Page 1 of 2

Welcome A'i Hoa

Posted: 09 May 2005 11:00
by ynguyen
ynguyên xin

vòng tay thi lễ
chào người ghé qua
dù có hơi ... trễ
dù không là ... hoa
:D
đã đến nơi đây
trăm hoa trong này
bốn mùa đua nở
chờ người ... ngất ngây
:D
phố cũng như nhà
đã rằng ... ái hoa
mời người ở lại
đừng vội đi xa

Mừng Ái Hoa đến Phố Rùm beng, chúc AH vui chơi dài lâu :D

Posted: 09 May 2005 16:32
by Yen Chi


Yên Chi cũng xin dzòng tay chào Sư Phọ :)

hihi ... mượn bài thơ cũ của Hoàng huynh bỏ dzô để đón sư phọ vào nhà nha ... :wink:



Bướm rình rập hoa

con bướm giả vờ rủ cánh yên
bên nhành lan tím đẹp như tiên
màu hoa rực rỡ tràn cung cấm
phấn nhụy dịu dàng ngự ải biên
thậm thụt vòi cong đo đỏ góc
lờ đờ mắt khép lả lơi triền
sương mai chớm giọt, hoa khai hứng
bướm hút cạn khô - ỏn ẻn rên (khiếp quá)

:wink:


Posted: 09 May 2005 17:24
by Quỳnh Hương
chào người niểng tói AH .
người chưa đến mà pháo đã nổ vang rùm beng cả tháng nay :wink:
thơ thả tưng bừng, vui vẻ nhé .

qh

Re: Welcome A'i Hoa

Posted: 10 May 2005 05:21
by Ai Hoa
ynguyen wrote:ynguyên xin

vòng tay thi lễ
chào người ghé qua
dù có hơi ... trễ
dù không là ... hoa
:D
đã đến nơi đây
trăm hoa trong này
bốn mùa đua nở
chờ người ... ngất ngây
:D
phố cũng như nhà
đã rằng ... ái hoa
mời người ở lại
đừng vội đi xa

Mừng Ái Hoa đến Phố Rùm beng, chúc AH vui chơi dài lâu :D


Chào chị Y Vân ;)

Mọi người chào đón long trọng làm AH mắc cỡ quá hà :oops:

Vội vàng sắm lễ
Giờ tốt mang qua
Bái sư kẻo trễ
Học chút tài hoa :shock:

Nghe nói nơi đây
Muôn sắc hương này
Lạc vào tiên động
Lòng người hoá ngây :roll:

Cảm tạ chủ nhà
Miệng nở như hoa
Ấm lòng khách lại
Chẳng muốn rời xa 8)

AH chơi đâu cũng đợi bị chủ nhà đuổi mới đi mà :twisted:

Posted: 10 May 2005 05:25
by Ai Hoa
YenChi wrote:

Yên Chi cũng xin dzòng tay chào Sư Phọ :)

hihi ... mượn bài thơ cũ của Hoàng huynh bỏ dzô để đón sư phọ vào nhà nha ... :wink:



Bướm rình rập hoa

con bướm giả vờ rủ cánh yên
bên nhành lan tím đẹp như tiên
màu hoa rực rỡ tràn cung cấm
phấn nhụy dịu dàng ngự ải biên
thậm thụt vòi cong đo đỏ góc
lờ đờ mắt khép lả lơi triền
sương mai chớm giọt, hoa khai hứng
bướm hút cạn khô - ỏn ẻn rên (khiếp quá)

:wink:



chời chời, YC có giữ bản quyền thơ hoàng gia hong mà mượn? ;)

Posted: 10 May 2005 05:32
by Ai Hoa
quynh huong wrote:chào người niểng tói AH .
người chưa đến mà pháo đã nổ vang rùm beng cả tháng nay :wink:
thơ thả tưng bừng, vui vẻ nhé .

qh


nổi tiếng gì hở, chị QH? (hong biết tuổi gọi chị đại, hễ có phản đối thì sửa) :P
nhà có đám cưới sao mà pháo nổ vậy? :lol:
thơ hong có mà có cóc hà, muốn thả cho nhảy hôn? :twisted:

anyway, xin chào làm quen :mrgreen:

Posted: 10 May 2005 05:40
by Quỳnh Hương
bộ AH không biết QH có aka là Cóc Nhí hay sao ? thế là cùng họ nhà Cóc với nhau cả há ?
trong nì có Cóc Thiền sư wynh TVL, Nhái Bén sư tỉ YN và Cóc Nhí sư mụi là QH cô nương ta đây ! :lol:
có bao nhiêu Cóc xin cứ thả ra chạy chơi cho vui cả làng ...Cóc Nhái :D

người bắc VN mình gọi nhau nhà anh và nhà chị ....cho phải phép , hổng có phản chi mà phải đối cả, anh AH ạ :P .

wình

Posted: 10 May 2005 05:48
by Ai Hoa
quynh huong wrote:bộ AH không biết QH có aka là Cóc Nhí hay sao ? thế là cùng họ nhà Cóc với nhau cả há ?
trong nì có Cóc Thiền sư wynh TVL, Nhái Bén sư tỉ YN và Cóc Nhí sư mụi là QH cô nương ta đây ! :lol:
có bao nhiêu Cóc xin cứ thả ra chạy chơi cho vui cả làng ...Cóc Nhái :D

người bắc VN mình gọi nhau nhà anh và nhà chị ....cho phải phép , hổng có phản chi mà phải đối cả, anh AH ạ :P .

wình


Oh, xin lỗi! nếu là Cóc Nhí thì còn nhỏ lém, thôi QH phải làm em rồi ;)
Vậy mình cũng có bà con trong họ hàng nhà cóc há ? QH là người Bắc hở ? Vậy là đồng hương với ba mẹ AH, còn AH là người Nam :D

Posted: 10 May 2005 05:53
by Quỳnh Hương
Ngộ há, vậy là giống nhau rồi !
Ba mẹ Qh là người Hà Nội, nhưng Qh lại là người ....Bắc kỳ sanh trong Nam, vậy có đồng hương với AH không ? :P

Posted: 10 May 2005 05:55
by Nhanh Lan Tim
sư phò ui, lạc bước khắp nơi giống em quá chời chời :D
Đừng có phá quá nha, em ngại đi xin lỗi hộ lắm rồi á :evil:

Posted: 10 May 2005 06:00
by Quỳnh Hương
sư phò của LC phá lắm huh ? :shock:
ái da, vậy chắc phải rút lui , đeo kiếng ... lặn xuống ! 8)

Posted: 10 May 2005 06:07
by Ai Hoa
nhànhlantím wrote:sư phò ui, lạc bước khắp nơi giống em quá chời chời :D
Đừng có phá quá nha, em ngại đi xin lỗi hộ lắm rồi á :evil:


đi xin lỗi bao giờ? chưa chi mà hù cho QH sợ rồi kìa! :evil:

QH đừng tin lời trẻ con nha, AH hiền như cục đất ... sét vậy đó, từ nhỏ tới lớn hong biết phá là gì hết! :shock:

Posted: 10 May 2005 06:32
by Ai Hoa
[center]Image

[music]http://www.trinhnu.net/VHNT/Nhac/MP3/2/nguyenminhchau_NhAQunhHng_2004020546.mp3[/music]
tặng QH nè

Một đoá Quỳnh Hoa trắng một màu
Mong manh hé nụ dưới ngàn sao
Sương gieo cánh mỏng rung nhè nhẹ
Gió đẩy hương thơm toả ngạt ngào
Yểu điệu khoe duyên người thục nữ
Bâng khuâng vương dạ khách anh hào
Đài tơ buông rũ giăng chân bước
Thôi lỡ yêu rồi biết nói sao ?

AH
[/center]

Posted: 10 May 2005 07:27
by hoangvuluan
Yêu
Yêu chi đến nỗi hóa thành ngơ
Ðầu nhức bao vần với ý thơ
Thức trọn đêm đan tình mộng ảo
Ngồi nguyên buổi dệt cuộc đời mơ
Nhìn trăng lặng lẽ buồn cay đắng
Nghe gió vi vu nhớ vẩn vơ
Ước vọng bên nhau nào có được
Chia tay duyên vỡ nát tim khờ
L.T. Quỳnh Hương


***
---
Họa thơ Yêu - Lưu Trần Quỳnh Hương


[Ai] đem lời ngỏ gửi vườn thơ
[Yêu] mãi người ơi tuổi dại khờ
[Lưu] bút vấn vương màu mực tím
[Trần] gian xao xuyến ánh trăng mơ
[Quỳnh] hoa e ấp thương vời vợi
[Hương] cỏ dặt dìu nhớ vẩn vơ
[Thì] đến cập kê hồng má phấn
[Về] xanh lối mộng hết ngu ngơ.

Posted: 10 May 2005 10:48
by Nhanh Lan Tim
sành điệu quá sư phò gogogogogo à lê a lế à lê :twisted:

Sis QH ui, ông này đi đâu bị ban nick đó, em nói thật đấy vì hắn ngố lắm á, lại sinh nhằm cái sao hung hăng gây gổ :cry: Mà khổ, hắn gây tòan với các cao thủ giang hồ không, con gái hắn ko gây đâu, yên tâm hén sis :D