... từ phố thị Hoa Đào ...

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 23 Jan 2006 15:36

TrungHieu wrote:Hic hic ... Thở là quan trọng bậc nhất. Cuộc sống của con người chỉ còn khi còn ... thở.

ha ! rứa mà "nó" hay nghe người ta hét như ri nì : "sống không tình yêu là chết mà biết ....................................................thở !"
TrungHieu wrote:Khi ta quên thở tức là khi ta căng thẳng hay sợ hải.

không phải mô nì ... lúc quên thở là lúc ông gìa đang ốm tương tư đó thôi ... :(
(hình như "hắn" đang xì ... xì ... chảnh chọe !)

nói gì thì nói ... "nó" cảm ơn "hắn" đã chỉ dẫn tận tình bài học ... mai mốt lỡ có gặp lại thì chắc chắn phải so tài ... coi thử ai tấn oai hơn ha ?

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 23 Jan 2006 15:59

linhvang wrote:Chị có đọc truyện của HMD, từ hồi chị còn bé-thời ông đi học ở quân trường Thủ Đức.

wow ... chị LV hay quá ... Tí chỉ mới biết ông HMD khi dọn về GA thôi, khi tham dự ngày hội ĐH Huế mỗi năm vào dịp Tết và ông là chủ bút cho tạp chí Hương Giang .
Tí có gặp ông ĐP mấy lần khi ông còn làm việc ở thành phố nơi Tí ở, lúc đó Tí mô có biết ông là "nhà thơ"... Ông hỏi Tí có thích đọc thơ không, rồi ông tặng Tí mấy quyển thơ ... hihi ... mấy ông ni chỉ biết Tí như là một người đồng hương mà thôi ...
Chị M. bà con của Tí cũng có đăng thơ trong tạp chí HG, chị chẳng hề biết Tí lang thang vớ vẩn trên net ... chị cứ chọc Tí :"răng C. không thử nối nghiệp ông gìa cho vui ?" ... Tí chọc lại :"Chị nhìn em lại cho rõ cái coi ... tướng tá em ba đá như ri mà thơ thẩn chi nổi ?" :lol:

hì ... Tí đọc ké nhật ký của chị bên kia mới nhớ ra là Tí cũng quên bẳng chuyện đưa ông Táo về trời ... hư quá ... mong là ông không giận Tí mà đì Tí dài dài trong năm tới :D
Last edited by Van Hac on 03 Feb 2006 19:21, edited 1 time in total.

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 28 Jan 2006 21:35



Rùa úi ùi ... Tí nghe bài hát ni tự nhiên nhớ Ba Me và cả nhà ... Ba mình thích giọng hát của Hà Thanh ... Tí nhớ lúc nhỏ hay được Ba mở nhạc cho nghe bài "Nắng lụa vàng", giọng cô hát nghe dịu dàng ghê nơi ...
Hôm nay Tí bận ... hì hì ... có gì qua Giao Thừa nếu siêng thì bỏ vài dòng vào cho Rùa đọc nha ... Chắc Rùa đã lên nhà Tuti hay Út ít rồi phải không ? :wink:
Tí rinh bên ĐT về cho Rùa nghe nì ... hic hic ...

[center][music]http://dactrung.net/nhacnghe/../ram/NhoMotChieuXuan_HaThanh.wma[/music]

[/center]

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 01 Feb 2006 17:25

ngày... tháng... năm...


Rùa thương,

Đầu năm mà đã lu bu thì chắc cả năm "quắn khói lọi lưng" (thỉnh thoảng nhớ mấy câu của Me hay nói làm Tí cười ... khúc khích ... khúc khích ... :lol: ).

Tối Giao Thừa, Tí lên Chùa lễ Phật, nhận lộc đầu năm từ Thầy rồi hối hả về nhà cho kịp đón Giao Thừa . Thấy thiên hạ đến chùa đông đúc mình cũng vui lây và cảm thấy có chút hương vị Tết ... Ngày mùng một Tí ăn chay ... hihi ... cứ nhớ hoài Tuti nhà mình hay giễu theo tuồng cải lương "Trần Minh khố chuối" để chọc cả nhà mỗi lần nhầm ngày nấu thức ăn chay : "thần nấu ai ăn thì ăn ... thần ăn mặn !" :lol: Tí hay chọc A. vì A. không chịu ăn chay, mỗi năm chỉ năn nỉ có một ngày duy nhất mà cũng không làm được ... thiệt là ! A. nói là sống đàng hoàng lương thiện là được rồi, cần chi phải ăn chay ? Nhiều khi Tí nghĩ, nếu toàn thế giới chỉ cần ăn chay 1 ngày thôi là bao nhiêu là con gà, heo, bò, cá ... ngày đó khỏi bị lên đoạn đầu đài ! :D và vì ngày hôm đó ăn chay nên thiên hạ phải giữ giới và như rứa thì hôm đó ít nhất là có một ngày bớt "nộ" ... bớt chí chóe 1 ngày ! (có lẽ Rùa đang lầm bầm ... "đừng có nằm mơ nữa Tí ơi !" ... "tỉnh giấc mà đối diện với thực tế ...nó phủ phàng !" :lol: )
Sáng mùng một Tí dậy sớm, dâng hương bàn Phật và rồi gọi qua Pháp chúc Tết ba me và cả nhà ... đến khi nói chuyện với Rùa, Rùa còn chúc Tí " tiền ra như nước !" hic hic ...Đã rứa mà Rùa còn nói an ủi "tiền có vô nhiều mới ra như nước được chứ bộ !" :lol: . Tí canh giờ gọi thăm chị N. ở VN, Tí nói chuyện với anh H. trước rồi đến chị N. và gặp luôn ku Tom về VN ăn Tết đang ở nhà chị N. . Chị N. mới dọn vào nhà mới hôm ba mươi Tết, chị nói mệt muốn đứt hơi ... hihi ... muốn nhà đẹp thì phải cực thôi, ai cũng rứa ... A. hay nói với Tí "vật chất phục vụ cho con người chứ không phải con người là nô lệ của vật chất ... đừng có mà suốt ngày lau lau chùi chùi dọn dọn dẹp dẹp ... khi nằm xuống cũng chỉ tay không ... "

(Tí phải làm việc rồi ... rảnh xí xọn tiếp !)

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 02 Feb 2006 06:59

Không ngờ có bạn PM hỏi về cách tập các thế để chữa bịnh. Tiện đây TH cũng xin nói luôn là TH cũng học lõm bõm thôi. Các ban hoặc anh chị muốn tập thì nên kiếm chỗ tập cho kỹ lưỡng.

Quy Tức Công là một thế trong chương trình Vô Cực Công của Hông Gia VN. Tổng đàn Hông Gia VN ở tại

http://www.hong-gia.org/

10872 Westminster Ave., # 206
Garden Grove, CA 92843
Ph: (714) 530-3357

Ở Atlanta thi theo website này

http://www.geocities.com/jasonqp/main.html

Ở Dallas, TX

http://www.honggiavn.com/

Địa chỉ tập ở Dallas không còn đúng như trong website, có lẽ webmaster bận nên chưa thay đổi. Trong Website Dallas, trong phần Archives có một số nội san đọc để hiểu thêm cho vui.

Cách tập nội công Hồng Gia VN khác biệt rất nhiều từ chỗ này qua chỗ khác tuy hình thức có thể giống nhau tuỳ trình độ người dậy và mức độ lai tạp. Nếu muốn chữa bịnh thì nên theo chương trình Vô Cực Công mà ở CA và TX có chỉ dậy. Ở địa điểm khác có thế không có.

TH mới đọc được trong web site này về Hông Gia VN cũng khá lý thú cho các ban tham khảo.
http://ttvnol.com/vothuat/603726/trang-1.ttvn

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 04 Feb 2006 04:00

xì ! ai biểu hôm trước Ông gìa làm đày ... nói làm "sang" bày đặt chúc Tết ?
ok ! muốn chúc thì chúc ...
Chúc ông gìa qua năm mới được bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc và tưng tửng hơn một chút để "nó" được cười nhiều hơn ( giống như ri nì -------> ) và còn được phát ............. tài ! ("nó" đang ngữa bàn tay ra chờ "phát" ..............lì xì ! )


OK OK lì xì thì li xì

Có hai phong bì li xì nè. Lấy cái nào? Chỉ được chon 1 thôi nhé. Hãy nhìn cho kỹ nha

Xì ... Kiếm hoài mới được hai tấm hình

Thử xem nó thừa thông minh nhưng có đủ khôn ngoan không (smart or wisdom)

Option 1
Image

Option 2
Image

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 05 Feb 2006 05:10


hì ! được chọn một thôi ha ? (nghe nói ông gìa đổi "Họ" mới ... hết ki bo rồi mà !)
hmmm ... để ngắm cho kỹ chút ... một ông thì cột "chiền" vào dây rồi thả lỏng xuống ... còn hai ông kia có mấy "cục" (ooopppssss !) dzàng nhưng lại dong tay lên trên trời ! :shock:

chọn "chiền" thì dễ lấy hơn ... hì hì ... chỉ cần lấy kéo cắt dây là nó rơi xuống đất cho mình lượm ... :lol:
mấy "cục" (ooopppssss !) dzàng chói lọi thì đáng giá hơn ! úi ùi ... nhưng mờ làm sao dzói tay cho tới đây hả ông gìa ? :D
...
... để si nghĩ cái đã ... gấp gáp làm chi ... còn người thì còn của mà ha ! :lol:
xì !

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 05 Feb 2006 05:54

VanHac wrote:
... để si nghĩ cái đã ... gấp gáp làm chi ... còn người thì còn của mà ha ! :lol:
xì !


Chọn mau lên để người ta còn nói dóc nữa. Không chọn mau người ta mất hứng bi chừ.

Nói vậy chứ chọn một trong hai quan trọng lắm đó. Quan trọng cả đời người đó hi hì

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 05 Feb 2006 06:15


chọn bao lì xì số 1 thì ... chắc được sống lâu ... sống đến tuổi ....hạc lận ! :lol:

còn chọn bao lì xì số 2 thì ... chắc được cười hoài giống ông thần đó ! :D

nhưng nếu được sống lâu mà không có nụ cười thì chán bỏ xừ hà ... thôi nó chọn bao lì xì thứ 2 ... có lỡ bị ông gìa chê chậm tiêu lần nữa ... nó cũng dzui ... như thường á ! :lol:

Diêu-Linh
Digital IC
Posts: 154
Joined: 01 Oct 2007 21:18

Postby Diêu-Linh » 06 Feb 2006 10:33

Hạc, cậu chọn số 2 là số 1 rùi (number one đó, giời ạ)

Số 2 là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc (nản ghê, mí anh Mainland Trung Quốc tự dưng lại cho cầm thêm 2 cục vàng ?) tượng trưng cho hạnh hoan hỷ và buông bỏ (hỷ xả). Thấy ngài đứng trên cái bao lớn (bố đại ) hong ? Wisdom là đó !!!

Cậu ui, năm nay tớ cũng được 1 bao lì xì nhé, thêm cây kẹo lolly pop (ngậm ngọt ngào cả năm) nhé, của ai tớ hong thèm nói cho cậu đâu nhé !!!
:oops: :P

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 06 Feb 2006 20:25

Hì hì chọn số 2 nếu là con gái tức là:

* Thà chọn anh chàng xấu xí bụng bự nhưng hay cười còn hơn đẹp trai (or đep lão) có tiền rủng rỉnh

Nếu là con trai thì .... thì ..... hỏng biết

Hì hì tết dzô hắn bầy đặt làm thầy bói...................

Hắn search google chữ "thần tài" hoài mà chỉ gặp hình số 1 trong khi đi vô mấy shopping center thì thần tài lại toàn giống hình số 2. Tưởng phải vác cái máy chộp hình ra shopping center để chộp hình thứ hai nhưng may quá .... trời không phụ người có công. Và ......
chọn ngay cái mà hắn tốn công mấy giờ để kiếm.

Hắn thiết nghĩ ... Đồng tiền nó liền khúc ruột. Mấy ông "thần tài" dù có tiền thì mấy ổng chắc giữ để xài chứ sao lại ban bố cho ai cho nên có thắp nhang cúng cho mây ổng chỉ ...... tốn tiền (hắn họ Hà mờ).

Nhìn hình số 1 một hồi hắn không thấy có gì đặc biệt (có thể có mà hắn không thấy) tuy nhiên nhìn hình thứ 2 một hồi hắn giật mình giụi mắt ngắm kỹ

* Tại sao bức tượng lại đưa tay lên trời làm gì cho mỏi?
* Tại sao hai bàn tay lại xoay ngón chĩa vô nhau mà không chĩa ra sau


Xoa xoa cái cằm làm rụng hết mấy sợi râu hiếm hoi thì tia sáng trong đầu hắn mới loé lên.

1/ Cái kiểu đứng đưa hai tay lên trời thiệt là quen thuộc. Đó là 1 thế luyện nội công trong sách Tự Luyện Thiết sa Chưởng của GS Hàng Thanh. Cái cách đưa tay đó cũng giống giống một thê trong Võ đang Nội công Bí Pháp của Võ Sư Nam Anh, và cũng giống cách đưa tay lên trời của thế nội công thứ nhất của phái Hồng Gia La Phú Sơn mà bây giờ gọi là HGVN.

2/ Nếu nói sức khoẻ là .... dzàng thì ai đó đầu tiên đắp (vẽ) lên bứa tượng này thật là thâm ý. Bởi vì ngay như sư tổ của HGVN luôn căn dặn đồ đệ, đồ tôn, đồ túc là: Làm gì thì làm, luyện gì thì luyện. Thế nội công thứ nhất phải thực tập hàng ngày không được bỏ. Ổng còn nói dù ngày mai có chết thì bữa nay ổng cũng tập thế đó như thường. Thầy Lý Hồng Thái, chưởng môn đời thứ hai HGVN còn ví von là "Bát Nhã Ba La Mật là đây" (thê Noi công thứ nhât)?! Chắc ám chỉ là Tâm hồn minh mẫn chỉ có thể trong một cơ thể khoẻ mạnh ???!!!


Nói túm lại là ....

Chọn hình số 2 là rất .... wise. Tuy nhiên để có tiền thì phải cash ra để xài. Làm sao cash mới là vấn đề .... hi hì

Diêu-Linh
Digital IC
Posts: 154
Joined: 01 Oct 2007 21:18

Postby Diêu-Linh » 07 Feb 2006 01:02

Nhân còn không khí "xuân Di Lặc" nên nói chút về ngài Bồ Tát Di Lặc

Đa số người Trung Quốc ( tin dị đoan) không hiểu thâm ý tượng Bồ Tát Di Lặc (also known as Happy Buddha) nên thờ ngài như vị "thần tài" để cầu mần ăn khấm khá, khi tạc tượng, cho thêm 2 thỏi vàng... Nhìn kỹ thì tượng này không cầm thỏi vàng, mà cầm 2 trái Châu thì phải ... Trong các chùa chiền thì thờ ngài là vị "Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật" (also known as Future Buddha) , là vị Phật cuối cùng sẽ xuất hiện trên trái đất . Di Lặc dịch nghĩa là Từ Thị , "người có lòng từ", Trong tranh hay tượng, Di-lặc ngồi trên mặt đất, biểu tượng sẵn sàng đứng dậy đi giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát Di-lặc cũng hay được trình bày với tướng mập tròn vui vẻ, trẻ con quấn quít xung quanh. Theo truyền thuyết thì đó chính là hình ảnh của Bố Đại Hòa Thượng, là 1 vị sư thời Lương ở Trung Quốc, dáng người mập mạp, miệng luôn tươi cười, trên vai mang một cái túi vải bố, gặp ai cho gì cũng bỏ vào túi mang phát cho trẻ con

Một hôm có một vị Tăng hỏi ngài rằng:

"Đại ý Phật pháp là gì ?". Ngài buông cái túi xuống. Vị Tăng hỏi tiếp

"Chỉ có vậy thôi sao ?"

Ngài lại vác túi lên

Lúc sắp tịch, ngài có ngâm bài kệ rằng:

Di-lặc, Chân Di-lặc
Phân thân thiên bách ức
Thời thời thị thời nhân
Thời nhân tự bất thức.

Di-lặc, chân Di-lặc
Phân thân trăm ngàn ức
Luôn luôn bảo người đời
Người đời tự chẳng biết.


1 hình tượng khác của ngài Di Lặc :
Image
Last edited by Diêu-Linh on 07 Feb 2006 12:04, edited 2 times in total.

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 07 Feb 2006 01:40

Cám ơn Diêu Linh rất nhiều, tuy nhiên nếu nhìn tượng này chắc Diêu Linh cũng bùi ngùi một chút hở:

Image

Diêu-Linh
Digital IC
Posts: 154
Joined: 01 Oct 2007 21:18

Postby Diêu-Linh » 07 Feb 2006 12:05

ngậm ngùi thiệt á anh TH ui híc híc :cry:

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 07 Feb 2006 16:32

Dieu Linh wrote:Hạc, cậu chọn số 2 là số 1 rùi (number one đó, giời ạ)

Số 2 là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc (nản ghê, mí anh Mainland Trung Quốc tự dưng lại cho cầm thêm 2 cục vàng ?) tượng trưng cho hạnh hoan hỷ và buông bỏ (hỷ xả). Thấy ngài đứng trên cái bao lớn (bố đại ) hong ? Wisdom là đó !!!

Cậu ui, năm nay tớ cũng được 1 bao lì xì nhé, thêm cây kẹo lolly pop (ngậm ngọt ngào cả năm) nhé, của ai tớ hong thèm nói cho cậu đâu nhé !!!
:oops: :P
hihi ... cậu ui ! Đúng là nhờ năm "cẩu" nên tớ ngáp đại gặp phải con ruồi ... chứ tớ có mà được chút mô xì-mạc hay wi-xì-đùm thì đời tớ đã sáng như hoa hướng dương rùi ! (cí nì phải đi hỏi lại Rùa mí được ! :D )

tớ biết tỏng là ai "phát" lì xì cho cậu đầu năm rùi ... la là lá la ... con trai má núm đồng tiền ... la là lá la ... :oops:


Return to “Tùy Ý”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests