... từ phố thị Hoa Đào ...

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 22 May 2006 07:39

Tí ơi,
Tí lại đổi chỗ ở hả? Tí qua tiểu bang khác? Có đi gần về hướng Tây Bắc không? Chúc Tí mọi điều tốt lành nha.
Chị cũng thích cá kho tộ và canh chua.

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 21 Jun 2006 04:10

Chị Linh Vang ơi,

Xin lỗi chị nghe, Tí trả lời cho chị "hơi bị" trễ ! :oops:

Tí đổi qua phía Tây nhưng Tây Nam ... xa thật là xa ... chứ hổng phải Tây Bắc ... Nhưng rồi chưa biết ngã ngũ ra sao nữa, vì Tí lại có ý muốn rút lui về nơi chốn cũ ! Nhớ lại 5 năm về ở Việt Nam, "deal" với mấy người Nhật thật là khó khăn ... hihi ... phải nói là "ngửi hổng dzô !" bây chừ lại chun dzô cái tròng cũ chắc là Tí ngột thở trước khi được "đôi tay nhân gian độ lượng" :D Tí chẳng biết nói làm sao cho chị hiểu, Tí có mối quan hệ tốt với tất cả người Á Châu trừ Nhật Bản, mặc dù Tí có rất nhiều bạn Nhật ở Mỹ dễ thương :wink:

Biết mần răng chừ ? Thôi thì tới đâu hay tới đó chị ha ? Có thời gian rảnh Tí sẽ vào "xí xọn" với chị và chị Rùa ha ? :D

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 21 Jun 2006 06:56

Genki desuka, VanHacsan hihihi

Dzị VH có biết nói tiếng Nhật không ? :P

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 22 Jun 2006 16:04

Genki desuka, VanHacsan ?

"How have you been, VanHac ?" :wink:

Long time no see ... ha ...chị Wình ha ? :D

hihi ... Tí hổng biết nói tiếng Nhật đâu á ... :oops:

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 23 Jun 2006 05:43

Tí ơi,

Chị LV có vô đọc cái post của em, cứ nghĩ còn lâu em mới quay trở lại, nên chị im re, chờ bao giờ hết lười mới trả lời. Hihihi ai dè...Chắc là em buồn khi không thấy chị trả lời?

Bao giờ rảnh cứ để lại vài hàng làm tin nha. Ai cũng bận rộn hết mà! Em viết bao nhiêu thì chị đọc bấy nhiêu.

Chúc khoẻ và vui nha.

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 04 Jul 2006 04:20

chị Linh Vang ơi ... có coi bóng đá hông dzị ? Chị theo phe nào ? có bênh "con gà " "Tây" giống Tí hông vậy ? :wink:

[center]Image [/center]

ngày ... tháng ... năm ...


Rùa ơi là Rùa !

Hôm coi trận bóng đá giữa Pháp và Ba Tây (Brazil) Tí hồi hộp quá chừng luôn ... rút cuộc ông Henry ghi bàn thắng đem huy hoàng về cho nước Pháp 1-0 ... Tí khoái chí định chạy vô đây ... hét ... "Allez La France ! Allez con gà cồ !" cho Rùa điếc tai chơi á ! :D
Ngày mai Đức gặp Ý, nhằm ngày lễ Độc Lập Mỹ nên anh Tr. và chị L. rủ Tí và A. qua nhà anh chị cùng xem ... cùng hét ... cho có bầu bạn, chứ anh Tr. hét một mình không đã ... hihi ... anh Tr. nói với Tí là ngày mai hai thằng Phát xít "wánh" nhau, mình không cần phải can ! :lol: Trận đá bóng xong thì tụi Tí sẽ ăn BBQ ngoài trời và kéo nhau ra hồ Peachtree coi pháo bông ... Năm nào cũng vậy, thành phố Tí tổ chức diễn hành bằng xe golf vào sáng sớm cho đến trưa, rồi thiên hạ picnic lai rai cho đến tối chờ xem Pháo bông bắt đầu vào 9 giờ 30 ... hồi chiều Tí đi chợ, lái xe ngang qua con đường chính trước Tòa Thị Chính đã thấy thiên hạ đem chiếu, chăn ra trải giữ chỗ trước cho ngày mai . Mỗi chiếc chăn mỗi sắc đã làm nên một cái "quilt" đủ màu thật lớn trên thảm cỏ xanh trông rất lạ mắt . A. nói, dân Mỹ vui ghê, hồi xưa chạy trước cắm đất ... chừ thì cũng đến trước trải chăn "cắm" chỗ ngồi !

Hồi trưa gọi nói chuyện với Me, rồi với Rùa ... nghe Rùa kể đang chạy xe đạp vòng vòng với Út-Ít, Marie và chị LD. làm Tí phát ham ... Me hứa là đi VN thăm chị N. về là sẽ rủ Rùa qua ở chơi với Tí ... hihi ... Tí đợi Me qua sẽ bắt Me đọc thơ tiếng Huế cho Tí ghi âm ... Và Rùa nữa, có người muốn nhờ Rùa đọc truyện, nhưng Tí nói vì công việc của Rùa là "travel" hơi nhiều nên sẽ không có thời gian ...Tí nói thật mà người ta có vẻ giận giận ...

Tháng vừa rồi Tí gặp toàn những chuyện gì đâu đâu ... thật là vô duyên ! Tí luôn nhớ tới lời A. dặn và Tí cũng đồng ý : "don't let your emotion talk for you !" cho nên Tí đã bình tĩnh, im lặng cho đến lúc nào thật bình tâm ... khi đó có thể "nhóp nhép" những gì đáng "nhóp nhép" :wink: ... Còn Rùa thì hay nhắc lại hai chữ "discuter" và "disputer" mà ông gia sư hay chọc tụi mình mỗi khi tụi mình dùng sai vào bài làm hồi đó :) ... Rùa nói "bàn luận" là góp ý kiến, thảo luận về một vấn đề nào đó để đi đến một hướng tốt cùng nhau học hỏi, mà người ta cứ biến thành "tranh cãi" là dành nhau đúng sai, đòi hơn thua để bảo vệ ý kiến của mình ... thành ra không "bàn luận" được với ai là vậy ! (và nhớ là đừng có ăn "chó có lát" nhiều ... ngọt quá sẽ bị "hyper" ! ui cha ơi ! khi đó tâm tình sẽ không ổn và rồi đi "kiếm chiện" lung tung ... drive everyone crazy ! :D )

hihi ... nghe doạ qúa (mà cũng tận mắt thấy qua rồi) nên Tí không dám đụng vô hai hộp chó có lát Cailler . Một hộp thì anh Tr. đi Thụy Sĩ khiêng về cho Tí, còn một hộp là chị Kh. đi Anh cũng rinh về cho Tí ...chừ để như rứa ngắm chơi cho đỡ cơn ghiền ha ?

Cảm ơn Rùa về một buổi nói chuyện vui . Tí vẫn còn khúc khích ... khúc khích ...

Bisous

Tí *nhè*


(thư cho Mme Tortue)

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 07 Jul 2006 07:08

Tí ơi,

Chị không có coi đá banh nên không có theo phe nào. Nhưng mà đi đâu cũng nghe, cũng biết ai thắng ai thua. Có người còn gửi e-mails khoe nữa! Chị đoán bạn chị không chừng có chơi cá độ, nên mới mừng dữ vậy chớ.

Bên chị đêm lễ Độc Lập bà con đốt pháo bông cũng kinh khủng luôn-chị cứ sợ...cháy nhà nên ở nhà giữ nhà chứ không dám đi đâu! Vậy mà sáng hôm sau cũng thấy bột pháo bông đầy ở cái driveway. Rớt xuống cỏ sợ cũng cháy cỏ, nói chi rớt xuống mái nhà, vì mái nhà toàn gỗ thông.

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 07 Jul 2006 07:15

Lâu lâu mới thấy một người giống mình :-)
ac3 cũng không bao giờ coi đá banh từ trước . Gần đây nghe thầy giảng coi đá banh sinh ra violence vì bao nhieu người supporters đánh lộn đấm đá , hiền hơn thi sinh ra sân hận .... toàn là những cái xấu nên suốt thiờ gian wơrdcup không xem, không bàn tới .

a3

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 07 Jul 2006 07:51

hihi nghe mấy người bàn tán quá, còn mình thì im re, vì có xem đâu mà tán :D

chị LV vào link này xem pháo bông wình chộp hôm kia nè .

http://nmchau.club.fr/forum/viewtopic.php?p=6231#6231

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 08 Jul 2006 06:53

Hello ac3,
Anh chị rõ là người ...tu hành rồi mờ! :)
LV không coi là vì...nhà hổng có cable, chứ có mà Ng coi thì LV cũng coi, hihi, coi kiểu chạy ra chạy vô kiếm gì ăn rồi coi tiếp, cũng không mê tới oánh lộn đâu.

Quỳnh Hương ơi,
Chụp được vậy là giỏi rồi. Đặt mấy cái tựa hay đó!

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 13 Jul 2006 16:30

ac3, chị LinhVang, chị Wình ơi ...

Tí thì không có "mê" bất cứ cái gì, cho nên có cũng được mà không có cũng được luôn :D ...Mỗi lần World Cup, Tí thường xem những trận đá bóng nào có Mỹ và Pháp tham dự vì nghĩ rằng mình đã đến sinh sống ở đất nước của họ, mang quốc tịch của họ và họ đã cưu mang mình, cho mình được "tỵ nạn" ... rất nên ủng hộ tinh thần ... Nhưng mình xem bóng đá là ủng hộ tinh thần thể thao và sự luyện tập vất vả của các cầu thủ ... Những ai đã từng có bà con, anh chị em, con cháu là cầu thủ hay thành viên được tuyển lựa vào bất cứ đội tuyển nào dù nhỏ dù lớn, dù ở trường học hay thành phố ... vv... đều biết rằng họ phải trải qua một qúa trình tập luyện rất là trần ai khoai củ ... Chỉ buồn cho một số người ủng hộ thể thao không còn phân biệt đâu là tinh thần thể thao, biến những môn thể thao bổ ích thành những ván cờ, cá độ hơn thua ...
Trong cuộc sống, hễ có thắng là có thua, có đúng thì có sai ... và chắc chắn 1 điều là không một ai muốn mình là kẻ thua cuộc, là kẻ sai cả ! (dù trong mỗi chúng ta có khi cũng nổi cơn anh hùng "rơm" ( lên bất tử) để ca bài con cá với luận điệu "nhường nhịn" vì có lẽ ... "nói năng chi cũng thừa" (j/k) ... :D)
Úi ùi ... hôm nay tự nhiên sao mà Tí cũng nổi cơn anh hùng "rơm" ... nói trạng quá vậy nè ? :wink:

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 28 Aug 2006 21:47


ngày ... tháng ... năm ...


Ơi...ơi Rùa!


Nhận được lời nhắn của Rùa rồi... chừ Tí để vài dòng vào đây làm tin ha. Muốn kể cho Rùa nghe nhiều... nhiều lắm... vì mấy tháng rồi Tí không bận việc gì mấy, nhưng có một điều làm Tí không thích viết trong thời gian này, Tí chỉ muốn đầu óc thảnh thơi mà thôi (từ ngữ mới gọi là "thư giãn" đó :p). Nếu không vì ai hết chắc là Tí khỏe ghê lắm, suốt ngày chỉ cười khúc khích... khúc khích thôi. Đời sống mỗi ngày, nhiều khi vấn đề này liên hệ đến vấn đề khác... mình có muốn phớt tỉnh anglais cũng được thôi, cũng chẳng ai làm gì được mình. Đôi khi Tí tự hỏi... ông trời tự nhiên sinh ra cho mỗi người có một trái tim làm chi cho nó khổ rứa không biết? Rùa ha? :wink:

Thời tiết cuối tháng tám rồi mà vẫn còn nóng như lửa đốt... ông bạn gìa của Tí ở Dallas nói là ngày nào nhiệt độ cũng xấp xỉ hoặc trên 100 độ F, rứa mà có mấy nhà thơ ở Dallas đã làm nên những vần thơ "chớm thu, vào thu" thì ổng cũng chịu thua luôn! Đúng là nhà thơ hèn chi giỏi tưởng tượng...(mèn ui! gió heo may đã về giữa cái nóng cháy da nẻ đầu ! :D )

Hôm thứ bảy định viết thư tình hộ cho người khác mà Tí ham chơi quá nên đành "skip" rồi bỏ đi chơi cả ngày. Buổi sáng đang dọn dẹp các thứ lại cho gọn gàng thì Chị L. gọi Tí bảo qua nhà chị ăn trưa, chị đang đổ bánh cuốn. Rứa là Tí bỏ ngang công việc xách xe chạy qua chị L. (đã nói là có tâm hồn ăn uống rộng rãi mà!) Hai chị em ăn xong tán dốc một lúc thì Tí ra về. Vừa về đến nhà, Shena lại gọi nhắc tối nay là "ladies'night", mấy chị đòi đi ăn seafood... rứa là Tí phải sửa soạn đi tiếp. Vui quá là vui vì mấy chị phá quá trời, mấy chị ép Tí ăn làm Tí muốn thở không nổi... Tí thối thác mà mấy chị cứ thay nhau bỏ thêm thức ăn. Shena chọc Tí là hôm nay quên đem theo cây kim cho Tí mượn rồi... hihi... Tí tả oán với mấy chị "ham vui làm chi để tuần sau em phải ăn tofu nguyên cả tuần... hic hic...". Mấy chị lại lôi Tí vô shopping, vào Macy's chọn lựa đủ thứ áo quần của mode mới, rồi bắt Tí và Shena thử vào người cho mấy chị ngắm. Hai đứa lại được dịp phá, đi nhún nhảy như biểu diễn thời trang... Mấy chị nói còn diện được cứ diện chứ mai kia gìa, có muốn mặc kiểu trẻ trẻ cũng không làm được... thiên hạ dị nghị kỳ lắm! :D Shena chọn toàn đồ màu đen và bông ba màu sặc sỡ... ngược lại, Tí chọn toàn màu trắng, sắc màu nhẹ nhàng hoặc là hoa có chấm nhỏ li ti. Chị K. cứ nói là hai đứa tính khác hẳn nhau vậy mà thân nhau mới là lạ đó! Ham chơi quá, Tí về đến nhà cũng đã hơn 11 giờ khuya. Một ngày vui quá là vui!

Chủ nhật cũng định viết hộ thư tình... nhưng rồi Tí cũng bận đi chơi tiếp. A. rủ Tí và S. đi ăn trưa ở tiệm Nhật ngoài "midtown" và ghé Ikea lấy mấy thứ đồ dùng lặt vặt. Rồi cũng mất hết cả ngày, về đến nhà Tí mệt quá nằm liều ra sofa đánh luôn một giấc. Thức dậy thì đã hơn 8 giờ tối, vào phòng chọn mấy bộ đồ đem ra ủi để mặc đi làm. Định xong việc thì sẽ viết cho Rùa nhưng rồi Tí ham nghe nhạc nên lại hẹn nữa rồi...

Nghe bài "Dạ Quỳnh Hương" của nhạc sĩ PAD phổ thơ HNQG. Tí rất thích bài hát này, nghe chị N. nói là chị Quỳnh nhìn bên ngoài thì dáng dấp rất là "con trai" mà tâm hồn lại nghệ sĩ, lãng mạn ghê Rùa hí? Lúc trước, lần Tí qua Bỉ với Ba, chị phone và hẹn ngày đến thăm Ba và Tí nhưng rồi Ba và Tí có chuyến bay đi Mỹ ngay ngày hôm sau nên Tí không có dịp gặp chị Quỳnh. Cứ nhớ hồi còn ở Huế, mỗi lần tụi mình bệnh thì Me lại gọi bác Hoàng Bá sang khám và chích thuốc. Tuti mỗi lần thấy bác Bá là nó trốn và khóc bù lu bù loa vì sợ bác rút ống tiêm ra có cây kim dài dài. Chị N. mình thì ghét hai ông em của chị Quỳnh vì hai ông ưa a dua "ăn theo" cái kiểu cách mạng 30. Lúc học chung trường ĐHYK Huế, hai ông học trên chị N. mấy lớp, dù hai gia đình quen biết nhau đã lâu, Ba mình còn là một vị ân nhân của gia đình họ... thế mà hai ông đó cứ hay bắt nạt và dọa dẫm chị N. là con của nguỵ quyền và mỗi lần trường tổ chức văn nghệ là hai ông chuyên môn đóng kịch ca ngợi cách mạng làm chị N. mình cảm thấy xấu hổ giùm. Yêu cách mạng như rứa mà cuối cùng cả gia đình bác Hoàng Bá cũng bỏ Việt Nam để qua Bỉ ở. Me nói với Tí là bác Bá có phone tạ lỗi cùng Ba mình về những gì Bác đã làm không phải trong quá khứ, nhưng Ba mình chẳng trách cứ gì cả... cũng vẫn chào hỏi thân mật với bác như hồi ở Huế. Bây giờ thì cả bác và chị Quỳnh đều thành người thiên cổ. Tí nghe hoài bài Dạ Quỳnh Hương hôm qua, tự nhiên thấy buồn buồn... một đời người, dù thế nào đi nữa rồi cũng xong!

Còn nhiều chuyện của những ngày còn ở Huế để nhớ lắm lận, phải không Rùa?

Bisous

Tí *nhè*

( Rùa đừng chỉ cho Dì Út vào đây đọc à nha ... dị ghê lắm ... vì Dì sẽ méc với Me là Tí không bỏ được cái tính nghịch ngợm ! )


(thư cho Mme Tortue)
Last edited by Van Hac on 31 Aug 2006 03:57, edited 3 times in total.

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 29 Aug 2006 16:15

ngày ... tháng ... năm ...


Rùa ơi là Rùa!


Tí nhận hai postcards của Rùa... cũng chậm như là "rùa" rứa đó :wink: Rùa ham mơ màng với biển quá nên khi viết cho Tí, Rùa đã đi trước thời gian 1 tháng. Nhìn ngày tháng của Rùa làm Tí lại được dịp khúc khích... khúc khích... nhớ lúc còn học ở LHP mấy thầy hay la Rùa là cứ thơ thẩn thả hồn "mộng ngoài cửa lớp", vì mỗi khi thầy gọi Rùa đứng lên để trả lời câu hỏi cho bài học thầy vừa giảng xong, thì Rùa luôn đỏ mặt, lúng túng rồi lí nhí chẳng ai nghe được chữ mô cả! (chọc Rùa hoài... là Rùa sẽ hông thèm cho Tí đi du lịch ké nữa bi chừ... ở đó mà cứ!) :D

Rùa mà cứ bò lung tung... mai mốt về, nhớ kể chuyện VN cho Tí nghe nữa ha. Cho Tí gởi lời thăm dì Út và hai em AT và CT.

Bisous

Tí *nhè*


(thư cho Mme Tortue)

[center]
Image


Image[/center]
Last edited by Van Hac on 31 Aug 2006 03:59, edited 1 time in total.

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 29 Aug 2006 16:23

Tí chưa đi đến chỗ mới hả ? :wink:

Cho chị gửi lời thăm Rùa nha . :)

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 31 Aug 2006 04:08

Chị Wình ơi ...

Tí đến chỗ mới rồi chứ ... :wink: nhưng mà Tí không thích nên xin trở lại chỗ cũ ... Đẹp quá là đẹp nhưng chưa thích hợp với Tí lúc này, chắc phải chờ thêm vài năm nữa, có cơ hội thì sẽ sang bên đó làm việc .

Chị Rùa đang ở Sài Gòn đó ...Cảm ơn chị Wình, để khi nào nói chuyện với Rùa, Tí sẽ chuyển lời ha ? :wink:


Return to “Tùy Ý”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest