Tiếng Quảng

Diêu-Linh
Digital IC
Posts: 154
Joined: 01 Oct 2007 21:18

Tiếng Quảng

Postby Diêu-Linh » 01 Apr 2005 06:20

Phần 1:

Có một anh chàng kia đến quán cà phê như thường lệ
Hômnay quán có một cô chiêu đãi viên mới trẻ đẹp. Sau khi
kêumột ly cà phê, anh ta cứ ngó cô gái hoài coi trước coi
sau và có ý muốn làm quen.
Cuối cùng khi trả tiền anh ta mạnh dạn hỏi:
- Em mới tới làm ở đây phải không?
- dạ, phải!
- Em tên gí?
- Tấm
- Việc làm nầy coi bộ thích hợp với em quá há!
- dạ dúng!
- Em có thể cho anh số điện thoại không?
Cô gái cưới duyên và trả lới:
- Hai ba bửa, tém tém một bửa
Chàng trai giật mình không hiểu tại sao mình xin số điện
thoại làm quen mà cô Tấm nói cái gì về chuyện tắm rửa!
Anh ta hỏi lại::
- Anh chỉ xin số điện thoại thôi, còn
chuyện kia anh không cần biết đâu Tấm!
- Cô chiêu đãi viên gần như tức giận nói với giọng tohơn:
- hai ba bữa, tém tém một bữa (237-8817)


Phần 2 :

1 tuần lễ sau anh chàng này tiếp tục trở lại quán gặp
cô chiêu đãi Viên bực bội hỏi: Lần nì anh điện củng hỏng đựợc.

Cô chiêu đãi viên mĩm cười trả lời:
- Em mới có số rồi mà bây chừ là số silence number dó

Anh chàng mừng qúa và hỏi xin số mới.
- Vậy cho anh xin số silence của em di

Cô chiêu dãi viên vội vã dáp:
- tém hơi, tém hơi tém hơi không

Anh chàng hét lên:
- Cô lầm gùi, tui hỏng thích mí kí dzụ ní.

Cô gái đỏ mẹt:
- Thì em núi gùi đó, số của em lờ tém hơi,tém hơi, tém hơi không (82-82-820)


Phần 3 :

Mấy hôm sau anh chàng này trở lại quán gặp cô chiêu đãi
viên và hỏi: Sao số điện thoại của em anh điện hoài
không được. Sau dó thì cô chiêu đãi viên đáp:

- Dzợ, em đã đủi gùi, bi giờ số mới của em là
năm séo bửa, không tém, không tém (567-0808)!

Anh chàng:
- Chời đét ơi !!!

Diêu-Linh
Digital IC
Posts: 154
Joined: 01 Oct 2007 21:18

Postby Diêu-Linh » 01 Apr 2005 06:31

[Phone #

Anh 3 : Tém Không, Tém Tém Tém Tém (80-8888) (bi. Chị 3 hù)
Chị 3 (số riêng): Tém Hơi Không - Không Tém Hơi (820-082)
Chi. Quỳnh Hương : Một Năm Không Tém Không Seo (150806)
Pà pà Miên Thụy: Ba Bốn Bữa Tém Hơi Một Bữa (347-8217)
Yên Chi: Tém hơi không, không tém, không tém (820-08-08)
Diêu Linh: Không Tém Hơi - Không Tém Hơi (082-082)

:twisted:
(to be updated)

Mien-Thuy
Transistor
Posts: 37
Joined: 01 Oct 2007 20:16

Postby Mien-Thuy » 01 Apr 2005 17:50

hahahahaha
:lol: :P :lol: :P :lol: :D

hê Diêu Linh
Nhà mi sưư tầm cái nì ở đâu dzạ, úi cha ta cừ bể bầu bỉn rùi ,hahahahahahah . . . . cho mỗi bài 10 điểm mi

MT

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 21 Apr 2005 04:01

úi chời siiss :D , em khóai số điện thoại chị QH lắm á, :D

Le Van Hung
Analog IC
Posts: 91
Joined: 03 Oct 2007 18:54

Dien thaoi Quang...... Tieu

Postby Le Van Hung » 10 Feb 2006 10:06

Sáng nay vừa nhâm nhi .... chén caphe vừa đọc bài của Dieu Linh vui quá, tui mới vô xóm rùm chưa đi dạo hết, hôm nào có rảnh thì đi .....
Coi số điện thoại này thì đoán chắc là TSB ở Việt Nam vì bên Pháp bây giờ số điện thoại đến 10 số chứ không phải 6 hay 7 số ....
Hưng/


Return to “Chuyện Vui”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest