Dặn Dò - nmchau & y nguyen - tiếng hát Mộng Trang

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Dặn Dò - nmchau & y nguyen - tiếng hát Mộng Trang

Postby nmchau » 25 Feb 2007 02:35

nhạc : nmchau
lời : y nguyên
Hát và đệm đàn : m8 Mộng Trang


Image
Last edited by nmchau on 10 Apr 2007 22:00, edited 2 times in total.

Việt Dương Nhân
Analog IC
Posts: 59
Joined: 02 Oct 2007 15:26

Postby Việt Dương Nhân » 25 Feb 2007 03:42

Gởi đến Thi Sĩ YN, Nhạc Sĩ MC, Cả Sĩ Mộng Trang, cô em gái có giọng ca nhẹ nhàng dễ thương . Chúc tất cả năm mới được vạn an.

Image

Duy Nhien
Transistor
Posts: 42
Joined: 02 Oct 2007 19:41

cam on

Postby Duy Nhien » 16 Mar 2007 13:28

Có những nốt lặng trong bản nhạc làm cho âm thanh tròn đầy hơn. Có những bản nhạc làm cho con người bỗng nghe được thinh lặng. Bản nhạc Dặn Dò là một trong những bản thuộc loại này.

Hiện nay, ta thấy 'silence hopital' trước bệnh viện. Hiện nay, ta nghe "xin một phút thinh lặng để tưởng niệm...". Chẳng lẽ thinh lặng chỉ dành cho người bệnh và người chết thôi sao?

Xin cám ơn các anh Minh Châu và Y Nguyên, cũng như chị Mộng Trang, đã dành những phút 'thinh lặng' cho người sống!

Nhưng tại sao là 'Dặn Dò'? Phải là 'Hồi Tâm' (hay 'Hồi Hướng') mới hợp chứ!

Chỉ tiếc rằng tôi không phải là Phật tử nên không cảm nhận được hết cái hồn của lời bài hát này.

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 17 Mar 2007 13:09

Cám ơn anh Duy Nhiên đã nghe và cho cảm tưởng về bài Dặn Dò . Thật ra đây là lời Dặn Dò của bà xã Y Nguyên hồi đầu năm vì 2 đứa mới bắt đầu tu tập e rất dễ nản lòng . Lần nào tôi nghe Mộng Trang hát đến Xin phát nguyện Đại Bi cũng thật xúc cảm .

nmchau


Return to “2001-2010”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest