Tangos đêm Lễ tình Nhân - Khang Nhi

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Tangos đêm Lễ tình Nhân - Khang Nhi

Postby nmchau » 13 Feb 2008 23:29

Lễ Tình Nhân năm nay coi bộ tình yêu lai láng nên tôi làm suốt đêm từ lúc đi làm về , vần còn nhiều bài thơ đợi processing :-)


Xin post trước 2 bài :


Gởi Anh Một Nụ Hoa Môi !



Ngày mai này là lễ tình nhân
nghe lòng nhung nhớ dạ bâng khuâng
tí tách mưa rơi từng hạt nhỏ
thấm đượm hồn em nghe lâng lâng

nắn nót từng lời lên thiệp xinh
hòa thêm một chút vị hương tình
ép câu nhung nhớ vào trong đó
trao gửi về anh nụ môi xinh.

gửi trọn về anh trái tim nồng
cho anh sưởi ấm lúc trời đông
không còn hoang lạnh mùa băng giá
Tình ta đẹp mãi như ước mong.

em gửi tặng anh một nụ cười
đẹp hơn là cả đóa hồng tươi
thế nhé anh ơi xin nhận lấy
với tình yêu em..hoài nhớ người !!


KhangNhii



Image



Image