Tưởng Tuợng Vớ Vẫn

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 29 Sep 2005 06:10

Chết cũng chán! Sống cũng chán. Không có chỗ nào để về hay muốn về. Cái niết bàn của PG giống vậy sao? Hừ !


ứ ừ ! cái ông gìa nì lộn xộn qúa ! "đi về đâu hỡi ông ... khi trong lòng không chút nắng ... giấc mơ đời xa vắng ..." :D (TCS)

Ông gìa mà đắc quả Alahán ... nhập Niết Bàn rồi thì còn đâu phân biệt được giữa sống và chết nữa mà chán ! :lol:

Đúng là đang mớ !
Xì !

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 11 Nov 2005 05:34

Load thử VPS key. Gõ toát mồ hôi hột mới được một hàng

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 11 Nov 2005 13:27

TrungHieu wrote:Load thử VPS key. Gõ toát mồ hôi hột mới được một hàng

:D
Nhưng ở thư viện không có VPS key thì LV không gõ chữ có dấu được! Nên cứ phải chờ về nhà thôi. :(

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 22 Nov 2005 18:55

Tính gõ vài chữ . Nghĩ sao không gõ . Gõ làm gì ? Tính gõ, gõ làm gì ....

gõ, không gõ, gõ, không gõ, gõ, không gõ, gõ, không gõ, gõ, không gõ, gõ, không gõ, gõ, không gõ, gõ, không gõ, gõ, không gõ,

Dứt hêt các duyên !!! Nhập niết bàn, vào nước Chúa .

Hết trung ........ hêt hiếu .............. hết thảo hết .... lẩm cẩm

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 22 Nov 2005 19:24

linhvang wrote: :D
Nhưng ở thư viện không có VPS key thì LV không gõ chữ có dấu được! Nên cứ phải chờ về nhà thôi. :(


Ở Thư viện thì vô đây nè .
http://www.avys.de/js/src/vietuni.std.html

Gõ rồi cắt, dán vô chỗ nào mình muốn

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 24 Nov 2005 09:02

Cảm ơn TrungHieu,
Chắc phải vào nhà TH để dùng cái địa chỉ (hay không chừng mang về trang nhà của LV).
Nhiều thứ phải nhớ trong đầu rồi! :D


Return to “Tùy Ý”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest