... từ phố thị Hoa Đào ...

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 06 Sep 2006 00:31

[center]

Image

[music]http://viettrans.org/~timhue/nhac/ChanNguyen_HT.mp3[/music]

[/center]

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 31 Dec 2006 21:37

[center]

Image

[music]http://viettrans.org/~timhue/nhac/AudeLangSyne.mp3[/music]

[/center]

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 08 Feb 2007 07:03

[center]

Image

[/center]
[right]có 66 trang tất cả... xem từ trang đầu bấm F5


[/right]

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

47. thu cho Mme Tortue (12.09.06)

Postby Van Hac » 09 Mar 2007 18:17


47. ngày... tháng... năm...


Rùa ơi... à!


Sáng ni Tuti gọi phone cho Tí, 2 đứa tỉ tê khá lâu... đủ thứ chuyện trong nhà ngoài phố :D. Em khoe với Tí là vừa gọi thăm chị N. và không gặp được Me và Rùa vì đang ở với dì Út... Rứa là thứ bảy Rùa trở lại, Tí nôn nóng được nghe Rùa kể chuyện VN và gởi hình nhà mới của chị N. cho Tí coi, chắc là đẹp ha... nghe ai cũng khen hết!

Cuối tuần trước là lễ Labor Day, tụi Tí được ba ngày liên tiếp. Vợ chồng mấy chị rủ đi lake Lanier chơi nhưng Tí thấy trong người không được khỏe nên từ chối. Vậy mà rồi cũng mô có nằm ở nhà được, cũng lên trường GA Tech gặp P. rồi đi dạo vòng vòng trong campus cả ngày thứ bảy. Qua chiều chủ nhật thì A. đem P. S. và Tí đi Buckhead ăn món ăn Brazil ở Fogo De Chão, luôn tiện mừng ngày đặc biệt của Tí luôn đó!

Tí đã chính thức trở lại làm công việc cũ. Chính Carlos gọi hỏi nên Tí vui lắm, chứng tỏ mình làm việc cũng tốt nên người ta mới còn cần đến mình. Ban đầu Tí định nghỉ một thời gian để nghỉ ngơi vì trong một thời gian dài của sáu tháng đầu năm công việc lên ngập đầu, có khi phải thức khuya và làm luôn weekend mới kịp... nghĩ lại Tí ngán thời gian đó quá, đầu óc lúc mô cũng căng thẳng vì công việc... mở mắt cũng công việc... nhắm mắt cũng công việc... Phải chi đời sống hằng ngày không cần ăn mà cũng chẳng cần mặc thì con người mô có khổ sở như ri... đã rứa rồi mà còn đua đòi ăn ngon và mặc đẹp nữa mới chịu! hihi... Thiệt là đáng đời! :lol:

Tí nhận được gói qùa của DH gồm sách báo và gói kẹo me. Từ hôm qua đến chừ Tí chẳng cảm thấy vui chút mô cả... (nhận được qùa mà còn không vui?!). DH gởi kèm 1 bức thư đánh máy không có dấu rồi dùng viết thêm dấu vào rất là "sloppy", mà nội dung bức thư thì toàn là trách với móc... toàn là dạy khôn Tí... Tí vừa đọc mà vừa gắng tìm ý tốt trong thư để chêm chước... Thường thường, thư của người thân hoặc bạn bè gởi tới thì Tí cũng ghiền ngẫm đọc tới đọc lui ít nhất là hai ba lần, lần ni thì không dám đọc lại vì sợ nỗi buồn sẽ lấn chiếm hết trong những lúc rảnh rỗi ôn lại kỷ niệm đẹp của thời đã qua. Có lẽ là định luật tự nhiên, con người sẽ thay đổi theo thời gian, thay đổi để thích nghi với đời sống. DH đã bị cuốn hút theo con đường mà DH chọn thì sẽ thấy Tí trở thành một con người lạc hậu và vô tích sự thôi... DH cảm thấy hãnh diện về sự thành công của mình nên đã quên đi cái tình bạn của một thời "chập chững bước vào đời...". Tí không muốn mất tình bạn nhưng Tí cũng không muốn nói chuyện hay giải thích gì nữa cả, khi DH đã khăng khăng tự tin là DH đúng thì những lời giải thích của Tí sẽ trở thành vô nghĩa... Tí chỉ thích im lặng chờ thời gian trả lời, một ngày nào đó DH cảm thấy mệt mỏi với cái tham vọng đi mãi cũng không cùng, rồi cũng có khi biết rằng danh vọng và vật chất không là cái để mình phải đi tìm...

Tí mơ màng nhớ lại... DH, LV, TNg, NNg... từng khuôn mặt hiện ra trong trí nhớ của Tí, những người bạn tốt và dễ thương...


Bisous

*nhè*



(thư cho Mme Tortue)

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

48. thu cho Mme Tortue (02.12.06)

Postby Van Hac » 09 Mar 2007 18:19


48. ngày... tháng... năm...


Ơi...Rùa!


Rứa là đã bước vào tháng cuối cùng của một năm... một năm trôi qua như giấc mộng! (đừng có cười Tí à nha... mộng thật đó... vì mình chưa sống trọn vẹn cho đúng một ngày... thì đầu óc đã quay cuồng với đủ thứ, đã lo ôm chuyện của ngày mai... và ráng níu lại chuyện của ngày hôm qua để mà tiếc, mà buồn và có khi còn giận hờn nữa! :D)

Hôm nay A. nghỉ ở nhà, luôn tiện xuống phố đón P. rứa là Tí đi theo để shopping. Thích thì thích làm điệu mà càng ngày Tí càng lười đi mua sắm. Mọi khi Tí vẫn hay đi Lenox Square vì dễ chọn đồ nhưng hôm nay thử vào Phipps Plaza. Tí mua được vài món qùa ở Nordstrom, Coach đang sale nên Tí chọn được một sac màu đen để làm "surprise" cho S. và bộ đồ ngủ cho bé Tr. của chị L.... (hihi... Tí dùng tiền lấy ra từ "piggy bank" đó, mấy hôm bệnh không làm việc Tí buồn quá lôi cái ống ra để lấy tiền cắc bỏ vào mấy cái tuýp giấy dùng cho cent, nickle, dime và quarter mà nhà băng đưa cho Tí. Nếu bỏ vào máy đếm tự động thì mình bị mất 8% hoa hồng... Tí tiếc nên tự làm cho xong... Tí có được hơn 500 dollars... nếu đưa máy đếm là mất hơn $40, mà công mình hằng ngày bỏ từng đồng cắc, 6 năm rồi mà chỉ được có chừng đó thôi :D). Khi đi ngang qua Ann Taylor nghe tiếng gọi quen quen, quay lại thì ra là anh chàng manager cũ ở chỗ Tí làm, bây giờ đổi qua làm bên này. Kevin mừng rỡ hỏi Tí có thích gì ở Ann Taylor không... cuối cùng anh chàng làm qùa Xmas cho Tí một đôi giày. Tí đòi trả tiền mà Kevin nhất định không cho, bảo rằng hồi còn làm việc chung bên kia Tí hay giúp Kevin tận tình, anh chàng muốn nhân dịp này cảm ơn Tí luôn... làm Tí thấy thật sự vui và cảm động. Niềm vui đó đã theo Tí suốt buổi shopping, gặp ai Tí cũng vui cũng cười...

Mỗi năm cũng nhờ vào Lễ Giáng Sinh này mà Tí đã nhớ đến nhiều người thân, cả năm nhiều khi bận rộn quá không liên lạc. Tí vừa viết xong mấy tấm thiệp... mỗi tấm thiệp gởi đi và một tấm thiệp khác được gởi đến... không có gì ấm lòng bằng! Phải không Rùa ?


Bisous

Tí *nhè*




(thư cho Mme Tortue)

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

49. thu cho Mme Tortue (26.02.07)

Postby Van Hac » 09 Mar 2007 18:25

49. ngày... tháng... năm...


Rùa shương shương... của người ta! :p


Chừ mần siêng viết cho Rùa một chút … hihi … phải nói là nhiều chút thì đúng hơn đó. Cái kim ngắn trên đồng hồ cứ xoay tròn một vòng rồi hai vòng... rứa là đi đong một ngày. Từ hôm tê đến chừ không biết hắn xoay hết bao nhiêu vòng rồi? đếm theo từng tích tắc tưởng chừng chậm chạp rứa mà Tí cũng chạy theo không kịp, bỏ lại đằng sau không biết bao nhiêu là công việc, bao nhiêu điều muốn làm, muốn kể…

Đến hôm ni Tí mới lấy cành hoa hồng từ bữa Valentine ra khỏi bình bông để đem cất vào ngăn tủ "của để bí mật", nó đã khô cứng và đổi sang màu huyết dụ... Nhìn thấy hai cành hoa hồng khô nằm song song trong góc tủ Tí thấy vui vui, có những niềm vui rất nhỏ và đến bất ngờ, điều mình không mong mà vẫn đến. Như Tí đã khoe với Rùa về mấy tấm thiệp Noel, năm nay có thêm hai tấm thiệp của người rất xưa, lấy ra từ hộp thư mà tay cứ run run như ngỡ mình cầm nhầm của ai, cảm giác lạ lẫm lắm... nửa bất ngờ, nửa hạnh phúc. Những niềm vui không hẹn trước đã làm cho Tí cảm thấy an bình hơn và những khó khăn, những căng thẳng phải đối diện hằng ngày hình như cũng vơi đi rất nhiều. Đầu năm thì mấy anh chị làm cho Tí cái "surprise" Sinh Nhật, rồi Tí nhận được tấm card của bà chị con người mẹ đỡ đầu... những dòng chị D. viết cho Tí...


Hi C.
You was on my heart a lot today and I just wanted to stop by and say "Hello". It was so great talking to you around Christmas! We must keep in touch. We all face difficult times in our lives - that's how to grow and learn to trust the Lord. Please know we love you very much and keep you in our prayers.
Love & prayers,
J. & D.


Tuần rồi thì được email của bà bạn người Nhật có ông chồng làm đại diện cho hãng Mitsubishi ở Hà Nội, bà ni khá lớn tuổi so với Tí nhưng lại rất thân, bà quen với Tí vì hồi đó hay đi làm công tác thiện nguyện, bà hăng say với công việc lắm, bà đỡ đầu cho nhiều sinh viên Việt Nam nghèo có điều kiện tiếp tục học Đại Học. Tháng trước đám cưới con trai bà tổ chức ở Nhật nên bà gởi hình cho Tí... Tí bỏ vài hình lên cho Rùa coi ké ha... hihi... chú rể mặt mày non choẹt như rứa thì thôi! [/size]

[center]Image
cô dâu chú rể làm bể bình bông... đổ hô con nít... :p

Image

Image
bà Naoko O. mặc áo trắng có noeud màu đen và ngồi kế bên là ba mẹ của bà Naoko (Tí đã gặp ông bà ở HN)

Image[/center]


Hôm qua mới nói chuyện phone được với Ph. vợ ku Tom, nghe giọng bi bô của bé Christine thích ghê rứa, Ph. than là bé nói một câu mà trộn chung cả ba thứ tiếng Tây, Tàu và Việt... Tí nói là không có chi phải lo, vì bé chưa đầy 3 tuổi... với lại con nít biết nhiều thứ tiếng thì càng tốt... Rùa xía vô khoe là đang mở bài "Dặn Dò" của ac3 cho Me nghe, Me nói nghe bài hát nhạc lời và giọng hát làm Me cảm thấy thật là thanh thản nhẹ nhàng, Me thích nên muốn nghe đi nghe lại nhiều lần... :)
Tuần tới ba me về ở chơi với Rùa, rứa là vui rồi ha?

Bisous

Tí *nhè*



(thư cho Mme Tortue)

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

50. thu cho Mme Tortue (12.04.07)

Postby Van Hac » 13 Apr 2007 06:40

50. ngày... tháng... năm...


Rùa à... à... ơi...


Viết cho Rùa mấy cái thư rồi đó nhưng cái mô cũng dở dang nên đành "xóa đánh máy lại"... hihi... đúng là thời đại internet lợi hại thiệt...Không thích thì cứ việc "delete" hoặc "edit" bài của mình mấy lần cũng được có khi còn khỏi để lại dấu vết (chỉ trừ khi người nào đó "copy bản đầu tiên" cất rồi đem ra so sánh lại mới thấy "đôi điều sửa chữa" :p), chứ không phải tốn giấy tốn mực rồi còn có khi bôi tới xóa lui làm bẩn tờ giấy viết thư như hồi trước nữa. Và cũng vì lý do này mà chữ viết của Tí mỗi ngày mỗi tệ vì có dùng đến cây bút mấy khi nữa mô, trừ khi phải ký giấy tờ mà thôi!

Từ ra Tết tới chừ Tí có nhiều chuyện vui muốn kể cho Rùa nghe lắm nhất là hôm đi dự ngày đồng hương, gặp nhiều người quen của Ba Me, ai cũng hỏi thăm Ba Me và nhắc những kỷ niệm xưa. Năm ni anh chị L. & Tr. đi Cali sớm hơn dự định nên không có thời gian giúp Tí gói bánh tét, Tí định mua ở chợ VN thì chị dâu của chị Kh. gói bánh lại gởi qua chị Kh. cho Tí 2 đòn bánh tét thật to. Số của Tí luôn có lộc mà, mấy chị thiệt là dễ thương... khi mô cũng rứa, không bánh cũng trái, làm dưa chua cũng để dành cho Tí một hũ nhỏ, nấu chè thì Tí cũng có phần, làm bánh Tí cũng có vài miếng... cái chi cũng chia chác... Rồi ngày mùng một, chị M. con O G. nhắn Tí lên chị chơi cả ngày, đến tối anh chị kéo Tí đi uống café và hát karaoke. Lần đầu tiên Tí vào nơi đông đúc thanh niên Việt Nam như ri ở downtown, ngớ ngớ ngẩn ngẩn, chị M. tự động gọi nước uống và chọn bài hát cho Tí, chẳng cần biết Tí có biết hát hay không... đến hồi gọi đến tên Tí với bài Hoa Xuân, Tí giật cả mình níu áo A. cứu bồ... may ghê nhầm bài hát nhiều người biết và nhân dịp Xuân nên các bạn chung quanh (dù không quen biết) cũng theo lên sân khấu hát chung với Tí... mấy bạn lại hát rất hay và dạn dĩ đã giúp Tí tự nhiên hơn và còn được ăn ké giọng hát... xong bài hát mọi người còn "hug" Tí làm quen... vui ơi là vui... đến nửa đêm về tới nhà, mệt ứ ừ chỉ muốn đi ngủ, nhưng rồi phải đi tắm vì mùi thuốc lá nó ám vào tóc và áo quần không cách gì chịu nổi... mấy ông Việt Nam mình hút thuốc nhiều kinh khủng quá!

Hôm nay "ông Gìa Cồ" tự nhiên thăm hỏi (chắc tốt trời!), thấy Tí trả lời ông liền nói :
- "vậy là còn sống, chưa chết!"
- "làm sao mà chết được... gìa chết trước... rồi trẻ chết sau... kính lão đắc thọ..."
Cũng đã lâu không liên lạc với ông gìa dù chỉ qua diễn đàn (ông có chịu chui vô net cho Tí chọc mô nờ!)
- "xì... xì... người ta lạc mất đường về nhà ac3 rồi!"
-"ha! ông gìa ham dzui ở nơi khác thì có?"
-"nói vậy chứ lâu nay ông gìa đổi việc mới nên phải siêng năng hơn, hầu kiếm chút cơm cháo nuôi vợ con... con bé đã vào đại học... ông gìa trả tiền học sói trán!"
-"tội nghiệp không? còn đòi lên chức nữa không?"
-"bao nhiêu lâu đài tụi mình tậu trong Đất Việt bị cơn lũ cuốn trôi hết rồi!"
-"hihi... vậy thì khỏi lo sợ người nào tìm bằng chứng... một thời để ewwwwwwwwww... có gì đâu mà tiếc nuối?"
-"để gío cuốn đi đó ha?"
-"có U cất lại đầy đủ nè... hôm nào ông gìa muốn kiện tụng gì ai thì nhớ nói U đưa tài liệu cho ra tòa... save vào tới gần 10 cái CD..." (xạo như rứa thì thôi!)

Rứa đó, Rùa thấy chưa? ông và Tí khi nào nói chuyện cũng kiểu ba đá như rứa mà thân nhau khá lâu, từ hồi lang thang vào Đất Việt ông mở quán "chuyện của những người chưa ngộ", hồi đó ngày mô Tí cũng có được những nụ cười... nhiều khi cứ khúc khích rất tự nhiên làm mấy người chung quanh chẳng hiểu Tí có đang bị tửng! Họ có thể nào hiểu được cái thế giới ảo ra sao đâu... cái thế giới ảo của một thời Đất Việt... của một thời có những chia sẻ chân tình và vô tư!

Tuần trước Tí phải đi Panama City, lại chạy qua nhà ông Ron gởi xâu chìa khóa để ông còn vào nhà tưới cây và cho mấy con cá ăn không thôi nó chết đói. Mấy con cá ni là do Ashley tặng hôm Valentine, rứa là "tặng" thêm việc cho Tí làm... hihi...
Hôm Tí về, vào nhà đã thấy chồng thư từ nằm ngay ngắn trên bàn ăn, hoa lá tươi tốt, cá lội nhởn nhơ... Sáng hôm sau, ông đem qua trả lại xâu chìa khóa và ngồi trò chuyện với Tí một lúc. Tí kể cho ông nghe một vài chuyện từ nơi chỗ làm và những suy nghĩ của Tí... Ông vỗ vào vai Tí rồi khuyên Tí cố gắng làm được những gì cho tình huống tốt đẹp hơn thì làm, với lại nếu Tí làm bất cứ điều gì đó, tất cả đều là do từ sự chân tình của con tim thì không có gì để Tí phải phiền muộn, ông còn dặn một câu : "con ngựa vằn sẽ không bao giờ thay đổi được màu lông của nó, cho nên... hoặc là mình gắng chấp nhận, hoặc là mình phải tránh xa!"

Nói gì thì nói... hôm nay là một ngày vui... Tí đã biết chấp nhận nhìn một con ngựa vằn... lông con ngựa sẽ luôn vằn vằn... như lời ông Ron nói!

Xì! ;)


Bisous

Tí *nhè*



(thư cho Mme Tortue)

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 18 May 2007 04:41



Rùa ơi...

Coi đoạn phim ni để thấy nghị lực phi thường của cô bé HeeAh Lee . Tí thật ngưỡng mộ người Mẹ và cô con gái .

[center]

http://dopejam.multiply.com/video/item/6

[/center]


Return to “Tùy Ý”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest