Search found 27 matches
- 02 Nov 2009 13:29
- Forum: Thi Sĩ Ngàn Phương
- Topic: Có Khi.
- Replies: 8
- Views: 4314
Re: Có Khi.
[color=#400080][b]Em Ngốc Nghếch ! Đua nhau lên Đồi Hồng (*) Chân như trồng tại chỗ Tà Cú leo ngạt thở Đồi Hồng bước lâng lâng ! Mây đen bay là là Giơ tay ngà sắp đụng Đầu em trời muốn cụng Ghen quá giọt mưa sa ! Tìm không thấy bóng hoa Chỉ cát hồng tuơi mịn Gió lay cành thông xa Cát lăn mà như tịnh...
- 16 Oct 2009 05:34
- Forum: Thi Sĩ Ngàn Phương
- Topic: Có Khi.
- Replies: 8
- Views: 4314
Lẩm Cẩm Tứ Tuyệt.
[b]Lẩm Cẩm Tứ Tuyệt. Tập Thể Dục. Dịch Cân Kinh (*) thần kỳ Vẫy tay trừ bá bệnh Đúng là không ai phỉnh Già khỏe mới... lâm ly ! Leo Núi. Trèo lên núi Tà Cú (*) Xin Phật diệt tà tâm Chí cao làm...thần chú Tới nơi, Phật ...ngủ nằm ! Đi Siêu Thị. Dạo lòng vòng Siêu thị Tưởng sắm được niềm vui Hằng vạn ...
- 30 Aug 2009 15:53
- Forum: Thi Sĩ Ngàn Phương
- Topic: Có Khi.
- Replies: 8
- Views: 4314
Mưa nắng Sài Gòn.
[color=#400040][b]Mưa Nắng Sài Gòn. Nắng Sài Gòn lúc giận đỏ au Mưa Sài Gòn khi buồn sướt mướt Em Sài Gòn dịu dàng tha thướt Mắt em cười anh bước đành sao ? Nắng xứ tuyết, Sài Gòn hao hao Dẫu ấm áp lòng anh vẫn rét Mưa trong lòng nhiều khi xét nét Kỷ niệm nào lấp hết đời nhau ? Mưa ướt vai mềm, run,...
- 17 Aug 2009 08:37
- Forum: Thi Sĩ Ngàn Phương
- Topic: Có Khi.
- Replies: 8
- Views: 4314
Ôi ! Con chữ !
Ôi ! Con Chữ !
Đã lâu tìm học chữ Thơ
Cái tâm trong sáng, chữ Ngờ bay đi.
Đường đời lắt léo chữ Chi
Ơi em muốn xóa chữ Si ỡm ờ !
Ngân Liên.
Đã lâu tìm học chữ Thơ
Cái tâm trong sáng, chữ Ngờ bay đi.
Đường đời lắt léo chữ Chi
Ơi em muốn xóa chữ Si ỡm ờ !
Ngân Liên.
- 17 Aug 2009 08:35
- Forum: Thi Sĩ Ngàn Phương
- Topic: Có Khi.
- Replies: 8
- Views: 4314
Hận Chi.
Hận Chi.
Ơ ! Con bướm lượn dật dờ
Con ong cũng thế ! thẩn thờ queo râu !
Đời hoa ngẫm có bao lâu !
Tiếc chi hương sắc hận đâu bạc tình ?
Ngân Liên.
Ơ ! Con bướm lượn dật dờ
Con ong cũng thế ! thẩn thờ queo râu !
Đời hoa ngẫm có bao lâu !
Tiếc chi hương sắc hận đâu bạc tình ?
Ngân Liên.
- 17 Aug 2009 08:34
- Forum: Thi Sĩ Ngàn Phương
- Topic: Có Khi.
- Replies: 8
- Views: 4314
Thì Còn
Thì Còn...
Ai đi sương gió một mình
Cho ta gửi tấm chân tình mang theo.
Chừng nào sóng biển còn reo
Thì còn ngọn núi cheo leo đợi người.
Ngân Liên.
Ai đi sương gió một mình
Cho ta gửi tấm chân tình mang theo.
Chừng nào sóng biển còn reo
Thì còn ngọn núi cheo leo đợi người.
Ngân Liên.
- 17 Aug 2009 08:32
- Forum: Thi Sĩ Ngàn Phương
- Topic: Có Khi.
- Replies: 8
- Views: 4314
Đền Ơn.
[color=#800080][b]Đền Ơn.
Có ai chở gió ra đồng?
Để em gánh hết nắng hồng đổ đi !
Mồ hôi tưới lúa làm chi
Để em thương quá ! Lấy gì đền ơn?
Ngân Liên. [/b][/color]
Có ai chở gió ra đồng?
Để em gánh hết nắng hồng đổ đi !
Mồ hôi tưới lúa làm chi
Để em thương quá ! Lấy gì đền ơn?
Ngân Liên. [/b][/color]
- 03 Aug 2009 05:27
- Forum: Thi Sĩ Ngàn Phương
- Topic: Có Khi.
- Replies: 8
- Views: 4314
Bữa Tiệc Bình Minh.
[color=#800080][b]Bữa Tiệc Bình Minh. Cháu vừa hai rưởi gang tay Mắt đen lay láy cười say lòng bà Mặt trời chênh chếch sân nhà Là hồ nước tắm cho bà cháu vui. Ngực trần , bông sữa thắm tươi Hai chân lí lắc đạp chòi như bơi Tay bà gân guốc đồi mồi Run run trước gió làm nôi cháu nằm. Hồng hoa, Sứ đón ...
- 31 Jul 2009 09:14
- Forum: Thi Sĩ Ngàn Phương
- Topic: Có Khi.
- Replies: 8
- Views: 4314
Có Khi.
Có Khi.
Khướu vui hót tiếng rộn ràng
Anh vui sao nói tiếng vàng pha thau
Có khi là ngọn mía lau
Đời ta ngọt lịm ân sâu nghĩa nồng.
Ngân Liên.
Khướu vui hót tiếng rộn ràng
Anh vui sao nói tiếng vàng pha thau
Có khi là ngọn mía lau
Đời ta ngọt lịm ân sâu nghĩa nồng.
Ngân Liên.
- 16 Apr 2009 04:54
- Forum: Thi Sĩ Ngàn Phương
- Topic: Trừ Khi.
- Replies: 0
- Views: 1611
Trừ Khi.
[color=#8000BF][center][b]Trừ Khi.
Anh không còn giấc ngủ
Trừ khi em không còn
Tình muôn đời không cũ
Trừ khi hết lòng son.
Ngân Liên. [/b][/center][/color]
Anh không còn giấc ngủ
Trừ khi em không còn
Tình muôn đời không cũ
Trừ khi hết lòng son.
Ngân Liên. [/b][/center][/color]
- 03 Apr 2009 18:06
- Forum: Thi Sĩ Ngàn Phương
- Topic: Tuy Xa Mà Gần.
- Replies: 0
- Views: 1546
Tuy Xa Mà Gần.
[color=#800080][b]Tuy Xa Mà Gần.
Xa mặt em lại thấy lòng gần
Anh về muôn ngả vẫn ngoài sân
Nhớ thương ngút núi sao là hận ?
Ai mượn thời gian giũ bụi trần !
Ngân Liên. [/b][/color]
Xa mặt em lại thấy lòng gần
Anh về muôn ngả vẫn ngoài sân
Nhớ thương ngút núi sao là hận ?
Ai mượn thời gian giũ bụi trần !
Ngân Liên. [/b][/color]
- 20 Mar 2009 06:09
- Forum: Thi Sĩ Ngàn Phương
- Topic: Sáng Ra.
- Replies: 0
- Views: 1518
Sáng Ra.
[color=#BF00BF][b]Sáng Ra.
Sáng ra háo hức đi tìm bạn
Người cặp tay người mới sáng ra
Bao năm những tưởng đồng khô hạn
Họ có nhau rồi sao có ta ?
Sáng ra tỉnh mộng nuôi tình hận
Đời ngỡ vô cùng, chẳng lối ra
Mắt có ngây thơ, tâm phải tận
Lạc giữa đêm trường có sáng ra ?
Ngân Liên. [/b][/color]
Sáng ra háo hức đi tìm bạn
Người cặp tay người mới sáng ra
Bao năm những tưởng đồng khô hạn
Họ có nhau rồi sao có ta ?
Sáng ra tỉnh mộng nuôi tình hận
Đời ngỡ vô cùng, chẳng lối ra
Mắt có ngây thơ, tâm phải tận
Lạc giữa đêm trường có sáng ra ?
Ngân Liên. [/b][/color]
- 19 Mar 2009 06:17
- Forum: Thi Sĩ Ngàn Phương
- Topic: Đôi Mắt Và Tôi.
- Replies: 0
- Views: 1481
Đôi Mắt Và Tôi.
[color=#8000BF][b]Đôi Mắt Và Tôi. Đêm về cặp mắt nằm cùng tôi Thao thức, chiêm bao cũng một người Cõi nhớ mênh mang cười lẫn khóc Niềm riêng lây lất giấu không khơi Trăm năm neo mãi con đò nhỏ Muôn thuở ôm chầm chiếc gối côi. Lắm lúc tôi buồn đôi mắt quá ! Nhìn không hiểu thấu tấm lòng vôi ! Ngân Li...
- 16 Mar 2009 10:41
- Forum: Thi Sĩ Ngàn Phương
- Topic: Cay Đắng.
- Replies: 0
- Views: 1570
Cay Đắng.
Cay Đắng.
Anh đi bóng hắt vào em mãi
Cũng muốn tâng mà bóng chẳng bay
Mắt vây đom đóm chiều hoang dại
Sực nức xuân mà tim đắng cay.
Ngân Liên.
Anh đi bóng hắt vào em mãi
Cũng muốn tâng mà bóng chẳng bay
Mắt vây đom đóm chiều hoang dại
Sực nức xuân mà tim đắng cay.
Ngân Liên.
- 19 Jan 2009 17:17
- Forum: Thi Sĩ Ngàn Phương
- Topic: Khuyết.
- Replies: 0
- Views: 1499
Khuyết.
Khuyết.
Trăng rơi đáy giếng lung linh sáng
Trăng phủ hồn em nửa mảnh gầy
Bóng anh khuyết hẳn theo ngày tháng
Tình ta lấp mãi vẫn không đầy!
Ngân Liên.
Trăng rơi đáy giếng lung linh sáng
Trăng phủ hồn em nửa mảnh gầy
Bóng anh khuyết hẳn theo ngày tháng
Tình ta lấp mãi vẫn không đầy!
Ngân Liên.