Hướng dẫn Thiền Quán Tưởng- Thầy Hằng Trường

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Bên bờ sông Seine ta ngồi ta ..... quán

Postby nmchau » 11 Dec 2007 21:30

Phạm Duy có bài hát "Bên bờ sông Seine ta ngồi ta khóc " thì chắc Silicon Band phải có bài "Bên bờ sông Seine ta ngôì ta ...quán " cho hợp tình hợp cảnh :-)

Số là thầy qua Paris đã mấy hôm mà cứ phải ở nhà giảng bài cho cả nhóm tứ sáng đến khuya nên sáng nay chúng tôi đề nghị dời buổi thiền sáng ra bờ sông Seine để thầy có dịp ngó qua một chút Paris. 6h sáng Paris hãy còn vắng , và đây có lẽ cũng là lần đầu tiên tôi đưa khách phương xa đến viếng Paris vào cái giờ sớm sủa này .
Đậu xe ở Jussieu, chúng tôi lần theo bờ sông đến hông nhà thờ Đức Bà , nơi tôi đã chụp hình không biết bao nhiêu du khách bạn đến đây . Trên đường ngừng lại tập Càn Khôn Thập Linh cho hơi nóng sưởi ấm từ bên trong nên dù trơì mưa, lạnh ... chúng tôi vẫn hiên ngang bước tới

Image

Giờ này bờ sông vắng hoe nên rất thuận tiện cho việc "Quán Nhân Duyên " , ngồi dươí gầm cầu nhìn nước sông chảy qua ... bỗng tưởng tượng được đời sống của mấy ông clochard ngủ dưới gầm cầu ( nghe nói từ khi học sách Mauger dạy tiếng Pháp từ bên VN ), giờ mới được nếm mùi . Khác chăng là mấy ông đó dùng rượu để sưởi ấm rồi u mê trong say sưa thì nay tôi được sáng suốt ngồi bên thầy , cùng nhau huấn luyện thân tâm, tự sưởi ấm bằng khí nhiệt của chính mình nhờ đã tập Càn Khôn trước đây vài phút .

Image
Sửa soạn ngồi xuống khi trời còn tối mò

Image
đến khi mặt trời lên vẫn chưa cảm thấy lạnh, lạ thật .

Image

Image

Khi xả thiền ra xong rồi thì tôi lại trở về với những ray rứt trong tâm, với những nhu cầu vật chất như không còn Quán Nhân Duyên nỗi nữa mà chỉ mơ Quán Cà Phê :-) ,
Image
Phố Vắng Ai Rồi ?

Return to “TaiChi Integral”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest