Bach Yen va Tran Quang Hai ra mat sach va CD 25-2-2007

Những sinh họat văn nghệ; sắp đến
Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Bach Yen va Tran Quang Hai ra mat sach va CD 25-2-2007

Postby Quỳnh Hương » 27 Feb 2007 08:00

"Chung toi co mat tai Little Saigon, de ra mat sach cua Bach Yen , hoi ky 50 nam nghe ca hat va CD moi tai phong hoi cua nhat bao Vien Dong , duong Moran, gan toa soan bao Nguoi Viet vao ngay chu nhat 25 thang 2, tu 15 gio toi 18gio . Se co phan trinh dien am nhac do chung toi phu trach . Mong cac ban nhac Viet o vung California mien Nam toi tham du de co dip gap go . Toi se bay ve Phap ngay hom sau 26 thang 2.
Tham cac ban vui khoe
Tran Quang Hai
TB. Duoc biet la se co hai em Quynh Huong va Thuy Mi se toi du buoi nay. Con cac ban khac thi sao ?"



Nhận được tin thành viên Nhạc Việt, anh Trần Quang Hải và chị Bạch Yến sẽ có một buổi trình diễn và ra mắt sách ở tòa sọan nhật báo Viễn Đông vào ngày Chúa Nhật 25/2/2007, trước khi lên đường về Paris vào ngày hôm sau, Thụy Mi từ San Diego và Quỳnh Hương từ Los Angeles vội hẹn hò nhau đến Viễn Đông vào lúc 3g chiều.

QH đến tòa sọan trễ 15 phút, tưởng đâu chương trình sẽ bắt đầu trễ ít nhất là nửa tiếng như các chương trình ra mắt sách khác, nhưng không, từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng nhạc trổi lên rồi. Bước vào hội trường, đã thấy chật ních các fans ái mộ đang ngồi và đứng, dễ chừng có hơn 200 người, kể luôn một số người đang đứng dọc theo bờ tường đằng sau và ở cửa ra vào, khiến ban tổ chức phải vào mang thêm ghế xếp ra cho khách ngồi. Nhanh chân chen lên hàng ghế đầu, thấy bên cạnh nữ ca sĩ Phương Dung có chiếc ghế trống, bèn nhỏ nhẹ xin phép được ngồi tạm trong chốc lát để chụp hình cho gần. Vừa lúc anh Hải đang tiến ra, QH vui mừng chạy lại chào, hai anh em mừng rỡ ôm nhau ....hun hai bên má.

Sau đây là vài tấm ảnh mà QH chụp được trong buổi trình diễn:

Chị BY tâm tình và giới thiệu với mọi người về các nghệ sĩ có mặt, như ca sĩ Phương Dung, Thái Thanh, Ý Lan, Túy Hồng, Ngọc Hiếu...các nhà văn thơ Minh Đức Hoài Trinh, Ngọc Hoài Phương, Vương Trùng Dương, và thày của anh TQH, cựu hiệu trưởng trường Petrus Ký, Nguyễn Thanh Liêm .

Image

Phu quân TQH đàn guitar đệm cho chị BY hát, khi chị hỏi muốn chị hát bài gì thì anh trả lời: “Má hát cái bài Ba tặng Má hồi đám cưới đó.”

Image

Image

Ca sĩ Mai Ngọc Khánh lên tặng hoa

Image

Giờ giải lao, chị BY ra bàn ký tặng sách và CD. Các fans xếp hàng dài mua sách, CD, và chờ xin chữ ký. Có ông xúc động nhắc lại kỷ niệm xa xưa ở SG đã đến nghe chị BY hát tại phòng trà, bây giờ mới được hân hạnh nói chuyện.

Image

Image

Image

Đây cũng là dịp để bạn bè văn nghệ gặp nhau hàn huyên. Cô Minh Đúc Hòai Trinh (áo trắng) đang cười nói, trông cô khỏe hơn năm ngoái gặp ở ra mắt sách của cô.

Image

Đài truyền hình SBTN đang phỏng vấn anh TQH

Image

Image

Chị BY điều khiển chương trình rất sống động, nói chuyện rất tự nhiên và thân tình với khán giả, đôi lúc chị pha trò rát dí dỏm khiến cả hội trường cười ầm lên.

Hai mẹ con nữ danh ca cô Thái Thanh và Ý Lan đang thích thú cười với những câu nói duyên dáng tiếu lâm của chị BY.

Image

Trong lúc chị BY vào thay xiêm y, thì anh Hải lên entertain khán giả với những màn "cạo gió " với hai cái thìa (muỗng) gõ bằng tay và bằng môi, tạo ra những âm thanh như bản nhạc rất là tài tình. Tiếng vỗ tay cứ vang ầm, rất tiếc là QH đang ở trong hậu trường giúp chị BY nên quên chụp hình anh, không biết Thụy Mi có chụp không?

Anh Hải ngoài tài nói chuyện và điều khiển chương trình lưu loát, sống động trên sân khấu, anh còn kiêm luôn nghề chụp hình.

Image

Chị BY trong phần hai của chương trình, vẫn sống động và mang tiếng cười đến cho khán giả từ đầu đến cuối .

Image

Image

Image

Trong khi chị BY bận trình diễn thì anh Hải thay mặt ký tên, tuy hai mà một . :lol:

Image

Hai anh em Hoàng Việt Khanh, Hoàng Công Luận cũng mới đến, ngồi sau anh Hải.

Image

Khi chị BY tuyên bố hát bài cuối cùng, thì các khán giả đồng thanh la lên “Không!” khiến chị ngẩn ra một lúc. Chương trình chấm dứt trong sự lưu luyến của các khán giả, không ai chịu về, hội trường vẫn đông như lúc đầu. Những bài hát được yêu cầu gồm có: Đêm Đông, Besame Mucho, La Llorona, Malaguena Salerosa, La Vie En Rose, Les Feuilles Mortes ....

Khán giả đứng lên vỗ tay, chào tạm biệt.

Image

Đến màn chụp hình lưu niệm

Image

Image

Hai đôi uyên ương BY-TQH và Ý Lan-phu quân

Image

Thành viên Nhạc Việt only: Anh chị Trần Quang Hải-Bạch Yến, Thụy Mi và Quỳnh Hương

Image

Cùng với Hoàng Việt Khanh và Hoàng Công Luận (Photo TQH)

Image

Đặc biệt cho em. :)

Image

5g30 chiều, gặp nhau vui rồi cũng phải đến lúc chia tay, nấn ná ở lại đến giờ phút cuối, TM và QH ngỏ lời mời anh chị đi ăn cơm tối, nhưng anh Hải cho biết đã hẹn với cô Thái Thanh rồi. Thôi thì ...chia tay hoàng hôn...chào tạm biệt anh Hải, chị Bạch Yến nhé , hẹn anh chị lần sau ...Paris hay Bolsa?

Chỉ còn lại hai đứa, bụng cồn cào, TM và QH bèn rủ nhau đến Quang Trung, mỗi người một tô bún riêu đậu vàng ngậy. Lúc về còn “order to go” thêm tô phở gà và tô bún riêu, rồi thì người trực chỉ phương Bắc, kẻ tiến về phương Nam, nối đuôi theo những ngọn đèn xe màu đỏ vàng, tiến nhanh vào bóng đêm trên xa lộ dài trước mắt...

Until next time....

Tường trình từ Bolsa . :)
Quỳnh Hương
26/02/2007
Last edited by Quỳnh Hương on 01 Mar 2007 17:27, edited 5 times in total.

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 01 Mar 2007 07:33

Anh Hải ơi, lịch trình của anh chị travel luôn, công nhận anh chị khỏe thật. Có khi nào ở nhà không đi đâu nguyên một tháng không hở anh Hải ? :)
Một năm em đi xa có một lần thôi mà rồi về cũng ngán đi lại quá, vì sợ phải ngồi lâu trên máy bay, nhất là các chặng đường bay xuyên đại dương.
Gặp anh chị lúc nào cũng tếu, cười hoài, nên trẻ trung. Hôm nay Mẹ em xem hình khen chị BY sao mà trông trẻ và nhí nhảnh dễ thương quá.

Em để cái link bài báo lên đây cho mọi người đọc luôn nhe . Bài viết này mới là tường trình thật sự của nhà báo chuyên nghiệp, còn bài viết của em chỉ là kể truyện vắn tắt cho nhà mình nghe thôi hà :lol: .

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=56295&z=3


Return to “Next Cultural activities”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests