nhạc : nmchau
lời : y nguyên
Hát và đệm đàn : m8 Mộng Trang
Dặn Dò - nmchau & y nguyen - tiếng hát Mộng Trang
Dặn Dò - nmchau & y nguyen - tiếng hát Mộng Trang
Last edited by nmchau on 10 Apr 2007 22:00, edited 2 times in total.
-
- Analog IC
- Posts: 59
- Joined: 02 Oct 2007 15:26
cam on
Có những nốt lặng trong bản nhạc làm cho âm thanh tròn đầy hơn. Có những bản nhạc làm cho con người bỗng nghe được thinh lặng. Bản nhạc Dặn Dò là một trong những bản thuộc loại này.
Hiện nay, ta thấy 'silence hopital' trước bệnh viện. Hiện nay, ta nghe "xin một phút thinh lặng để tưởng niệm...". Chẳng lẽ thinh lặng chỉ dành cho người bệnh và người chết thôi sao?
Xin cám ơn các anh Minh Châu và Y Nguyên, cũng như chị Mộng Trang, đã dành những phút 'thinh lặng' cho người sống!
Nhưng tại sao là 'Dặn Dò'? Phải là 'Hồi Tâm' (hay 'Hồi Hướng') mới hợp chứ!
Chỉ tiếc rằng tôi không phải là Phật tử nên không cảm nhận được hết cái hồn của lời bài hát này.
Hiện nay, ta thấy 'silence hopital' trước bệnh viện. Hiện nay, ta nghe "xin một phút thinh lặng để tưởng niệm...". Chẳng lẽ thinh lặng chỉ dành cho người bệnh và người chết thôi sao?
Xin cám ơn các anh Minh Châu và Y Nguyên, cũng như chị Mộng Trang, đã dành những phút 'thinh lặng' cho người sống!
Nhưng tại sao là 'Dặn Dò'? Phải là 'Hồi Tâm' (hay 'Hồi Hướng') mới hợp chứ!
Chỉ tiếc rằng tôi không phải là Phật tử nên không cảm nhận được hết cái hồn của lời bài hát này.
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests