Post by Cát Tu+o+?ng » 20 May 2006 11:52
Đóa Quỳnh Hương
Như đóa Quỳnh Hương nở giữa đời
Hồn dâng thi tứ ngập chơi vơi
Tim hoà nhã nhịp luân vũ khúc
Hé ngát hương thơm toả ngang trời
Cho mộng, cho mơ nhẹ kiếp người
Cây cỏ lượn vờn nét xanh tươi
Gió mang tình mỏng bay ngang cõi
Lặng giữa chiều phai những niệm vời …
Riêng tặng chị Quỳnh Hương
Paris, le 20-05-2006
Cát Tưởng
[b]Đóa Quỳnh Hương[/b]
Như đóa Quỳnh Hương nở giữa đời
Hồn dâng thi tứ ngập chơi vơi
Tim hoà nhã nhịp luân vũ khúc
Hé ngát hương thơm toả ngang trời
Cho mộng, cho mơ nhẹ kiếp người
Cây cỏ lượn vờn nét xanh tươi
Gió mang tình mỏng bay ngang cõi
Lặng giữa chiều phai những niệm vời …
Riêng tặng chị Quỳnh Hương
Paris, le 20-05-2006
Cát Tưởng