... từ phố thị Hoa Đào ...

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 07 Feb 2006 17:09

TrungHieu wrote: Hì hì chọn số 2 nếu là con gái tức là:
* Thà chọn anh chàng xấu xí bụng bự nhưng hay cười còn hơn đẹp trai (or đep lão) có tiền rủng rỉnh

Nếu là con trai thì .... thì ..... hỏng biết
Hì hì tết dzô hắn bầy đặt làm thầy bói...................
nếu là con trai thì ... thì ... dzớ phải bà dzợ ú na ú nận ... ăn hàng một cây ... xong rùi dzìa nhà ... toe toét nhìn "con trai" đá lông nheo 1 cái, rồi ỏn ẻn :" bố nó ơi ....................... đỡ cơm !"
TrungHieu wrote: Và ...... NÓ chọn ngay cái mà hắn tốn công mấy giờ để kiếm.
Nói túm lại là ....
Chọn hình số 2 là rất .... wise. Tuy nhiên để có tiền thì phải cash ra để xài. Làm sao cash mới là vấn đề .... hi hì
Xời ! lì xì cho người ta mà ký chè - que của nhà băng hổng có bảo chứng thì dù có khen nó là wise ... hic hic ... đố mà nó đào ra tiền ... hic hic ...

xì ! nó mà wise nổi gì ...toàn đem ách giữa đàng mà quàng vô thân ... hihi ... nhớ tới câu nói của ông có tên là Haliburton nó đọc ở đâu đó "Khi một người nhầm lẫn và không chịu phục thiện, người này bao giờ cũng tức giận" mà nó tự an ủi vì may quá, nó rất ít khi tức giận ai... nó có mỗi cái tật là hay khúc khích ... khúc khích ...làm nhiều người nhìn nó là phát "gai con mắt" luôn á ! :lol:

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 07 Feb 2006 21:53

VanHac wrote: nếu là con trai thì ... thì ... dzớ phải bà dzợ ú na ú nận ... ăn hàng một cây ... xong rùi dzìa nhà ... toe toét nhìn "con trai" đá lông nheo 1 cái, rồi ỏn ẻn :" bố nó ơi ....................... đỡ cơm !"

Còn nói .... Không nghe hắn nghêu ngao ở trên à

Ừa! ...... Người yêu dấu ơi ......
Thương yêu dáng .... Em tròn xinh xinh
Thương yêu nét .... em cười ngây thơ
..................
Gọi người ..... yêu dấu .... xa vời

Xời ! lì xì cho người ta mà ký chè - que của nhà băng hổng có bảo chứng thì dù có khen nó là wise ... hic hic ... đố mà nó đào ra tiền ... hic hic ...

xì ! nó mà wise nổi gì ...toàn đem ách giữa đàng mà quàng vô thân ... hihi ... nhớ tới câu nói của ông có tên là Haliburton nó đọc ở đâu đó "Khi một người nhầm lẫn và không chịu phục thiện, người này bao giờ cũng tức giận" mà nó tự an ủi vì may quá, nó rất ít khi tức giận ai... nó có mỗi cái tật là hay khúc khích ... khúc khích ...làm nhiều người nhìn nó là phát "gai con mắt" luôn á ! :lol:
Who know ?

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 09 Feb 2006 16:50

TrungHieu wrote:Who know ?

thì là ông gìa chứ ai ... :P
còn không thì .........................whoever ! :lol:


...
(mà ông gìa ơi ... bên nhà của ông gìa có người gọi "nó" bằng ANH ... làm nó nhớ cái hôm chân ướt chân ráo vào ĐV có nhiều nàng đi theo pm tán tỉnh nó ... nó chỉ tủm tỉm cười ... bây giờ nó mới nghĩ ra là nó dại dột quá ... biết vậy hồi đó cứ gỉa dạng mần đại mình là "chai cháng" bảnh bao ... ôi ! chắc khối nàng tương tư đến độ tàu hủ phải thành chao ! :wink:

hmmm ... ông gìa cũng vậy thôi ... gặp nó ở PG, hổng biết nó phá cỡ nào ... ông gìa cứ gọi "này CHÚ VH" :lol:

hmmm ... rồi nó tài lanh bàn loạn về ông Trần Hưng Đạo ... ối trời ! làm ông Sagant Phan vỗ ngực xưng hùng ta đây : "đọc hết 80% sách từ tủ sách Khai Trí, ngồi mòn giảng đường ĐH Vạn Hạnh đến hơn 3 tháng để nghe Phạm Công Thiện giảng về triết ... nhà ngươi biết đếch gì mà dám cãi !" ...nó thản nhiên bàn loạn tiếp làm ... ông SP nghẹn lời phán : "nhà ngươi chắc phải đến TUỔI HẠC rồi, hoặc là nội tướng của ông gì gì ... từ cái hồi năm 1 ngàn 9 trăm năm đó !" nó cười mỉm chi dzí ông SP 1 cái :"dạ hạ thần không hân hạnh được thọ giáo với những người lỗi lạc như ông liệt kê, hạ thần "bị" phải mài đủng quần dưới cái thời CS ... cái thời XHCN !" ... ổng SP há hốc, "chụp" cho nó 1 cái nón cối ... nhưng tội quá ổng gìa rồi tay hơi run thành thử ông "chụp" hụt ! :D

hmmm ... người thì nói nó con trai, người thì coi nó như chú em, người thì bảo nó giống ..... lão bà ! Mèn ui ! sao nó hổng chịu ỏn ẻn đãi đưa cho giống giống phái liễu yếu đào tơ hả trời ? [haha ... chắc bà mụ bắt nhầm rồi ! ] :lol: )

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 09 Feb 2006 17:09

VanHac wrote:
thì là ông gìa chứ ai ... :P
còn không thì .........................whoever ! :lol:


Ông già là whoever ?? Hắn quên hết rồi. Ngay cả tên cũng quên tuốt nên có gọi bừa hắn ... với nó
VanHac wrote:
...
(mà ông gìa ơi ada ada ada ada :wink:

hmmm ... ông gìa cũng vậy thôi ... ada ada ada :lol:

hmmm ... rồi ada ada ada :lol: )


Còn không chịu bỏ bị xuống thì đợi đến khi nào? Xì ... mới khen khôn ngoan thì lại .... thông manh ca vọng cổ ... Không wánh mà khai


Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 10 Feb 2006 04:25

TrungHieu wrote:Còn không chịu bỏ bị xuống thì đợi đến khi nào? Xì ... mới khen khôn ngoan thì lại .... thông manh ca vọng cổ ... Không wánh mà khai

bộ ông gìa tưởng cái bị của ông Di Lạc à ? (ham lắm !)
cái bị là bị ăn mày ... trống không có chi ở trong đâu mà đòi vác lên với bỏ xuống ? :lol:

người ta hay nói : buông xả ... muốn nó "buông" thì phải cho nó "xả" bớt chứ hả ? :D


Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 10 Feb 2006 16:06

Xả xong chưa ?

Xả xong rồi thi tập làm di lặc thời nay đi nè.

Hình này chôm bên web ttvn. Di lặc thời nay đẹp chai không ? Đẹp chai nhưng hổng biết có available không ? hì hì

Nó có muốn tập không? Muốn thì nói để hắn nhín chút thời giờ trình bày.


Image

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 11 Feb 2006 22:38


xời ! hổng hỏi nó coi thử có available không mà lại hỏi ông kia ? :lol: (nhìn thấy cái "chuồng" của con nít đằng sau lưng ổng thì coi bộ hổng xong rồi ... hìhì ... mặc dù trông ông coi bảnh và phúc hậu ghê ! :D )

Ông gìa còn chờ nó ra lệnh nữa sao ? (nó oai wá ta !) Muốn trình bày thì còn mắc cỡ gì mà hổng chịu lẹ dùm ?


Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 16 Feb 2006 21:55

ông gìa nín ..........thinh rồi ! :D

_____________________


Rùa ui ...

cây lan của Tí nở hoa đủ 15 cái ... bỏ vô đây cho Rùa ngắm trước khi nó tàn ha ... :)

[center]Image[/center]

Hôm trước Tí lầm bầm lẩm bẩm ... cây mai quá chừng chừng... chừ nó sợ Tí quá nó ra nụ rồi nì ... :lol:
[center]
Image

[/center]

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 17 Feb 2006 06:59

Ráng chứ đâu có muốn gì đâu. Trình độ không tơi đâu mà chỉ cho ai.

Hắn nghĩ như sau:

Cơ thể con người hay bấy cứ sinh vật sống nào cũng có một đặc tính đó là tính thích nghi với môi trường. Trời sanh cơ thể của ta không có cái gì thừa hết. Nếu bộ phận nào trong cơ thể của ta không xài tới, bộ phận đó sẽ bi thoái hoá và yếu đi. Bộ phận sẽ bị tổn thương nếu làm việc quá sức .....



PS: Có một bộ phận người ta hổng xài mấy mà nó không chiụ thoái hoá, đó là dây chiền và nhẫn hột xàng

Trung Hieu
Digital IC
Posts: 107
Joined: 01 Oct 2007 23:35

Postby Trung Hieu » 21 Feb 2006 01:38

Có người đang nói dóc về "tẩy tuỷ kinh" trong này nè :) :) hi hì

http://www.mahcmc.com/forum/viewtopic.p ... 1a206013e0

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 05 Mar 2006 16:42

TrungHieu wrote:Ráng chứ đâu có muốn gì đâu. Trình độ không tơi đâu mà chỉ cho ai


hì hì ... "nó" khiến "hắn" hướng dẫn cho nó chứ bộ ! "nó" thừa biết "hắn" mà ... hmmm ... "hắn" cà chua nổi tiếng, "hắn" đã hổng thích thì đố mà ai dzụ khị được "hắn" ! xì ! :D

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 06 Mar 2006 15:33


hichic ...hôm qua thức dậy sớm, ráng viết 1 thư dài cho Rùa ... đến khi post lên thì nó "bay" mất tiêu ... :cry:
chừ bỏ cái ni vào cho Rùa, viết từ hồi đầu năm mà gởi hoài hổng tới...(hì ... chắc quên dán tem ! :lol: )




ngày ... tháng ... năm ...


Rùa à ...à ... ơi !

Thử mần siêng viết cho Rùa ... lúc ni Tí nhiều việc quá nên đến khi vào net thì không còn thích thơ thẩn ...Ngày hôm qua trời nắng trong xanh và ấm đến 68 độ F ( = 20 độ C) nên thiên hạ đổ ra đường và đi dạo ở Avenue, từ trong B.R nhìn ra ngoài Tí cũng thấy vui theo ...ngày mai nghe nói sẽ ấm lên 71 độ (22 C) ... hihi ... thời tiếc kỳ quặc dù đang là tháng giêng và thường là tháng lạnh nhất ở đây :D

Hôm Tí lên Virginia, Maryland và DC. gặp lại nhiều người cũng vui lắm, có điều đi từ chỗ này đến chỗ kia lúc nào cũng bị kẹt xe làm mất hết thời giờ "qúi báu" của Tí ... hihi ... Tí không muốn hình dung ra cái cảnh mỗi ngày Tí đi làm kẹt xe kiểu đó ... coi bộ không hợp với Tí ! Người ở đâu kéo về vùng này mà nhiều ơi là nhiều, nhà cửa thì đắt đỏ, mỗi ngày sống trong chiếc xe và kẹt cứng giữa những dòng xe cộ ... hihi ... Tí không ham rồi ! Đời sống có bao lâu ...
H. và MaryAnn ở Potomac, H. và Jessica ở George-town, anh B. và chị H. ở McLean, nhà nào nhà đó chừ rờ vô là cả bạc triệu nghe mà khiếp . Mới có mấy năm thôi mà giá nhà không thể tưởng được . Tí ở lại nhà H. và MaryAnn nên mấy người kia đến dùng bữa tối chung luôn . Lâu quá mới gặp lại ai cũng có chuyện để kể, để chia sẻ . MaryAnn hơn Tí chỉ 1 tuổi, chừ là VP của một công ty cố vấn tài chánh, người chị ta ốm nhom ốm nhách, tóc thì đã muối tiêu khỏi cần highlight :D Jessica thua Tí tới mấy tuổi lận mà tóc cũng bạc nhiều đã cùng chồng là H. (H. bằng tuổi ku Tom nhà mình ) mở riêng văn phòng luật sư ... hihi ... Tụi nó phân bì với tóc của Tí, Tí chọc "ham gìau cho lắm thì bạc đầu sớm thôi !" Thấy mấy người thành công lúc tuổi còn trẻ mình cũng ham, nhưng Tí không ham "bạc đầu" mô nì ! :lol: MaryAnn dụ Tí đầu tư vào đất đai, còn Jessica thì rủ Tí lên đó hùn vốn mở boutique làm ăn ... Tí lắc đầu quầy quậy: "thôi cho C. xin hai chữ bình an !" nên tụi nó nói Tí là nhát gan vì "phi thương bất phú !" ... Tí nói kệ ta ... đời ta cứ rứa mà dzui ... :D Giống như DH. ở Cali đó, lâu lâu gọi cho Tí than thở về chuyện mấy "tenant" không chịu trả tiền thuê nhà phải nhờ luật sư can thiệp, rồi phải rút tiền lưng ra bù tiền nhà mỗi tháng ... DH ôm đến 6 cái nhà, vừa Arizona vừa CA. rồi còn ca cẩm nào là ngủ không được, xuống cân, tóc thì phải 4 tuần nhuộm 1 lần từ hồi mới bắt đầu tuổi "băm" :lol: rồi nào là căng thẳng vì công việc, nào là mệt mỏi nên suốt ngày chỉ nhăn nhó với ông dôn, kháu ó với 2 đứa nhóc :D ... Tí nói với DH : "Rứa mà mi còn xúi dại ta ? cứ nói ta răng cứ giỏi mà ngồi ì 1 chỗ !" DH cười :"thì ta muốn về hưu sớm cho khỏe !" ... hihi ... khỏe đâu chẳng thấy, chỉ sợ đến khi về hưu không còn sức khỏe mà hưởng ! Tí nhắc DH :" mi quên hết mấy quyển sách và băng retreat mà mi với ta chia sẻ rồi hả ?" ...DH lại cười :"biết là rứa rồi, nhưng mi thử làm ăn như ta thì mi sẽ quên tuốt !" . Cứ rứa mà câu chuyện không bao giờ chấm dứt giữa Tí và DH ...DH buồn, than thì Tí cho 1 bài "moral support" làm DH ừ à được 2 tuần thì lại y như cũ ...
Thật ra mỗi người đều có cuộc sống riêng và hoàn cảnh riêng, tính tình cũng chẳng giống nhau thì làm sao lấy đời sống người này áp dụng vào người kia ?


bisous



(thư cho Mme Tortue)


Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 12 Mar 2006 22:07

ngày... tháng... năm...


Rùa úi ui ...

Mấy hôm nay ... ngày thì Tí có cảm tưởng như mình "up", ngày thì cảm giác như mình "down" ... và có ngày thì totally ... "upside- down" :D ... hihi ... muốn kiếm cái gì đó để chọc Rùa cho bỏ ghét, nhưng rồi lại lười gõ gõ lóc cóc ... đến sáng ni nhịn hổng nổi nữa nên đành phải vào đây để ... khúc khích ... khúc khích ... :wink:

E. bay về Atlanta thăm tụi Tí hôm tối thứ sáu ... Sáng hôm qua thứ bảy Tí chỉ muốn nằm nướng trên giường mà hổng được ... hichic ... phải thức dậy sớm làm cho xong công việc và 9 giờ 30 phải đi làm ... Tí vác cái mặt "bi ai" đến gặp Jean và Sandra , bà Sandra lúc mô cũng đón Tí ở cửa với một câu nói đùa ... rứa mà Tí không cười nổi vì mệt ứ ự ... là mệt ! Mấy "cô dâu" sính áo vào vừa vặn, mấy nường khoái chí "hug" Tí đến ngột thở nên Tí cũng phải cười "mếu" trả lại ... hihi ... (ghét quá đi ! cứ nhầm thứ Bảy mà hành người ta đến "nghía" ...coi thử mấy nường có đẹp "đủ" hay chưa ?) ... Rồi Tí hấp tấp chạy về đưa E. đi ăn trưa và xuống phố chơi ...Dự định là vào Aquarium (nghe nói là lớn nhất thế giới ? ) coi mấy con cá bơi lội nhưng không giữ được vé vì đông qúa là đông ... muốn đi phải vô website giữ vé trước cả tháng mới đi được đúng ngày mình chọn ! Buồn 5 phút ! Bầu trời trong xanh thật đẹp và nắng ấm nên rủ nhau dạo bộ ở khu phố mới mở, họ kiến trúc từng cửa hàng riêng biệt và nhỏ nhắn như Paris của Rùa rứa đó ...nhưng Tí thì cứ xìu xìu ễnh ễnh ... :oops: cho đến khi xin được 2 viên Tylenol, Tí mới phấn khởi lên được đó ...

Trên đường về, vừa lái xe E. và Tí vừa kể chuyện N. ... "you know C. ... never talk with N. when she drives ... 'cause she'll forget to drive and stop in the middle of the highway !" haha ... "one time, she was listening to music while she was driving ... oh my God ! she sang along so loud ... so she couldn't hear the fire truck horn ... you know what hapenned ?" haha ... Cách kể chuyện của E. vừa trẻ con vừa ngộ nghĩnh ... E. làm Tí cười và tỉnh táo hơn ... :D

Tụi Tí ăn tối ở tiệm Thái gần nhà, Tí đói muốn xỉu vì bữa trưa không ăn được ... Tí hối ông chủ quá trời làm ông chọc Tí là "bị bỏ đói mấy hôm rồi ? " ... Tí rất thích tiệm ăn này, vì khung cảnh lịch sự và thức ăn lại ngon ... ư ừ ... đói quá làm con mắt trở thành to hơn cái bụng ... Tí gọi tùm lum món ... đến hồi phải hỏi "anyone has a needle ?" ... "for what ?" ..." I need it to pop my belly !" ... :lol:

bisous




(thư cho Mme Tortue)

(rảnh sẽ khúc khích ... tiếp ha ! )
(bài ni "lượm" lại trong sọt rác ... đâu cũng hai tuần rồi đó ... Rùa ơi ...ơi !)
Last edited by Van Hac on 30 Jul 2006 05:13, edited 1 time in total.

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 20 Mar 2006 03:58

[center]

Image

[music]http://viettrans.org/~timhue/nhac/BridgeOverTroubledWaterPS.mp3[/music]

[/center]

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 22 May 2006 07:29

ngày... tháng... năm...


Rùa ơi à ...


Hai tháng rồi không viết cho Rùa được một chữ ! Bữa mô cũng hẹn ... "ngày mai sẽ viết" :D ... hẹn lần hẹn hồi không thấy ngày mai mô hết ...

Năm ni "thân" tiếp tục cư "Thiên Di" nên Tí phải đổi chỗ ở thêm lần nữa . Lần đổi này Tí cách xa Rùa đúng nửa vòng trái đất ... mình cách nhau đúng 12 giờ đồng hồ ... hihi ... tụi mình lại tiếp tục chơi trò "trốn tìm" mỗi lần muốn nói chuyện ... cũng vui Rùa hí ?

Nghe Tí đổi đi tiểu bang khác mấy chị buồn lắm ... mấy chị nói không có Tí ở đây chắc không có ai thèm nghịch ngợm chọc mấy chị cười, còn Tí thì buồn ... hic hic ... đi nơi khác lạ nước lạ cái, không có mấy chị để Tí được mè nheo mỗi khi bệnh ... Tuần trước Tí bị flu, nằm dài ở nhà, chị Kh. chạy tới chạy lui mua thuốc và nấu cho Tí nồi cháo gà . Chị L. đi làm ở sở về thì qua làm tiếp mấy cái áo giùm Tí vì sợ trễ ngày giao cho mấy cô dâu, cũng hên có chị L. khéo tay nên Tí chỉ hướng dẫn chút xíu là chị làm được . Tối nào chị cũng ở với Tí đến gần khuya mới về, chị nói là chị vừa làm vừa run vì sợ làm hư của Tí ... :D Chị K. chị S.A chị mô cũng buồn, chị mô cũng thương Tí vì Tí khi mô cũng cười toe toét và hay làm "quân sư quạt mo" hoặc "sứ gỉa hòa bình" mỗi khi mấy chị có chuyện không vui với nhau . Có khi Tí còn chọc mấy bà cười, thì là như ri nì : "2 người đàn bà và 1 con vịt là đủ làm thành 1 cái chợ rồi ... huống hồ chi ở đây nhiều hơn 7 bà ... làm sao mà không có chuyện chứ ha ? " :lol:

Hôm nay Tí khỏe hẳn rồi nên phải dọn dẹp nhà cửa và thu xếp công việc để chuyển giao cho người khác . Cứ nhớ đến những mẫu giấy nhỏ của khách hàng để lại vài chữ cảm ơn Tí ở B.R là Tí thấy vui vui trong lòng . Bà Jean ở J.A thì nói mấy lời rất cảm động, cảm ơn Tí đã làm việc rất tốt, bà nói bà sẽ không quên Tí nhất là "magic hands" của Tí ... hihi ... nghe muốn khoái chí luôn ! :D . Bà Sandra là người Tí thương nhất ở J.A, bà hay nói chuyện với Tí về những cư xử trong đời sống hằng ngày và dạy vẻ cho Tí đủ thứ ... còn Teresa là người Phi Luật Tân, nói với Tí là rất vui và thoải mái khi được làm việc chung với Tí trong thời gian vừa qua ...

Mấy ngày trước Tí than với chị L. là thèm ăn cá kho tộ và canh chua (bệnh mới lành mà !) rứa là hôm ni chị ghé nhà đem canh và cá kho cho Tí ... Rùa thấy chị L. dễ thương hông ? Chị Kh. thì hy sinh luôn 1 buổi chiều cuối tuần giúp Tí bỏ giấy tờ vào máy cắt vụn trước khi vất, Tí lựa ra một số cần giữ lại để mang theo, còn bao nhiêu đều phải cắt vụn vì trong đó có những thông tin về cá nhân ... tưởng là ít vậy mà tới 8 bao rác 30 gals mới chứa đủ ! :lol:

Tí mệt ứ ự ... nhiều khi nghĩ rồi mỉm cười một mình ... đúng là con người tự mình làm khổ mình ... nếu ai cũng an phận không bon chen với đời thì chắc hẳn sẽ an bình hơn ? :wink:

bisous




(thư cho Mme Tortue)




Return to “Tùy Ý”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests