... từ phố thị Hoa Đào ...

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 13 Jan 2006 23:39

Thì kiếm mấy cái vớ nào cũ cũ, đục lủng mấy lỗ để chìa ngón chân ra mà lết Híc Híc ! Hay là nó tiêc ..... sợ hư đôi vớ giá $5


ha ! cí ông gìa ni á ... từ ngày quen biết "hắn" ... "nó" cũng lây tính theo ... ứ ừ ... ráng thêm 1 chút tị nữa thôi là "nó" cũng mang danh họ Hà ... tiện như ai ! :lol:

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 13 Jan 2006 23:44


Tí bỏ cây lan vô đây cho chị LinhVang và Rùa coi đây nì ... mới hé nụ chút xíu xiu hà ... để coi thêm mấy ngày nữa mới nở hoa đều ? :wink:

"hắn" ơi ! có ké hông thì nói ? :D


[center]Image[/center]

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 15 Jan 2006 03:56

Hả? Ké cái gì? TV hay lò sưởi ?

À Lan hả ? Lan thì hồi nào nội tướng của hắn mua cả chục chậu. Sau cứ thấy nhức đầu sổ mũi . Đem cho người ta thì hết nhức đầu. Bác sĩ nói là A lặc dzi. Hắn thật không hiểu sao Lan lai có họ hàng với A Lặc Dzi . Một cái là Việt, một cái là Tây.

Nè ! Sao cái sàn gỗ giống hệt màu sàn nhà mà hắn mới cong lung làm vậy? Ai cho copy vậy?

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 16 Jan 2006 06:05


xì ! tưởng ông gìa cồ ké cái bàn ủi hay cái lò than cho những lúc bị cúp điện bất tử ... chứ TV và lò sưởi của nhà "hắn" còn xịn và mô đen hơn của "nó" ... đồ đạc nhà "nó" toàn là đồ cũ hông hà ! cái sàn gỗ nhà "nó" cũng cũ mèm theo tuổi tác của cái nhà (hình như cũng được mười mấy cái xuân xanh rồi á !) . Chà ! ông gìa đúng là "trung" dzí dzợ ha ... còng lưng làm sàn gỗ đẹp là được việc cho dzợ rồi (hèn chi "hắn" cứ gọi là "nội tướng" cũng phải thôi ! :lol: )

chưa nghe ai bị A lặc dzi với hoa lan cả ...mỗi mình "hắn" mới lạ đời ! Thường thì vào mùa xuân hay bị A lặc dzi vì bụi phấn hoa dzàng dzàng bay đầy trời đó thôi ... nhưng mà ké "lan trong tranh" thì chắc "hắn" hổng có "răng mô" ... có phải không nì ? :lol:

Rùa úi ui ... hôm nay Tí đi dự ngày hội Đồng Hương Huế nì ... khi rảnh sẽ kể chuyện cho Rùa nghe ha ! :wink:

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 16 Jan 2006 12:59

Cái nhánh lan mỏng manh dễ thương ghê Tí ơi! 15 nụ hả? Hy vọng cả 15 nụ đều nở bông tốt tươi. Có phải màu tím không? Còn bé quá nên chưa thấy rõ (hì hì, mắt của chị cận nữa mà!)
Mùa này mà lan có bông là Tí giỏi quá đi! Nhà chị có chừng 10 chậu lan mà không thấy chậu nào có nụ, có bông gì hết! Phải chọc quê anh Ng mới được.

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 16 Jan 2006 21:24


chị LinhVang à ơi ... bông lan có màu huyết dụ pha màu trắng đó chị nờ ... cây lan ni là một chị bạn đem cho Tí hồi ông anh của Tí qua đời . Mới đó mà đã gần 5 năm. Năm mô nó cũng ra bông, có một năm nở đến 27 cái lận đó . Tí thì không giỏi trồng cây nhưng tại chắc Tí chăm sóc và tưới nước đều thôi và hay trò chuyện với cây nữa ... hihi ... lẩm bẩm trong trí với nó vì đôi khi thèm kể lể mà cũng chẳng biết nói với ai :D . Hồi Tí ở Hà Nội, mỗi khi rảnh rỗi Tí hay đi lang thang vào các ngõ ngách phố phường, mon men đến phòng tranh, đồ gốm và chỗ nuôi cây để phá phách nên quen luôn mấy người chủ (cũng tại Tí hay thắc mắc ... rồi tăn măn tỉ mỉ hỏi đủ thứ ...) . Ông chủ vườn lan dạy Tí muốn lan ra hoa nhiều thì mỗi mùa hè đem lan ra chỗ có ánh nắng buổi sáng và nhớ "tắm" cho nó mỗi ngày . Nhớ là "tắm" chứ không phải tưới sơ sơ mô đó ! Ở VN người ta nuôi lan trong cái xơ dừa gìa, còn cây lan của Tí ở đây thì nuôi trong vỏ cây vụn ... Tí chẳng có tài cáng chi chỉ biết nghe lời dặn nên siêng tắm cho nó vào mùa hè ! :lol:
Tí "chộp" hình nó gần hơn cho chị ngắm đây nì ... nó lại nở thêm mấy bông

Hôm nay chị có được nghỉ lễ không ? Thời tiết năm ni kỳ quá ... tháng giêng thường là tháng lạnh nhất ở đây, rứa mà tuần trước có mấy ngày trên 70 độ F, thiên hạ mặc áo ngắn tay ra đường dạo ... vui ghê ! Hôm nay vẫn còn ấm, trời đẹp nên Tí có chạy ra ngoài hồ thăm giòng nước 1 chút đó !


[center]Image[/center]

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 17 Jan 2006 16:20

VanHac wrote:
chưa nghe ai bị A lặc dzi với hoa lan cả ...mỗi mình "hắn" mới lạ đời !

Ừa ! Cái gì mà có chữ Lan là hắn A Lặc Dzi tuốt luột. Hồi nhỏ hắn tối ngày cải lộn với con nhỏ Lan hàng xóm. Lớn lên một chút thì ..... Bi chừ cứ thấy Lan trong nhà là nhức cả cái đầu .......

Đùa chút thôi. Hì hì Chắc tại mốc từ mấy cái võ cây cũ tại gì .... em Lan. Ngày xưa hắn cũng trồng một cây lan. Cũng "tắm" cho nó mỗi ngày tới cả tiếng (quăng trong chậu nước vo gạo rồi đi học. Có khi quên cả tháng không "tắm" cho nó.) Vậy mà em ... chảnh choẹ ... không ra cái bông nào. Hic Híc

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 17 Jan 2006 20:28


ha ! thì ra người yêu đầu đời của "hắn" cũng ..." mong manh như một cành lan ..." (hèn chi mà "hắn" bị A lặc dzi !)
rinh dzìa cho "hắn" nghe đỡ nghiền :D ... hic hic ... cũng là bài "guột" của "nó" ...

xì !

[center]

[music]http://dactrung.net/nhac/../ram/GoiNguoiYeuDauNgocLan.wma[/music]
[/center]

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 18 Jan 2006 08:48

Ừa! ...... Người yêu dấu ơi ......
Thương yêu dáng .... Em tròn xinh xinh
Thương yêu nét .... em cười ngây thơ
..................
Gọi người ..... yêu dấu .... xa vời

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 19 Jan 2006 08:43

Đã thấy được nhánh lan, kỳ này rõ hơn, đẹp lắm. Cảm ơn Tí.
"Tắm" lan? Ý Tí muốn nói là xối ướt mem cây lan từ trên xuống dưới?
Bên Tây Bắc vẫn còn mưa lạnh, khoảng 45 độ (F) thôi. Ngày nào cũng mưa, nên bây giờ không thèm đếm đã mưa bao nhiêu ngày liên tục nữa. :(
Thứ hai rồi chị cũng được nghỉ lễ ông Martin Luther King, Jr.

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 23 Jan 2006 02:59


Ông gìa cồ nì ha ... dám sửa lời bài hát ha ... "nó" méc "bà gìa" cho coi ! :D

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 23 Jan 2006 03:09

"Tắm" lan? Ý Tí muốn nói là xối ướt mem cây lan từ trên xuống dưới?


yes ...Tí làm như rứa đó chị LV :)

bên Tí thì khoảng 60 - 65 độ (F), có ngày nắng có ngày mưa và có ngày thì sương mù giăng kín ... Tí chỉ thích ngày nắng, nhất là khi nhìn bầu trời quang đãng mình sẽ phấn khởi hơn để bắt đầu một ngày mới ... còn mưa, cũng có cái hay riêng, nhưng nhằm lúc mình đang buồn buồn mà nhìn trời ủ rũ thì chắc mình ủ rũ theo luôn ! có phải không nì ? :D


Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 23 Jan 2006 04:21


ngày ... tháng ... năm ...

Rùa à ơi ...

Hôm qua Tí qua phụ chị L. gói bánh tét đến 11 giờ 30 khuya mới về đến nhà . Vì Tí bận quá nên chị L. đi chợ mua sắm và chuẩn bị sẵn các thứ giùm Tí luôn ... Thứ bảy Tí vẫn đi làm và hôm nay cũng vậy ... nói kể chuyện cho Rùa nghe mà cũng chưa kể được nơi ... hì hì ...
Chị L. gọi Tí chiều thứ sáu thì Tí còn lang thang ngoài đường, chị để lời nhắn vào máy thì cái phone của Tí tưng tửng, qua sáng hôm sau mới báo ... cuối cùng hẹn chị 6 giờ chiều qua chị ăn cơm rồi ở lại gói bánh luôn thể . Tí làm cho xong mọi thứ, phóng xe chạy như bay (haha) vậy mà hơn 7 giờ mới có mặt ... Chị cho Tí ăn bánh ít trần, phở gà và bánh khoai mì nhân dừa gói bằng lá chuối tráng miệng . Hỏi ra thì chị nói chị ở luôn trong bếp từ sáng tới chừ ! :D Chị K. cũng qua chơi nên 3 chị em cùng làm bánh tét . Chị L. nói "đưa nào gói phần đứa đó ... chị chỉ lãnh phần nấu bánh giùm ..." Chị K. thì gói cái bánh thành hình chữ nhật, cột dây thắt eo tùm lum . Mấy cái bánh của chị L. thì mập ú mà lùn, còn của Tí gói thì vừa tròn vừa dài . Nhìn mấy cái bánh mà mắc cười quá trời ... đã vậy chị L. còn nói :"người sao thì gói bánh y chang vậy à !" :lol: Chị L. khen Tí gói khéo làm Tí khoái quá chừng ... vừa khen xong chị giao cho Tí gói luôn phần bánh chuối ... hihi ... đáng lắm ! Vì chị L. đi Cali ăn Tết với mấy cô em chồng thành thử tụi Tí sẽ chờ chị L. về và hẹn họp nhau ở nhà chị K. chiều mùng hai cùng ăn bữa cơm đầu năm. Tí sẽ lên chùa đón giao thừa như mọi năm ...

Tuần trước Tí đi dự hội ĐH Thừa Thiên_ Huế của Georgia có gặp vợ chồng chị M. con O G. ... hai chị em tíu tít chuyện bà con xa gần . Chị hỏi Tí có biết ca sĩ Hoàng Lan con của Kim Tuyến không, rồi chị nói HL là con chú D. đó ... bà con với mình ... hihi ... chắc bà con bắn đại bác không tới ! :D Gặp mấy anh học trò của Ba, mấy anh nói trong quyển sách của ông HMD có 1 đoạn viết về ông Nội mình ... chị M. nói chị đọc quyển sách đó rồi ... Tí không biết nói gì nên đành cười trừ ...
Lúc chào cờ, Tí và chị M. phải nín cười vì 2 bé con khoảng 7, 8 tuổi hàng ghế ở trước . Chào quốc kỳ Mỹ thì 2 bé đứng chỉnh tề nghiêm trang đến khi chào quốc kỳ VNCH thì 2 bé nhún nhảy như đang nhảy disco... Chị Mai nói với Tí là khó lắm, không trách được mô, phải chờ 2 bé lớn 1 chút rồi giải thích thì nó mới có thể hiểu vì nó sinh ra bên ni ... :oops: Đến phần văn nghệ thì có "thi sĩ" Vân Hà lên giúp vui hát một bài về Xuân (chị được gọi là "thi sĩ" vì đã ra mắt tập thơ ! hì hì ... :wink: ), chị này có post thơ ở trinhnu đó Rùa ơi ! Chị M. nói con của chị chơi thân với con của chị Vân Hà . Đến phần xổ số lấy hên, Tí trúng lô 2 . Mấy anh nói Tí trúng cái radio để nghe chương trình của Đài Tiếng Việt Nam ở Hải ngoại ... đến khi về nhà mở ra thì là một bộ điện thoại của Panasonic làm Tí vui vui vì cái điện thoại của Tí ở nhà đến lúc phải thay rồi mà Tí làm biếng quá không chịu đi "Best Buy" mua cái mới ... đúng là một sự trùng hợp ... có lý ! :D

Cây lan của Tí nở thêm mấy bông nữa rồi ... còn cây mai thì tước hết lá trơ trụi rồi mà chẳng thấy hoa mai chi cả ! (chắc cây mai chị L. cho Tí là nhằm cây mai bị đẹt ... phải kiện cáo với chị L. mới được ! :D )

bisous



(thư cho Mme Tortue)


Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 23 Jan 2006 06:53

Tí chịu khó gói bánh tét là Tí giỏi hơn chị rồi!
Tối hôm qua, chị cũng đi vòng vòng trong Best Buy mà không mua gì.
Chị có đọc truyện của HMD, từ hồi chị còn bé-thời ông đi học ở quân trường Thủ Đức.

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 23 Jan 2006 07:28

hic hic ... ông gìa cồ ui ... tập đi như rùa khó quá hà ... tập trung để làm theo đúng từng bước một như ông gìa chỉ dẫn thì ... "nó" wên thở ra và thở vô ... mà vừa hợp tác giữa thở và "lết" thì "nó" lết còn thua rùa !


Hic hic ... Thở là qua trọng bậc nhất. Cuộc sống của con người chỉ còn khi còn ... thở. Khi ta quên thở tức là khi ta căng thẳng hay sợ hải. Tập dưỡng sinh hay nôi công, khí công điều quan trong là thả lỏng (relax). Cuộc sống chưa đủ căng thẳng hay sao mà khi tập lại căng thẳng.... Ráng tập cho đúng.

Trước tiên đứng tấn cho đúng như hướng dẫn ở trên . Thở đều hoà và buông lỏng. có người hỏi đúng tấn mà buông lỏng sao được. Hơ ... Đứng tấn vẫn phải buông lỏng. Nó giống như khi ta lái xe hay chiên đồ ăn vậy. Mới đầu tâp lái xe, ôm cái vô lăng chặt cứng phải không ? Khi quen rồi tay vẫn ôm vô lăng nhưng không có gì là cố gắng ráo trọi .

Khi thở đều hoà rồi thì lết. Hít vô lấy hơi, rồi .... thở ra và lết cùng lúc. Cứ thế và cứ thế từ từ mà lết. Lỡ thở ra mà quên lết thì sao? Đâu có sao, còn thở nhiều mà .. Đợi cái thở ra ke^' và ... lết


Return to “Tùy Ý”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest