... từ phố thị Hoa Đào ...

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

... từ phố thị Hoa Đào ...

Postby Van Hac » 05 May 2005 21:47



ngày ... tháng ... năm ...

Rùa ơi,

Tí trở lại phố thị Hoa Đào là vùi đầu ngay vào công việc . Nào là việc làm, việc nhà và rồi thư từ thì chất cao hơn núi ! Eo ơi ! Lòng thì nặng trĩu vì nhớ ... nhớ ba me, nhớ anh chị em, nhớ các cháu ... nhớ cả Paris ... nhớ Thôn Bọ Ngựa ... nhớ và nhớ ... Mặc dù Rùa đã gọi thăm và trấn an Tí mỗi ngày ... hic hic ... Tí vẫn cảm thấy chưa đủ :wink: (ở gần thì Tí cư' mèo nheo và ư hừ với Rùa suốt ngày ! hihi ...quyền làm em mờ há ?) . Thêm nữa gặp vào Xuân, bụi phấn vàng rơi ngập cả lối đi ... Tí sụt sùi vì bị dị ứng, và rồi bị cảm nằm dài mất một tuần, bao nhiêu điều hứa hẹn với Rùa coi như Tí đành để tan thành mây khói . Tí đang tưởng tượng đến Rùa kéo dài cái giọng đả đớt của Rùa : "cái con ni ... rứa mà dám nói người ta Rùa !" :wink:

bisous


(thư cho Mme Tortue)

Last edited by Van Hac on 27 May 2005 23:36, edited 1 time in total.

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 13 May 2005 18:50



ngày ... tháng ... năm ...

Rùa ơi,

Hôm Tí gọi cho Rùa nhằm lúc Rùa đang ở Bordeaux . Lâu lắm rồi Tí chưa trở lại Bordeaux, thỉnh thoảng mở quyển album cũ ra coi lại thấy cũng vui vui ... Mỗi lần nhìn thấy tấm hình của cu cậu Tom chụp giữa cánh đồng "tournesol" là Tí không nhịn được cười, người mẫu chọn chỗ đứng đã quá đẹp mà người phó nhòm còn quá ư là nhắm đẹp ! Trúng ngay chóc ha ? :D còn thêm một tấm nữa là hồi mình mới qua Pháp, dẫn nhau đi lang thang ở vùng Créteil ... Cũng người mẫu là chàng Tom nhà mình, chụp với cây thông, không biết phó nhòm nào nhắm mà cây thông ngay chính giữa hình, còn chàng Tom thì đứng vừa vặn không nhúc nhích, thẳng băng một đường trùng với cây thông ... hihi ... tụi mình coi hình rồi cả đám không hẹn mà cùng buột miệng :"Sao cu Tom hổng dang ngang hai tay thẳng băng ra luôn cho nó giống ...... Chúa Trời !" :lol:
Nhắc tới Bordeaux làm Tí nhớ đến rượu ... bữa cơm tối gia đình mình khi nào Ba cũng rót cho mỗi đứa mỗi ly để nhâm nhi với ba ... so smooth ! Nhà mình đứa mô cũng uống rượu thật cừ ... mà hình như con gái còn cừ hơn cả con trai phải không ? Chắc là giống ba rồi ... tụi mình chưa bao giờ có dịp được nhìn ba mình say rượu ... "Uống rượu mà không say là hay !" ...khà ...khà ... tụi mình đã tự động hát và đổi lời tỉnh bơ như là ...không ... say ... vậy đó ! :D
Về đây Tí nhớ ổ bánh mì thịt nguội ở Paris 13 của Tuti mua , cứ đến Paris là Tí đòi ăn cho bằng được ! so zummy ... chừ còn thèm ...
Còn nữa, bé Marie của Ut-it còn đòi : "cho Mahi ăn ma .. u ... e " nữa hông ? (mayonnaise) ... nhớ tới Marie là Tí cười ... vui ha ?

bisous


(thư cho Mme Tortue)

Last edited by Van Hac on 27 May 2005 23:37, edited 1 time in total.

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 25 May 2005 07:25



ngày ... tháng ... năm ...


Ơi Rùa,

Mấy bữa ni Tí lười quá là lười ... không thích làm chi hết :D nên cũng không viết được chữ mô cho Rùa cả ! Xì ! mà Rùa thì cũng ham dzui nên đâu có thời gian chui vô net mà đọc thư ... ha ?

Hôm trước nghe lời "tiên tri" của Rùa về mấy cái horse-shoe (les fers à cheval portent bonheur) ... ứ ừ ... lâu ngày không dùng tiếng Tây nên hông biết là Tí nhớ có đúng không nữa, Me mình hay chọc "Tiếng Tây tớ để ba mo, đến khi Tây hỏi tớ mò hổng ra !" :D . Tí nhớ mang máng khi mới dọn vào nhà thì thấy sau vườn có mấy cái móng ngựa ... khi đó Tí chẳng có chút gì để ý đến nó cả vì chỉ là mấy cục sắt rỉ ... í ẹ ... hổng dám đụng vô nó vì ớn độc tétanos :lol: ... Chừ nghe Rùa nhắc câu chuyện hên xui, nên mới sáng sớm Tí đã chạy ra vườn cố moi óc ...hì hì ... nhớ chỗ đã thấy mấy cái horse-shoe... hì hục đào, xới ... úi giời ! một ... hai ... ba ... bốn ... năm ... sáu ... bảy ... tám ... chín ... Tí tìm được tới chín cái :lol: , tám cái cùng một cỡ và một cái thì lớn hơn . Tí dùng vòi nước rửa sạch và rồi phơi ngoài nắng cho khô ... (có cái là Tí sợ người khác lấy mất nên vào nhà mà cứ thấp thỏm nhìn ra cửa sổ ... hihi ... đúng là tốc tốc tới nơi :) ... vất mấy năm trời ngoài sân chẳng ma nào thèm ... chừ bày đặt qúi ! Xì ! :lol: ) ... cuối cùng mấy cái móng ngựa cũng được chễm chệ vào nằm trong một góc nhà ... đã vậy, Tí còn mở quyển Feng-Shui ra coi thử nên để mấy cục sắt rỉ vào chỗ nào cho đúng hướng ... Rùa thấy Tí có dị đoan lắm không ? :D

hì hì ... hồi đó, trước khi mình rời Việt Nam, con Tiểu My sinh con cứ chạy theo Rùa và Tí cắn cái ống quần bắt ngồi xuống bên cái ổ của nó mà hai chị em mình sợ quá trời ... mình cứ bồng nó bỏ vào ổ rồi bỏ đi thì nó lại chạy theo níu trở lại ...đến lúc nó cho cái nhau, Tí đừa cái kéo qua bắt Rùa cắt nhau cho nó . Rùa vừa cắt vừa run ...đã vậy mà còn có một con bị đẻ bọc ... Tí quýnh quáng la oai oái kêu O Thủy cầu cứu mà nhằm lúc O đi chợ mua thức ăn mất tiêu ... Tí cũng "ra lệnh" cho Rùa :" Rùa ! Mau lên ... cắt cái bọc thôi con mèo con bị ngột thở là hắn chết đó !" ...Rùa run run tay kéo làm theo "lệnh" Tí :lol: ...rồi cũng xong ... hú hồn ... có bao giờ được thấy mèo đẻ mô nờ ! Hic hic ... mình xa Việt Nam, vài tháng sau thì Chú V. viết thư qua báo tin là hai con Tiểu My (Tỷ Miêu) và Kiều My (Kỳ Miêu) buồn, bỏ ăn rồi chết ... :cry: ... Nhớ lại buồn ghê Rùa hí ? Ban đầu chị Nhung cho 1 con thôi, dễ thương qúa mình dành nhau nên Me cho nuôi thêm một con nữa ... con mèo Tam thể là chị, tụi mình xúm lại chọn tên, cuối cùng gọi nó là Tiểu My (Tỷ Miêu), còn một con thì có bộ lông vằng vằng như lông cọp kỳ dị nên tụi mình gọi là Kiều My (Kỳ Miêu ) ... Tụi mình thương hai con mèo quá chừng chừng luôn, cứ cho ngủ chung nên bị Me la hoài ... ngày Tết mình may áo mới, Tí cũng lấy vải rẻo cắt may thành áo mặc cho nó luôn ... Hai đứa mình bắt con mèo lại, Rùa ôm cứng nó cho Tí mặc áo vào ... tra tấn nó đến tội nghiệp để Tí được chiêm ngưỡng hai nàng Miêu trong bộ áo mới ... rứa mà chỉ thả chúng nó ra được 5 phút là bộ áo tả tơi ! Cả nhà ai cũng cười ... còn Tí thì mếu ... cái mặt méo xẹo ! :(

hic hic ... kể chuyện xưa làm chi không biết ... hic hic ...

bisous

Tí ... nhè


(thư cho Mme Tortue)

Last edited by Van Hac on 27 May 2005 23:37, edited 1 time in total.

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 26 May 2005 00:31

ghét ghét ghét ghét ghét
thương thương thương thương thương
mai mốt lại... chót chét... (Chiện Tí và Gùa)
mình... iêu (ewwwwwwwwww) nhau... như thường...

PS: Làm sao wa'nh tiếng việt trong này vậy?

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 26 May 2005 03:57



Ông Già Cồ tìm được đường dzìa nhà mới của ac3 rùi ha ... :D
Ông gìa vào cái link nì đọc rùi mần theo đi ... Hạc cũng hược bài "bẩu gió" tiếng Việt từ chị Quỳnh Hương và a3 đó ... hy vọng ông gìa vẫn còn "thông manh thường xuyên" :D

http://nmchau.club.fr/forum/viewtopic.php?t=183&start=0

Xì ... mới dzô nhà đã chọc người ta ... coi chừng á ... trong nì "phe ta " là 2 người lận đó ... coi chừng "Gùa" ! :lol:

Có chuyện gì của "người chưa ngộ" thì nhớ đem vào đây cất làm của nha ! :roll:


Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 26 May 2005 04:05

TrungHieu wrote:ghét ghét ghét ghét ghét
thương thương thương thương thương
mai mốt lại... chót chét... (Chiện Tí và Gùa)
mình... iêu (ewwwwwwwwww) nhau... như thường...

PS: Làm sao wa'nh tiếng việt trong này vậy?


thấy "wánh" được rồi mà ???

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 26 May 2005 07:13

Hi QH
Đâu có wánh trong này được. Phải đi wánh mướn nhà người ta rồi copy ..... paste vô đây

VH
Chuyện ngồ ngộ thì nhiều lắm mà chưa có thời gian. Với lại cũng phải post đúng nơi đúng chỗ chứ không thì chuyện ngồ ngộ thở thành chuyện .... khùng khùng

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 26 May 2005 07:30

Cũng lại chuyện Phố Hàng đào .....

Hắn ngồi trong quán với nàng ở Phố Hàng đào ...... Nàng tiên áo tím với .... môi tim tím..... Nói chunng tất cả đều màu tím. Chỉ trừ tóc màu râu ngô mà người ta thường gọi là blond .

Ngồ ngộ tới đây đủ rồi . Đi ngủ đây!

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 27 May 2005 04:19



Chuyện phố Hàng Mã ...

Nàng ngúng ngẩy ... trước khi quay bước nàng hổng quên "Xì ......ìììììì ..........! " cho hắn 1 cái kéo dài ......ra tận cửa (ai mà nghe thấy chắc cũng gần lủng màng nhĩ)
_Tóc người ta dzị mờ dám nói là râu ngô ?
_Hả ???
_Tóc người ta như dzị mà dám nói là blond ?
_Hả ???
_Hả cái gì mà hả ?
_Thì là đồ Hàng Mã mà !

......


Xì ! :lol:

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 27 May 2005 06:51

Hắn ngồi cắm cúi ăn nhưng không quên thỉnh thoảng....liếc nàng. Nàng say mê nói chuyện văn chương thi phú. Hắn thì hổng biết mô tê văn chương nó tròn méo làm răng, nhưng thỉnh thoảng cũng chẩu mỏ nói thêm hay ừ hủ cho rôm rả câu chuyện.....

Ăn sắp xong, hắn liếc sơ trên bàn. Vị chi là 3 tô phở, 6 cái gỏi cuốn, mấy bình trà nóng (nói nhiều quá nên khát nước!). Hắn định bụng làm cử chỉ đẹp.....thanh toán cái hoá đơn cho đáng mặt... nam nhi nhưng nhớ lại....hắn giật mình cái thót. Hôm nay là ngày cuối cùng của tuần lễ nên cash balance của hắn xẹp lép. Không biết quán ăn này có chịu chà thẻ? Lỡ dành trả tiền mà ra tới nơi không đủ tiền tươi thì chỉ có nước.....độn thổ. Nàng như vô tình vẫn thao thao bất tuyệt. Miệng nói, đầu nghiêng nghiêng làm điệu và tay vuốt vuốt mái tóc râu ngô.

Đột nhiên nàng...ngừng nói; với tay xuống "tay nải" mầu tím. Hắn giật mình nghĩ nàng sẽ lây tiền. Chưa kịp phản ứng thì kìa. Nàng rút ra thỏi son nhanh gọn như spy girl rút.....súng. Xoay một cái như lên đạn rồi tô lại cánh hoa hàm tiếu......

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 27 May 2005 18:19



Xì ! "hắn" hãy đợi đấy ... Tí viết thư cho "Gùa" xong rùi thì Tí sẽ ...... nhè ... cho "hắn" biết thế nào là Tí Nhè ! :lol:


Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 27 May 2005 18:23

hấp rẫn á , chờ đọc tiếp :P

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 29 May 2005 16:32



... chị Wình ui ... chắc chắn là hấp rẫn rùi ... vì có "hắn" ! chính "hắn" !:lol:

"hắn" ui ... hạ bút nhanh lên ! :D


Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 29 May 2005 17:32



ngày ... tháng ... năm ...


Ơi ... là ... Rùa !

Sáng hôm qua Tí ra hồ ... vừa lái xe vừa nghe nhạc, lâu quá rồi mới nghe lại nhạc của Ngô Thụy Miên . Băng nhạc này D.H tặng cho Tí từ hôm Tí mới qua Mỹ ... D.H nói là chọn băng nhạc ni vì muốn hỏi Tí "Paris có gì lạ không em ?" rồi D.H cười nhắc thêm, tại hồi còn ở Sài Gòn mỗi lần Tí đến nhà thăm anh Đ. hay đàn hát bài Niệm Khúc Cuối và Tí thì thích hát bài Bản Tình Cuối :D . hì hì ... hồi đó D.H cứ chọc Tí : " Thấy mi cưng hai con mèo nhà mi quá, ta muốn cho mi một con chó đem về mà nuôi ... tha hồ được mi cưng !" . Tí khờ khạo gật đầu : " Nó đâu ? Đưa cho ta mang về ... ". Rứa là D.H ố lên cười ... " "Nó" đi thực tập chưa về ... nó cao hơn mi cả cái đầu... và hay hát cho mi nghe nữa !" ... khi đó Tí mới vỡ lẽ ra ... " Con nì ! Mi khỉ thật !". Mà ông Đ. cũng quá tay, đã có chị T.H thích ông rồi mà cứ tán Tí tỉnh bơ ... làm Tí cũng tỉnh bơ luôn ! :lol: . Chừ ông nào ông nấy "đùm đề thê tử", rứa mà mỗi lần Tí gọi thăm D.H gặp lúc gia đình đông đủ, ông Đ. xí xọn ghé vô điên thoại chọc Tí :" C. làm duyên anh lỡ làng rồi !" Xạo dễ tào luôn ... còn ông Cg. thì :" Cho anh gởi lời thăm chị T.T nghe ... nói rồi đó ... không nhắn lại là anh bắt đền ... kiếm cho anh cô vợ thế chỗ đó ..." Tí cũng tỉnh bơ đốp chác trả vốn ... D.H và Tí cười muốn bể cái điện thoại luôn ... và còn nhắc chuyện ngớ ngẩn vì lãng tai của hai đứa : "Tôi cua nàng tôi nhớ chỉ mười ba" ... ooppp !

Rùa còn nhớ Tg. không ? Ngày mùng một Tết, Tí và Tg. cãi nhau vì câu :" Anh nhớ năm xưa mùa xuân em đến thăm . Em nói yêu anh rồi tình quen rất nhanh ..." Tí nhất định sửa thành "Anh nói yêu em" ... và Tg. thì ráng gân lên "Em nói yêu anh" ... mất suốt cả buổi chiều để dành nhau cho bằng được "Anh nói" "Em nói" ... rốt cuộc chẳng đứa nào thèm yêu đứa nào cả ! :D

Và "Tình khúc buồn" thì A. luôn dành để hát cho Tí nghe... và vẫn rù rì ... kệ đi muốn rù rì thì cho rù rì ... mình nghe cũng sướng tai Rùa hí ? :wink:

Mấy chuyện ni, vẫn cứ tưởng là mới ngày hôm qua nhưng thật đã xa xôi rồi ... Đôi khi sống với kỷ niệm cũng làm mình vui ... Phải không Rùa ?

bisous



(thư cho Mme Tortue)

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 31 May 2005 19:16

.........Tô xong đôi môi hàm tiếu. Nàng ngước lên gặp ngay ánh mắt hắn đang nhìn chằm chặp . Nàng bẻn lẽn chầm chậm cất cây son và cái cái gương nhỏ xíu vô "tay nải". Cảm thấy sự vô duyên của mình. Hắn liếc đi chỗ khác..... Nàng đột nhiên hỏi.
--Mấy giờ anh bay?
--5 giờ.
Nàng thoảng thốt:
--Chết! Nãy giờ lo nói chuyện. Còn có hai tiếng nữa. Thôi để anh ra phi trường.

Nói xong nàng liền đứng dậy chạy vội ra quầy tính tiền làm hắn chưng hửng..... không kip phản ứng.!


Return to “Tùy Ý”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest