Processor
Posts: 238
Joined: 01 Oct 2007 23:45

Postby Ai Hoa » 11 May 2005 04:47

YenChi wrote:
ai hoa wrote:
chời chời, YC có giữ bản quyền thơ hoàng gia hong mà mượn? ;)


xời ! chưa gì sư phọ đã sợ ! Hoàng gia hổng cho giữ ... YC cũng .............................dành ! :D




A ha! YC nói đó nha ? Có ai giành Hoàng gia với YC hong ? :lol:

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 11 May 2005 05:32

ai hoa wrote:
A ha! YC nói đó nha ? Có ai giành Hoàng gia với YC hong ? :lol:


Có ! Có đó ! :D
... nhưng chỉ giành Hoàng Gia thôi á ... thơ thì chẳng ai thèm giành ! :wink:




Return to “Say Hello ! Dire Bonjour !”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest