Âu Châu Du Ký

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 23 Jan 2006 04:40

TrungHieu wrote: Chân Chúa người ta hôn hàng ngày đến nỗi bóng cả lên



Vậy thì ông già cồ có ... hôn ... chân Chúa ... lấy hên không dzị ? :D

Mấy tấm hình ông gìa trưng lên đẹp quá ... làm "nó" cũng ham ngao du 1 chuyến ...
"nó" có nghe Rùa khoe một lần rồi ... lúc Rùa qua Ý ... Rùa kể là Rùa đi bộ trên một con đường nào đó ... mấy cái cửa nhà của người ta, cái nào cũng chạm trổ thiệt là nghệ thuật ... Rùa cứ xăm xoi, ngắm nhìn, sờ mó hết cái này đến cái khác ... miệng thì suýt xoa khen không ngừng làm người bạn đi chung cứ nhìn Rùa mà cười ... nói rằng Rùa cứ lăng xăng như con nít trông ngồ ngộ làm sao !? :lol:

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 23 Jan 2006 07:00

Vậy thì ông già cồ có ... hôn ... chân Chúa ... lấy hên không dzị ?


Có có ... Hắn thấy người ta hun ... Hắn cũng bắt chước ... hun. Chân Chúa Ở đây sặc tanh mùi rỉ đồng

Image

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 26 Jan 2006 15:50

Trong đền thờ có quá nhiều hình tượng. Hình nào cũng đẹp và trạm trổ công phu. Hắn vội lấy máy hình ra và chụp ... chụp .... Chụp xong về hắn cũng không nhớ hình tượng tên gì và lich sử ra sao.

Image

Image

Image

Image

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 28 Jan 2006 05:02

Băng ngang con đường bên hông đền thờ thánh Gioan là .... đền thờ nữa. Đên thờ này hổng có tên vị thánh nào hết mà là nơi để một cầu thang gỗ mà ngày xưa Chúa bước qua để gặp tổng trấn Phi-la-tô. Khánh hành hương không bước qua mà quỳ gối lết lên

Image

Ngày tháng qua đi. người ta lết nhiều quá như con rùa lết mà cầu thang gỗ cũng mòn hắn đi

Image

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 28 Jan 2006 05:10

Bên trong đền thờ có tượng kỷ niệm
Vì lo chụp hình nên hắn quên không đọc lịch sử hình tượng

Hắn đoán là:
ngày xưa thánh Phêrô (Peter) bàn ra với chúa Giêsu.
Khi Chúa sắp đi chịu chết thì thánh Peter nói:
-- Thầy ơi! Sao thầy ... ngu quá. Dại gì mà làm như vậy .....

Cũng có thể là
Giuda hôn chúa để làm ám hiệu cho người ta bắt ngài

Tượng điêu khắc rất tỉ mỉ, công phu

Image
Last edited by Trung Hieu on 01 Feb 2006 19:43, edited 1 time in total.

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 28 Jan 2006 05:46

Ở Rome cả tháng cũng chưa chắc học hỏi và xem hết các di tích. Tuy nhiên đoàn cũng chỉ ở có hai ngày rồi chạy ...

Trên đường đi tới tháp nghiêng Pisa. Đoàn ghé ngang đền thánh Antôn (Anthony). Đền thánh Antôn nằm trên đồi cao mà xe bus không chạy lên được

Image

Thế là đoàn phải cuốc bộ lên .... dốc. Hắn phải đẩy wheel chair cho con bé nhà mướt cả mồ hôi. May nhờ có mấy cậu ở Phila help nên cũng đỡ

Image

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 28 Jan 2006 06:00

Trong đền thánh Anthony còn mấy chú chim bồ câu hậu duệ của mấy con mà ngày xưa ngài nuôi.

Image

Và đây là vườn hồng mà ngày xưa ngài lăn vào trươc khi lâm chung. Chuyên kể là ngày xưa lúc trước khi lâm chung. Ngài bị quỷ ma du dỗ gì đó. Để chống lại ngài cởi áo ngoài và lăn vào vườn hồng này để gai đâm vô người. Bây giờ vườn hông này không có gai. Người ta thấy lạ mới bứng vài cây đi trồng chỗ khác thì cây hồng lại có gai như thường. Trồng trong khu vực đó thì không có gai. Thiệt .... loạ.


Image

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 28 Jan 2006 07:16

Rời đền thánh Antôn, đoàn thăm thap nghiêng Pisa
.............
Tới tháp thì đã 5:15Pm trong khi cổng sẽ đóng lúc 6:00PM. Đoàn chỉ muốn coi chơi và chụp hình trong lúc người hướng dẫn du lịch quá yêu nghề ráng cắt nghĩa về lịch sử của khu tháp .....

Đây là hình toàn cảnh của khu tháp

Image

Tới gần mới thấy tháp nghiêng ... thấy ... sợ

Image

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 28 Jan 2006 07:20

Bà con đua nhau chụp hình lưu niệm .... ráng đỡ tháp ... khỏi đổ

Image

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 28 Jan 2006 07:22

Con bé nhà đi cà nhắc mà cũng ráng nhấc chân lên đạp đỡ ..... chân tháp

Image

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 28 Jan 2006 21:28

TrungHieu wrote:Con bé nhà đi cà nhắc mà cũng ráng nhấc chân lên đạp đỡ ..... chân tháp
Biết con bé nhà ai rồi nè ! :D

ông gìa chộp hình đẹp quá ... định chúc Tết ông gìa nhưng mà thôi, để dành sang năm chúc luôn để còn được lì xì ... :lol:


Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 02 Feb 2006 21:36

Bữa nay mùng 5 tết rồi mà chưa thấy chúc. May quá đỡ tốn tiền lì xì
---------------------------------------------------------------------------

Rời đền thánh Antôn. Đoàn tới thăm thành phố cảng Genova

Image

Tàu ngày xưa còn có hình ..... như vầy chăc để hù .... hà bá

Image

Âu châu đất chật xe nhiều nên chỗ nào đậu được là chiếm liền
Image

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 02 Feb 2006 22:07

Chú rể đâu mà cô dâu đi lang thang thế này

Image

Cảnh này chắc hiếm thấy bên Mẽo
Image

Image

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 02 Feb 2006 23:46

TrungHieu wrote:Bữa nay mùng 5 tết rồi mà chưa thấy chúc. May quá đỡ tốn tiền lì xì

xì ! ai biểu hôm trước Ông gìa làm đày ... nói làm "sang" bày đặt chúc Tết ? :D
ok ! muốn chúc thì chúc ...
Chúc ông gìa qua năm mới được bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc và tưng tửng hơn một chút để "nó" được cười nhiều hơn ( giống như ri nì -------> :lol: ) và còn được phát ............. tài ! ("nó" đang ngữa bàn tay ra chờ "phát" ..............lì xì ! :D )



Return to “Tùy Ý”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests