Một Ngày Nhìn Qua Cửa Sổ

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Một Ngày Nhìn Qua Cửa Sổ

Postby Quỳnh Hương » 23 Sep 2005 22:41

Một Ngày Nhìn Qua Cửa Sổ



Một ngày
Khi tôi nhìn qua cửa sổ
Thấy màu trời mây xanh của một thời ấu thơ
Có những đứa trẻ đang thả diều trên cỏ
Vài giọt nắng lung linh
Còn mang nhiều ước mơ

Một ngày
Khi tôi nhìn qua cửa sổ
Thấy dòng đời bên kia đang chen giành lối ra
Có những ánh đèn soi bóng người trăn trở
Về đâu đó trong tôi
Từng gương mặt thoáng qua

Rồi có một ngày
Tôi nhìn qua khung cửa sổ
Thấy trần gian vội vã
Quay cuồng một ráng chiều
Nắng vàng hoe lung linh sỏi đá
Ôi lòng muốn theo chim thành cánh diều
Bỏ lại thành phố gió cô liêu

Một ngày
Khi tôi nhìn qua cửa sổ
Thấy trận mưa bên người đang theo đời xóa tan
Mất bóng thiên đường tôi có lần mơ tưởng
Hồi chuông đổ vang vang
Thực hư thoáng mang mang
Ngỡ ngàng ...


QH
23.09.2005

Image