Ta Vui Ca Vang

6/12/2008
nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Ta Vui Ca Vang

Postby nmchau » 07 Dec 2008 14:29

Hẹn đi rồi hẹn lại , dời tới rồi lại dời lui, cuộc gặp gỡ vơí các nhạc sĩ vùng Long Khánh hôm nay thành tựu được là nhờ cô Mây tìm dùm xe để chở phái đoàn Sàigon vượt trăm cây số về vùng đất đỏ. Khởi hành từ nhà đúng 7h sáng trên xe có các cô Hạ, cô Cúc , cô Sen chúng tôi phải đợi thêm chàng Đông Hòa tới giờ chót đổi ý tháp tùng thay vì đi chơi chỗ khác . Để khỏi mất thì giờ chờ đợi , hẹn bằng di động sẽ đón chàng dưới chân cầu Văn Thánh trước khi xe chạy lên xa lộ Biên Hòa.
Trên xe có hai cái máy phát thanh một phia trước ,một phía sau thay phiên nhau phát sóng khiến hành khách quên bớt đường dài.
Hơn 2 tiéng sau chúng toi mới đến thị xã Long Khánh, gọi Cao Ngọc Dung ra dẫn về nhà. Trong phòng khách thấy đã bày biện sẳn 2 cái loa JBL to tướng , 2 cây đàn guitar, 1 cây đàn phím Yamaha và micro sẳn sàng trong tư thế đợi người cầm hát. Nơi đây bình thường là lớp học vi tính của thầy Dũng, cũng là phòng thu âm của nhạc sĩ Cao Ngọc Dung, và sắp tới đây là sân khấu cho cuộc họp mặt Silicon Band cùng các nghệ sĩ Long Khánh.

Image


Như dự trù, chúng tôi đi dạo một vòng ra Suối Tre ăn picnic trái cây , tập CÀn Khôn Thập Linh rồi mới quay về nhà đón khách. Có lẽ trơí hơi nóng nên mới tập đến nửa con cóc mọi người đã than mệt xin ngồi nghỉ.

Image


Học được chữ Tùy (*) , tôi tạm gác phần Càn Khôn qua bên để tiếp tục đi dạo bờ hồ. Dân trí còn thấp kém nên chỗ có phong cảnh thiên nhiên một chút ngươì đến chơi lại không biết giữ gìn mà xã rác đầy ven hồ, nhìn có hơi tởm. Học thêm chữ Thoáng(*) , chỉ cần đưa mắt ra giữa hồ nơi ngươì ta ném rác không tới thì mình cũng tận hưởng được những giây phút thoải mái của phong cảnh thiên nhiên. Thả hồn chưa đi tới đâu điện thoại đã reo vang, thì ra khách tơí nhà chả thấy chủ khách đâu nên réo gọi. Học thêm chữ Thôi (*) , Ừ Thôi ta về ngươì ta đã tới ...về đón khách chứ.
Tơí trưóc cổng đã thấy Lý Quang Chính khệ nệ vác vào 2 túi đầy sầu riêng cùng đi với Đỗ Anh Hoàng, toàn là những ngươì quen mặt trước đây trên Trinh Nữ không ngờ tụ tập đầy đủ hôm nay. Té ra ngươì này là anh vợ ngươì kia, rồi ngươì kia lại là anh vợ nguời khác , dần lân như đấm lưng dần lân :-)

Trên bàn dọn sẵn mâm cơm chay và mặn. Thực khách chay chỉ có 2 đúa tôi mà được 4 món : canh hủ qua hầm, chả lụa chay, taù hủ ky xé phai, và cá trê chay kho. Chủ nhà đâu biết tánh tôi, hể thấy cá kho dù mặn hay chay là lo chạy trước. Vô chùa gặp món này cũng chạy luôn :-) Lần này về VN tôi chỉ thích nhất món ăn mới là Rau Câu Dừa tức là thạch nấu bằng nước dừa rồi đổ vào bên trong trái dừa đem ướp lạnh. Không biết tình cờ hay cố ý mà tôi được bà chủ Huyền Ái hậu đải tối đa món này, mới tới 1 trái , dessert 1 trái, trong giờ văn nghệ thêm 1 trái và 1 trái mang về tối ăn :-)

Image


Ngoài cửa có 2 cô trẻ tuổi đến, thì ra đó là Thùy An ( dã hát cho tôi bao nhiêu là bài nhạc ) và Tâm Thư ăn mặc hơi mode chút và chuyên môn hát nhạc rock nên chưa có dịp hát nhạc tôi.
Thùy An mở đầu chương trình văn nghệ với bài Chỉ Hôm Nay Thôi do tôi phổ thơ Như Hoa nhân dịp St Valentin. Thật là sung sướng được nghe hát live nhạc của mình, và ngạc nhiên hơn nữa là khám phá ra rằng Thùy An chỉ la một cô bé tuổi mơí bắt đầu bằng con số 2, thế mà diễn tả thật tình cảm, gây nhiều rung động cho tác giả, tiếc là không có mặt tác giả bài thơ.

Chỉ Hôm Nay Thôi
Thơ Như Hoa - Nhạc Nguyền Minh Châu
Image


Cô Cúc Vàng là hoạt náo viên hôm nay giời thiệu phần trình diễn kế tiếp của Tâm Thư qua một bài nhạc rock có gào thét la hét thật sôi động, không biết có phải vì thế mà chàng Dung quên luôn bấm nút thu ?
Image


Tình về đêm nhớ - nhạc Cao Ngọc Dung - Đỗ Anh Hoàng trình bày với giọng thật trầm, và tôi thích nhất note bémol của chữ Trót nghe cứ như ngoáy vô tim :-)
Image


Đôi vợ chồng Đồng Hương - Hùng thật đặc sắc vơí màn vợ đàn chồng hát hiém khi thấy. Hùng có giọng mạnh v à ngân dài hát nghe thật đả :

Còn đó chút hồng phai
Nhạc Vũ Quốc Việt
Nguyễn Văn Hùng hát
Image


Yêu Em Dài Lâu
Nhạc Đức Huy - Đồng Hương hát
Image


Bài hát kế tiếp là bài Đâu phải Bởi Mùa Thu do Nhật Hạ trình bày với phần đệm đàn guitar của chủ nhà

Image


Nhưng khi nghe Huyền Ái, bà chủ nhà hát bài Em Yêu Anh của ông chủ phổ thơ Song Ngân thì moi thấy hồn đắm chìm theo dòng nhạc quá hay.

Em Yêu Anh
Thơ Song Ngân - nhạc Cao Ngọc Dung
Image