Truyện Vui Sưu Tầm

Dao Hung
i5 processor
Posts: 324
Joined: 01 Oct 2007 21:49

Cai nhau

Postby Dao Hung » 06 May 2005 20:20

[center]
Cãi nhau
[/center]
Cô giáo dẫn các cháu mẫu giáo đi chơi phố. Bỗng các cháu thấy chó đực đang « nhảy » chó cái.
Một cháu hỏi cô giáo :
- Thưa cô, hai con chó kia đang làm gì đấy ạ ?
- Chúng nó … đang « cãi nhau ».
Một ông đi qua nghe thấy, bảo cô giáo :
- Lớn thế mà lừa trẻ con, không biết xấu hổ !
- Ơ, cái ông này, chỉ đầu độc trẻ con là giỏi.
- Này … thế cô … định cãi nhau với tôi đấy à ?

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Emailitis từ Dien Dan Petrus Ky

Postby nmchau » 11 Jun 2005 12:28

Một bà mẹ có 3 cô con gái đi lấy chồng cùng 1 ngày. Biết 3 đứa con gái chưa hề biết hoặc biết rất
ít về vấn đề chăn gối, bà dặn mấy cô gái nhớ gửi email về cho bà trong lúc hưởng tuần trăng mật,
nhất là khi có vấn đề. Email của cô gái út gửi về trước tiên. Ghi một dòng ngắn ngủi: ‘Hi Mum,
Nescafé’. Bà mẹ sửng sốt, mới vào nhà bếp tìm ra một lọ càphê hiệu Nescafé. Bà thấy vui vui khi
thấy trong nhãn hiệu có ghi ‘Rất thú vị cho tới giọt cuối cùng’. Buổi chiều bà lại lên mạng xem có
i-meo mới nào không, thì thấy một điện thư, của cô gái lớn, cũng theo kiểu hấp tấp ngắn gọn, viết
theo dạng Unicode: ‘Má thương, Rothmans cigarettes’. Rất bực mình vì bà không có hút thuốc.
Thời may, có người em trai đến chơi. Ông này lại hút thuốc Rothmans. Bà nhân dịp cầm bao
thuốc lá xem kỹ, mới thấy, trên gói thuốc có hàng chữ: ‘Thật dài và Kích thước cỡ Vua Chúa’
(Extra Long & King Size). Bà tủm tỉm cười. Một tuần sau bà mới được email của cô gái thứ. Chỉ
vỏn vẹn: ‘Má thương, Air New Zealand’. Bà cảm thấy lo lo, bởi không hiểu gì hết. Nhưng khi đọc
tờ tạp chí Woman’s Day bà thấy có quảng cáo về hãng hàng không Tân Tây Lan (E Niu Zi-Lân).
Trang quảng cáo có ghi, bằng một hàng chữ đậm và to: ‘10 lần mỗi ngày, 7 ngày 1 tuần. Cả hai
chiều’. Bà mẹ làm rơi tờ báo xuống sàn nhà và ngất xỉu.

Dao Hung
i5 processor
Posts: 324
Joined: 01 Oct 2007 21:49

Postby Dao Hung » 11 Jun 2005 20:36

[center]
a3 ! Image

E Tân Tây Lan
Sáng bảy chiều ba đã quá trời
Tới lui xuyên khí sướng mê tơi
Trồi mây hụp gió người bay bổng
Tuần không ngày nghỉ vẫn thừa hơi
đh - 11 th06 2k5

Nhưng thấy hãy còn thua E Giao Chỉ :
Đêm bảy ngày ba (tuyến quốc ngoại)
Vào ra chưa kể (tuyến quốc nội) !
Image

[/center]

Dao Hung
i5 processor
Posts: 324
Joined: 01 Oct 2007 21:49

Diem 2

Postby Dao Hung » 16 Jun 2005 10:59

[center]
Điểm 2
[/center]
Con bị điểm 2 môn toán. Bố tức lắm, hỏi :
-Mày làm bài như thế nào mà lại bị 2 ?
-Cô giáo hỏi con : « 2 cộng 3 bằng mấy ? », con trả lời : « Bằng 5 ạ ! ».
-Thế thì có gì sai ?
Sau đó cô lại hỏi : « Thế 3 cộng 2 bằng mấy ? ».
Bố quát :
-Thế thì khác đếch gì ?
-Con cũng trả lời như thế.

Dao Hung
i5 processor
Posts: 324
Joined: 01 Oct 2007 21:49

Nong lanh

Postby Dao Hung » 29 Jun 2005 15:16


Nóng lạnh

Một cặp vợ chồng già đi khám bác sĩ :
- Cụ vẫn còn khoẻ chán. Cụ có điều chi cần hỏi thêm không ?
- Thưa có, bác sĩ. Tôi lo ngại một điều. Khi chăn chiếu với vợ lần thứ nhất, tôi thường nóng toát cả mồ hôi. Nhưng đến lần thứ hai, tôi lại rét và đôi khi nổi cả da gà.
- Hmmm, lạ thật. Để tôi tra cứu xem sao. Trong khi chờ đợi, tôi xin được phép khám cụ bà. Phiền cụ sang phòng kế bên đợi.
Sau khi khám xét, bác sĩ nói :
- Tuyệt hảo, cũng như cụ ông. Tuy nhiên, cụ nhà lo ngại vấn đề tại sao khi nóng khi lạnh lúc chăn chiếu.
Cụ bà :
- Rõ là ngốc ! Đơn giản thôi, vì lần thứ nhất là vào mùa Hè, lần thứ nhì là vào mùa Đông.

(đh dịch)

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Nguoi Lon hay Tre Con

Postby Quỳnh Hương » 17 Jul 2005 20:57

Một gia đình nọ đi tắm biển. Thấy thằng con trai 15 tuổi của mình đứng ngây ra ngắm một cô gái đẹp, bà vợ tủm tỉm hích ông chồng rồi nói:

"Con trai mình đã lớn rồi đấy".

Không thấy hồi âm, bà ta quay lại thì thấy ông chồng cũng đang bị một bộ bikini khác hớp hồn. Cút một phát rõ mạnh vào sườn lão ta, bà gắt:

"Này! Ông đừng có mà trẻ con như thế!"

:roll: :lol:

Dao Hung
i5 processor
Posts: 324
Joined: 01 Oct 2007 21:49

Tai sao dan ong tieu dung

Postby Dao Hung » 31 Aug 2005 14:15


Tại sao đàn ông tiểu đứng ?

Khi Thượng Đế sắp hoàn thành việc khai sáng ra vũ trụ và loài người thì Ngài chợt nhận ra rằng còn sót lại hai vật trong túi càn khôn. Ngài quyết định phân chia công bằng cho Adam và Eva.

Ngài phán rằng :
« Vật thứ nhất giúp cho chủ nhân của nó có thể tiểu đứng ! »

Adam thích chí :
« Thật ngộ nghĩnh, xin Ngài hãy ban nó cho con. Đây là một việc mà chỉ đàn ông mới có thể làm được ! » :twisted:

Eva mỉm cười xin nhường cho Adam vật ấy.

Adam liền sử dụng món đồ chơi mới được để nhắm bắn thân cây, viết tên mình trên cát,…miệng luôn cười hí hửng.

Thượng Đế và Eva nhìn cảnh tượng ấy một hồi lâu rồi Ngài phán :
« Vật còn lại dĩ nhiên là thuộc về phần ngươi ! »

Eva cất tiếng hỏi nhỏ nhẹ :
« Xin Ngài cho con biết vật ấy tên gọi là gì ? »

Thượng Đế trả lời :
« Đấy là bộ não ! » :P

(đh dịch)

Le Van Hung
Analog IC
Posts: 91
Joined: 03 Oct 2007 18:54

Re: Nong lanh

Postby Le Van Hung » 10 Feb 2006 13:25

DH wrote:
Nóng lạnh

Một cặp vợ chồng già đi khám bác sĩ :
- Cụ vẫn còn khoẻ chán. Cụ có điều chi cần hỏi thêm không ?
- Thưa có, bác sĩ. Tôi lo ngại một điều. Khi chăn chiếu với vợ lần thứ nhất, tôi thường nóng toát cả mồ hôi. Nhưng đến lần thứ hai, tôi lại rét và đôi khi nổi cả da gà.
- Hmmm, lạ thật. Để tôi tra cứu xem sao. Trong khi chờ đợi, tôi xin được phép khám cụ bà. Phiền cụ sang phòng kế bên đợi.
Sau khi khám xét, bác sĩ nói :
- Tuyệt hảo, cũng như cụ ông. Tuy nhiên, cụ nhà lo ngại vấn đề tại sao khi nóng khi lạnh lúc chăn chiếu.
Cụ bà :
- Rõ là ngốc ! Đơn giản thôi, vì lần thứ nhất là vào mùa Hè, lần thứ nhì là vào mùa Đông.

(đh dịch)


Bên Pháp chuyện vợ chồng có chử MMS ví như thế này :
Mới lấy nhau : Matin Midi Soir (Sáng trưa tối)
10 năm sau : Mardi Mercredi Samedi (Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Bảy)
20 năm sau : Mars Mai Septembre (Tháng 3, Tháng 5, Tháng 9)
50 năm sau : Mes Meilleurs Souvenirs (Những Kỷ niệm đẹp nhất)

Hung/

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 05 Nov 2006 00:41

chuyện MMS anh H kể vui quá :lol:

mới đọc thấy chuyện này làm nhớ ac3 đi xe ôm bên VN :D



Xe Ôm và Bia Ôm

Hai vợ chồng già ngồi nói chuyện:

- Lúc ngồi xe ôm, ôm cái thằng lái xe, bà có thấy thích không?

- Thích thú cái gì, chẳng qua để an toàn khỏi ngã nên phải ôm vậy thôi!

- Đó bà thấy chưa? Bà cứ nói bia ôm này nọ, nhưng nó cũng như xe ôm thôi. Vào quán uống bia thì có lúc phải say, say thì phải ôm một cái gì đó cho khỏi ngã! Hoàn cảnh nó buộc phải vậy chứ tôi đâu có thích ôm ấp gì đâu!

:P

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 29 Mar 2007 16:20

Chuyện Vui Cười


*Tại 1 chuyên mục Rao Vặt: "Nam, 25 tuổi, cao 1.8m, nặng 72 kg còn độc thân. Thành đạt, đẹp trai, khỏe mạnh, thông minh, sở hữu hai xe BMW, một thuyền buồm, biệt thự ở Hawaii , hai nhà mặt tiền khu trung tâm. Không mua. Không bán. Cũng ko cần tìm bạn gái. Chỉ muốn khoe vậy thôi"


*Một tờ báo lớn ở Pháp mở cuộc thi "Người thẳng thắn và lịch sự nhất". Ðề thi cho các độc giả của mình như sau: Giả sử bạn đang ngồi trong nhà hàng với bạn gái của mình, bỗng dưng bạn muốn đi toilet. Vậy bạn sẽ xin phép như thế nào? Giải nhất được trao cho một bạn đọc có lời xin phép như sau: Xin
lỗi cô, tôi phải ra ngoài giúp "người bạn nhỏ" của tôi một chút. "Người bạn" đó tôi sẽ giới thiệu với cô sau.


*Rao Vặt: Thanh niên 26 tuổi, đọc thân vui tính, khoẻ mạnh không rượu chè bài bạc chích choác, yêu màu tím, tôn thờ sự thủy chung, hơi lãng mạn, có khả năng tự chăm sóc bản thân và người khác, ăn ngủ luôn đúng giờ giấc, sống rất kỷ
luật. Không lang thang trên mạng, chít chát hay chơi game trực tuyến. Ðã sống theo đúng thời khoá biểu trên 2 năm và sẽ tiếp tục như thế cho đến hết cuộc đời còn lại. Muốn quen biết các cô gái dịu hiền, đẹp, có lòng vị tha... Ai mến xin thư về cho: Nguyễn Xuân Chiến, khu tù chung thân, trại 5
Thanh Hóa".


* Một thằng bé trèo tường vào chùa nghịch ngợm và hái trộm hoa quả, bị sư trụ trì tóm được và thọi cho cu cậu 1 trận tơi tả. Nó chạy về nhà khóc và gọi bố nó đến. Ông bố vốn là 1 đầu gấu có tiếng ở vùng này vội đến gặp nhà sư và hầm hầm nói:
- Này, sao mày chửi con tao?
- Thiện tai, thiện tai, bần tăng chưa chửi ai bao giờ.
- Thế tại sao mày đánh con tao?
- Thiện tai, thiện tai, bần tăng chưa đánh ai bao giờ.
- Cái thằng này, đã đánh con tao tại sao lại không nhận. Có giỏi thì đánh nhau với tao nhé.
- Thiện tai, thiện tai, xin mời thí chủ, bần tăng chưa ngán ai bao giờ.

:lol:

Le Van Hung
Analog IC
Posts: 91
Joined: 03 Oct 2007 18:54

Re: Ke hoach hoa gia dinh

Postby Le Van Hung » 23 Aug 2007 21:43

DH wrote:Hơi do dự khi gửi đăng bài này. Nếu thấy không hợp với tinh thần của phố, xin anh chị 3 xóa giùm !

[center]
Kế Hoạch Hóa Gia Đình
[/center]
Tổ chức UND (United Nation Defense) mở một cuộc thi toàn cầu để chọn lựa nước nào có biện pháp hiệu quả nhất về vấn đề “Kế hoạch hóa gia đình”.

Nước Pháp, cho rằng tiến bộ của mình là đáng kể nhất, nên cử ngài Mécsi Bópcu đi dự.

Nước Tây Ban Nha không chịu kém, cũng đề cử anh Rờmông Mutê (con cháu của Đôngki Hôtê) tham dự.

Nước Rumani không thể kém hơn, cử ngay cô Lo Nhét Cu đi tham gia cho xôm tụ.

Nước Nga vĩ đại cũng cử ngay đồng chí Móc Cu Ra Đốp tham dự cho hào hứng. Xách va li cho bác Nga ngố là anh Ivan Cu To Như Phích.

Hàn quốc, nay là một trong những nước có phong trào KHHGĐ tốt nhất, cử đại diện ưu tú của mình tham dự là anh Chim Đang Sung và trợ lý là anh Hiếp Xong Dông.

Nước Lào cử đến hai người là anh Cu Dẻo Thôi Xong Hẳn làm đại biểu và cô Cho Hãm Sao Không Hãm làm thư ký.

Nước Bồ Đào Nha cử ngay cầu thủ siêu sao của mình đi tham dự là anh chàng Fernando Cu To (chẳc bà con ai cũng biết chàng này, đúng không ?)

Được biết cô Bành Tử Cung, đại diện cho Trung quốc cũng sẽ tham gia cuộc thi vĩ đại này.

Nước Việt Nam chủ nhà, sau khi nhận diện các đối thủ sừng sỏ của mình, nên quyết định ra đòn bất ngờ, cử ngay hòa thượng Thích Giao Hợp tham gia cuộc thi này !!!

Kết quả cuộc thi ra sao, chắc bà con đã đoán ra ! ;D



DH đi tu từ bao giờ mà lên đến bật thuợng tọa pháp danh : "Thích Nói Bậy" ?
Đọc xong cười đau bụng, đau thật chứ không phải tại ngón tay bị găy đâu !

Hưng/

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Re: Truyện Vui Sưu Tầm

Postby nmchau » 14 Dec 2007 12:34

Chers animaux! (hổng mắc dịch nổi :lol: )

Que vous soyez fier comme un coq, fort comme un boeuf, têtu comme une mule, malin comme un singe, chaud lapin ou fine mouche, vous êtes tous un jour ou l'autre devenu chèvre pour une caille aux yeux de biche. Vous arrivez frais comme un gardon à votre premier rendez-vous et là, pas un chat ! Vous faites le pied de grue, vous demandant si cette bécasse vous a réellement posé un lapin. Le type qui vous a obtenu ce rancard, avec lequel vous êtes copain comme cochon, vous l'a certifié : - Cette poule a du chien, Une vraie panthère ! C'est sûr, vous serez un crapaud mort d'amour. Mais tout de même, elle vous traite comme un chien. Vous êtes prêt à gueuler comme un putois, mais non, elle arrive. Bon, dix minutes de retard, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Sauf que la fameuse souris est en fait plate comme une limande, myope comme une taupe, elle souffle comme un phoque et rit comme une baleine. Vous restez muet comme une carpe. Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez, mais vous noyez le poisson. Vous avez le bourdon, envie de verser des larmes de crocodile. Vous finissez par vous inventer une fièvre de cheval qui vous permet de filer comme un lièvre. Vous avez beau être doux comme un agneau, faut pas vous prendre pour un pigeon.


Return to “Chuyện Vui”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests