Ngu+o+`i Xa To^i

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Ngu+o+`i Xa To^i

Postby Quỳnh Hương » 17 Nov 2005 09:49

Image

Khi Người Xa Tôi


Hình như lâu rồi, không còn
Nắng vàng rơi trên màu mắt
Hình như lâu rồi, vô hình
Người cách xa tôi…quên nụ hôn

Hình như lâu rồi, mưa dòng
Đã cạn khô trên sỏi đá
Hình như lâu rồi, đi tìm
Để thấy quanh tôi…vẫn là không

Người đã quên tôi
Như lá thu đổ muôn chiều
Người đã quên tôi
Ân tình là những rong rêu

Còn gì trong phố bụi
Gió ơi, xin đừng bay
Còn gì trong nắng gầy
Mắt ơi, xin đừng cay

Người đi theo đời mong gì
Có từng nghe tim thổn thức
Mùa Đông theo hoàng hôn về
Phủ trắng tim đau…chôn tình si

Từ trăng thôi về chân trời
Bốn mùa theo mây gọi gió
Một mai trên giòng sông dài
Giọt nắng tan theo…người xa tôi ...


Quỳnh Hương
17.11.2005

Image
Last edited by Quỳnh Hương on 29 Nov 2005 06:35, edited 1 time in total.