cội

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

cội

Postby Yen Chi » 16 Aug 2005 16:15



Image


.


trong cõi nhị nguyên, cái gì đã nhặt lên, cũng phải để xuống !
...

người .
mỗi ngày bỏ xuống một chút .

ta .
mỗi ngày nhặt lên một chút .
nhặt mãi tay vẫn trắng tay. mắt vẫn nhìn vào khoảng không . tâm hồn vẫn như tựa vào nơi chắn một bức tường trong suốt ...

...

bạn bên hồ của tôi ơi ... bạn thử nhìn lại đôi giày của bạn ... xem nó có hợp với hành trình bạn chọn không ?
bức tường trong suốt sẽ không còn nữa, khi đôi giày đúng cho bạn được tìm thấy !


...

Last edited by Yen Chi on 23 Aug 2005 20:29, edited 1 time in total.

hoangvuluan
Digital IC
Posts: 164
Joined: 01 Oct 2007 22:42

Postby hoangvuluan » 17 Aug 2005 05:28

.

trong cõi ta bà, không có cái gì để nhặt lên, cũng không có cái gì phải để xuống !
...

ta .
ngày ngày gieo một chút hồ như

người .
ngày ngày gặt một chút vu vơ

gieo mãi mộng vẫn vu vơ. đêm vẫn hồ như đối diện. và ta vẫn như sương khói đợi chờ

...

hỡi bạn bên hồ của tôi ơi ... hãy thử một lần ngơ ngác nhìn vào mắt nhau để biết hồ như là hiện hữu
vu vơ sẽ không còn, khi hồ như thành mộng!
...

:lol: :lol: :lol:

Diêu-Linh
Digital IC
Posts: 154
Joined: 01 Oct 2007 21:18

Postby Diêu-Linh » 17 Aug 2005 05:39

(xin lỗi cậu nhá, tớ không "nghiêm túc" được, chịu, cậu ạ) :wink: :D

trong cõi linh, cái gì muốn nhặt lên thì cứ nhặt, cái gì muốn bỏ xuống thì cứ bỏ!
...

người.
mỗi ngày bỏ xuống (thì) ta nhặt .

ta .
mỗi ngày nhặt lên (vì) người bỏ .

nhặt mãi mỏi cả tay. mắt vẫn tìm xem còn gì để nhặt nữa không . tâm hồn vẫn đinh ninh còn nhiều thứ để nhặt ...

...

bạn bên hồ của tôi ơi ... bạn thử nhìn lại "gia tài" của bạn ... xem nó có còn gì để bỏ nữa không ?
nếu những thứ muốn bỏ không còn nữa, thì là lúc ta không còn được nhặt :cry: :D
!

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 17 Aug 2005 07:55

Dieu Linh wrote:(xin lỗi cậu nhá, tớ không "nghiêm túc" được, chịu, cậu ạ) :wink: :D



cậu nì, tớ đang ...khút khít... :D
ở đó mà đòi ...nghiêm ...với ... túc ! :oops:

nhớ ...chờ (bỏ) ...nhặt ... tiếp nha ? :wink:


Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 19 Aug 2005 07:09



..

bạn bên hồ tôi ơi !

anh sẽ giữ em trong sâu thẳm
tận cùng nỗi nhớ của riêng nhau
mỗi mùa thay sắc đổi màu
là mỗi độ cảm hoài niềm thương nhớ

...khoảng giữa hai bến bờ là sương mai lấp lửng, ngàn sao thương lấp loáng sóng muôn trùng, đêm đi qua và ban mai điểm xuyến, bóng hồ như hiện hữu -- ta về ...

...gieo xúc cảm vào vòng tròn nguyệt thực, khuyết mây bay là mặt hồ chao, dây khế ước trói đời huyễn hoặc, tiếng hồ nghi xao xác -- ta về ...

...tâm vẫn ổn giữa bao đời lá rụng, vẫn vô ưu lặng ngắm nhìn nhau, bên dốc đời còn lắm thương đau, ta gối trọn niềm tin về tri kỷ ...


Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 19 Aug 2005 17:58



Hãy Nhìn Xuống Chân



Hãy nhìn xuống chân
em ơi !
hãy nhìn xuống chân
sỏi đá vừa ngưng giận hờn
hãy nhìn vô tư
em ơi hãy nhìn vô tư
sâu kiến còn dư tình trần
Hãy nhìn thật lâu
em ơi !
hãy nhìn thật lâu
cỏ sầu héo úa vừa tươi
hãy nhìn lặng yên
em ơi !
hãy nhìn lặng yên
biển xoá trôi bao muộn phiền
Đừng ngước nhìn lên
em ơi !
đừng ngước nhìn lên
thiên thu rồi cũng chưa quên chuyện buồn

*Trần Đại*


Image


cúi xuống


xin cúi xuống thật gần
bên bờ đau nhánh cỏ
sỏi đá va một lần
muộn phiền chưa gọt bỏ

đêm sâu đất trở mình
côn trùng rỉ tai nhau
dẫn lời nguyền vô hình
chờ mưa rửa kiếp sau

theo con suối về nguồn
tìm lại dòng nước xưa
vách đồi hoa rơi buồn
rải tím phủ rừng thưa

quanh trăm ngọn cây gìa
rễ tình chọn gốc chôn
nuôi lớn thêm thật thà
giấu ánh mắt hoàng hôn

xin cúi xuống thật gần
từ chỗ ngồi hôm qua
bên nhau có lúc cần
. . .
hôm nay nghe chia xa !
. . .


*Yên Chi*


Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 28 Aug 2005 05:56



...

bạn bên hồ tôi ơi ...còn nhớ bài hát này không ?

Image

Time Don't Run Out On Me
Anne Murray

...

There's one more thing I gotta do before I pack it in
Gotta make the right moves, say the right thing to change your mind
And find a way to get you back again, back again
...

All the wasted time, the lonely nights lookin' back in time
Time, don't run out on me
I've gotta get back to where we used to be (where we used to be)
Time, don't run out on me

...

But those days are gone, somethin' went wrong
And when I wake up to the mornin' sun
I find myself sayin'

Time, don't run out on me, don't run out on me, don't run out on me
Time, don't run out on me

...

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 17 Sep 2005 07:22

[center]

Image[/center]

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

mở lại trang cổ tích

Postby Yen Chi » 11 May 2007 14:25



Image

mở lại trang cổ tích...

ngày... tháng... năm...


C. thương của con,

Con vừa chạy bộ ngoài Parc Beaumont về, trời vẫn chưa nóng cháy nên công viên còn đông người lắm C. à. Jacques cùng chạy với con. Lúc hai đứa đi ngang qua ngã tư để về lại chung cư, con thấy một người họa sĩ đang cắm cúi vẽ... khi con đến gần, cô ta ngẩng đầu lên nhìn con rồi mỉm cười. Không hiểu sao nụ cười và ánh mắt mang dòng máu của dân vùng mediterranéen của cô ta lại làm con nhớ đến C. Nhớ ghê lắm C. à. Con tự hỏi không biết C. đang làm gì ? Giờ này nơi C. đã khuya lắm rồi... C. có đang cắm cúi vẽ, đang phân vân chọn lựa màu nền cho bức tranh hay là tìm đề tài cho tác phẩm mới của mình ? Con tưởng tượng về C. rồi cố gắng hình dung ra khuôn mặt của C. Con nhớ hồi đó, C. hay trêu con bằng chuyện cổ tích "Blanche-Neige et les sept nains", C. hay nhại giọng con nít của con và đọc một cách máy móc: "Miroir, miroir joli... Qui est la plus belle au pays ?" làm con tức tối, con đã khóc thét lên chạy đi mách ông bà Nội, con cảm thấy thật sung sướng hả hê khi nghe bà Nội mắng yêu: "cô C. đâu rồi... chỉ được tài chọc cháu đến là giỏi... để bà Nội bắt nằm lên giường quất mấy roi cho biết thân !"

Hôm nọ lúc cả nhà họp mặt đông đủ, bố nhắc đến C. rồi bố bảo rằng cả nhà chỉ có C. là bướng bỉnh nên ưa đi xa như vậy thôi. Tại sao vậy C.? Nơi đó có cái gì mà giữ chân C. lại lâu thế ? Có phải cái thảm cảnh thất lạc lúc xưa vẫn còn ám ảnh C. nên C. cứ tìm cách tách rời với gia đình hoài như thế không C. ? Cứ mỗi lần nghĩ về C. con lại có cả trăm dấu hỏi trong đầu. C. ơi ! C. có biết là mọi người thương và nhớ C. nhiều lắm không ? Con mải mê nghĩ về C. đến nỗi quên cả Jacques bên cạnh. Jacques hỏi mấy câu con mới giật mình nhớ chàng. Con kể cho Jacques nghe, ánh mắt của người họa sĩ bên đường làm con chạnh lòng nhớ đến C. Rồi tự nhiên con kể cho Jacques nghe câu chuyện ngày xưa. Chuyện của ngày xưa... chuyện từ lâu lắm rồi, thời gian đã đi qua và qúa khứ cũng đã yên ổn vào vị trí của nó... riêng con, một dấu ấn cứ ăn lần sâu vào tâm trí. Không biết C. còn nhớ cái chuyện con đổ thừa cho C. không ? Mỗi lần nhớ đến C. là khung cảnh cũ lại hiện rõ trong con, lòng hối hận mãi. Khi đó C. mới từ Việt Nam qua, C. đang ở trong bếp và con đi vào mở tủ lạnh lấy nước uống, vì ham hố dùng tay kia vói lấy thêm thỏi chocolate, vô ý con đã đánh rơi ly nước bể tan tành... cái ly đó là cái ly bố mua tận ở Disneyland trong lần du lịch bên Mỹ, hoảng sợ quá nên con hét tướng lên :

_Cô C. thấy chưa... làm bể ly rồi !

Con cũng chẳng thể hiểu tại sao lúc đó chỉ mới 8 - 9 tuổi mà con lại ma-lanh đến thế. Con còn nhớ bà Nội nghe tiếng con la to đã vội vã từ phòng khách đi vào rồi la cho C. một trận ngon lành... "con gái chi mà vô ý vô tứ quá..." Con cứ tưởng C. sẽ mách bà Nội hay la con nhưng C. chỉ nhìn con rồi cúi xuống lượm từng mảnh vỡ lên, thu dọn giùm cho con. Con không bao giờ quên ánh mắt buồn bã nhưng ngầm thông cảm đó của C. Con bỏ ra ngoài ngồi coi Ti-vi mà lòng không yên, cứ sợ C. sẽ đổi ý kể tội con cho bố nghe... tội làm bể ly... tội đổ thừa... và con sẽ được ăn đòn. Nhưng không, mãi cho đến ngày hôm nay cũng không hề có một ai biết chuyện đó. Bí mật vẫn thuộc về con và ngay cả C. chắc hẳn cũng đã quên. Chỉ có con là còn nhớ. Nhớ để ân hận và để thương C. thật nhiều. Nhớ để biết rằng con vẫn còn thiếu C. một lời xin lỗi.

C. ơi,
Con nhớ C. Con mong C. sẽ trở lại đây mùa hè này để con có thể nói với C. những điều con nghĩ, con không siêng như C. để viết thư hoài như C. được. Có nhiều điều con muốn nói với C. trước khi con bắt đầu làm người lớn, bắt đầu có một gia đình cho riêng mình, ngoài C. ra con không nghĩ con có thể chia sẻ cùng ai hết ngay cả Jacques của con.
Về nghe C. và con ước mình nhỏ bé như ngày xưa, lần tay mở lại trang cổ tích... "Miroir, miroir joli... Qui est la plus belle au pays?"...

gros bisous,

Nina



H.Y.C

________________________
cảm ơn người bạn cùng tên ...
đã "giữ lại đời cho nhau"






Return to “Tùy Ý”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest