Gen Trong Sữa
Người cha vào phòng nghỉ, thăm người mẹ vừa mới hạ sanh. Đứa bé nằm trong nôi, đen thui đen thủi. Trước vẻ mặt ngơ ngác của anh chồng, chị vợ lên tiếng giải thích :
* Anh yêu, em biết anh thắc mắc tại sao chúng ta nước da trắng mà sanh con đen như lọ nồi. Số là ngày trước, bố em công tác ở Châu Phi và mẹ em đã mướn một vú nuôi da đen để chăm nuôi em. Gen trong sữa của vú đã truyền sang máu em vì thế đứa con của chúng ta ngày nay mới đen như thế !
* À, thì ra là như thế !
Anh chồng hớn hở gọi điện thoại báo tin và giải thích cho mẹ.
Nghe xong lời giải thích của đứa con trai, người mẹ ôn tồn nói :
* À, con trai yêu của mẹ ! Vậy là cũng như con lúc nhỏ. Mẹ đã nuôi con bằng sữa bò nên ngày nay con mọc cả hai sừng !
Truyện Vui Sưu Tầm
Re: Truye^.n Vui Su+u Ta^`m
đúng là anh chồng moc sừng mà hỏng biết hén , hoan hô mợ hai QH
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Một buổi chiều như mọi buổi chiều khác trong gia đình, út giai chợt hỏi anh 3:
- Anh 3 ơi phân biệt lao động trí óc và lao động chân tay có khó lắm không ạ?
- Dễ thôi út giai ạ. Chị 3 đang băm, chặt, xào, nấu trong bếp kia là lao động chân tay. Còn anh 3 ngồi đây, cố nghĩ ra lời khen tặng cho những món ăn đó, tức là lao động trí óc.
hịc hịc hịc
- Anh 3 ơi phân biệt lao động trí óc và lao động chân tay có khó lắm không ạ?
- Dễ thôi út giai ạ. Chị 3 đang băm, chặt, xào, nấu trong bếp kia là lao động chân tay. Còn anh 3 ngồi đây, cố nghĩ ra lời khen tặng cho những món ăn đó, tức là lao động trí óc.
hịc hịc hịc
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Trong văn phòng bác sĩ....
Anh 3 than thở:
- Không hiểu tôi mắc phải bịnh gì mà sờ đâu trên thân thể tôi cũng thấy đau hết. Hễ tôi sờ vào đầu, thì đầu nó đau, sờ đến chân, chân đau, tôi sờ mũi, mũi cũng đau, thậm chí tôi sờ rốn, nó cũng đau tuốt... Khổ thân tôi quá !!!
Bác sĩ:
- Đơn giản thôi, tại ngón tay của anh bị gãy.
Anh 3 than thở:
- Không hiểu tôi mắc phải bịnh gì mà sờ đâu trên thân thể tôi cũng thấy đau hết. Hễ tôi sờ vào đầu, thì đầu nó đau, sờ đến chân, chân đau, tôi sờ mũi, mũi cũng đau, thậm chí tôi sờ rốn, nó cũng đau tuốt... Khổ thân tôi quá !!!
Bác sĩ:
- Đơn giản thôi, tại ngón tay của anh bị gãy.
Re: Truye^.n Vui Su+u Ta^`m
quynh huong wrote:Gen Trong Sữa
Cô mười mấy gì đó ơi ! Trót làm ơn thì làm ơn cho trọn, rinh nguyên cái quán "Chuyện hài xứ Pháp" của anh gì đó qua đây luôn để ảnh rảnh tay dọn đồ khác !
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Sa'ch Mo+'i Sa'ch Cu~
Sách mới sách cũ
Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp...
Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
Sách mới cho nên phải đắt tiền
Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
Anh còn tái bản nhiều lần nữa
Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
Em để cho anh giữ bản quyền.
Vài năm sau...Cô vợ đọc:
Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Ðể sách mơ thêm giấc mộng lành
Anh chồng ngâm nga:
Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Ðọc tới đọc lui, truyện cũ mèm
Cô vợ thanh minh:
Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
Ðọc hoài vẫn thấy được... bay bay
Ðọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay..
Anh chồng lầu bầu:
Ðọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi...
Cha hàng xóm lẩm nhẩm:
Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết.. thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem?
[/color][color=brown]
Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp...
Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
Sách mới cho nên phải đắt tiền
Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
Anh còn tái bản nhiều lần nữa
Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
Em để cho anh giữ bản quyền.
Vài năm sau...Cô vợ đọc:
Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Ðể sách mơ thêm giấc mộng lành
Anh chồng ngâm nga:
Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Ðọc tới đọc lui, truyện cũ mèm
Cô vợ thanh minh:
Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
Ðọc hoài vẫn thấy được... bay bay
Ðọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay..
Anh chồng lầu bầu:
Ðọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi...
Cha hàng xóm lẩm nhẩm:
Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết.. thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem?
[/color][color=brown]
-
- Diode
- Posts: 17
- Joined: 01 Oct 2007 22:18
Ke hoach hoa gia dinh
Hơi do dự khi gửi đăng bài này. Nếu thấy không hợp với tinh thần của phố, xin anh chị 3 xóa giùm !
[center]
Kế Hoạch Hóa Gia Đình
[/center]
Tổ chức UND (United Nation Defense) mở một cuộc thi toàn cầu để chọn lựa nước nào có biện pháp hiệu quả nhất về vấn đề “Kế hoạch hóa gia đình”.
Nước Pháp, cho rằng tiến bộ của mình là đáng kể nhất, nên cử ngài Mécsi Bópcu đi dự.
Nước Tây Ban Nha không chịu kém, cũng đề cử anh Rờmông Mutê (con cháu của Đôngki Hôtê) tham dự.
Nước Rumani không thể kém hơn, cử ngay cô Lo Nhét Cu đi tham gia cho xôm tụ.
Nước Nga vĩ đại cũng cử ngay đồng chí Móc Cu Ra Đốp tham dự cho hào hứng. Xách va li cho bác Nga ngố là anh Ivan Cu To Như Phích.
Hàn quốc, nay là một trong những nước có phong trào KHHGĐ tốt nhất, cử đại diện ưu tú của mình tham dự là anh Chim Đang Sung và trợ lý là anh Hiếp Xong Dông.
Nước Lào cử đến hai người là anh Cu Dẻo Thôi Xong Hẳn làm đại biểu và cô Cho Hãm Sao Không Hãm làm thư ký.
Nước Bồ Đào Nha cử ngay cầu thủ siêu sao của mình đi tham dự là anh chàng Fernando Cu To (chẳc bà con ai cũng biết chàng này, đúng không ?)
Được biết cô Bành Tử Cung, đại diện cho Trung quốc cũng sẽ tham gia cuộc thi vĩ đại này.
Nước Việt Nam chủ nhà, sau khi nhận diện các đối thủ sừng sỏ của mình, nên quyết định ra đòn bất ngờ, cử ngay hòa thượng Thích Giao Hợp tham gia cuộc thi này !!!
Kết quả cuộc thi ra sao, chắc bà con đã đoán ra ! ;D
[center]
Kế Hoạch Hóa Gia Đình
[/center]
Tổ chức UND (United Nation Defense) mở một cuộc thi toàn cầu để chọn lựa nước nào có biện pháp hiệu quả nhất về vấn đề “Kế hoạch hóa gia đình”.
Nước Pháp, cho rằng tiến bộ của mình là đáng kể nhất, nên cử ngài Mécsi Bópcu đi dự.
Nước Tây Ban Nha không chịu kém, cũng đề cử anh Rờmông Mutê (con cháu của Đôngki Hôtê) tham dự.
Nước Rumani không thể kém hơn, cử ngay cô Lo Nhét Cu đi tham gia cho xôm tụ.
Nước Nga vĩ đại cũng cử ngay đồng chí Móc Cu Ra Đốp tham dự cho hào hứng. Xách va li cho bác Nga ngố là anh Ivan Cu To Như Phích.
Hàn quốc, nay là một trong những nước có phong trào KHHGĐ tốt nhất, cử đại diện ưu tú của mình tham dự là anh Chim Đang Sung và trợ lý là anh Hiếp Xong Dông.
Nước Lào cử đến hai người là anh Cu Dẻo Thôi Xong Hẳn làm đại biểu và cô Cho Hãm Sao Không Hãm làm thư ký.
Nước Bồ Đào Nha cử ngay cầu thủ siêu sao của mình đi tham dự là anh chàng Fernando Cu To (chẳc bà con ai cũng biết chàng này, đúng không ?)
Được biết cô Bành Tử Cung, đại diện cho Trung quốc cũng sẽ tham gia cuộc thi vĩ đại này.
Nước Việt Nam chủ nhà, sau khi nhận diện các đối thủ sừng sỏ của mình, nên quyết định ra đòn bất ngờ, cử ngay hòa thượng Thích Giao Hợp tham gia cuộc thi này !!!
Kết quả cuộc thi ra sao, chắc bà con đã đoán ra ! ;D
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Nguyen do bo Phap mac benh dien
[center]
Nguyên do bò Pháp mắc bệnh điên
[/center]
Một nữ phóng viên đầy tham vọng, quyết định về vùng quê hẻo lánh để điều tra về lý do tại sao nhiều đàn bò Pháp mắc phải bệnh điên. Vì nghe đâu có một nông dân già biết được nguyên nhân dịch phát.
>> Chào ông !
>> Chào cô !
>> Người ta đồn rằng ông biết được nguyên do bò bị điên ?
>> Vâng, như cô biết : bò chỉ được cho gây giống mỗi năm một lần !
>> Điều ấy tôi biết !
>> Như cô biết : người ta vắt sữa bò, ngày hai lần !
>> Chuyện ấy tôi cũng rõ nhưng có liên quan gì đến bệnh điên cơ chứ ?
>> Nếu ngực cô bị xoa nắn ngày hai lần mà mỗi năm chỉ được một đêm mặn nồng, thế cô có phát điên lên không ?
(ĐH dịch)
Nguyên do bò Pháp mắc bệnh điên
[/center]
Một nữ phóng viên đầy tham vọng, quyết định về vùng quê hẻo lánh để điều tra về lý do tại sao nhiều đàn bò Pháp mắc phải bệnh điên. Vì nghe đâu có một nông dân già biết được nguyên nhân dịch phát.
>> Chào ông !
>> Chào cô !
>> Người ta đồn rằng ông biết được nguyên do bò bị điên ?
>> Vâng, như cô biết : bò chỉ được cho gây giống mỗi năm một lần !
>> Điều ấy tôi biết !
>> Như cô biết : người ta vắt sữa bò, ngày hai lần !
>> Chuyện ấy tôi cũng rõ nhưng có liên quan gì đến bệnh điên cơ chứ ?
>> Nếu ngực cô bị xoa nắn ngày hai lần mà mỗi năm chỉ được một đêm mặn nồng, thế cô có phát điên lên không ?
(ĐH dịch)
-
- Digital IC
- Posts: 164
- Joined: 01 Oct 2007 22:42
Bo` ddie^n
>>> cảm tác sau khi đọc truyện của Đờ Hờ
một ngày hai nắn, cực thân chưa?
cơ khổ, bò điên, những muốn chừa!
nhớ buổi bầu căng, cố bóp
thương đêm gió lộng, còn đưa
giáp năm tưng tửng mong lần khoái
đầu buổi phập phồng ngó phát bưa!
hết mộng đào nguyên, về chốn cũ
ngao, sò, ốc, hến - cực thân chưa?
một ngày hai nắn, cực thân chưa?
cơ khổ, bò điên, những muốn chừa!
nhớ buổi bầu căng, cố bóp
thương đêm gió lộng, còn đưa
giáp năm tưng tửng mong lần khoái
đầu buổi phập phồng ngó phát bưa!
hết mộng đào nguyên, về chốn cũ
ngao, sò, ốc, hến - cực thân chưa?
Re: Bo` ddie^n
hoangvuluan wrote:>>> cảm tác sau khi đọc truyện của Đờ Hờ
Thơ hay hơn cả truyện kể ! Cảm ơn anh hoangvuluan nhiều !
Cha Quan
Cô nọ đến chủng viện ở Long Xuyên, gõ cửa nhà dòng. Cửa nhỏ bằng bàn tay mở ra, một cha trực dòng hỏi :
- Thưa cô, cô tìm ai?
Cô kia đáp :- Thưa cha, cha cho con gặp cha Quan có chút việc.
Cha không chắc là cha nào nên hỏi lại cô ta :
- Thưa cô, ở đây có 3 cha. cha Hoan, cha Quang và cha Quan. Cô muốn gặp cha nào ?.
Cô nhăn mặt, gãi đầu tìm cách giải thích, cô nói :
- Thưa cha, con muốn gặp cha Quan .... Cha Quan có cu (Q) mà hỏng có dê (G) đó cha!
- Thưa cô, cô tìm ai?
Cô kia đáp :- Thưa cha, cha cho con gặp cha Quan có chút việc.
Cha không chắc là cha nào nên hỏi lại cô ta :
- Thưa cô, ở đây có 3 cha. cha Hoan, cha Quang và cha Quan. Cô muốn gặp cha nào ?.
Cô nhăn mặt, gãi đầu tìm cách giải thích, cô nói :
- Thưa cha, con muốn gặp cha Quan .... Cha Quan có cu (Q) mà hỏng có dê (G) đó cha!
-
- Digital IC
- Posts: 164
- Joined: 01 Oct 2007 22:42
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest