Hinh xác vi giáo hoàng John 23 như đang ngủ
Viếng xác ngài, chụp hình cho đã. Ra ngoài có người nói:
--Hình giống như thiệt ha.
Có người nói
--Xác thiệt chư hình nộm gì
--Vậy hả. Vậy mà tui đâu để ý đâu. Chỉ lo chúp hình
Hắn ngứa miệng nói thêm:
--Thánh có khác. Để tự nhiên mà xác không tan. Đâu như....bác Hồ.
Có người nói:
--Sao lại so sánh với bác Hồ? Man!!
Người ta nhìn hắn với ánh mắt.... kỳ kỳ. Hắn cảm thấy... nhột nhột
Âu Châu Du Ký
TrungHieu wrote:Hắn ngứa miệng nói thêm:
--Thánh có khác. Để tự nhiên mà xác không tan. Đâu như....bác Hồ.
Có người nói:
--Sao lại so sánh với bác Hồ? Man!!
Người ta nhìn hắn với ánh mắt.... kỳ kỳ. Hắn cảm thấy... nhột nhột
... à ha ! Ông Gìa "phản động" ha ! cho đi "cải tạo mút mùa lệ thủy" bi chừ á !
(man!! hôm ni tự nhiên VH trổ mòi cải lương Hồ Wảng dzị hông biết !? )
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
-
- Digital IC
- Posts: 107
- Joined: 01 Oct 2007 23:35
-
- Digital IC
- Posts: 107
- Joined: 01 Oct 2007 23:35
Nhìn phía ngoài đên thánh Peter thấy cũng không có gì lớn cho lắm nhưng đi vô trong thật là vĩ đại. Từng góc nhỏ đều có các công trình nghệ thuật điêu khắc trên đá hoa cương hay cẩm thạch. Trần lát vàng v.v.. và v.v.... Nhìn những công trình đó. Hắn thầm phục óc nghệ thuật của dân Ý. Tuy nhiên hắn lại liên tưởng lại lịch sử của hội thánh La Mã. Cũng vì chuyện xây các đền thờ mà giáo hội đã bị chia rẽ sau này.......
Linh canh đền thánh Peter. Đẹp trai không?
Viếng đền thánh Peter xong. Đoàn đi thăm giác đấu trường....
Linh canh đền thánh Peter. Đẹp trai không?
Viếng đền thánh Peter xong. Đoàn đi thăm giác đấu trường....
Last edited by Trung Hieu on 13 Oct 2005 03:59, edited 1 time in total.
-
- Digital IC
- Posts: 107
- Joined: 01 Oct 2007 23:35
Sau khi thăm đền thánh Peter. Đoàn được đi ăn nhà hàng tàu rồi ra coi giác đấu trường.
Giác đấu trường la mã thật rộng nhưng chỉ còn lai các vết tích của những khung và các cây cột đá. Muốn vô trong giác đấu trường thì phải trả tiền. Cả đoàn đã mệt nên không ai muốn vô coi hết. Hương dẫn viên người Ý nói tiếng anh quá tồi đến nỗi muốn hiểu phải vận đủ mười thành công lực vô nhĩ căn
Sau khi vật lộn ngôn ngữ với cô hướng dẫn viên du lịch trong giác đâu trường. Đoàn đi về khách sạn. Ôi sao sung sướng. Được tắm rữa sau hai gần hai ngày lang thang hành xác. Tắm rửa xong. Hắn lang thang cuốc bộ ra phố. Kìa quán cafe internet. Hắn nhìn vô đã thấy mấy cô cậu loai choai trong đoàn kể cả cô bé nhà hắn đã đóng đô chít, chát, internet phôn cho người tình ở nhà
Giác đấu trường la mã thật rộng nhưng chỉ còn lai các vết tích của những khung và các cây cột đá. Muốn vô trong giác đấu trường thì phải trả tiền. Cả đoàn đã mệt nên không ai muốn vô coi hết. Hương dẫn viên người Ý nói tiếng anh quá tồi đến nỗi muốn hiểu phải vận đủ mười thành công lực vô nhĩ căn
Sau khi vật lộn ngôn ngữ với cô hướng dẫn viên du lịch trong giác đâu trường. Đoàn đi về khách sạn. Ôi sao sung sướng. Được tắm rữa sau hai gần hai ngày lang thang hành xác. Tắm rửa xong. Hắn lang thang cuốc bộ ra phố. Kìa quán cafe internet. Hắn nhìn vô đã thấy mấy cô cậu loai choai trong đoàn kể cả cô bé nhà hắn đã đóng đô chít, chát, internet phôn cho người tình ở nhà
Last edited by Trung Hieu on 14 Oct 2005 03:48, edited 1 time in total.
-
- Digital IC
- Posts: 107
- Joined: 01 Oct 2007 23:35
Sáng ngày thứ 2 ở Rome. Đoàn dậy sớm đi viếng khu hầm mộ Catacombe.
Catacombe là khu nghĩa trang cổ của người La Mã. Nghĩa trang này đã có rất lâu đời. Lâu đến nỗi mộ mới xây chồng lên mô cũ. Khu nghĩa trang này đã từng là nơi trú ẩn của các thánh tông đồ tiên khởi trong nhiều thê kỷ. Các ngài ngủ trong những cổ mộ để tránh sự truy lùng của quan đội La Mã
Ngày xưa khi thánh Peter đang bị lùng bắt ngặt nghèo ở Rome. Ngài trốn ra bên cảng tính trở về Jerusalem. Đang trên đướng ra bến cảng. Ngài gặp chúa Jesu đang đi ngượ lại ngài mới hỏi:
--Thầy ơi thầy đi đâu đó
Chúa Jesu:
--Thầy đi trở lại để bị đóng đinh lần nữa.
................
Thế là thánh Peter trở lại Rome để tiếp tục giảng đạo
Catacombe là khu nghĩa trang cổ của người La Mã. Nghĩa trang này đã có rất lâu đời. Lâu đến nỗi mộ mới xây chồng lên mô cũ. Khu nghĩa trang này đã từng là nơi trú ẩn của các thánh tông đồ tiên khởi trong nhiều thê kỷ. Các ngài ngủ trong những cổ mộ để tránh sự truy lùng của quan đội La Mã
Ngày xưa khi thánh Peter đang bị lùng bắt ngặt nghèo ở Rome. Ngài trốn ra bên cảng tính trở về Jerusalem. Đang trên đướng ra bến cảng. Ngài gặp chúa Jesu đang đi ngượ lại ngài mới hỏi:
--Thầy ơi thầy đi đâu đó
Chúa Jesu:
--Thầy đi trở lại để bị đóng đinh lần nữa.
................
Thế là thánh Peter trở lại Rome để tiếp tục giảng đạo
-
- Digital IC
- Posts: 107
- Joined: 01 Oct 2007 23:35
Ngày xưa khi thánh Peter đang bị lùng bắt ngặt nghèo ở Rome. Ngài trốn ra bên cảng tính trở về Jerusalem. Đang trên đướng ra bến cảng. Ngài gặp chúa Jesu đang đi ngượ lại ngài mới hỏi:
--Thầy ơi thầy đi đâu đó
Chúa Jesu:
--Thầy đi trở lại để bị đóng đinh lần nữa.
................
Thế là thánh Peter trở lại Rome để tiếp tục giảng đạo
Hôm nay tinh cờ đọc báo ĐMHCG thi câu truyện trên trich trong quyển nguy thư thánh Peter. Mà nguy thư thi câu truyên trên có thể không ..... có thật
Wê một cục
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
TrungHieu wrote:
Hôm nay tinh cờ đọc báo ĐMHCG thi câu truyện trên trich trong quyển nguy thư thánh Peter. Mà nguy thư thi câu truyên trên có thể không ..... có thật
Wê một cục
bút sa là ông gà cồ ...hấp hối mà ! nói năng chi cũng thừa !
xì !
(còn không chịu kể tiếp chuyến du "hành" đi ... ngâm riết thành giấm tiều á ! )
-
- Digital IC
- Posts: 107
- Joined: 01 Oct 2007 23:35
Sau khi viếng Catacombe, Đoàn đi viếng giáo trường nơi xử tử thánh Paul. Giáo trường chứ không phải là giáo đường. Tuy nhiên tất cả bây giờ đã trở thành giáo đường
Đây là đường dẫn vô giáo trường hay giáo đường
Đây là hình kỹ niệm cách người Rome xử tử thánh Paul.
Vì thánh Paul là người công dân Rome nên không bị đóng đình như chúa Jesus hay thánh Peter. Ngài bị xử bằng cách lấy búa nện vô đầu cho văng ra (Sao ngày xưa dã man quá). Cách này còn ghê hơn chém nữa. Không biết phải đập mấy lần thì đầu mới rớt ra
Khi đầu của ngài văng ra xa. Đầu tưng trên mặt đất ba lần. Mỗi chỗ rơi đó, nước phun lên thành 1 dòng suối nhỏ. Sau này người ta xây .... (không biết gọi là gì nữa) trên mỗi chỗ rơi.
Đây là chỗ mà đầu thánh Paul rơi ngày xưa (ba chỗ gần nhau). Gọi là gần nhưng cũng cách khoảng 6-7 mét
Còn nước suối người ta trữ lại và cho dẫn ra ngoài cho ai muốn lấy uống hay làm gì thì làm.
Hắn thấy người ta lấy nước. Hắn cũng vội vàng lấy chai, đổ đầy một bình. Định bụng sẽ mang về Mẽo. Nhưng trên đường khát quá. Hắn uống sạnh ... không còn môt giọt. Không biêt sau này có dễ lên thiên đàng hơn không.
Đây là đường dẫn vô giáo trường hay giáo đường
Đây là hình kỹ niệm cách người Rome xử tử thánh Paul.
Vì thánh Paul là người công dân Rome nên không bị đóng đình như chúa Jesus hay thánh Peter. Ngài bị xử bằng cách lấy búa nện vô đầu cho văng ra (Sao ngày xưa dã man quá). Cách này còn ghê hơn chém nữa. Không biết phải đập mấy lần thì đầu mới rớt ra
Khi đầu của ngài văng ra xa. Đầu tưng trên mặt đất ba lần. Mỗi chỗ rơi đó, nước phun lên thành 1 dòng suối nhỏ. Sau này người ta xây .... (không biết gọi là gì nữa) trên mỗi chỗ rơi.
Đây là chỗ mà đầu thánh Paul rơi ngày xưa (ba chỗ gần nhau). Gọi là gần nhưng cũng cách khoảng 6-7 mét
Còn nước suối người ta trữ lại và cho dẫn ra ngoài cho ai muốn lấy uống hay làm gì thì làm.
Hắn thấy người ta lấy nước. Hắn cũng vội vàng lấy chai, đổ đầy một bình. Định bụng sẽ mang về Mẽo. Nhưng trên đường khát quá. Hắn uống sạnh ... không còn môt giọt. Không biêt sau này có dễ lên thiên đàng hơn không.
-
- Digital IC
- Posts: 107
- Joined: 01 Oct 2007 23:35
-
- Digital IC
- Posts: 107
- Joined: 01 Oct 2007 23:35
-
- Digital IC
- Posts: 107
- Joined: 01 Oct 2007 23:35
-
- Digital IC
- Posts: 107
- Joined: 01 Oct 2007 23:35
Ra khỏi đền thờ thánh Paul. Cả đoàn lên xe tới đền thờ thánh Gioan (lai đền thờ). Sao mà nhiều đền thờ thế. Ở Rome đi đâu cũng gặp đền thờ. Đi đâu cũng gặp tu sĩ ...
Phía ngoài đền thờ thánh Gioan cũng giống như đền thờ thánh Peter nhưng nhỏ hơn. Ngay ở cửa vô đền thờ có hình Mẹ Maria bế chúa Giêsu bằng đồng thau. Chân Chúa người ta hôn hàng ngày đến nỗi bóng cả lên
Phía ngoài đền thờ thánh Gioan cũng giống như đền thờ thánh Peter nhưng nhỏ hơn. Ngay ở cửa vô đền thờ có hình Mẹ Maria bế chúa Giêsu bằng đồng thau. Chân Chúa người ta hôn hàng ngày đến nỗi bóng cả lên
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 19 guests