Co Mot Noi Buon Roi

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Co Mot Noi Buon Roi

Postby nmchau » 08 Aug 2005 22:43

Có Một Nỗi Buồn Rơi



Buồn như lá ...
như lá vàng thu
cuốn bay trong rừng nhớ
buồn như hoa ...
như loài hoa cỏ dại
ẩn mình trong bụi cây

Buồn như mưa ...
như mưa chiều nay
mưa rơi hoài không dứt
Buồn xa vắng...
vắng anh lòng hiu quạnh
cho buồn càng buồn thêm ...

Anh ơi ...
Có một nỗi buồn rơi
chợt vương vào khoé mắt
kết đôi dòng lệ thắm
rớt đọng trên bờ môi

Tình yêu ơi ...
Có một nhịp tim côi
nhớ ai tim thổn thức
nhớ ai sầu hiu hắt
nhớ ai ... tim nhớ ai ...

Buồn như gió ...
như gió heo may
cuốn xoay trong hồn nhớ
buồn như trăng ...
trăng treo trên đỉnh núi
lặng chìm trong sương mờ

Buồn như thơ ...
như những vần thơ
em gọi từ nỗi nhớ
buồn miên man ...
miên man từng nhịp thở
như nhớ thương ai rồi...

Ôi ... Có một nỗi buồn rơi !


Phương Vy
25-Jul-2005


[music]http://www.trinhnu.net/media/music/mp3/8/4001.mp3[/music]

Image

Return to “Phổ thơ Phương Vy”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest