Trang Thanh Truc ghi

Sceaux , 3/5/2008
nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Trang Thanh Truc ghi

Postby nmchau » 18 Dec 2005 20:03

Một ngày thứ bảy ...
7 giờ 30 ...
Thức giấc, chuẩn bị điểm tâm cho mấy đứa nhỏ xong Trúc ra tay nghĩa hiệp dọn dẹp nhà cửa. Nhóc Quân ngồi trên ghế hỏi vọng xuống bếp: "Bộ lát có ai đến nhà mình hay sao mà mẹ dọn nhà gì hăng hái quá vậy?!"
9 giờ 15 ...
Trúc đưa Quân vào trường để mua tấm lịch năm 2006 do Quân vẽ và tặng quà cho cô giáo. Cứ tuần tự như thế, từng phụ huynh học sinh đứng xếp hàng chờ đến phiên để hỏi thăm con cái mình học hành như thế nào. Và Quân, cô khen điểm Toán giỏi nhưng hai môn Đia. Lý và Sử Ký, cần phải siêng năng học bài hơn (cái này không biết là có phải mắng nhiếc hay mắng khéo cái lười giống mẹ nó không hả! ... ).
10 giờ 15 ...
Trúc đưa Quân trở về nhà vì có hẹn với chi. Tuyết Dung để tập bài Thu (phổ từ một bài thơ của chi. Y-Nguyên, phu nhân anh Y-Chang). Trong khi chờ đợi chi. Tuyết Dung tới Trúc lên mạng xem thư thì anh NMChâu nhắn tập luôn bài Phôi Pha (1 nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) cho chi. TDung hát. 10 giờ 45 chi. TDung ghé, bài Thu từ Cm tập một lúc chi. TDung "đề nghị" lên nưa tông. Trúc lười ... hạng nặng, cứ bấm nút "hoán chuyển" cho máy tự động lên thêm nửa tông, thế là xong!
12 giờ 15 ...
Chị TDung ra khỏi nhà, Trúc chạy xuống phố mua 3 cái bánh Pizzas lên cho hai đứa nhỏ ăn (ăn cả trưa lẫn chiều, bao giờ đói thì cứ việc hâm lại ăn. Anh Hai Trực sẽ biết lo cho em về việc này!). Trúc mang Pizzas về nhà xong lại chạy xuống phố tiếp, ghé tiệm bánh mì Khai Trí mua 10 ổ - sáu ổ mang đi cho cho anh chi. Ba, Jazzy, Ngọc Hân, chi. Mai Lan, anh Bình, hai ổ để ở nhà cho thêm mấy nhóc, một cho ông Tùng, một cho Trúc. 13 giờ 35, khởi hành cùng với chi. Tuyết Dung,
bằng xe. Lách, xuyên qua các con đường nhỏ để tránh kẹt xe. Từ quận 13 đến Sceaux, nơi sẽ có Jazzy cho ra mắt CD Trăng và Em, tụi Trúc mất cũng cũng hơn 30 phút lái xe ...
Vào đến phòng khánh tiết, nhìn thấy cây dương cầm Clavinova nằm "chễm chê" mà thấy tội cái thân khuân vác không biết là của những ai?? Các sợi giây điện thì còn nằm nguyên vẹn đó. Chị Hoàng Yến nói lại Trúc biết là người ta cũng mới vừa giao chìa khoá phòng thôi - Giàn âm thanh làm gấp rút. Lo lắng chỉnh giọng hát. Thử tiếng đàn. Lo xếp ghế. Trên bàn những bình thủy để lát nưa đây có cà phê, có trà , có bánh, cho quan khách dùng. Tất cả mọi việc như một cuốn phim nhỏ, nhộn nhịp rồi thời gian sẽ trôi qua đi mau lắm. Nhưng qua mau không phải là quên mau, quên mất, xa hút luôn. Trúc đã thấy đâu đó, vài lần, tại phòng khánh tiết này với những kỷ niệm đầy tình người, thật khó quên ...
Jazzy hát, Jazzy đàn, nghe tuyệt vời! Bởi vì ngoài những điều kiện lắng nghe mình còn thể
ngắm được gương mặt khi thì xúc cảm, khi thì đam mê, khi thì thánh thiện ... Tìm được cho riêng mình sự giữ yên lặng nghiêm túc của khán thỉnh giả khi mình trình bày, không phải là một điều dễ làm đâu ... Đôi lúc Trúc nghĩ Jazzy đang kể lại từng câu chuyện nhỏ trong đời sống cho mọi nguoi nghe. Âm thanh là tiếng lá . Ánh sáng là màu trăng ...
Cám ơn Jazzy đã đến: đàn, hát, và giới thiệu mười ngón tay thật điêu luyện trên dương cầm ? Chưa hết Jazzy còn mang theo bên mình một người bạn mang tên Ngọc Hân! Trúc nghĩ Ngọc Hân còn nhỏ tuổi lắm. Bao nhiêu tuổi thì không biết. Thôi, để mấy anh hỏi thăm dùm!! Trong các bài Ngọc Hân trình bày có một nhạc phẩm của anh Hoàng Khai Nhan (cũng là một trong những hội viên của Nhạc Việt), lời và giai điệu bản nhạc ấy hay quá ... Giọng ca của Ngọc Hân trầm ấm, truyền cảm, hợp với caí màu mà bên ngoài kia đang gió lạnh, bên trong này tự dưng hiu quạnh! Trúc đứng tuốt bên góc phải, hàng cà phê thì nằm tận bên góc trái, muốn sang đó pha một ly cà nóng uống mà sợ quan khách tưởng mình đi ... biểu diễn cho nên đành đứng yên đó mà ...nhớ, mà ... thèm càphê đến ngậm ngùi!
Chương trình phần hai, anh Phạm Đăng, chi. Tuyết Dung, anh Văn Tấn Phước, chi. Kim Dung, Mộng Trang lần lượt cho mọi người thưởng thức. Căn phòng đầy ý nghĩa, tình người hơn bởi ngoài quan khách, còn có các ngón đàn quen thuộc như của anh Bình, Sơn, Thiên Bảo, anh Nguyễn Duy Thiện, anh Trang Bá Tùng ... Bạn bè nhạc đi chơi đàn từng nhóm một, thỉnh thoảng có dịp còn có cớ gặp lại nhau, đó không phải là điều đan'g mừng hay sao ?
18 giờ 15, chia tay ...
Những tiếng: "Thôi, chào nhé! Về nhé! Hẹn gặp lại nhé !" vòng đi, vòng lại mà cứ nấn ná, từ tốn một cách lạ thường! Tiễn anh chi. Trần Quang Hải, Bạch Yến ra cửa xong lại có phần chụp hình chung, rồi chụp ít nhất là phải hai tấm cho chắc ăn! Cứ thế mà hết máy nguoi này rồi đến máy nguoi khác !
19giờ 40 ...
Về đến nhà thì mấy nhóc cũng vừa chuẩn bị xong để đi ăn tối. Đia. điểm là quán ông Tàu bán hủ tiếu!
22 giờ ...
Trúc đi với anh Tùng (ông anh) lên quán cà phê Catinat, một quán cà phê rất Việt Nam, bất ngờ lại gặp anh Quách Vĩnh Thiện (một trong những hội viên Nhac Việt) đang chơi đàn. Thế mới biết, không hẹn mà gặp .... Chờ lúc giải lao, hai anh em ngồi nói chuyện thu CD, thật vui. Vui hơn là vào lúc gần 24 giờ, anh Thiện ký tặng Trúc CD thứ nhì của anh mang tên : Trần Gian (La Vie Terrestre) - Cám on anh Thiện nhieu lắm nhé anh Thiện. Trúc sẽ dành thời giờ để thưởng thức ....
Cám ơn anh Châu chi HYến, chi. QDao, Bồ Huynh, cũng như tat ca các anh chị khác đã duy trì dược sự sinh hoạt văn hoá thâ;t ý nghĩa như thế ... Khuya ở Sceaux đẹp, quý phái, cứ như là trong chuyện cổ tích ...
5:07 sáng - Trời đã sang Chủ Nhật rồi à, hỡi ơi !!!!!

[

Return to “Silicon Band Concert 2008”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 26 guests