Page 1 of 3

Một Ngày Lại Một Ngày

Posted: 05 Jul 2005 20:31
by Trung Hieu
Thêm một ngày nữa. Hôm nay tôi ..... mơ!

Trong giấc mơ tôi làm ..... ca sĩ

Trên sân khấu không hiểu sao không nhớ lời hát đành phải kiếu từ khán giả rồi đi xuống. Quê một cục! Hết gáy.

July 4 đi biển

Ra bãi tắm thấy có con bé nhà ai mà ăn mặc sexy quá cỡ lại đứng trong lều của mình. Nhìn một hồi lục lọi trong ký ức, tự hỏi đã gặp đâu chưa, con cái nhà ai? Mãi mấy phút sau mới nhận ra là con bé ở .... nhà!

Posted: 05 Jul 2005 20:37
by Van Hac


hèn chi mấy bữa ni "nàng" cứ nghe tiếng đàn dương cầm vẳng qua từ cửa sổ nhà hàng xóm ... "ngày nào cho hắn biết ... biết iêu (ewwwwwwwww) em rùi ... hắn biê't ... tương ..........................chao !" :D
(công nhận giọng hát đặt biệt thiệt ... nghe lạ lạ ... một cách chi lạ !)
(mèn ! chữ "chi lạ" rứa ... của người Huế đặc sệt ... mà chừ răng ai cũng dùng ... đi mô cũng thấy ..."chi lạ" hết á ... lọa thiệt ! 8) )

(nữa à ! ai cho "hắn" dùng màu tím Huế của người ta ... ha ? :D )


Posted: 05 Jul 2005 21:06
by Trung Hieu
Màu tím .... là màu đang mơ. Hừ!

Posted: 05 Jul 2005 21:35
by Trung Hieu
Theo ..... nàng đi chợ VN......

Ra khỏi chợ nàng phát biểu:

--Mấy cái restroom chổ VN dơ quá!

Nghĩ tới nghĩ lui. Không biết dân VN mình có thật là ở dơ! Tủi quá! Hắn nghĩ . Có lẽ không! Chỉ vì cổ nhân có câu:

Ăn nhiều chứ ở có bao nhiêu

Nếu đem câu đó qua mẽo thì phải dịch lại là:

Ăn nhiều chứ Ị có bao nhiêu

Bởi vì số lượng restroom ở mấy khu VN thì rất không tương ứng với số cửa hàng và lượng khách mua sắm.

Posted: 06 Jul 2005 05:22
by Van Hac


thua ! :D


Posted: 06 Jul 2005 19:56
by Trung Hieu
Thua chi ? :?:

Posted: 07 Jul 2005 14:49
by Van Hac


có ... chi ... mới thua chứ bộ ! :D
...

mà có đi chợ VN ở xứ cowboy đâu mà biết ! :lol:



Posted: 10 Jul 2005 16:10
by Trung Hieu
Sống thêm được một ngày nữa

Hôm nay hắn được mời đi party ......

Lâu ngày mới gặp lại bạn cũ. Bạn làm chung hãng ngày xưa. Hãng bây giờ đã đóng cửa nhưng người trong hãng vẫn liên lạc với nhau và gặp nhau mỗi khi có dịp ..... tiệc tùng.

Kìa! Kia là chị Ba. Ngáy xưa hắn ghét .... bả lắm. Bả cứ rình mò lỗi lầm của hắn . Không hiểu sao bây giờ gặp lại, hắn thấy chị ta cũng bình thường như mọi người làm công khác. Chị toét miệng chào hắn và hắn cũng đon đả đáp lại . Không cứ như mặt trăng mặt trời thủa nào .

Anh Tư đây rồi. Tóc anh đã bạc nhiều nhưng nụ cười vẫn trên môi cùng cái miệng nói không ngừng.

Em gái Tám nữa chứ. Em vẫn xinh như ngày nào nhưng vẫn mình ...ên .


Ngày xưa! Cái ngày hắn sống và làm việc quần quật . Hằng ngày mong thoát ra!! Bây giờ nhìn lại vẫn có cảm giác êm đềm . Hình như quá khứ bao giờ cũng "đẹp" dù trong khoảnh khắc đó không có gì ấn tượng.


Đang mơ màng suy tưởng. Ai đó vỗ vai hắn cái bộp từ sau. A! Anh Năm. Anh khoẻ hôn? Anh cười nói.

--Nghe nói mầy bây giờ giàu lắm hả ? Cho tao mượn ít tiền, mầy

Hắn ú ớ . Không biết thế nào là giàu

Posted: 13 Jul 2005 22:23
by Van Hac
TrungHieu wrote:


--Nghe nói mầy bây giờ giàu lắm hả ? Cho tao mượn ít tiền, mầy



...Ới "hắn" ! Bộ sợ "nàng" mượn tiền hay sao mà ...gác bút ... đi trốn rồi ? :lol:

(nếu ...Sống thêm được một ngày nữa ... thì nhớ ...ú ớ tiếp đi nha ! :roll: )


Posted: 14 Jul 2005 03:57
by Quỳnh Hương
Trung dzí VỢ , Hiếu dzí CON, Thảo dzí .... Người Tình

câu nì ngộ nhen! :lol: :P

Posted: 14 Jul 2005 13:05
by ynguyen
:twisted: tầm bậy tầm bạ!
đã trung dzí dzợ, mần răng dzám có ngừ tình muh thảo muh thơm chứ huh?
phải thêm dzô:

Trung dzí VỢ , Hiếu dzí CON, Thảo dzí .... Người Tình, Xạo dzí... Người Đọc
hyc hyc hyc!!!

Posted: 14 Jul 2005 20:07
by Trung Hieu
Thêm nữa một ngày
Sáng mở mắt dậy
Chở con đến trường
Cho tròn chữ HIẾU
Cuối tháng lãnh tiền
Đưa dzìa cho dzợ
Không thẹn chữ TRUNG
Tặng hoa người tình
Tỏ lời yêu thương
Chu toàn chữ THẢO

Nàng ! Dzợ ! Người tình !
Có gì thắc mắc

Thưa là:

Anh luôn thương yêu (i-eo)
Đời đời mãi mãi
Mới như (i-eo) lần đầu

Posted: 20 Jul 2005 04:59
by Trung Hieu
Gió đã đổi chiều !!!

Bữa nọ hắn mới xếp chữ như xếp lego được một câu

Trung dzí VỢ , Hiếu dzí CON, Thảo dzí .... Người Tình

Hắn cảm thấy hân hoan vô tả. Cái hân hoan của một người nghèo mới trúng số . Cái hân hoan của một thằng học trò dốt nay bổng nhiên trở thành triêt gia !! :D :D

Cái vui còn nhân lên gấp bội khi được độc giả vote. Tới 50% vote yes của QH. còn 49,99999% của YNguyen. Như thế nhât hắn rồi. Tới như tông tông Bush mà chỉ có hơn 50% có tí nị hà

Hôm nay trở lại thì QH đã thay lòng đổi dạ. Hic! Hic! bỏ phiếu veto

Hic hic :( :( :(

Posted: 20 Jul 2005 05:31
by Quỳnh Hương
Chỉ là dùng chữ cho đúng ý thôi đó TH ui .
Lúc đó viết "hay" là vì thấy ý đó lạ đời. Cũng như Bố Mẹ Wình hay la lên: Ơ, cô này hay nhỉ ! đâu có nghĩa là khen Wình mô nà !

:P

Posted: 20 Jul 2005 07:14
by Trung Hieu
quynh huong wrote:Chỉ là dùng chữ cho đúng ý thôi đó TH ui .
Lúc đó viết "hay" là vì thấy ý đó lạ đời. Cũng như Bố Mẹ Wình hay la lên: Ơ, cô này hay nhỉ ! đâu có nghĩa là khen Wình mô nà !

:P


Ru*'a ha? Hic Hic