Chào anh Minh Châu và các anh chị thân quen.
Mấy tháng nay loay hoay vào đây mà cứ bị đá ra... không hiểu vì sao. Hôm nay anh Châu mở cửa lại, vào chào hỏi anh chị cho 'lễ phép'. Và cám ơn anh M. Châu đã đoái hoài.
Nhiên
Come back to... Silicon Band.
-
- Transistor
- Posts: 31
- Joined: 01 Oct 2007 20:19
Re: Come back to... Silicon Band.
Chào anh DN, lâu quá không thấy anh vào .
Phố bị người xấu vào phá, nên anh Châu phải dựng nhà lại một thời gian đấy anh ạ .
Anh vẫn khỏe há, có gì lạ và vui không anh DN ?
Phố bị người xấu vào phá, nên anh Châu phải dựng nhà lại một thời gian đấy anh ạ .
Anh vẫn khỏe há, có gì lạ và vui không anh DN ?
Re: Come back to... Silicon Band.
Chào Quỳnh Hương,
Thời gian qua cũng bình thường (nghĩa là ngày càng già đi một các bình thường). Tiếc quá! Hôm tháng 9 tôi có sang Pháp 10 ngày nhưng lu bu quá không gặp được các anh chị để hàn huyên.
Tôi chẳng có gì mới, nhưng lâu lâu viết 'nhật ký' trên blog chủ yếu cho các em của mình đọc. Rảnh thì vào ghé xem ở đây nè:
http://360.yahoo.com/duy_nhien
Chúc một ngày (và mọi ngày) vui và bình an.
Thời gian qua cũng bình thường (nghĩa là ngày càng già đi một các bình thường). Tiếc quá! Hôm tháng 9 tôi có sang Pháp 10 ngày nhưng lu bu quá không gặp được các anh chị để hàn huyên.
Tôi chẳng có gì mới, nhưng lâu lâu viết 'nhật ký' trên blog chủ yếu cho các em của mình đọc. Rảnh thì vào ghé xem ở đây nè:
http://360.yahoo.com/duy_nhien
Chúc một ngày (và mọi ngày) vui và bình an.
-
- Transistor
- Posts: 31
- Joined: 01 Oct 2007 20:19
Re: Come back to... Silicon Band.
Vâng, qh biết khi travel, tuy là nghỉ ngơi đấy, nhưng lại rất bận rộn đi đây đó, nên dù lòng muốn gặp mà lại không có thời gian. Cũng như tháng 9 năm ngoái, qh và anh chị chủ phố về thăm HN và SG mà cũng chả có thời gian gặp ai cả, cứ đi suốt .
Thế anh DN có định sang Mỹ không ?
Trang Blog của anh DN cũng nhộn nhịp nhỉ, anh cũng siêng viết bài gớm
Thế anh DN có định sang Mỹ không ?
Trang Blog của anh DN cũng nhộn nhịp nhỉ, anh cũng siêng viết bài gớm
Re: Come back to... Silicon Band.
Ủa, QH đang ở Mỹ chứ không phải ở Pháp sao?
Trước khi sang Pháp vào tháng 9 vừa qua, tôi đã ở suốt tháng 7 và 8 tại Mỹ. Nhưng cũng như tại Pháp, di chuyển nhiều (8 tiểu ban - 14 thành phố) nên cũng chỉ có thể ghé Orange County thăm những người không thể không thăm trong vòng một ngày rưỡi thôi!
Khi nào về lại Saigon, nhớ cho tôi biết. Tôi sẽ mời đi ăn những món... xưa lơ xưa lắc (ngon rẻ và hợp với vệ sinh của ông cha ta )
Trước khi sang Pháp vào tháng 9 vừa qua, tôi đã ở suốt tháng 7 và 8 tại Mỹ. Nhưng cũng như tại Pháp, di chuyển nhiều (8 tiểu ban - 14 thành phố) nên cũng chỉ có thể ghé Orange County thăm những người không thể không thăm trong vòng một ngày rưỡi thôi!
Khi nào về lại Saigon, nhớ cho tôi biết. Tôi sẽ mời đi ăn những món... xưa lơ xưa lắc (ngon rẻ và hợp với vệ sinh của ông cha ta )
-
- Transistor
- Posts: 31
- Joined: 01 Oct 2007 20:19
Re: Come back to... Silicon Band.
Vâng, khi nào về SG sẽ réo anh DN dẫn đi ăn các món xưa nha
Anh sang Cali thấy phố Bolsa thế nào hở ?
Anh sang Cali thấy phố Bolsa thế nào hở ?
-
- Transistor
- Posts: 31
- Joined: 01 Oct 2007 20:19
Re: Come back to... Silicon Band.
ummm ...không biết năm tới, đi ăn Tiramisou ở Paris hay đi ăn các món xưa ở SG ?
-
- Analog IC
- Posts: 91
- Joined: 03 Oct 2007 18:54
Re: Come back to... Silicon Band.
QuynhHuong wrote:ummm ...không biết năm tới, đi ăn Tiramisou ở Paris hay đi ăn các món xưa ở SG ?
Ay, đi qua Paris ăn Tiramisou ngon bao dam ! ve Saigon hay HN đi ăn các món coi chung ....... dau bung !
Hung/
Return to “Say Hello ! Dire Bonjour !”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests