chị Wình: cám ơn lẵng hoa đẹp. M ngỡ "chị mang cho em 1 đóa Qùynh"
Cái Nan: "Dzậy đi em đừng ngủ say sưa ...Lấy chồng đường đời bao kẻ chờ ..."
Minh Châu (thân ái): chùi, nói chi bùn rứa ? Phi Gia hong còn thì cũng còn Quán Linh nè.
Yên Chi: Xì
Hoàng Gia: dữ hôn, chừ mới chịu đại giá wan lâm. Diêu mụi chậm chễ típ đón, xin Hoàng Gia miễn tội...chém ...
Quán Linh
Gọi Đàn
(tặng Phi Gia theo alphabet)
Hoa Cỏ
"Không dưng" từ bỏ "cuộc chơi"
"Tôi về soi lại riêng tôi", "khẩn" cầu
"Tàn thi" "huyệt mộ" chôn sâu
'Ngữ HOA" còn đọng bên mầu CỎ hoang.
Hoàng Vũ Luân
"Ngủ đi em" - giấc "tương tư"
HOÀNG hôn "khép cánh hồ như" nhạt nhòa
"Từ em chấm chấm thơ ta"
"Dấu" "sầu" vần VŨ vỡ òa LUÂN phiên
La Thứ
"Mystery Ai Cập" "vượt sông"
"Vái trời" "người đẹp" chẳng rong đuổi mình
"Sợ vợ", LA lối, ỏm inh
Xin tha THỨ tội, "tàng hình" "chờ em"
Lý Quang Chính
Ta mang "hoan khúc" "chào" nhau
Tình tang điệu LÝ xôn xao đáp lời
Có khi QUANG đãng bầu trời
CHÍNH do ta biết thảnh thơi tâm mình
Miên Thụy
"2 mùa mưa" "còn không anh" ?
MIÊN man "cuối nẻo" cũng đành "chờ nhau"
"Em đi" "quên" những nỗi đau
Em về ôm giấc THỤY sầu, "mình ơi" !!!
Minh Châu
"Ước gì" tìm lại "hương xưa"
"Người cô đơn chết" cũng vừa hồi sinh
"Buồn" ta "độc ẩm", vô tình...
Bình MINH chợt tắt, vỡ nghìn "Hạt CHÂU".
Phi Vân
"Làm sao cho vẹn thâm tình"
"Làm sao anh biết" chỉ mình anh đau ?
Mộng PHI thường - đã rã nhàu
VÂN du chân rớt vực sâu, "mớ ngày" ...
Phiến Băng
PHIẾN tình "nghe hồ như phai"
"Trầm thu thi khúc" mê "say" một đời
"Duyên xưa" thôi đã thôi rồi
Lòng ta BĂNG giá tả tơi "cuộc chờ"
Phù Phiếm
Ta về "đứng giữa trời không"
PHÙ hoa dừng bước "lãng phong" một thời
PHIẾM đàn gãy giữa "bão đời"
Lạc "cơn ác mộng", "điên rồi", thật sao ???
Quách Xuân Sơn
"Tự dưng" muốn bỏ QUÁCH đi
"Trái tim thương tật" cũng "vì em" thôi
XUÂN tàn "muốn nhốt", "thơ ơi ..."
"Tiếc thương", "dĩ vãng" gửi lời SƠN khê .
Song Kho
"Tiếng đêm" nhè nhẹ bên SONG
"Có thể" "nào mộng huyền không" chợt về ?
"Lâu lắm rồi" cứ tỉnh mê
Nhốt KHO ký ức lời thề "lỡ duyên"
T.H (Tê Hát)
"Này mưa đừng tán tỉnh em"
Kẻo Tê tái lắm, con tim "đuối" rồi
"Màn đêm" "ai, giữ dùm tôi"
Mời Thu Hát khúc kéo rơi ánh Hằng
Trần Đại
Tình TRẦN "thuở ấy" ngỡ "trôi"
"Tà tâm bất ngộ" ta rồi lại mê
"Hờn vu qui" chợt tái tê
"Bụi đời" chừ cuốn ta về ĐẠI dương.
Tử Nhi
"Em về" giữa cuộc TỬ sinh
"Đôi chân biết mỏi", cuộc tình thấm đau
"Đưa tay níu kéo hư hao"
Nhâm NHI giọt đắng, giải sầu "nghiệp" riêng.
Yên Chi
"Về nghe thương kiếp lá" "rơi"
"Tình xa" "nợ nhức mình", ngồi "tự tư"
"Tuởng tượng ta đang tương tư"
Tịnh YÊN không đặng rã nhừ tứ CHI.
Diêu Linh
07/07/04
___________________________________
(*) trong ngoặc kép là tên những bài thơ
của các tác giả
(tặng Phi Gia theo alphabet)
Hoa Cỏ
"Không dưng" từ bỏ "cuộc chơi"
"Tôi về soi lại riêng tôi", "khẩn" cầu
"Tàn thi" "huyệt mộ" chôn sâu
'Ngữ HOA" còn đọng bên mầu CỎ hoang.
Hoàng Vũ Luân
"Ngủ đi em" - giấc "tương tư"
HOÀNG hôn "khép cánh hồ như" nhạt nhòa
"Từ em chấm chấm thơ ta"
"Dấu" "sầu" vần VŨ vỡ òa LUÂN phiên
La Thứ
"Mystery Ai Cập" "vượt sông"
"Vái trời" "người đẹp" chẳng rong đuổi mình
"Sợ vợ", LA lối, ỏm inh
Xin tha THỨ tội, "tàng hình" "chờ em"
Lý Quang Chính
Ta mang "hoan khúc" "chào" nhau
Tình tang điệu LÝ xôn xao đáp lời
Có khi QUANG đãng bầu trời
CHÍNH do ta biết thảnh thơi tâm mình
Miên Thụy
"2 mùa mưa" "còn không anh" ?
MIÊN man "cuối nẻo" cũng đành "chờ nhau"
"Em đi" "quên" những nỗi đau
Em về ôm giấc THỤY sầu, "mình ơi" !!!
Minh Châu
"Ước gì" tìm lại "hương xưa"
"Người cô đơn chết" cũng vừa hồi sinh
"Buồn" ta "độc ẩm", vô tình...
Bình MINH chợt tắt, vỡ nghìn "Hạt CHÂU".
Phi Vân
"Làm sao cho vẹn thâm tình"
"Làm sao anh biết" chỉ mình anh đau ?
Mộng PHI thường - đã rã nhàu
VÂN du chân rớt vực sâu, "mớ ngày" ...
Phiến Băng
PHIẾN tình "nghe hồ như phai"
"Trầm thu thi khúc" mê "say" một đời
"Duyên xưa" thôi đã thôi rồi
Lòng ta BĂNG giá tả tơi "cuộc chờ"
Phù Phiếm
Ta về "đứng giữa trời không"
PHÙ hoa dừng bước "lãng phong" một thời
PHIẾM đàn gãy giữa "bão đời"
Lạc "cơn ác mộng", "điên rồi", thật sao ???
Quách Xuân Sơn
"Tự dưng" muốn bỏ QUÁCH đi
"Trái tim thương tật" cũng "vì em" thôi
XUÂN tàn "muốn nhốt", "thơ ơi ..."
"Tiếc thương", "dĩ vãng" gửi lời SƠN khê .
Song Kho
"Tiếng đêm" nhè nhẹ bên SONG
"Có thể" "nào mộng huyền không" chợt về ?
"Lâu lắm rồi" cứ tỉnh mê
Nhốt KHO ký ức lời thề "lỡ duyên"
T.H (Tê Hát)
"Này mưa đừng tán tỉnh em"
Kẻo Tê tái lắm, con tim "đuối" rồi
"Màn đêm" "ai, giữ dùm tôi"
Mời Thu Hát khúc kéo rơi ánh Hằng
Trần Đại
Tình TRẦN "thuở ấy" ngỡ "trôi"
"Tà tâm bất ngộ" ta rồi lại mê
"Hờn vu qui" chợt tái tê
"Bụi đời" chừ cuốn ta về ĐẠI dương.
Tử Nhi
"Em về" giữa cuộc TỬ sinh
"Đôi chân biết mỏi", cuộc tình thấm đau
"Đưa tay níu kéo hư hao"
Nhâm NHI giọt đắng, giải sầu "nghiệp" riêng.
Yên Chi
"Về nghe thương kiếp lá" "rơi"
"Tình xa" "nợ nhức mình", ngồi "tự tư"
"Tuởng tượng ta đang tương tư"
Tịnh YÊN không đặng rã nhừ tứ CHI.
Diêu Linh
07/07/04
___________________________________
(*) trong ngoặc kép là tên những bài thơ
của các tác giả
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Hôm nay xoạn tủ rớt ra bài thơ nầy
Cô Quán Linh
--- Cảm tác bài thơ "Cô Hái Mơ" ---
Linh quán chiều vàng lạc bước mơ
Say cô hàng nước mắt xanh lơ
Gió về lặng lẽ và trong trẻo
Thấp thoáng counter một bóng mờ
Nầy cô chủ quán eo xinh lạ
Đóng cửa về chưa - nắng dần qua
Một mình quán vắng hôm dần tắt
Thôi thì ở lại sỉn cùng ta ?!
Rượu cần ta xách mấy bao da
Mé sông xuồng cắm sóng la đà
Có tiếng nước ru be róc rách
Có hoa bọt trắng rở trăng ngà
Nè ..nè .. cô bé - nè ai đó !
Hà tiện làm chi chỉ một lời
Lẳng lặng mà đi .... vào xách chổi
Chiều vàng con nắng hắt hiu trôi ....
---*---
Cô quán Linh ơi .....
"Không trả lời tôi lấy một lời"
Phiến Băng
Cô Quán Linh
--- Cảm tác bài thơ "Cô Hái Mơ" ---
Linh quán chiều vàng lạc bước mơ
Say cô hàng nước mắt xanh lơ
Gió về lặng lẽ và trong trẻo
Thấp thoáng counter một bóng mờ
Nầy cô chủ quán eo xinh lạ
Đóng cửa về chưa - nắng dần qua
Một mình quán vắng hôm dần tắt
Thôi thì ở lại sỉn cùng ta ?!
Rượu cần ta xách mấy bao da
Mé sông xuồng cắm sóng la đà
Có tiếng nước ru be róc rách
Có hoa bọt trắng rở trăng ngà
Nè ..nè .. cô bé - nè ai đó !
Hà tiện làm chi chỉ một lời
Lẳng lặng mà đi .... vào xách chổi
Chiều vàng con nắng hắt hiu trôi ....
---*---
Cô quán Linh ơi .....
"Không trả lời tôi lấy một lời"
Phiến Băng
Quán Linh!
lính, quan
đều như nhau
xét mình là khách được đãi đàng hoàng
Người gặp thời thế
kẻ lậm đường mê
biệt quán giang hồ
sa cơ thất thế
có nẽo quay về
Nơi đâu là quán
không ghế không bàn
chẳng buồn ế khách
chẳng mong hợp đàn
lúc tựa thiền môn
khi là thư quán
Quán Linh trong hồn
của bạn của ta
Hãy rót đầy hồn
hãy uống cạn lòng
đời nhẹ như không
đấy!
đường qui cố quán
Tìm trong tâm ảnh của mình
mỗi người có một Quán Linh giãi sầu
Đại K
lính, quan
đều như nhau
xét mình là khách được đãi đàng hoàng
Người gặp thời thế
kẻ lậm đường mê
biệt quán giang hồ
sa cơ thất thế
có nẽo quay về
Nơi đâu là quán
không ghế không bàn
chẳng buồn ế khách
chẳng mong hợp đàn
lúc tựa thiền môn
khi là thư quán
Quán Linh trong hồn
của bạn của ta
Hãy rót đầy hồn
hãy uống cạn lòng
đời nhẹ như không
đấy!
đường qui cố quán
Tìm trong tâm ảnh của mình
mỗi người có một Quán Linh giãi sầu
Đại K
YenChi wrote:
..... hôn ... ở ... mô ... bi ... chừ ... ??? ...
(Virus ơi ...chắc ... tớ ... bị nhiễm ... mất ! )
Thì "hôn" ở môi nì, quỷ á !!!
Tớ đang tìm Dr Norton xin an-ti...Virus đang bugging my "heart" system xì [/img]
Last edited by Diêu-Linh on 30 Aug 2005 07:54, edited 2 times in total.
-
- Digital IC
- Posts: 164
- Joined: 01 Oct 2007 22:42
-
- Digital IC
- Posts: 164
- Joined: 01 Oct 2007 22:42
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 30 guests