là tình nhân

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

là tình nhân

Postby Nhanh Lan Tim » 14 Feb 2006 06:39

bài nì em làm năm ngoái lận, giờ nhặt dzô ạ :D

Ngày hôm nay là ngày lễ tìnnh nhânnnn

Hôm nay anh hỡi Lễ tình nhân
Dạo phố đi anh chớ ngại ngần
Siêu thị ghé qua tầm chục tiếng
Sắm sang cho đủ list em cần.

Em chẳng cần chi mấy bó hồng
Về em vứt xó tội anh không
Nhưng hồng nạm ngọc, ô kê, được
Như thế tình ta mới mặn nồng.

Nghĩ lại ngọc ngà chẳng thích đâu
Hôm nay em thích cái nhà lầu
Quận Ba, quận một thời còn được
Mặt phố thì hơn mấy ngõ sâu.

Đừng xỉu nghe anh kẻo vỡ đầu

TLC

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 14 Feb 2006 08:06

:lol: cái Nan đi hố nai mùn ở đâu về đấy ? có hình post lên xem cho dzui phố dzui nhà nhe :)

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 14 Feb 2006 11:15

dạ, cả ngày em ngồi post hình lên mệt lả cả người rùi ạ, honeymoon chụp ít hình lắm ạ :D , nhưng cũng có , để em post dần dần post từ từ :D


Return to “Thơ Vui”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests