hi !

Guest

hi !

Postby Guest » 14 Apr 2005 13:57

Chào ông chủ phố rùm beng
Võng du lâu, thấy khát, bèn ghé wa
Lưới tình, đâu cũng là nhà
Câu thơ khúc nhạc chén trà ... mời nhau

Hà Tiên cô :roll:

Guest

Postby Guest » 14 Apr 2005 21:00

Đi lang thang trên Net
Qua khu phố rùm beng
Tính ghé vô xem thử
Xem ai lạ ai quen
Hổng dè đây là chỗ
Toàn là Anh, Chị, Em
Mình là người lạ mặt
Có lẽ họ chẳng thèm
Gài số de chạy tiếp
Mai mốt ghé lại xem

Cốc Chủ Cốc Cà Phê :lol:

Guest

Postby Guest » 14 Apr 2005 21:14

Qua Phố Đề Thơ

Có con chim Hoàng Yến
Miệng ngậm hạt Minh Châu
Trong khu vườn Thơ Nhạc
Hoa sắc thắm muôn mầu
Vô tình ta qua đấy
Xin để lại đôi câu
Biết đâu duyên tri ngộ
Sẽ có lần gặp nhau

Cốc Chủ Cốc Cà Phê

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Chao Coc Chu Coc Ca Phe

Postby Quỳnh Hương » 14 Apr 2005 21:34

Chào Cốc Chủ Cốc Cà Phê :)

Phố rùm beng mở ra
Đón khách vãng lai qua
Trước lạ sau quen biết
Xin đừng ngại tình xa

Cốc chủ cốc cà phê
Phố thân nhớ trở về
Quen rồi xin dừng bước
Thơ văn xin cứ đề

QH

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Re: hi !

Postby Quỳnh Hương » 14 Apr 2005 22:33

Anonymous wrote:Chào ông chủ phố rùm beng
Võng du lâu, thấy khát, bèn ghé wa
Lưới tình, đâu cũng là nhà
Câu thơ khúc nhạc chén trà ... mời nhau

Hà Tiên cô :roll:


Phố đang rùm beng thiệt mà ông chủ đi mô rồi ??? :shock:

Thôi thì ....

Hà tiên cô ghé vào coi
Rùm beng phố chủ đi chơi vắng nhà
Mời cô hôm khác đến nha
Trà thơm thi khúc tình xa bỗng gần

:)

Guest

Postby Guest » 14 Apr 2005 22:43

Người ở nơi phố biển
Ta vốn gốc thượng du
Nơi người ngàn sóng vỗ
Nơi ta vạn sương mù
Ta lang thang qua đấy
Viết vội mấy vần thơ

Thơ rằng:

Người là một đoá Quỳnh Hương
Ta là lữ khách bên đường dừng chân
Đề thơ dăm chữ ngại ngần
Chẳng ngờ người cũng ân cần hỏi thăm
Hữu duyên một chút thi văn
Biết đâu có lúc tình thân bạn bè

Cốc Chủ Cốc Cà Phê

Guest

Re: hi !

Postby Guest » 14 Apr 2005 23:02

quynh huong wrote:
Anonymous wrote:Chào ông chủ phố rùm beng
Võng du lâu, thấy khát, bèn ghé wa
Lưới tình, đâu cũng là nhà
Câu thơ khúc nhạc chén trà ... mời nhau

Hà Tiên cô :roll:


Phố đang rùm beng thiệt mà ông chủ đi mô rồi ??? :shock:

Thôi thì ....

Hà tiên cô ghé vào coi
Rùm beng phố chủ đi chơi vắng nhà
Mời cô hôm khác đến nha
Trà thơm thi khúc tình xa bỗng gần

:)




Cô là Hà Tiên Cô ?
Quê quán ở nơi mô ?
Cô đi ngang qua phố
Đi bộ hay ô tô ?
Ở đây dzui quá cỡ
Sao hổng chịu nhào dzô ?
Tui người trần mắt thịt
Dám hó hé chi mô
Chỉ đứng ở ngoài cửa
Lâu lâu mới xía dzô
Bởi vì tui chữ nghĩa
Chưa được đầy một tô
Ông bà chủ đi vắng
Tôi quảng cáo dùm cho
Phố rùm beng vui lắm
Mại dzô mại mại dzô :lol:

Cốc Chủ Cốc Cà Phê

Guest

Postby Guest » 14 Apr 2005 23:23

Mèng ơi phố xá rùm beng
Còn ông bà chủ ngủ quên nơi nào ?
Làm ăn buôn bán ra sao ?
Tiên cô tiên cậu ào ào hỏi thăm
Còn tôi buôn bán quanh năm
Chẳng ma nào ghé hỏi thăm câu nào
Ối giời ơi chán ... nàm thao !!!!

Bà Đanh ở xóm chùa
(nhờ Cốc Chủ đăng dùm)

Guest

Postby Guest » 14 Apr 2005 23:39

Bữa nay phố vắng quá
Giống xóm chùa của tôi
Ông sư ngồi ngủ gục
Bà vãi ngáy vang trời
Còn dăm ba chú tiểu
Đang dành nhau đĩa xôi
Ngoài kia con chó cái
Cũng loay hoay lục nồi
Khách thập phương xì xụp
Chổng mông vái đất trời
Bỗng có đứa xấu bụng
Xả nguyên một bình hơi :oops:
Bao nhiêu người ngộp thở
Ối giời ơi là giời ... :lol:

Bà Đanh (tự làm lấy không nhờ ai cả)

Guest

Postby Guest » 15 Apr 2005 00:00

Ai vậy ?

Bà nào là Bà Đanh ? :?:
Sao bà dám tành hanh
Xài tên tôi bừa bãi
Xin cho biết qúy danh

Cốc Chủ Cốc Cà Phê

Guest

Postby Guest » 15 Apr 2005 00:18

Anonymous wrote:Ai vậy ?

Bà nào là Bà Đanh ? :?:
Sao bà dám tành hanh
Xài tên tôi bừa bãi
Xin cho biết qúy danh

Cốc Chủ Cốc Cà Phê


Cốc chủ cốc cà phê
Chắc ông cũng ngứa nghề
Bà Đanh tên của mụ
Chẳng quý cũng chẳng ghê
Mụ là người gõ mõ
Ở mãi tận nhà quê
Hôm nay đi ra phố
Gặp vui nên chưa về
Còn ông mần chi rứa ?
Xuốt ngày chỉ cà phê
Thôi hết giờ rồi đó
Bái bai tui đi dzề ...

Bà Đanh :wink:

Guest

Postby Guest » 15 Apr 2005 00:59

Chưa gì mà đã bái bai
Chưa gì mà đã chạy dài chịu thua
Thì ra bà ở xóm chùa
Nếu không Đa Đánh cũng vừa Hồng Đa
Trước chùa nếu có cây đa
Đêm đêm kẽo kẹt làm ma nhát người :twisted:
Còn tôi chỉ thích vui cười
Mỗi ngày tôi chỉ uống 10 (ly) cà phê :lol:
Tôi đây chẳng dám ngứa nghề
Ô đi buổi sáng, ô về chiều hôm
Có khi cảm thấy buồn buồn
Lang thang trên Net tìm nguồn êm vui
Chỗ nào vui vẻ có tui
Chỗ nào dữ quá de lui chạy làng
Thơ vui tôi có đôi hàng
Mai kia ai có đi ngang chỗ này
Vườn thơ suối nhạc vui say
Thơ đề tôi đã nơi này ghé qua

Cốc Chủ Cốc Cà Phê

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 15 Apr 2005 06:47

Cốc Chủ đã ghé qua nhiều lần xin register thành member để giử đúng tinh thần xướng họa của phố : không xướng họa vơí người dấu mặt .

Chủ phố :-)

Dao Hung
i5 processor
Posts: 324
Joined: 01 Oct 2007 21:49

Postby Dao Hung » 15 Apr 2005 10:11


Phố chủ thật chí lý
Xướng cũng phải nêu danh
Họa thời nên xưng tánh
Hãy hè nhau đăng ký
Cà Cốc với Đanh Bà
Kéo cả Cô Tiên Hà

Thơ quý vị đáng liệt vào hàng cao thủ, khâm phục khâm phục !

đh

vantanphuoc
Diode
Posts: 17
Joined: 01 Oct 2007 22:18

Postby vantanphuoc » 15 Apr 2005 22:23

DH wrote:
Phố chủ thật chí lý
Xướng cũng phải nêu danh
Họa thời nên xưng tánh
Hãy hè nhau đăng ký
Cà Cốc với Đanh Bà
Kéo cả Cô Tiên Hà

Thơ quý vị đáng liệt vào hàng cao thủ, khâm phục khâm phục !

đh


Xin hỏi tên anh là tên chi ?
Mà sao Dê Hát nghe kỳ kỳ
Con Dê mà hát nghe lạ lắm
Chuyện lạ trần gian có mấy khi
Tôi đã dzô rồi xin thông báo
Cao thủ gì đâu, chỉ thích ... khì :lol:

Cốc Chủ Cốc Cà-Phê


Return to “Say Hello ! Dire Bonjour !”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests